Binh nhất trinh sát đặc nhiệm thỏa ước mơ trở thành sĩ quan biên phòng

(Baohatinh.vn) - Binh nhất Lê Ngọc Thắng (SN 2002), chiến sĩ trinh sát đặc nhiệm thuộc Đại đội 20, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã biến ước mơ trở thành sĩ quan biên phòng thành hiện thực khi đạt điểm cao tại kỳ thi vừa qua.

Binh nhất trinh sát đặc nhiệm thỏa ước mơ trở thành sĩ quan biên phòng

Lê Ngọc Thắng (người thực hiện động tác nằm) luôn tích cực huấn luyện trên thao trường....

Những ngày này, chiến sĩ trinh sát đặc nhiệm Lê Ngọc Thắng rất phấn khởi, hồi hộp chờ ngày lên đường nhập học vào Học viện Biên phòng. Niềm vui càng nhân lên vì anh liên tục được các thủ trưởng, đồng chí đồng đội, anh em bạn bè đến chia vui, chúc mừng…

Sinh ra và lớn lên ở vùng quê giàu truyền thống cách mạng và hiếu học thuộc thôn Châu Nội, xã Tùng Ảnh (Đức Thọ), Lê Ngọc Thắng là con trai duy nhất trong gia đình có mẹ là giáo viên nghỉ hưu, bố từng là quân nhân trực tiếp tham gia chiến đấu ở chiến trường Campuchia và hiện đang đi làm bảo vệ cho một công ty ở Hà Nội.

Từ ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, Thắng đã nuôi ước mơ trở thành sĩ quan phục vụ lâu dài trong quân đội. Bởi thế, trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, Thắng đã đăng ký xét tuyển vào Trường Sỹ quan Chính trị, nhưng kết quả thi của Thắng thiếu 0,5 điểm. Mặc dù đậu vào Đại học Luật Hà Nội, nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, Thắng đành tạm gác ước mơ đại học. Cuối năm 2020, Thắng tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ để nuôi ước mơ tiếp tục thi vào trường sỹ quan quân đội.

Đầu năm 2021, Thắng tiếp bước cha anh lên đường nhập ngũ vào Trung đoàn 841. Sau 3 tháng huấn luyện tân binh tại Tiểu đoàn bộ binh 2, Thắng được biên chế về làm chiến sĩ trinh sát đặc nhiệm thuộc Đại đội 20, Bộ CHQS tỉnh.

Binh nhất trinh sát đặc nhiệm thỏa ước mơ trở thành sĩ quan biên phòng

... và sắp xếp thời gian hợp lý để ôn luyện văn hóa, biến ước mơ vào trường sỹ quan quân đội trở thành hiện thực.

Ở môi trường mới, Thắng vừa dành thời gian để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của một chiến sỹ trinh sát đặc nhiệm, vừa sắp xếp thời gian hợp lý để tiếp tục ôn luyện văn hóa, nuôi tiếp ước mơ vào giảng đường đại học.

Thắng chia sẻ: “Hàng ngày, ngoài tham gia huấn luyện chuyên ngành trinh sát đặc nhiệm và thực hiện các nhiệm vụ khác, thời gian rảnh rỗi, em lại tranh thủ ôn luyện, củng cố kiến thức. Đặc biệt khi đi ôn ở Trường Quân sự Quân khu 4, em luôn nhận được sự tận tình hướng dẫn, truyền thụ kiến thức của các thầy cô ở đây, nhờ đó giúp em nắm chắc kiến thức”.

Binh nhất trinh sát đặc nhiệm thỏa ước mơ trở thành sĩ quan biên phòng

Binh nhất Lê Ngọc Thắng đã được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam vào đầu tháng 9/2022.

Những nỗ lực cố gắng của Lê Ngọc Thắng đã được đền đáp xứng đáng khi kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT (xét tuyển Học viện Biên phòng), Thắng đạt 28 điểm khối C; trong đó, văn 8,75, sử 9,75 và địa 9,5 cộng với 2 điểm ưu tiên đối tượng quân nhân và 0,5 điểm vùng, tổng điểm em đạt 30,05 điểm. Từ đây, giấc mơ trở thành sĩ quan biên phòng của Thắng đã trở thành sự thật.

Binh nhất trinh sát đặc nhiệm thỏa ước mơ trở thành sĩ quan biên phòng

Cán bộ, chiến sĩ đơn vị chúc mừng, chia vui với Lê Ngọc Thắng trong ngày em nhận giấy báo nhập học của Học viện Biên phòng.

Khi nghe tin con trai đậu vào Học viện Biên phòng, bố của Thắng - ông Lê Ngọc Lâm 66 tuổi rất phấn khởi vì con chịu khó vượt lên hoàn cảnh khó khăn, rèn luyện ý chí quyết tâm theo đuổi ước mơ. “Gia đình không biết nói gì hơn, chỉ biết cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của thủ trưởng các cấp, các thầy cô văn hóa ở Trường Quân sự Quân khu 4 để cháu đạt được ước mơ”, ông Lâm xúc động chia sẻ.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Bước chân người lính tràn đầy niềm tin

Bước chân người lính tràn đầy niềm tin

Với chất lượng tuyển chọn cao, những thanh niên Hà Tĩnh đang thực hiện khát vọng và trách nhiệm với quê hương, đất nước, sẵn sàng cống hiến sức trẻ, trí tuệ, làm tròn trách nhiệm của công dân với Tổ quốc.
Tiếp bước cha anh, hát vang khúc quân hành…

Tiếp bước cha anh, hát vang khúc quân hành…

Tiếp bước cha anh, 1.568 người con ưu tú trên quê hương Hà Tĩnh đã nô nức lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Hành trang của những người lính trẻ mang theo là hình bóng quê hương thân yêu, những lời hứa danh dự với người ở lại, dòng máu cách mạng luôn sục sôi, sức trẻ đầy khát khao cống hiến và quyết tâm bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng…
Tổ quốc gọi thanh niên sẵn sàng

Tổ quốc gọi thanh niên sẵn sàng

Trong không khí trang trọng, các tân binh Hà Tĩnh bịn rịn chia tay gia đình, người thân, nhưng ánh mắt rạng ngời quyết tâm. Những cái ôm chặt, những lời dặn dò đầy yêu thương tiếp thêm động lực để họ vững bước lên đường, sẵn sàng cống hiến cho Tổ quốc.
Nâng mức hưởng các chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ

Nâng mức hưởng các chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ

Nghị định số 16/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ.
Thanh niên Hà Tĩnh háo hức chờ ngày lên đường tòng quân

Thanh niên Hà Tĩnh háo hức chờ ngày lên đường tòng quân

Ngày 14/2 tới, 1.300 công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự ở 12 huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh sẽ lên đường làm nhiệm vụ. Qua nắm bắt, hầu hết công dân trúng tuyển đã cơ bản thu xếp xong việc riêng, háo hức chờ ngày lên đường trong tâm thế sẵn sàng.
Biên cương bình yên

Biên cương bình yên

Dưới sự bảo vệ của những người lính quân hàm xanh, biên cương Hà Tĩnh đón xuân Ất Tỵ 2025 trong đầm ấm, yên bình. Năm mới, khí thế mới, quân và dân vùng “phên dậu” tiếp tục đoàn kết, chung sức phát triển, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.
Những người lính đón Tết giữa trùng khơi

Những người lính đón Tết giữa trùng khơi

Dù đón Tết giữa trùng khơi, song những người lính Hải đội 102 (đóng tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) vẫn hạnh phúc, tự hào, sát cánh cùng nhau bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng.
Tết của lính cảnh sát biển ở Hà Tĩnh

Tết của lính cảnh sát biển ở Hà Tĩnh

Tết nơi đầu sóng của các cán bộ, chiến sỹ Hải đội 102 - Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 1 (đóng tại xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) dù có phần đơn sơ, giản dị nhưng lại tràn ngập niềm tự hào, chan chứa tình đồng đội, tình quân dân.