Bàn giao nhà tình thương cho hộ nghèo ở xã Tùng Châu

(Baohatinh.vn) - Ngôi nhà mới của bà Trần Thị Hưng (xã Tùng châu, Đức Thọ, Hà Tĩnh) có tổng kinh phí xây dựng hơn 125 triệu đồng. Trong đó, Ban Trị sự Phật giáo thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) ủng hộ 100 triệu đồng.

Bàn giao nhà tình thương cho hộ nghèo ở xã Tùng Châu

Đại biểu tham dự lễ bàn giao nhà tình thương.

Sáng 7/9, Tổ đình tu viện An Lạc (TP Bảo Lộc) phối hợp với Ban Trị sự Phật giáo huyện Đức Thọ; Ủy ban MTTQ huyện tổ chức lễ bàn giao nhà tình thương cho gia đình bà Trần Thị Hưng, gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở thôn Văn Khang, xã Tùng Châu.

Tham dự buổi lễ có Thượng tọa Thích Đồng Tâm, Ủy viên Thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng - trụ trì Tổ đình tu viện An Lạc (TP Bảo Lộc); Đại đức Thích Nghiêm Thuận - Trưởng Ban Trị sự Phật giáo huyện Đức Thọ cùng đại diện lãnh đạo địa phương và bà con lối xóm.

Bàn giao nhà tình thương cho hộ nghèo ở xã Tùng Châu

Bàn giao nhà tình thương cho bà Trần Thị Hưng.

Ngôi nhà mới được xây dựng có diện tích 50m2, với tổng kinh phí hơn 125 triệu đồng, trong đó Ban Trị sự Phật giáo TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) ủng hộ 100 triệu đồng. Nguồn kinh phí được Thượng tọa Thích Đồng Tâm - Trụ trì Tổ đình tu viện An Lạc kêu gọi quý mạnh thường quân hỗ trợ.

Bàn giao nhà tình thương cho hộ nghèo ở xã Tùng Châu

Thượng tọa Thích Đồng Tâm phát biểu tại lễ bàn giao nhà.

Phát biểu tại lễ bàn giao nhà tình thương cho gia đình bà Trần Thị Hưng, Thượng tọa Thích Đồng Tâm hết sức xúc động trước những nỗ lực của chính quyền địa phương và gia đình bà Hưng cùng bà con lối xóm, chỉ trong vòng 20 ngày đã hoàn thành xong ngôi nhà mới, giúp gia đình bà Hưng có chỗ trú ngụ trước mùa mưa lũ.

Trong thời gian tới, Ban Trị sự phật giáo tỉnh Lâm Đồng, Tổ đình tu viện An Lạc sẽ cố gắng kết nối đến các phật tử, mạnh thường quân chung tay hỗ trợ để làm được nhiều hơn nữa những ngôi nhà tình thương cho đồng bào đang có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đức Thọ nói riêng và Hà Tĩnh nói chung.

Chủ đề Vì người nghèo

Đọc thêm

Soi mình vào nguồn cội

Soi mình vào nguồn cội

Tháng Bảy, trên khắp mỗi miền quê Hà Tĩnh, dòng chảy ký ức và lòng biết ơn các thế hệ cha anh đã hy sinh cho đất nước dường như lắng đọng hơn ở mỗi ngôi làng, góc phố. Điều đó càng làm cho sự tri ân của thế hệ hôm nay dành cho người có công thêm sâu sắc, ý nghĩa.
Muốn “trẻ lại” thì phải... sinh thêm?

Muốn “trẻ lại” thì phải... sinh thêm?

Lứa 9X đời đầu như chúng tôi từng học “nằm lòng” thông tin trong sách Địa lý rằng: “Việt Nam là nước có dân số trẻ, lực lượng lao động dồi dào…”.
Hạ tầng cho người yếu thế vẫn còn hạn chế

Hạ tầng cho người yếu thế vẫn còn hạn chế

Xây dựng đô thị văn minh, hiện đại và thân thiện với mọi đối tượng trong xã hội là mục tiêu mà Hà Tĩnh hướng tới. Thế nhưng, với người khuyết tật thì con đường tiếp cận các không gian công cộng, giao thông hay dịch vụ thiết yếu vẫn còn hạn chế.