Tử nạn tại Đài Loan đã 5 ngày, thi hài lao động Hà Tĩnh vẫn chưa đưa về quê

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (21/11), ông Võ Văn Tùng - Chủ tịch UBND xã Xuân Hội (Nghi Xuân) cho biết, anh Nguyễn Văn Bắc (SN 1979) ở xóm Hội Phú, xã Xuân Hội đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan từ tháng 3/2011 và đã hết hạn hợp đồng khoảng 3 tháng vừa tử nạn ở quê người.

Sáng ngày 16/11, một số người phát hiện anh Bắc nằm bất động ở cầu thang (nơi anh Bắc sinh sống) và đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng anh Bắc đã tử vong.

Trước đây, anh Bắc có tiền sử bị bệnh hen.

Bố anh Bắc là ông Nguyễn Văn Dần đã gửi đề nghị đến Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Đài Loan nhờ giúp đỡ để sớm đưa thi hài anh Bắc về quê an táng.

Được biết, Vợ anh Nguyễn Văn Bắc cũng đang làm việc tại Đại Loan; 2 con nhỏ ở nhà với ông bà nội.

Chủ đề Tai nạn giao thông

Đọc thêm

Giá yen lên cao nhất 4 tuần

Giá yen lên cao nhất 4 tuần

Nội tệ Nhật Bản tăng giá hai phiên liên tiếp so với USD, làm dấy lên đồn đoán giới chức can thiệp vào thị trường.
Trao "cần câu" đúng người

Trao "cần câu" đúng người

Mô hình hỗ trợ sinh kế của địa phương đã tạo động lực giúp anh Nguyễn Văn Đấu ở Kỳ Thượng (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) vượt qua thời điểm khó khăn, vươn lên thoát nghèo.
Lão nông 40 năm "cày ải" trên đồng muối

Lão nông 40 năm "cày ải" trên đồng muối

Ông Nguyễn Tiến Dũng (trú thôn Châu Hạ, xã Thạch Châu, Lộc Hà, Hà Tĩnh) gắn bó với nghề muối đã 40 năm. Ở tuổi 74, ông vẫn đang bám trụ với nghề đã nuôi sống gia đình gần cả cuộc đời.