Xã đội phó ở Hương Sơn đảm việc xã hội, giỏi làm kinh tế

(Baohatinh.vn) - Gánh vác khá nhiều công việc xã hội, anh Phan Văn Chiến - Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Sơn Hàm (Hương Sơn, Hà Tĩnh) vẫn nhiệt huyết, trách nhiệm với công việc.

Xã đội phó ở Hương Sơn đảm việc xã hội, giỏi làm kinh tế

Nhờ chăm sóc tốt nên đàn dê của gia đình anh Chiến dự kiến sẽ mang lại nguồn thu nhập cao

Sinh ra trong một gia đình thuần nông, từ nhỏ anh Phan Văn Chiến (SN 1979, thôn Anh Sơn, xã Sơn Hàm) hiểu hơn ai hết nỗi gian truân vất vả của người nông dân suốt ngày “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời".

Sau khi tốt nghiệp THPT năm 1998, anh Chiến lên đường nhập ngũ, đóng quân tại Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 24, Sư đoàn 10, ở tỉnh Kon Tum. Năm 2000, anh xuất ngũ nhưng không trở về địa phương mà vào tận Dĩ An, tỉnh Bình Dương để lập nghiệp. Sau 2 năm học nghề chụp ảnh, cảm thấy tay nghề vững vàng, anh Chiến mở tiệm chụp ảnh tại thị xã Dĩ An. Thiếu vốn, thiếu các mối quan hệ ở nơi xa lạ, sự khỏi đầu của anh không mấy thuận lợi.

Nhưng nhờ bản tính chịu thương chịu khó, lại được tôi luyện khắt khe trong môi trường quân đội, chỉ thời gian ngắn, tiệm của anh trở thành địa chỉ tin cậy của không ít khách hàng. Năm 2004, anh Phan Văn Chiến bén duyên với chị Nguyễn Thị Sánh quê Hậu Lộc, Thanh Hoá.

Kể từ đây, đôi vợ chồng trẻ quyết định bám trụ lâu dài ở mảnh đất Bình Dương, đồng thời mở thêm dịch vụ trang điểm cô dâu, cho thuê váy cưới. Thế nhưng, sau thời kỳ hoàng kim, từ năm 2015, nghề chụp ảnh, trang điểm cô dâu không còn “hot”, tiệm của vợ chồng Chiến - Sánh vắng dần khách hàng.

Xã đội phó ở Hương Sơn đảm việc xã hội, giỏi làm kinh tế

Những cây bưởi trĩu quả trong vườn của CCB Phan Văn Chiến

Năm 2016, vợ chồng anh dắt díu về quê chồng tại huyện Hương Sơn để lập nghiệp bằng nghề chụp ảnh, cho thuê váy cưới tại thị trấn Phố Châu và đầu tư xây dựng mô hình kinh tế trang trại trên mảnh đất ông bà nội dành cho anh ở xã Sơn Hàm.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, khu vườn rộng 3.000m2 được phủ kín hàng trăm loại cây bưởi diễn, bưởi đào Tân Lạc (Hoà Bình), cam canh V2. Không dừng lại ở đó, năm 2017 vợ chồng anh còn đầu tư gần 300 triệu đồng làm chuồng trại nuôi 3.000 con gà mía, 6 con hươu, 20 đàn ong, 5 con trâu bò; thu nhập mỗi năm hơn 100 triệu đồng.

Tuy nhiên, đến năm 2019 anh dừng hẳn việc nuôi gà, tập trung chăm chút khu vườn mẫu theo gợi ý của chính quyền xã Sơn Hàm, hơn nữa thời kỳ này vợ đi xuất khẩu lao động nên anh dành thời gian chăm sóc con cái. Năm 2020, khu vườn mẫu của anh đạt giải khuyến khích cấp tỉnh, được nhiều phần thưởng của tỉnh, của huyện.

Tháng 3/2021, anh Phan Văn Chiến được tín nhiệm giữ chức vụ Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Sơn Hàm kiêm Phó Chủ tịch Hội CCB xã. Tuy nhiên thực tế anh lại đảm nhận trọng trách của Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Sơn Hàm (vì Sơn Hàm thuộc diện sáp nhập xã, giai đoạn 2021 - 2025, nên không có xã đội trưởng).

Vợ đi vắng, một mình nuôi 3 con ăn học, anh Chiến vẫn tận tâm tận lực với công việc được giao. Đặc biệt, anh còn gương mẫu tiên phong trong các đợt ra quân xây dựng nông thôn mới; tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ, tham mưu kịp thời và tích cực tham gia công tác sơ tuyển, khám tuyển tân binh tham gia nghĩa vụ quân sự, công an.

Tháng 6 năm 2023, anh Chiến tiếp tục đầu tư 450 triệu đồng làm chuồng trại, nuôi 52 con dê giống. Hiện tại đàn dê đang phát triển tốt và chuẩn bị sinh sản.

Xã đội phó ở Hương Sơn đảm việc xã hội, giỏi làm kinh tế

Mô hình kinh tế trang trại của CCB Phan Văn Chiến cho thu nhập khá.

"Nhờ nỗ lực vào cuộc của các cấp chính quyền, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu lĩnh vực quân sự nên liên tục nhiều năm năm nay, Ban CHQS xã Sơn Hàm luôn xếp vị trí top đầu của huyện. Ngoài làm tốt công tác huấn luyện dân quân tự vệ, Ban CHQS xã Sơn Hàm, còn làm tốt công tác tuyển quân ở 2 phương diện đảm bảo quân số và chất lượng tân binh" - Thượng tá Nguyễn Thanh Sơn - Chính trị viên Ban CHQS huyện Hương Sơn cho biết.

Đọc thêm

Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chung vui ngày hội giao quân

Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chung vui ngày hội giao quân

Đại tá Phạm Văn Dũng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và các đại biểu dự điểm giao nhận quân số 3 - Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Kỳ Anh (Hà Tĩnh) với 428 thanh niên của 18 xã, phường lên đường nhập ngũ.
2 thanh niên dân tộc Chứt sẵn sàng tòng quân

2 thanh niên dân tộc Chứt sẵn sàng tòng quân

Từ bản Rào Tre giữa đại ngàn Trường Sơn, 2 thanh niên người dân tộc Chứt ở Hà Tĩnh là Hồ Văn Ngọc và Hồ Viết Luận đang háo hức bước vào quân ngũ, mang theo niềm tự hào của gia đình, bản làng và ước mơ được khoác lên mình màu áo lính nơi biên cương.
Những “ngôi sao xanh” lấp lánh

Những “ngôi sao xanh” lấp lánh

Phát huy truyền thống 67 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam, những người lính quân hàm xanh ở Hà Tĩnh đã và đang khẳng định được vai trò, sứ mệnh của mình về quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới.
Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng sẽ luôn đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào đảm bảo an ninh - quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh.
Mỗi cán bộ phải gương mẫu, chiến sĩ phải huấn luyện nghiêm túc, quyết tâm cao

Mỗi cán bộ phải gương mẫu, chiến sĩ phải huấn luyện nghiêm túc, quyết tâm cao

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, lực lượng vũ trang Hà Tĩnh sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, quyết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2026, góp phần giữ vững QP-AN, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng và tạo môi trường ổn định cho tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững.
Vì Nhân dân chúng tôi luôn sẵn sàng

Vì Nhân dân chúng tôi luôn sẵn sàng

Mỗi độ Tết đến xuân về, câu chuyện về mối quan hệ gắn kết bền chặt giữa công an với Nhân dân lại được nhắc tới trong muôn vàn cảm xúc.
Canh giữ cho mùa xuân yên vui

Canh giữ cho mùa xuân yên vui

Những người lính trong LLVT Hà Tĩnh đang căng mình thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cùng đồng đội chắc tay súng bảo vệ cho quê hương vui Tết, đón xuân trong bình yên.
Bảo vệ biển đảo cho đất liền vào xuân

Bảo vệ biển đảo cho đất liền vào xuân

Khi đất liền rộn ràng vào xuân thì những người lính cảnh sát biển (CSB) lại lên đường thực hiện sứ mệnh bảo vệ sự bình yên và thực thi pháp luật trên vùng biển quê hương Hà Tĩnh.
Giữ Tết Việt trên đất nước Lào

Giữ Tết Việt trên đất nước Lào

Người Việt nói chung, Hà Tĩnh nói riêng làm việc, sinh sống trên đất nước Lào dù không về quê đón Tết cổ truyền của dân tộc nhưng họ vẫn giữ được Tết Việt trên đất bạn.
Đồng bào dân tộc thiểu số vui đón xuân mới

Đồng bào dân tộc thiểu số vui đón xuân mới

Được sự chăm lo của các cấp, ngành, các tấm lòng thơm thảo nên đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới Hà Tĩnh đang phấn khởi vui đón xuân mới trong bình yên, đủ đầy.