Đâm người rồi bỏ trốn, “bóc lịch” 36 tháng tù

(Baohatinh.vn) - Gây án rồi bỏ trốn, Nguyễn Văn Tuấn (SN 1994, trú tổ dân phố Khe Thờ, thị trấn Đồng Lộc, Hà Tĩnh) bị TAND huyện Can Lộc kết án 36 tháng tù giam.

Đâm người rồi bỏ trốn, “bóc lịch” 36 tháng tù

Bị cáo Tuấn tại phiên xử.

Chiều nay (31/8), TAND huyện Can Lộc mở phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm đối với Nguyễn Văn Tuấn về tội cố ý gây thương tích.

Theo bản cáo trạng, vào khoảng 16 giờ ngày 20/2/2020, Nguyễn Văn Tuấn điều khiển xe mô tô BKS 38C1-354.81 đi từ nhà đến Tòa án nhân dân huyện Can Lộc để giải quyết việc gia đình.

Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, Tuấn ra nhà xe để về thì gặp anh Trần Đình Tùng (SN 1978, trú thôn Đô Hành, xã Mỹ Lộc, Can Lộc).

Do trước đây Tuấn và anh Tùng có xẩy ra mâu thuẫn va chạm giao thông với nhau, trong lòng vẫn đang mang bức xúc nên trên đường về, Tuấn đã ghé vào chợ thị trấn Nghèn mua một con dao, dấu sau lưng quần và điều khiển xe về hướng đường Thị - Sơn đoạn xã Xuân Lộc để đuổi theo xe anh Tùng.

Khi đuổi kịp, Tuấn liền rút dao đâm vào phía sau lưng anh Tùng, khiến nạn nhân bị tổn thương 29% sức khỏe.

Sau khi gây án, Tuấn đã vứt dao dọc đường và bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến ngày 3/6/2020, Công an huyện Can Lộc đã truy tìm được Tuấn tại phường Trảng Đài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Tại phiên xử, sau khi xem xét các tình tiết, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Văn Tuấn 36 tháng tù giam về tội danh trên.

Chủ đề Tòa tuyên án

Chủ đề Giết người

Đọc thêm

Buôn bán pháo “lậu”, lĩnh án 8 năm tù

Buôn bán pháo “lậu”, lĩnh án 8 năm tù

Với hành vi buôn bán pháo nổ trái phép số lượng lớn, Lê Văn Hưng đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 8 năm tù về tội “Buôn bán hàng cấm”, phạt tiền bổ sung 30 triệu đồng.
Một cú nhấn ga, cả đời ân hận

Một cú nhấn ga, cả đời ân hận

Một khoảnh khắc chủ quan, một cú nhấn ga thiếu kiểm soát không chỉ cướp đi sinh mạng của 2 con người vô tội mà còn khiến người gây tai nạn phải sống trong nỗi day dứt đến suốt đời.