Cô gái khiếm thị Hà Tĩnh vượt khó, trở thành giáo viên tiếng Anh

(Baohatinh.vn) - Sinh ra ở vùng quê nghèo, lại bị khiếm thị từ nhỏ, nhưng với sự giúp đỡ của cộng đồng và nỗ lực của bản thân, cô gái trẻ Phạm Thị Nhân (ở thôn Nội Trung, xã An Dũng, Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã không ngừng vươn lên, thực hiện thành công ước mơ của mình.

Video: Cô giáo Phạm Thị Nhân chia sẻ về bản thân bằng tiếng Anh.

Sinh năm 1995 và bị khiếm thị hoàn toàn, năm 2001, Phạm Thị Nhân được tham gia lớp học chữ Braille do Hội Người mù Hà Tĩnh tổ chức.

Một năm sau (2002), thông qua giới thiệu của Hội Người mù tỉnh, Nhân được vào tham gia sinh hoạt và học tập tại Mái ấm nhà mở ở quận Bình Tân (TP Hồ Chí Minh). Tại đây, nhờ có nền tảng thông thạo chữ Braille, Nhân từng bước hòa nhập với các bạn cùng trang lứa tại trường tiểu học rồi THCS và THPT.

Cô gái khiếm thị Hà Tĩnh vượt khó, trở thành giáo viên tiếng Anh

Cô gái khiếm thị Phạm Thị Nhân

Năm 2015, sau khi tốt nghiệp THPT, Nhân thi đỗ vào Trường Đại học KHXH&NV thuộc Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh và Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật (VHNT).

Dù lựa chọn ngành sư phạm âm nhạc tại Trường Cao đẳng VHNT để theo học nhưng năm 2019, sau khi tốt nghiệp, Nhân quay lại Trường Đại học KHXH&NV để hoàn thành chương trình văn bằng 2 Tiếng Anh, đồng thời lấy chứng chỉ IELTS đạt số điểm 6.5.

Cô gái khiếm thị Hà Tĩnh vượt khó, trở thành giáo viên tiếng Anh

Từ tháng 4/2021, khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát ở miền Nam, các cơ sở giáo dục tạm thời đóng cửa, Phạm Thị Nhân trở về đoàn tụ cùng gia đình. Trong ảnh: Chị Nhân (bên phải) và em gái.

Từ đầu năm 2020, cô được mời làm giáo viên đứng lớp giảng dạy tại Trung tâm Anh ngữ Kim Nhung (quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh). Với một giáo viên bị khiếm thị, khi đảm nhận công việc dạy tiếng Anh cho học sinh bình thường, Nhân gặp nhiều khó khăn trong quá trình soạn và chuyển giáo án sang chữ Braille, thực hiện giáo án PowerPoint. Để đảm bảo việc dạy diễn ra thuận lợi, trung tâm cử một nhân viên trợ giảng giúp Nhân. Nhờ vậy, công việc dạy học của Nhân thuận lợi hơn, cô được đánh giá phát âm chuẩn, dễ nghe.

Cô giáo Anh ngữ Phạm Thị Nhân chia sẻ: “Từ bé, ước mơ lớn nhất của em là được đi học để khi lớn lên có thể tự làm việc nuôi sống bản thân, cống hiến cho xã hội. Đó là lý do để dù đôi lúc nản chí nhưng em vẫn cố gắng vượt qua.

Nhiều người tỏ ra khá ngạc nhiên khi em trở thành cô giáo Anh ngữ. Quả thực, việc học tiếng Anh đối với một người khiếm thị là rất khó khăn. Tuy nhiên, tiếng Anh là niềm đam mê và em dành nhiều thời gian để luyện nghe, phát âm, nhất là qua âm nhạc, các chương trình phát thanh.

Hơn nữa, thời gian sinh hoạt dưới “Mái ấm nhà mở”, em được giao tiếp nhiều với người nước ngoài nên đã học được nhiều về phát âm. Trong quá trình đi học, em nhận được sự giúp đỡ của thầy cô, bạn bè nên việc học cũng trở nên thuận lợi hơn. Đặc biệt, các bạn thường xuyên hỗ trợ em thực hành để luyện tập, hoàn thiện vốn từ vựng và ngữ pháp".

Cô gái khiếm thị Hà Tĩnh vượt khó, trở thành giáo viên tiếng Anh

Nhân tranh thủ thời gian nghỉ dịch để có những phút giây sum vầy bên người thân. (Trong ảnh: Nhân và con chị gái).

Rời vòng tay bố mẹ đi học xa nhà lúc mới 7 tuổi, Phạm Thị Nhân lúc đó không tránh khỏi sự quyến luyến gia đình. Nhất là mỗi dịp sau 3 tháng hè được về quê đoàn tụ cùng người thân, sống trong vòng tay bố mẹ, chị em, đã có lúc, cô chùn bước muốn bỏ cuộc. Tuy nhiên, nghị lực và khát vọng vươn lên đã tiếp thêm động lực để Nhân vượt lên.

Nếu như những năm học trung học, Nhân được sự bảo trợ hoàn toàn từ Mái ấm nhà mở thì quãng thời gian học cao đẳng và đại học, cô phải tự lo một phần kinh phí. Thời gian này, Nhân đã đi làm thêm nhiều việc như gia sư, nhân viên mát xa ở trung tâm của hội người mù để trang trải cuộc sống.

Cuối tháng 4/2021, khi các tỉnh miền Nam bùng phát dịch COVID-19, Nhân trở về quê nhà ở xã An Dũng (Đức Thọ).

Bà Đào Thị Hồng (52 tuổi, mẹ Nhân) chia sẻ: “Ngày đó, mỗi lần con về rồi đi, tôi thương lắm nhưng chính con lại động viên để chúng tôi yên lòng. Tôi luôn dõi theo từng bước đi của con và khá yên tâm cháu rất tự lập. Đến giờ, điều mà Nhân làm được khiến gia đình tôi không chỉ tự hào mà còn nể phục”.

Dù sống xa quê và tự mưu sinh để trang trải cuộc sống nhưng Nhân vẫn luôn hướng về quê nhà. Đặc biệt, cô dành sự quan tâm đến những hội viên người mù có hoàn cảnh khó khăn trong huyện. Nhân đã kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ hàng chục hội viên mù gặp hoàn cảnh éo le trên địa bàn huyện Đức Thọ với số tiền hơn 10 triệu đồng.

Cô gái khiếm thị Hà Tĩnh vượt khó, trở thành giáo viên tiếng Anh

Những ngày trở về quê tránh dịch, Nhân hạnh phúc trong vòng tay của mẹ và chị em trong gia đình.

Cuối tháng 9/2021 vừa qua, Nhân cũng đã tham dự và đạt giải nhất cuộc thi “Đọc, viết nhanh chữ Braille” do Hội Người mù Hà Tĩnh tổ chức.

Chia sẻ về tương lai, Phạm Thị Nhân bày tỏ: “Để có được ngày hôm nay, bên cạnh sự ủng hộ của gia đình, em rất biết ơn sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, tổ chức xã hội đã luôn quan tâm, chia sẻ. Vì thế, em sẽ luôn cố gắng và mong muốn sau này khi có điều kiện sẽ trở về quê hương để làm điều gì đó giúp đỡ cho những trẻ em khiếm thị vươn lên”.

Với sự tiếp sức của các tổ chức xã hội và đặc biệt là nghị lực mạnh mẽ, em Phạm Thị Nhân là tấm gương sáng trong cộng đồng người khuyết tật nói chung và người khiếm thị Đức Thọ nói riêng

Ông Nguyễn Cảnh Dương - Chủ tịch Hội Người mù huyện Đức Thọ

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

80 năm Tết Độc lập - Ký ức và khát vọng

80 năm Tết Độc lập - Ký ức và khát vọng

80 năm đã đi qua kể từ mùa thu Cách mạng Tháng 8 năm 1945, nhưng với mỗi thế hệ người dân Hà Tĩnh, Tết Độc lập luôn là mạch nguồn thiêng liêng, nuôi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng dựng xây non sông.
Rộn ràng mùa trám đen ở Hà Tĩnh

Rộn ràng mùa trám đen ở Hà Tĩnh

Xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) là thủ phủ của cây trám đen. Hiện nay người dân ở đây đang bước vào mùa thu hoạch với niềm vui được mùa.
Chứng nhân của lịch sử

Chứng nhân của lịch sử

“Khi tôi lớn lên đất nước đã có rồi” và những mùa thu cách mạng, những câu chuyện chiến đấu bảo vệ non sông cứ dần hiện lên qua lời bà kể, đặc biệt là qua những di tích lịch sử.
Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Cuộc thi "Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh" đã tạo dựng một sân chơi lành mạnh, quảng bá sâu rộng các ca khúc về Hà Tĩnh, góp phần khởi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lan tỏa hình ảnh tỉnh nhà tới bạn bè muôn phương.
Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Với 5 bảo vật quốc gia và hàng ngàn hiện vật, cổ vật, tư liệu giá trị về quê hương núi Hồng - sông La đang được lưu giữ là minh chứng cho những nỗ lực của Bảo tàng Hà Tĩnh trong sưu tầm, bảo quản ký ức quê hương.
[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là người cộng sản kiên trung, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là tấm gương sáng ngời, để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay và các thế hệ mai sau.
Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.