Bà lão giúp việc “gọi người về cướp tiền” của chủ biệt thự

Bà Lê Thị Dư, 72 tuổi, làm công trong căn biệt thự, được cho là bàn bạc với cháu ngoại, gọi thêm người, lên kế hoạch cướp hơn hai tỷ đồng của chủ.

Ngày 10/4, bà Dư cùng cháu trai Lê Hồng Khanh, 42 tuổi; Nguyễn Quốc Thái, 28 tuổi và 4 người khác bị Phòng cảnh sát Hình sự Công an TP HCM lấy lời khai, làm rõ hành vi Cướp tài sản.

“Các nghi can đã thừa nhận hành vi, khai bà Dư là chủ mưu, có vai trò chính, lôi kéo, lên kế hoạch cho vụ cướp”, nguồn tin của VnExpress cho biết.

Bà lão giúp việc “gọi người về cướp tiền” của chủ biệt thự

Bà Lê Thị Dư (giữa) là nghi can cầm đầu vụ cướp. Ảnh: Quốc Thắng

Theo điều tra ban đầu, Dư và Lê Thị Hồng, 35 tuổi, giúp việc cho chủ căn biệt thự cũng là trụ sở công ty tại hẻm 320 đường Trần Bình Trọng, quận 5. Biết gia đình chủ thường để rất nhiều tiền, ngoại tệ trong nhà nên cả hai nảy sinh lòng tham.

Vài ngày trước, bà Dư gọi vợ chồng Khanh cùng bàn cách dàn dựng kịch bản xông vào biệt thự cướp tài sản. Khanh rủ thêm Thái và một số người cùng tham gia. Nhóm này tụ tập tại nhà trọ của Khanh ở quận Bình Tân để phân công nhiệm vụ, chọn thời điểm gây án.

Bà lão giúp việc “gọi người về cướp tiền” của chủ biệt thự

Thái, nghi can trực tiếp cầm dao xông vào biệt thự. Ảnh: Quốc Thắng

Tối 9/4, khi chủ nhà đi vắng, bà Dư nhắn Khanh thực hiện kế hoạch. Hơn 18h, nhóm cướp gồm 4 người đeo khẩu trang, balô, dao, búa đến gần căn biệt thự.

Khanh và Dư cầm gói quà, giả nhân viên giao hàng đến bấm chuông. Hồng ra mở cửa, Thái vung dao đe dọa rồi xông thẳng vào trong trong, Khanh chạy theo phía sau. Hai tên còn lại đứng ở ngoài cảnh giới.

Khanh và Thái xộc thẳng vào phòng làm việc, khống chế thiếu niên (người thân của chủ nhà). Thái lấy búa đập vỡ tủ, lấy 1,8 tỷ đồng; 10.000 USD, điện thoại iPhone... cho vào balô và một bao tải rồi cùng Khanh mang ra ngoài lên xe máy đồng phạm tẩu thoát.

Nhóm cướp mang tiền về phòng trọ của Khanh cất, chia nhau mỗi người một nơi, nghe ngóng tình hình.

Bà lão giúp việc “gọi người về cướp tiền” của chủ biệt thự

Bao tiền cướp được bị cảnh sát thu giữ. Ảnh: Quốc Thắng

Đội hình sự đặc nhiệm phối hợp Phòng kỹ thuật Hình sự, Công an quận 5 khám nghiệm hiện trường, phân tích dữ liệu camera an ninh trong căn biệt thự. “Hình ảnh cho thấy vụ cướp diễn ra khá dễ dàng. Chúng đã biết các thông tin trong nhà, nên gần như không tìm tài sản ở nơi khác mà chỉ tập trung nơi cất tiền ở tủ phòng làm việc. Vụ cướp này có tay trong”, một cán bộ điều tra cho biết.

Ngay trong đêm, cảnh sát trích xuất camera an ninh xung quanh khu vực, lần theo dấu vết băng cướp. Khi xác định Khanh và Dư là nghi can, các trinh sát bao vây phòng trọ, bắt giữ và thu hồi toàn bộ tài sản chúng cướp được. Các nghi can còn lại lần lượt bị bắt sau đó.

Theo Quốc Thắng/VNE

Đọc thêm

Buôn bán pháo “lậu”, lĩnh án 8 năm tù

Buôn bán pháo “lậu”, lĩnh án 8 năm tù

Với hành vi buôn bán pháo nổ trái phép số lượng lớn, Lê Văn Hưng đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 8 năm tù về tội “Buôn bán hàng cấm”, phạt tiền bổ sung 30 triệu đồng.
Một cú nhấn ga, cả đời ân hận

Một cú nhấn ga, cả đời ân hận

Một khoảnh khắc chủ quan, một cú nhấn ga thiếu kiểm soát không chỉ cướp đi sinh mạng của 2 con người vô tội mà còn khiến người gây tai nạn phải sống trong nỗi day dứt đến suốt đời.
Tòa tuyên phạt bà Hoàng Thị Thúy Lan 14 năm tù

Tòa tuyên phạt bà Hoàng Thị Thúy Lan 14 năm tù

Lúc 9h sáng 11/7, hội đồng xét xử bắt đầu công bố bản án, cáo buộc cựu bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan nhận hối lộ 25 tỉ và 1 triệu USD từ ông chủ Phúc Sơn. Nhiều cựu lãnh đạo khác của Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi nhận tiền từ vài tỉ đến gần 50 tỉ.