Bốc toàn bộ chất thải Formosa chôn lấp tại trang trại ở Kỳ Trinh

(Baohatinh.vn) - Sau sự việc Công ty Môi trường đô thị Kỳ Anh vận chuyển, xử lý trái phép hơn 267 tấn chất thải của Công ty Formosa Hà Tĩnh, chiều nay (14/7), Đoàn công tác Bộ TN&MT do Cục trưởng Cục quản lý chất thải và cải thiện môi trường Nguyễn Thượng Hiền dẫn đầu đã tới hiện trường chôn lấp để chỉ đạo xử lý.

>> Sớm làm rõ chất thải từ Formosa chôn lấp ở vùng thượng Kỳ Trinh!

>> Vụ chôn lấp chất thải không đúng quy định: Vào cuộc xử lý

boc toan bo chat thai formosa chon lap tai trang trai o ky trinh

Đoàn công tác kiểm tra hiện trường

Theo đó, sau khi thống nhất với các ngành chức năng Hà Tĩnh, chính quyền thị xã Kỳ Anh, phường Kỳ Trinh, Đoàn đã chỉ đạo bộ phận liên quan tiến hành bốc toàn bộ khối lượng chất thải đã chôn lấp, đóng gói niêm phong để chuyển về bảo quản tại Công ty TNHH MTV Xử lý chất thải công nghiệp Hà Tĩnh.

boc toan bo chat thai formosa chon lap tai trang trai o ky trinh
boc toan bo chat thai formosa chon lap tai trang trai o ky trinh

Xe máy tập trung bốc cất chất thải đã chôn trước đó

Trao đổi với PV Báo Hà Tĩnh điện tử, Cục trưởng Cục quản lý chất thải và cải thiện môi trường Nguyễn Thượng Hiền cho biết: Đoàn sẽ tiến hành khảo sát, tính toán xem khối lượng chôn lấp thực tế ở địa điểm này là bao nhiêu, từ đó có sự đối chiếu với khối lượng của địa phương đã kiểm tra tại Công ty Formosa xem có chôn đủ không; nếu số lượng thực tế tại nơi chôn lấp không đủ thì tiếp tục xác định chất thải được chuyển đi những đâu nhằm có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật...

Chủ đề BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Đọc thêm

Cách để gen Z thích thú với Truyện Kiều

Cách để gen Z thích thú với Truyện Kiều

Những đổi mới trong dạy học kết hợp với các hoạt động nghệ thuật, trải nghiệm sáng tạo đã giúp thế hệ gen Z ở Hà Tĩnh hứng thú và cảm nhận trọn vẹn kiệt tác Truyện Kiều.
Nỗi niềm nội trú của giáo viên THCS Hà Linh

Nỗi niềm nội trú của giáo viên THCS Hà Linh

Trường THCS Hà Linh (Hà Tĩnh) có gần 80% giáo viên không phải là người địa phương nên nhu cầu nội trú, bán trú khá lớn. Tuy nhiên, hiện khu nhà nội trú của trường đã xuống cấp nghiêm trọng.
Tôi mơ một giấc mơ!

Tôi mơ một giấc mơ!

Sáng thứ 7 đẹp trời, lão Trư ngồi thừ ra trước cửa nhà. Gió nồm mơn man da thịt khiến lão định bụng ngả lưng xuống liếp nhà đánh một giấc. Chợt Tuấn tiến sĩ đến chơi. Lão mắt sáng trưng, bật dậy như chiếc lò xo vừa thả nén.