Chương trình nghệ thuật "Vang mãi bản hùng ca" tri ân 80 năm Công an Nhân dân

Chương trình nghệ thuật “Vang mãi bản hùng ca” như một lời tri ân sâu sắc gửi đến các thế hệ chiến sỹ CAND, là bản giao hưởng hào sảng kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai thông qua nghệ thuật.

Tối 16/8, chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “Vang mãi bản hùng ca” diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội). Chương trình do Cục Công tác chính trị, Bộ Công an chỉ đạo Nhà hát Hồ Gươm thực hiện, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025).

ttxvn-bo-cong-an-to-chuc-chuong.jpg
Một tiết mục nghệ thuật tại chương trình. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN).

Dự chương trình có các Ủy viên Bộ Chính trị: Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc.

Cùng dự có: Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Hoài Trung; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; cùng đông đảo đại biểu, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; các đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, cùng bạn bè quốc tế.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Vang mãi bản hùng ca” do Thiếu tướng, Nghệ sỹ Nhân dân Nguyễn Công Bẩy chỉ đạo nội dung; Nghệ sỹ Ưu tú Trịnh Tùng Linh và ông Trần Hải Đăng chỉ đạo nghệ thuật; Nghệ sỹ Ưu tú Kim Xuân Hiếu chỉ huy dàn nhạc.

Các đồng chí lãnh đạo tham dự chương trình nghệ thuật. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Các đồng chí lãnh đạo tham dự chương trình nghệ thuật. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Chương trình có sự tham gia của các giọng ca hàng đầu như Trọng Tấn, Phạm Thu Hà, Đào Tố Loan, Viết Danh, Bảo Yến, Kim Long, Trường Linh, Thu Lương, cùng dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Hợp xướng Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam và Nhà hát Ca múa nhạc Công an Nhân dân.

Chương trình đưa khán giả ngược dòng thời gian, trở về với những năm tháng đấu tranh oanh liệt của dân tộc - nơi lý tưởng cách mạng và tình yêu Tổ quốc cháy bỏng đã hun đúc nên tinh thần bất khuất, khí phách kiên cường của cả một thế hệ.

Những ca khúc được lựa chọn biểu diễn trong chương trình không chỉ mang âm hưởng hào hùng, sục sôi mà còn là biểu tượng bất diệt của lòng yêu nước và ý chí kiên trung, cùng những giá trị cao đẹp vẫn đang được kế thừa, phát huy bởi các thế hệ chiến sỹ Công an Nhân dân.

Đó là những ca khúc ngợi ca Đảng Cộng sản Việt Nam, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, sự biết ơn sâu sắc đối với những trang sử vàng chói lọi mà Đảng và Bác Hồ đã viết nên.

Đó là ca khúc “Đảng đã cho ta cả một mùa Xuân” của nhạc sỹ Phạm Tuyên, “Ca ngợi Hồ Chủ Tịch” của nhạc sỹ Văn Cao, “Người là niềm tin tất thắng” của nhạc sỹ Chu Minh, “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người” của nhạc sỹ Trần Kiết Tường, “Tiếng hát giữa rừng Pác Bó” của nhạc sỹ Nguyễn Tài Tuệ…

Chương trình nghệ thuật do dàn nhạc giao hưởng Việt Nam biểu diễn. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Chương trình nghệ thuật do dàn nhạc giao hưởng Việt Nam biểu diễn. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Cùng với đó, những tác phẩm ca ngợi người chiến sỹ gắn liền với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc như: “Biết ơn chị Võ Thị Sáu” của nhạc sỹ Nguyễn Đức Toàn, “Hành khúc ngày và đêm” (thơ Bùi Công Minh; nhạc Phan Huỳnh Điểu), “Tự nguyện” của nhạc sỹ Trương Quốc Khánh, “Từ một ngã tư đường phố” của nhạc sỹ Phạm Tuyên, “Người chiến sỹ ấy” của nhạc sỹ Hoàng Vân, “Tổ quốc gọi tên mình” (thơ Nguyễn Phan Quế Mai; nhạc Đinh Trung Cẩn)...

Mỗi ca khúc như bản hùng ca tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho hành trình dựng xây, gìn giữ Tổ quốc hôm nay.

Chương trình còn mang đến những khúc ca sâu lắng, tái hiện hình ảnh đất nước hồi sinh sau chiến tranh, cùng với khát vọng hòa bình, tình yêu và niềm tin vào tương lai như: “Nổi lửa lên em” (thơ Giang Lam; nhạc Huy Du); “Hà Nội niềm tin và hy vọng” của nhạc sỹ Phan Nhân; “Điệp khúc tình yêu” của nhạc sỹ Trần Tiến; Đàn chim Việt của nhạc sỹ Văn Cao, “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” của nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung…

Đại diện Ban tổ chức chương trình chia sẻ, trong suốt 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam không ngừng lớn mạnh, trở thành lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Từ những năm tháng kháng chiến giành độc lập, tự do cho dân tộc đến công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như trong hội nhập và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Công an Nhân dân đã cống hiến, hy sinh thầm lặng vì sự bình yên của Tổ quốc, vì cuộc sống hạnh phúc của nhân dân.

Họ không chỉ là “lá chắn thép” trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, mà hình ảnh của họ đã trở nên gần gũi, sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn, hiểm nguy nhất, tận tụy phục vụ nhân dân.

Với phương châm “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ,” Công an Nhân dân Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột trong sự nghiệp giữ gìn an ninh Tổ quốc, góp phần dựng xây đất nước hòa bình, giàu mạnh và văn minh.

Một tiết mục nghệ thuật tại chương trình. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Một tiết mục nghệ thuật tại chương trình. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Chương trình nghệ thuật “Vang mãi bản hùng ca” như một lời tri ân sâu sắc gửi đến các thế hệ chiến sỹ Công an Nhân dân, là bản giao hưởng hào sảng kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai thông qua nghệ thuật.

Bằng những giai điệu hào hùng và xúc động, chương trình khơi dậy trong lòng mỗi người niềm tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước, khát vọng hòa bình và ý chí cống hiến vì một Việt Nam thịnh vượng, hùng cường.

Đây cũng là dịp để mỗi khán giả thêm trân trọng những giá trị thiêng liêng của độc lập, tự do, và càng thêm tin tưởng vào vai trò vững vàng của Công an Nhân dân trên hành trình gìn giữ bình yên cho đất nước hôm nay và mai sau./.

vietnamplus.vn

Đọc thêm

Podcast tản văn: Mùa gió Lào

Podcast tản văn: Mùa gió Lào

Với người Hà Tĩnh, mùa hạ thường gắn liền với gió Lào như một phần ký ức không thể tách rời của biết bao thế hệ lớn lên trên mảnh đất đầy nắng gió mà nghĩa tình...
“Giữ lửa” nghề đan lát ở Thạch Hà

“Giữ lửa” nghề đan lát ở Thạch Hà

Từ tre, mây tự nhiên, người dân thôn Nam Giang, xã Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã khéo léo đan nên những chiếc thúng, dần, sàng, rổ, nơm… phục vụ sinh hoạt hằng ngày, đồng thời góp phần gìn giữ và phát huy nghề truyền thống của quê hương.
Podcast truyện ngắn: Tiếng ve trong chiếc hộp

Podcast truyện ngắn: Tiếng ve trong chiếc hộp

Hè về là mùa của những niềm vui, những cuộc gặp gỡ và ký ức tuổi thơ trong trẻo. Truyện ngắn “Tiếng ve trong chiếc hộp” sẽ đưa các em trở về với những ngày hè đầy cảm xúc.
Podcast truyện ngắn: Trở lại mùa phượng đỏ

Podcast truyện ngắn: Trở lại mùa phượng đỏ

"Trở lại mùa phượng đỏ" là chuyến tàu ngược dòng ký ức, đưa ta về sân trường đầy nắng gió, nơi ước mơ tuổi trẻ từng dang dở và lời hẹn ước bắt đầu lại sau những năm tháng ly hương.
Podcast tản văn: Mùa hạ chín

Podcast tản văn: Mùa hạ chín

Tản văn "Mùa hạ chín" chạm vào ngăn kéo ký ức đã phủ bụi thời gian, gợi nhắc những năm tháng thanh xuân đầy mộng mơ và những kỷ niệm sâu sắc từ cái nắng của mảnh đất Hà Tĩnh.
Decor rực rỡ, phai nhạt bản sắc

Decor rực rỡ, phai nhạt bản sắc

Cùng với trào lưu check-in, nhiều điểm đến, không gian di sản ở Hà Tĩnh đang được khoác lên những "lớp áo" trang trí sặc sỡ, làm mất đi vẻ đẹp nguyên bản, phai nhạt bản sắc.
Podcast tản văn: Đom đóm mùa hè

Podcast tản văn: Đom đóm mùa hè

Mỗi mùa hè đi qua đều để lại trong lòng mỗi người những ký ức khó quên. Đó có thể là những đêm quê yên ả, tiếng gió mát lành và ánh đom đóm lập lòe trên những bờ cỏ ven ao...
Podcast truyện ngắn: Kiến con tinh nghịch

Podcast truyện ngắn: Kiến con tinh nghịch

Một chuyến khám phá khu vườn đầy bất ngờ của chú kiến Tí Nghịch, nơi có những tiếng cười hồn nhiên và những bài học đáng nhớ. Cùng gặp những người bạn đáng yêu và khám phá bao điều thú vị.
Người “thổi hồn” vào từng khúc gỗ

Người “thổi hồn” vào từng khúc gỗ

Từ những khúc gỗ thô mộc, anh Trần Quốc Hoàng ở thôn Yên Điềm, xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã tạo nên nhiều tác phẩm điêu khắc truyền thần sống động, giàu cảm xúc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!