Barca trước nguy cơ bị loại ở Champions League: Vận may đang dần rời xa

Barcelona chuẩn bị có chuyến làm khách tới sân của Bayern Munich ở Champions League, trận đấu mà họ buộc phải thắng mới có thể tự quyết định số phận của mình.

Barca trước nguy cơ bị loại ở Champions League: Vận may đang dần rời xa

Một chiến thắng trước Real Betis cuối tuần trước có thể sẽ thúc đẩy niềm tin cho Barcelona trước trận đấu quan trọng của họ với Bayern Munich ở Champions League vào giữa tuần này. Tuy nhiên, Blaugrana đã có một màn trình diễn tệ hại trong hiệp một và thiếu quyết tâm sau giờ nghỉ và để Betis rời khỏi Camp Nou với ba điểm trọn vẹn .

Vấn đề ghi bàn của Barcelona đã lộ rõ ​​kể từ đầu mùa giải. Những chấn thương của các tiền đạo đã khiến đội bóng xứ Catalan chịu thiệt hại nặng nề, điều mà cựu huấn luyện viên Ronald Koeman cũng không tìm ra giải pháp.

Xavi Hernandez lúc này cũng đang gặp phải vấn đề tương tự và trong trận đấu với Betis ông đã quyết định sử dụng Philippe Coutinho để tìm kiếm sự sáng tạo ở một phần ba sân cuối cùng. Những phút đầu diễn ra khá suôn sẻ, khi Coutinho tạo được ấn tượng tốt nhưng màn trình diễn của ngôi sao người Brazil nhạt nhòa dần. Trong khi đó, ở cánh đối diện, tài năng trẻ Abde Ezzalzouli trong lần hiếm hoi được trao cơ hội cũng không tạo được ấn tượng ở cánh phải.

Memphis Depay được bố trí đá ở trung tâm hàng tấn công, nhưng ngôi sao người Hà Lan hầu như không tham gia vào bất kỳ cuộc tấn công nào của Barcelona. Mọi chuyện chỉ thay đổi đôi chút khi Ousmane Dembele vào sân từ băng ghế dự bị thay Coutinho ở phút 59 và tạo được một vài khoảnh khắc khởi sắc cho lối chơi của đội bóng.

Barca trước nguy cơ bị loại ở Champions League: Vận may đang dần rời xa

Cầu thủ người Pháp tạo ra ít nhất 3 cơ hội có thể ăn bàn nhưng đều không thể tận dụng thành công. Phút 59, Xavi tung thêm một tiền đạo nữa là Luuk de Jong vào sân, nhưng bản hợp đồng mượn từ Sevilla hầu như không chạm vào bóng.

Barcelona có thể gặp may trước Benfica, đội bóng lãng phí rất nhiều cơ hội để giành chiến thắng tại Camp Nou cách đây hai tuần, nhưng Betis đã biết cách để trừng phạt Blaugrana, khi Juanmi đem về chiến thắng cho đội bóng xứ Andalusia.

Giữa tuần này, Barcelona có chuyến làm khách tới sân của Bayern Munich, đội bóng đã chắc chắn có ngôi đầu bảng với thành tích toàn thắng 5 trận, bao gồm màn đánh sập pháo đài Camp Nou của Barcelona với tỷ số 3-0 ở lượt đi. Một chiến thắng là điều Xavi và các học trò phải làm để tự quyết định số phận của mình. Thế nhưng, với một hàng công thiếu sức sống, đây có lẽ là nhiệm vụ không dễ dàng dành cho Barcelona.

Theo Bongdaplus

Đọc thêm

Địa chấn tại Champions League

Địa chấn tại Champions League

Rạng sáng 18/2, Galatasaray (đội hình 337 triệu euro) vùi dập Juventus (đội hình 560 triệu euro) với tỷ số 5-2 trên sân nhà ở lượt đi play-off Champions League.
Arsenal hủy diệt Wigan trong 30 phút

Arsenal hủy diệt Wigan trong 30 phút

Chỉ cần nửa giờ đầu bùng nổ, Arsenal ghi 4 bàn để đánh bại Wigan, lần đầu vào vòng 5 FA Cup kể từ mùa giải họ đăng quang năm 2020.
Ronaldo trở lại

Ronaldo trở lại

Cristiano Ronaldo kết thúc giai đoạn phản đối tại Al Nassr sau khi CLB thanh toán toàn bộ lương còn nợ cho nhân viên, dự kiến anh tái xuất ở Saudi Pro League vào cuối tuần này.
Havertz kết liễu Chelsea ở Emirates

Havertz kết liễu Chelsea ở Emirates

Bàn thắng ở phút bù giờ thứ bảy của Kai Havertz giúp Arsenal đánh bại Chelsea 1-0 trong trận bán kết lượt về Carabao Cup, qua đó giành vé vào chung kết với tổng tỷ số 4-2 sau hai lượt trận.
Toàn bộ lãnh đạo LĐBĐ Malaysia từ chức

Toàn bộ lãnh đạo LĐBĐ Malaysia từ chức

Sáng 28/1, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) xác nhận toàn bộ các thành viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025-2029 tự nguyện nộp đơn từ chức, với hiệu lực được áp dụng ngay lập tức.