Vụ cháy làm 3 chiến sĩ công an hy sinh: Chủ quán karaoke lĩnh án tù 10 năm

Ngoài việc phải nhận án tù, bị cáo Phạm Duy Hùng (chủ quán karaoke ISIS) phải có trách nhiệm bồi thường cho gia đình mỗi nạn nhân 230 triệu đồng; cấp dưỡng cho mẹ và 2 con Liệt sỹ Đặng Anh Quân

Vụ cháy làm 3 chiến sĩ công an hy sinh: Chủ quán karaoke lĩnh án tù 10 năm

Bị cáo Phạm Duy Hùng, chủ cơ sở kinh doanh Karaoke ISIS (phố Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội) tại phiên tòa xét xử. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 7/8, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 10 năm tù đối với bị cáo Phạm Duy Hùng (sinh năm 1983, trú phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” theo quy định tại Điều 313, khoản 3, điểm a - Bộ Luật Hình sự.

Hùng là chủ quán karaoke ISIS ở quận Cầu Giấy đã xảy ra hỏa hoạn cách đây 1 năm, vụ hỏa hoạn đã cướp đi sinh mạng 3 chiến sỹ Công an trong khi làm nhiệm vụ chữa cháy.

Theo bản án sơ thẩm, ngày 19/3/2018, bị cáo Phạm Duy Hùng mua lại quán karaoke ISIS ở phố Quan Hoa (Hà Nội) để kinh doanh karaoke.

Đến tháng 2/2022, Hùng đã thuê người cải tạo, cơi nới thêm hai phòng tại tầng 7 của ngôi nhà bằng khung sắt, quây tôn, mái tôn, trần thạch cao, gắn các lớp cách âm, lắp đặt toàn bộ hệ thống điện, điều hòa và trang trí để phục vụ cho việc kinh doanh hát karaoke mà không thông báo chính quyền địa phương. Việc sửa chữa, cơi nới, cải tạo đến hết tháng 4/2022 là hoàn thiện.

Từ ngày 1/5/2022, Hùng bắt đầu sử dụng phòng 702 vào làm phòng hát, còn phòng 701, Hùng tạm thời sử dụng làm nhà kho.

Trong khi làm hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và xin thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, bị cáo vẫn tiếp tục cho quán hoạt động kinh doanh, từ 11 giờ đến 2 giờ hôm sau.

Khoảng 13 giờ ngày 1/8/2022, lửa bùng lên ở phòng 702, sau đó lan sang toàn bộ quán. Nguyên nhân là do chập mạch điện trên đường dây dẫn bên trong dàn lạnh điều hòa, làm cháy lớp vỏ cách điện.

Trong quá trình chữa cháy và cứu nạn tại vụ hỏa hoạn quán ISIS, ba cán bộ Đội Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn, Cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy là Đặng Anh Quân, Đỗ Đức Việt, Nguyễn Đình Phúc đã hy sinh tại hiện trường.

Vụ cháy làm 3 chiến sĩ công an hy sinh: Chủ quán karaoke lĩnh án tù 10 năm

Hiện trường vụ cháy quán karaoke ở Quan Hoa. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tại phiên tòa, bị cáo Hùng thừa nhận hành vi phạm tội và không bào chữa gì. Bị cáo gửi lời xin lỗi chân thành, sâu sắc đến gia đình ba chiến sỹ Cảnh sát đã hy sinh.

Theo kết luận giám định của Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an), nguyên nhân cháy do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện bên trong dàn lạnh điều hòa làm cháy lớp vỏ cách điện, sau đó cháy lan xung quanh.

Hội đồng Xét xử đánh giá, hành vi phạm tội của bị cáo Phạm Duy Hùng là rất nghiêm trọng, gây ra hậu quả khôn lường. Bị cáo nhận thức rõ hành vi của mình có thể gây hậu quả nghiêm trọng nhưng vẫn thực hiện, do đó phải có mức án nghiêm minh để giáo dục bị cáo và răn đe phòng ngừa chung.

Bị cáo Hùng đã từng có hai lần bị phạt hành chính vì hành vi “Báo tin giả đến cơ quan nhà nước” và “Chống người thi hành công vụ,” Do vậy, được Tòa xác định là có nhân thân xấu.

Ngoài án tù, Tòa còn tuyên buộc bị cáo Hùng phải có trách nhiệm bồi thường cho gia đình mỗi nạn nhân 230 triệu đồng. Đồng thời, bị cáo phải cấp dưỡng cho mẹ Liệt sỹ Đặng Anh Quân 2 triệu đồng/tháng và hai con của anh Quân 2 triệu đồng/tháng đến khi các cháu đủ 18 tuổi.

Theo Kim Anh (Vietnam+)

Đọc thêm

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Một cá thể rùa vàng quý hiếm được người dân phường Thành Sen (Hà Tĩnh) bàn giao cho lực lượng chức năng để chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên.
Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Hà Tĩnh đang đứng trước nhiều thời cơ, thách thức đan xen đòi hỏi thể chế phải đi trước mở đường. Trước yêu cầu cấp thiết, việc đổi mới tư duy xây dựng và thi hành pháp luật theo Nghị quyết số 66-NQ/TW sẽ tạo ra khung pháp lý hoàn thiện, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa tỉnh nhà bứt tốc.
Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Lợi dụng tâm lý tin tưởng vào thuốc đông y gia truyền và nhu cầu chữa bệnh của người dân, vợ chồng Huỳnh Văn Mẩn và Nguyễn Thị Bích Phương đã giả danh lương y, tự mua nguyên liệu, nghiền thuốc tân dược rồi trộn với nguyên liệu đông y để sản xuất hàng loạt sản phẩm giả. Hơn 100.000 sản phẩm đã hoàn thiện cùng hơn 1 tấn nguyên liệu phục vụ sản xuất bị cơ quan Công an thu giữ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!