Anh nông dân Hà Tĩnh “cưỡi xế hộp” đi bán rau giống vụ đông

(Baohatinh.vn) - Từ bàn tay trắng, nhờ xây dựng mô hình vườn mẫu sản xuất cây rau giống chuyên nghiệp, anh Phan Văn Phúc (46 tuổi, thôn Hồng Lĩnh, xã Vượng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) đã mua được xe hơi để làm phương tiện phục vụ cho việc giao hàng của mình.

Anh nông dân Hà Tĩnh “cưỡi xế hộp” đi bán rau giống vụ đông

Năm 2000, anh Phan Văn Phúc (SN 1974, ở thôn Hồng Lĩnh, xã Vượng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) xây dựng gia đình và lên vùng kinh tế mới, nay là thôn Hồng Lĩnh (Vượng Lộc, Can Lộc) lập nghiệp. Lúc đó, nơi đây vẫn còn là một vùng khá hoang vu, việc canh tác còn manh mún khiến đời sống của gần 30 hộ trong thôn đều khó khăn...

Anh nông dân Hà Tĩnh “cưỡi xế hộp” đi bán rau giống vụ đông

Vợ chồng anh vay mượn được 2 triệu đồng để đặt cọc mua mảnh vườn với giá 6 triệu đồng từ một người chuyển đi với cam kết trong thời hạn 2 năm phải trả hết phần còn lại mới được sang nhượng sổ đỏ.

Anh nông dân Hà Tĩnh “cưỡi xế hộp” đi bán rau giống vụ đông

Chị Phạm Thị Tính (40 tuổi, vợ anh Phúc) cho biết: “Bấy giờ, sau khi cưới, tài sản duy nhất của hai vợ chồng là đôi bông tai 1 chỉ vàng quà cưới. Tôi bàn với chồng bán được 480 ngàn đồng. Chúng tôi dùng nó làm vốn lập nghiệp. Sau 2 năm, bằng sản xuất nông nghiệp, chúng tôi đã trả hết nợ và lấy được sổ đỏ. Từ đó mới bắt đầu mạnh dạn khai hoang phục hóa mảnh vườn của mình”.

Anh nông dân Hà Tĩnh “cưỡi xế hộp” đi bán rau giống vụ đông

Năm 2016, khi có chủ trương xây dựng vườn mẫu, vợ chồng anh Phan Văn Phúc mở rộng sản xuất trên toàn bộ diện tích 3.500 m2 bằng nghề trồng rau giống được truyền lại của một người trong làng. Nỗ lực tìm tòi kiến thức khoa học công nghệ áp dụng vào sản xuất khi xây dựng vườn mẫu, anh Phúc đã tạo dựng được thương hiệu rau giống cho mình và chia sẻ kinh nghiệm cùng bà con.

Anh nông dân Hà Tĩnh “cưỡi xế hộp” đi bán rau giống vụ đông

Thời điểm này đang là cao điểm sản xuất vụ đông. Nhờ nỗ lực che chắn, bảo vệ những vườn rau trong mưa lũ nên làng rau lại nhộn nhịp không khí sản xuất mới. Không chỉ tại vườn của anh Phúc mà các hộ gia đình khác như: ông Nguyễn Văn Ánh (ảnh 1), ông Nguyễn Văn Thuận (ảnh 2), anh Phan Văn Đức (ảnh 3) và cả cánh đồng rau của vợ chồng anh Nguyễn Văn Hùng (ảnh 4) cũng đang tất bật thu hoạch rau giống.

Anh nông dân Hà Tĩnh “cưỡi xế hộp” đi bán rau giống vụ đông

Ngoài những loại cây truyền thống như: cà chua, các loại cà, cải mồng gà, xà lách..., 3 năm nay, anh Phúc còn tìm những giống cao cấp hơn như: súp lơ, cải bắp, su hào, xà lách Đà Lạt... để phục vụ nhu cầu trồng của bà con. Trong ảnh: Luống cây giống su hào tại vườn anh Phan Văn Phúc.

Anh nông dân Hà Tĩnh “cưỡi xế hộp” đi bán rau giống vụ đông

Bà Nguyễn Thị Vinh, 60 tuổi, hàng xóm gia đình anh Phúc đến hỗ trợ vợ chồng anh thu hoạch rau, cho biết: “Anh Phúc vẫn luôn hỗ trợ chúng tôi sản xuất nên hôm nay sau khi bán hết lứa rau đủ tuổi, tôi sang phụ vợ chồng anh chị ấy một tay”.

Anh nông dân Hà Tĩnh “cưỡi xế hộp” đi bán rau giống vụ đông

Anh Phan Văn Phúc chia sẻ: “Kỷ niệm trong việc sản xuất rau giống khiến tôi nhớ mãi là vụ rau giống năm 2017, do thời tiết không thuận lợi, bà con cũng chưa biết phương pháp gieo trồng khoa học nên ruộng rau giống cả thôn bị thiệt hại, chỉ còn vườn nhà tôi xanh tốt. Tôi bàn với vợ bán khoán rẻ cho bà con theo lô để họ có rau giống đem đi bán kiếm thêm thu nhập; từ đó, bà con tin tưởng nghe tôi truyền lại kinh nghiệm nên các mùa trồng rau sau chúng tôi đều thành công...”

Anh nông dân Hà Tĩnh “cưỡi xế hộp” đi bán rau giống vụ đông

Khách hàng mua rau giống tận vườn đa phần là chị em các xã lân cận. Họ tự thu hái xong thì gọi chủ nhà tính tiền. Rau giống trước khi đem đến ruộng giao cho người trồng được tiếp nước cẩn thận nhằm giữ cho cây sống khỏe. Giá nhập tại chỗ cũng cũng được vợ chồng anh Phúc lấy rẻ hơn so với khi giao tận nơi hoặc bán lẻ ở chợ...

Anh nông dân Hà Tĩnh “cưỡi xế hộp” đi bán rau giống vụ đông

Chị Phan Thị Hà (bên phải, ở xã Thanh Lộc, Can Lộc) là khách hàng quen của anh Phúc 3 năm nay. Chồng chị Hà đi làm ăn xa, một mình chị nuôi 3 con nhỏ. Mỗi mùa rau, chị chạy chợ 1 ngày 2 chuyến để kiếm thêm thu nhập nuôi con.

Anh nông dân Hà Tĩnh “cưỡi xế hộp” đi bán rau giống vụ đông

Sau khi giao hàng cho các tiểu thương đến mua tận vườn, vợ chồng anh Phúc lại tiếp tục thu hoạch lứa mới để giao cho các khách hàng ở xa không đến được. Anh Phúc tranh thủ bật van nước tự động để tưới vườn. Nhờ có nguồn nước tưới sạch và dồi dào từ đập Khe Trúc và áp dụng công nghệ tưới hiện đại nên việc canh tác của của anh rất thuận lợi.

Anh nông dân Hà Tĩnh “cưỡi xế hộp” đi bán rau giống vụ đông

Đây là bé Diễm, 12 tuổi, con gái thứ 2 của anh Phúc. Gia đình anh có 3 cháu, ngoài bé Diễm học lớp 6, cháu trai đầu đang học lớp 11 Trường Chuyên của Bộ tại Đại học Vinh, cháu út 10 tuổi, học lớp 4. Các con anh đều ngoan, biết phụ giúp bố mẹ sau giờ học. Tối nay, anh Phúc có 2 đơn hàng ở Thạch Hà và Đức Thọ nên cả nhà cùng “xắn tay” thu hoạch để kịp giao khách...

Anh nông dân Hà Tĩnh “cưỡi xế hộp” đi bán rau giống vụ đông

Chiếc xe ô tô này anh Phúc sắm hồi tháng 6/2020 với giá 450 triệu đồng. Nhiều năm qua, nhờ trồng rau giống, không chỉ anh mà nhiều gia đình khác trong thôn Hồng Lĩnh cũng có “của ăn của để”. Ngoài anh Phúc, một gia đình khác trong thôn cũng mới sắm ôtô. Có phương tiện này, lúc nào anh cũng có thể giao cây giống khi khách yêu cầu.

Anh nông dân Hà Tĩnh “cưỡi xế hộp” đi bán rau giống vụ đông

Lúc này đã 18h chiều, anh Phúc bắt đầu đi giao chuyến hàng buổi tối đầu tiên ở thị trấn Thạch Hà. Từ ngày sắm được ôtô, việc giao hàng của anh thuận tiện hơn, nhất là trong thời tiết mưa gió hoặc đêm tối. Anh nói: “Một số người nghi ngại khi thấy nông dân như tôi đi giao rau giống bằng ô tô nhưng tôi nghĩ nhiều nông dân Hà Tĩnh bây giờ hoàn toàn có thể làm điều đó”.

Anh nông dân Hà Tĩnh “cưỡi xế hộp” đi bán rau giống vụ đông

Trên chuyến xe cùng anh đi giao hàng, tôi biết, nhờ trồng 8 sào rau giống (7 sào trong vườn và 1 sào ngoài đồng) cùng với 5 sào cà chua; tái sản xuất rau củ thương phẩm sau vụ rau giống cộng với kết hợp các công việc nông nghiệp khác..., mỗi năm, tổng thu nhập của gia đình anh khoảng 500 triệu đồng. Trừ chi phí, gia đình còn lãi 350 triệu đồng.

Anh nông dân Hà Tĩnh “cưỡi xế hộp” đi bán rau giống vụ đông

Vượt hơn 20km, anh Phúc đến được nhà bà Bùi Thị Cúc, 60 tuổi, ở gần cầu Cày (thị trấn Thạch Hà) để kịp giao số hàng mà bà đã đặt. Bà Cúc là khách quen của gia đã 5 năm nay. Bà là một tiểu thương ở chợ TP Hà Tĩnh.

Anh nông dân Hà Tĩnh “cưỡi xế hộp” đi bán rau giống vụ đông

Bà Cúc cho biết: “Khách hàng của tôi rất ưa chuộng rau giống từ thôn Hồng Lĩnh vì nhiều năm nay họ đã trồng và cho năng suất tốt. Gần 1 tuần nay, sau khi thời tiết ổn định trở lại, bà con Thạch Hà và vùng ven đô thành phố Hà Tĩnh đang gấp rút triển khai rau màu vụ đông, có bao nhiêu cây giống tôi bán hết bấy nhiêu”.

Anh nông dân Hà Tĩnh “cưỡi xế hộp” đi bán rau giống vụ đông

Giao hàng cho khách ở Thạch Hà xong, anh Phúc tranh thủ về nhà ăn cơm tối và chuẩn bị cho chuyến hàng tiếp theo. Đường vào thôn Hồng Lĩnh nay không còn tối đen như xưa nữa, ánh đèn điện đã soi sáng từng con ngõ.

Anh nông dân Hà Tĩnh “cưỡi xế hộp” đi bán rau giống vụ đông

Lúc này đã 21h đêm. Vợ anh Phúc đèn pin đội đầu ra vườn thu hoạch rau, còn anh tiếp tục chuyến hàng cuối cùng trong ngày lên Yên Hồ (Đức Thọ) giao cho 1 khách hàng quen khác. Thời điểm này, công việc của người làm rau giống Hồng Lĩnh khá vất vả nhưng vợ chồng anh cùng bà con trong thôn luôn cố gắng để giúp nông dân các địa phương kịp thời tái sản xuất vụ đông.

.

Anh nông dân Hà Tĩnh “cưỡi xế hộp” đi bán rau giống vụ đông

Anh Phan Văn Phúc chia sẻ: “Người dân làng rau chúng tôi biết ơn Đảng và Nhà nước đã mở đường xây dựng nông thôn mới, giúp 70 hộ trong thôn Hồng Lĩnh từ nghèo khó hoặc chỉ đủ ăn đã vươn lên làm giàu ngay trên quê hương mình. Những ngày này, dù xoay như chong chóng để kịp cung ứng giống cho bà con khôi phục sản xuất nhưng tôi vẫn vui vì mình đang góp phần làm xanh lại những cánh đồng vụ đông sau lũ. Ảnh chụp tại thôn Thọ (xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà).

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi 
Thắp sáng giá trị gia đình Việt giữa nhịp sống mới

Thắp sáng giá trị gia đình Việt giữa nhịp sống mới

Bằng nhiều cách tiếp cận và truyền tải linh hoạt, ngành VH-TT&DL Hà Tĩnh đang nỗ lực làm mới công tác gia đình, để các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp tiếp tục được khơi dậy và lan tỏa trong cộng đồng.
Khi ví, giặm "chạy show"…

Khi ví, giặm "chạy show"…

Không còn đơn thuần xuất hiện trên sân khấu hội diễn tuyên truyền, dân ca ví, giặm ở Hà Tĩnh từng bước hiện diện trong các show diễn giải trí, chuyển hóa thành sản phẩm của công nghiệp văn hóa.
Anh Nghĩa làm nhiều việc nghĩa

Anh Nghĩa làm nhiều việc nghĩa

Bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực như hiến đất mở đường, giúp đỡ người nghèo, tích cực trong các hoạt động của địa phương, anh Trương Quang Nghĩa, thôn Bắc Thượng, xã Thạch Đài (TP Hà Tĩnh) đã góp sức làm cho quê hương thay da đổi thịt.
Đình làng - nơi lưu giữ những giá trị truyền thống

Đình làng - nơi lưu giữ những giá trị truyền thống

Cây đa, bến nước, sân đình là biểu tượng của làng quê trong tâm thức bao thế hệ. Trong đó, đình làng là nơi sinh hoạt văn hóa của cộng đồng, nơi lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống đặc trưng của mỗi làng quê, đang cần được khôi phục và phát huy.