(Baohatinh.vn) - Ông Nguyễn Văn Hưng – Chủ tịch UBND xã Lộc Yên (Hương Khê - Hà Tĩnh) vừa xác nhận, trên địa bàn xảy ra vụ một học sinh lớp 3 đuối nước thương tâm khi đi tắm rào.
Các phòng, ngành liên quan, xã Lộc Yên đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.
Trước đó, khoảng 12h30’ ngày 20/5/2021, em Bùi Hồng H. (SN 2012, trú tại thôn Trung Sơn, xã Lộc Yên, Hương Khê) đi tắm tại rào Nại cùng với 2 người khác ở trong xã. Đang tắm thì em Hoan không may bị đuối nước tử vong.
Không lâu sau, thi thể em Bùi Hồng H. được chính quyền địa phương phối hợp với gia đình đưa về mai táng theo phong tục địa phương.
Gia đình đang tổ chức mai táng cho em H. theo phong tục địa phương
Được biết, em Bùi Hồng H. là học sinh lớp 3C, Trường Tiểu học Lộc Yên, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.
Huyện Hương Khê đã chỉ đạo các phòng, ngành liên quan phối hợp chính quyền xã Lộc Yên đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.
Từ việc tăng tuổi thọ cho đến giảm thiểu nguy cơ trầm cảm, các chuyên gia giấc ngủ đã hé lộ "vũ khí" mới giúp bạn có một đêm nghỉ ngơi trọn vẹn: quy tắc 7:1.
Với niềm đam mê khám phá ẩm thực và mong muốn quảng bá đặc sản quê hương, Nguyễn Thị Minh Anh (thành viên nhóm Hà Tĩnh Review) là gương mặt quen thuộc trong nhiều video trải nghiệm tại các làng nghề, quán ăn, điểm đến trên địa bàn tỉnh.
Gừng không chỉ là một loại gia vị làm ấm cơ thể hay một vị thuốc trong Đông y, tinh dầu gừng với nồng độ dưỡng chất đậm đặc có thể giải quyết các vấn đề về tóc từ gốc đến ngọn.
Từ ruộng đồng đến nền tảng số, phụ nữ Hà Tĩnh đang viết câu chuyện làm kinh tế của chính mình, từng bước mở rộng thị trường, nâng cao thu nhập và khẳng định vị thế.
Thời tiết thay đổi thất thường khi giao mùa dễ làm suy giảm hệ miễn dịch. Việc điều chỉnh lại 8 thói quen dinh dưỡng với các thực phẩm quen thuộc là giải pháp an toàn để bảo vệ sức khỏe và hạn chế ốm vặt.
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các địa phương, đơn vị theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về đợt không khí lạnh để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp.
Từng xem Tết là “cột mốc” để bắt đầu lại, nhưng sau Tết, nhiều người trẻ tại Hà Tĩnh lại rơi vào cảm giác chông chênh, hụt hẫng khi kỳ nghỉ đã qua đi nhưng những dự định vẫn chưa thể bắt đầu.