Gần thập kỷ xây dựng công trình tri ân Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

(Baohatinh.vn) - Khu di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (Hương Sơn) là thành quả lớn, thể hiện nỗ lực cao của các bộ, ngành và Đảng bộ, Nhân dân Hà Tĩnh, trong đó có những người hết lòng tâm huyết như GS.TS. Thiếu tướng Lê Năm - nguyên Giám đốc Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác.

dji-0834-1.jpg
Toàn cảnh Khu lưu niệm Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác tại xã Quang Diệm (Hương Sơn).

Hiện thực hóa ước mơ

Khu di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác ngày nay gồm 3 công trình: khu mộ, nhà lưu niệm và chùa Tượng Sơn thuộc các xã: Sơn Trung, Quang Diệm và Sơn Giang được Bộ VH-TT nay là Bộ VH-TT&DL xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia năm 1994. Tháng 11/2024, Mộ và Khu lưu niệm Lê Hữu Trác được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Sự kiện này không chỉ khẳng định giá trị di sản to lớn Hải Thượng Lãn Ông để lại cho hậu thế mà còn là niềm tự hào của người dân Hà Tĩnh và cả nước.

Vậy nhưng, ít ai biết rằng, hơn 20 năm về trước, do ảnh hưởng của thời gian và chiến tranh, khu di tích xuống cấp nghiêm trọng, dần trở thành phế tích. Trước nguyện vọng của Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh cùng tâm huyết của lãnh đạo Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác (Hà Nội), sự hỗ trợ các bộ, ngành Trung ương, các nhà khoa học…, dự án tu bổ, xây dựng khu di tích đã được triển khai. Bằng nhiều tâm huyết, công trình được thực hiện và hoàn thành trong 9 năm (2004-2013).

z6064304620254-7d8c7711517d90613e4511750e90e481.jpg
Cổng vào Khu mộ Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác tại xã Sơn Trung (Hương Sơn).

Tôi may mắn khi nhiều lần được gặp gỡ và trò chuyện với GS.TS. Thiếu tướng Lê Năm - nguyên Giám đốc Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác. Ông là vị “Tổng chỉ huy” thực hiện Dự án "Tu bổ, tôn tạo Khu di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác tại Hương Sơn” hơn 10 năm trước.

Thiếu tướng Lê Năm kể: “Để xây dựng được Khu di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác như hôm nay, không thể không nhắc đến người thầy của tôi là cố GS.TS Lê Thế Trung - nguyên Viện trưởng Học viện Quân y, nguyên Giám đốc Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác. Năm 1984, sau nhiều trăn trở, thầy Lê Thế Trung có chuyến vào Hương Sơn khảo sát, tìm hiểu những di tích về cụ Hải Thượng Lãn Ông. Qua sự chỉ dẫn của người dân và dòng họ, ông đã tìm đến mộ cụ trên núi Minh Tự, đồng thời vận động Hội Đông y huyện Hương Sơn và Sở Y tế Hà Tĩnh tổ chức quyên góp tôn tạo bước đầu. Đến năm 1994, khu di tích được xếp hạng cấp quốc gia… Đó là cơ sở để sau này, chúng tôi cùng các bộ, ngành và tỉnh Hà Tĩnh tiến hành các bước xây dựng, tôn tạo khu di tích”.

bqbht_br_z6162611226649-44abe02ab069e4d85dbc05fd951547df.jpg
GS-TSKH Lê Thế Trung về thăm mộ Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác năm 1984 (ảnh trái) và ngôi mộ được Hội Đông y Hà Tĩnh quyên góp xây dựng nên bằng vôi gạch đá sau đó (ảnh phải). Ảnh tư liệu do Thiếu tướng Lê Năm cung cấp.
bqbht_br_q2.jpg
Mộ Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác hiện nay.

Năm 1991, khi Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác được thành lập, Bộ Y tế giao cho đơn vị phải có trách nhiệm với Khu di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác tại Hương Sơn. Năm 2000, sau khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Bỏng quốc gia, Thiếu tướng Lê Năm quyết tâm hoàn thành tâm nguyện của mình và người thầy đáng kính.

“Tôi nhớ mãi lời dặn của thầy Lê Thế Trung: “Anh là Giám đốc Bệnh viện Bỏng quốc gia mang tên Hải Thượng, lại là người họ Lê, là người Hà Tĩnh thì phải làm thế nào để tôn tạo bằng được khu di tích”. Lúc đó, tôi quyết tâm lắm, nhưng suy nghĩ mãi vì để xây dựng khu di tích cấp quốc gia rất khó do liên quan đến nhiều bộ, ngành. Di tích là do Bộ VH-TT&DL quản lý; để có nguồn vốn xây dựng lại phải thông qua Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT chấp thuận… Biết khó nhưng cuối cùng tôi cũng “liều” cùng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, trong đó có anh Hà Văn Thạch lúc đó là Bí thư Huyện ủy Hương Sơn đi gặp lãnh đạo các bộ. May mắn, chúng tôi lần lượt nhận được sự đồng ý. Bộ Y tế ra quyết định và thành lập Hội đồng khoa học, ban quản lý để chuẩn bị triển khai dự án…” - Thiếu tướng Lê Năm chia sẻ.

bqbht_br_a3-8535.jpg
Thiếu tướng Lê Năm kể về những ngày gian khổ xây dựng Khu di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (2004-2013).

Ông Hà Văn Thạch - nguyên Bí thư Huyện ủy Hương Sơn (giai đoạn 2000-2004) cho biết: “Lúc đó, việc tu bổ, tôn tạo Khu di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là niềm mong ước lớn của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Hà Tĩnh nói chung và huyện Hương Sơn nói riêng. Tuy nhiên, vì nhiều yếu tố pháp lý và nguồn kinh phí nên để hiện thực hóa tôn tạo khu di tích là bất khả thi. Vì vậy, khi có sự quan tâm vào cuộc của GS.TS Lê Thế Trung và sau đó là GS.TS Lê Năm trong vận động xây dựng thực hiện dự án, chúng tôi rất phấn khởi”.

Tháng 11/2004, Dự án "Tu bổ, tôn tạo Khu di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác tại Hương Sơn, Hà Tĩnh” chính thức động thổ, khởi công xây dựng trong niềm phấn khởi của Nhân dân tỉnh nhà. Dự án có tổng kinh phí 18 tỷ đồng do Bộ Y tế làm chủ quản, Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác làm chủ đầu tư. Bước đầu, dự án tập trung xây dựng tôn tạo 2 công trình: Mộ, tượng Lê Hữu Trác tại xã Sơn Trung và nhà thờ ông tại xã Quang Diệm. Quá trình xây dựng 2 công trình diễn ra đúng tiến độ. Ngày 22/9/2009, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu ký Quyết định số 3539/QĐ- BYT tiếp tục giao cho Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác làm chủ đầu tư Dự án “Tu bổ tôn tạo chùa Tượng Sơn" với số vốn 22 tỷ đồng.

Gần 2.500 ngày đêm miệt mài xây dựng

Quá trình xây dựng Dự án "Tu bổ, tôn tạo Khu di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác tại Hương Sơn, Hà Tĩnh” cũng gặp rất nhiều khó khăn bởi các công trình xuống cấp nghiêm trọng, lại nằm ở vị trí không mấy thuận lợi. Bên cạnh đó, Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác - đơn vị chủ đầu tư lại ở cách công trình thi công gần 350 km, thiếu nhân lực và chưa có kinh nghiệm xây dựng một công trình quy mô lớn… Tuy nhiên, bằng quyết tâm và sự hỗ trợ từ các cấp chính quyền tỉnh Hà Tĩnh, Thiếu tướng Lê Năm cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác đã quyết tâm từng bước triển khai dự án.

bqbht_br_z6162638062235-a1964bf7cfac02cd6673281dd5299a36.jpg
Một góc công trường Khu lưu niệm Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác được thi công trong giai đoạn 2008-2009 tại xã Quang Diệm (Hương Sơn). Ảnh: Tư liệu.

Mở đầu là xây dựng công trình khu mộ và tượng đài Đại danh y ở xã Sơn Trung. Công trình được quy hoạch trên diện tích 4.500m2 với các hạng mục như: tôn tạo xây dựng khu mộ, dựng tượng đài cao gần 17m trên đỉnh núi, xây dựng khuôn viên khu mộ với hệ thống nhà tiếp khách, nhà nghinh hương, đường lên khu tượng đài… Địa hình đồi núi hiểm trở, việc xây dựng tốn rất nhiều công sức và thời gian. Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác đã phối hợp nhà thầu huy động hàng trăm kiến trúc sư, kỹ sư, công nhân và các thiết bị máy móc hiện đại để mở đường, xẻ núi thực hiện công trình. Tính đến thời điểm hoàn thành tôn tạo khu mộ và tượng đài Lê Hữu Trác (cuối năm 2007), công trình đã huy động lực lượng vận chuyển trên 600.000 tấn đá, sắt thép, cát cùng nước từ sông Ngàn Phố lên đỉnh núi Minh Tự cao 300m so với khu mộ để xây dựng; vận chuyển hàng chục khối gỗ, hàng trăm khối đá cẩm thạch từ các tỉnh khác về thực hiện...

bqbht_br_a5.jpg
Đoàn cán bộ Bộ Y tế, Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác, tỉnh Hà Tĩnh và Nhân dân Hương Sơn trong ngày khánh thành tượng đài Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác năm 2013. Ảnh tư liệu do Thiếu tướng Lê Năm cung cấp.

Sau khi hoàn thành khu mộ và tượng đài, Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác tiếp tục triển khai Khu lưu niệm Đại danh y tại xã Quang Diệm. Công trình được khởi công xây dựng từ tháng 2/2008 - 12/2009 thì hoàn thành gồm nhiều hạng mục như: nhà tiền đường, núi giả, hồ sen, chòi nghỉ, tứ trụ cổng, sân đường trong khuôn viên, vườn đào, vườn thuốc, vườn cây ăn quả, bình phong bằng gạch, bia dẫn tích, hệ thống điện nước, hệ thống thoát nước….

z6064309996176-1e257428a804b1a480a0b6ab8e36d4be.jpg
p3.jpg
Một số hạng mục tại công trình khu lưu niệm Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (xã Quang Diệm, Hương Sơn) do Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác xây dựng.

Công trình thứ 3 trong quần thể di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác được Bệnh viện Bỏng quốc gia xây dựng là chùa Tượng Sơn. Công trình được xây dựng vào thời hậu Lê - thế kỷ thứ XVIII, nằm bên bờ sông Ngàn Phố. Sự khắc nghiệt của thiên nhiên khiến công trình xuống cấp, gần như không còn nguyên vẹn. Chùa Tượng Sơn được khởi công tu bổ, tôn tạo vào tháng 7/2010, nằm trên diện tích 1,5 ha, gồm 22 hạng mục, trong đó gồm: cổng tam quan, nhà thờ tổ, nhà tả vu, hữu vu, bia dẫn tích Hải Thượng, lầu Quan âm và tượng Phật bà Quan âm…

bqbht_br_chua-tuong-son.jpg
Chùa Tượng Sơn sau khi đầu tư xây dựng.

Trải qua 9 năm với 2.500 ngày đêm miệt mài xây dựng, tháng 2/2013, Bộ Y tế đã tổ chức lễ khánh thành và bàn giao công trình Khu di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác cho tỉnh Hà Tĩnh. Công trình là kết quả từ những nỗ lực của tập thể Bộ Y tế, Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh cùng sự hỗ trợ của các bộ, ngành Trung ương và đóng góp của hàng trăm kiến trúc sư, kỹ sư, công nhân… trên cả nước. Trong đó, phải kể đến những cá nhân hết mình tâm huyết như: Thiếu tướng Lê Năm và Đại tá Nguyễn Trung Thực (nguyên Phó Giám đốc chính trị Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác) đã dành 9 năm liền bám trụ quản lý công trình; Tiến sỹ Võ Viết Lượng (quê Đức Thọ) hiện là Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Mỹ thuật Trung ương, người tích cực hỗ trợ Viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác trong quá trình xây dựng), ông Hà Văn Thạch - nguyên Bí thư Huyện ủy Hương Sơn (từ tháng 4/2000 - 4/2004), nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh (từ tháng 5/2005- 7/2009)...

bqbht_br_a7.jpg
Đoàn công tác Bộ Y tế, Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, huyện Hương Sơn chụp ảnh lưu niệm sau khi dâng hương tri ân Đại danh y tại khu mộ và tượng đài Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (năm 2013). Ảnh tư liệu do Thiếu tướng Lê Năm cung cấp.

Để hiện thực hóa công trình xứng tầm với di sản to lớn của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, ngoài vai trò của Bộ Y tế, Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác, chúng tôi luôn cảm kích sự đồng hành của các bộ, ngành. Đặc biệt, sự phối hợp tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, huyện Hương Sơn, trong đó Nhân dân các xã: Sơn Trung, Sơn Giang, Quang Diệm - không chỉ hiến đất phục vụ việc xây dựng mà còn đóng góp hàng ngàn ngày công để cùng làm nên công trình đầy ý nghĩa này.

Giáo sư - Tiến sỹ - Thiếu tướng Lê Năm

Chủ đề 300 năm Ngày sinh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Đọc thêm

Trang trọng Lễ kỷ niệm 310 năm Ngày sinh Thám hoa Phan Kính

Trang trọng Lễ kỷ niệm 310 năm Ngày sinh Thám hoa Phan Kính

Kỷ niệm 310 năm Ngày sinh Thám hoa Phan Kính là dịp để thế hệ đi sau bày tỏ lòng tri ân sâu sắc công lao to lớn của cụ đối với đất nước, quê hương Hà Tĩnh, từ đó hành động thiết thực hơn trong việc bảo tồn, phát huy những giá trị mà cụ để lại cho hậu thế.
Danh nhân Phan Kính - Lưỡng quốc Đình nguyên Thám hoa

Danh nhân Phan Kính - Lưỡng quốc Đình nguyên Thám hoa

Trong lịch sử các triều đại phong kiến Việt Nam có một danh nhân người Hà Tĩnh tài năng, phẩm hạnh lỗi lạc, không chỉ được trong nước ghi nhận mà còn được triều đình nhà Thanh (Trung Quốc) khâm phục, đó là Thám hoa Phan Kính quê xã Trường Lưu.
Nhà nghiên cứu văn hóa Lê Văn Tùng: Viết để trả nợ quê hương, nối quá khứ với tương lai

Nhà nghiên cứu văn hóa Lê Văn Tùng: Viết để trả nợ quê hương, nối quá khứ với tương lai

Một ngày đầu đông, tôi và nhà nghiên cứu văn hóa (NCVH) Lê Văn Tùng thả bộ từng bước chân trên lối xưa Thành Sen với bao hoài niệm về mảnh đất yêu dấu. Dường như 3 con người đang hòa vào một trong vóc dáng ông: một nhà giáo mẫu mực, một nhà hoạt động chính trị sắc sảo và một nhà NCVH uyên thâm.
Sức mạnh đoàn kết ở Vĩnh Phong

Sức mạnh đoàn kết ở Vĩnh Phong

Những ngày này, dù mưa rét nhưng không khí vui tươi vẫn tràn ngập khắp TDP Vĩnh Phong (phường Trần Phú, Hà Tĩnh). Niềm hân hoan ấy được tạo nên nhờ tinh thần đoàn kết được xây đắp qua nhiều năm tháng.
Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Trường Lưu

Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Trường Lưu

Trường Lưu không chỉ mang vẻ đẹp của một miền quê thanh bình mà còn lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc được thế giới vinh danh. Các di sản ấy được gìn giữ và phát huy, trở thành niềm tự hào của quê hương.
Chuyện chưa kể về anh nông dân chèo đò cứu trợ giữa tâm lũ

Chuyện chưa kể về anh nông dân chèo đò cứu trợ giữa tâm lũ

Khi xã Cẩm Duệ (Hà Tĩnh) chìm sâu trong dòng nước xiết do mưa lớn và xả tràn Kẻ Gỗ, người nông dân Nguyễn Văn Hương (SN 1980) đã biến chiếc thuyền độc mộc thành cây cầu nối sự sống tại "túi lũ" thôn Na Trung. Bất chấp hiểm nguy, anh đã tiếp sức kịp thời và trấn an tinh thần cho hơn 270 hộ dân bị cô lập nơi đây.
Đại thi hào Nguyễn Du - người của miền dân dã

Đại thi hào Nguyễn Du - người của miền dân dã

Dù sinh ra trong gia đình quý tộc nhưng Nguyễn Du chọn hòa mình với các tầng lớp nhân dân, nhất là quãng thời gian ở quê nội Tiên Điền (Hà Tĩnh). Điều đó đã giúp Đại thi hào hiểu rõ hơn cuộc sống người dân, yêu thương mọi kiếp người, hun đúc trái tim nhân đạo rộng lớn.
NSƯT Tạ Hồng Dương: “Con đò” ngược xuôi giữa đôi bờ ví, giặm

NSƯT Tạ Hồng Dương: “Con đò” ngược xuôi giữa đôi bờ ví, giặm

Không biết từ bao giờ, tôi đã ghi nhớ về NSƯT Tạ Hồng Dương - hiện là Phó Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật truyền thống Nghệ An – trong hình ảnh một con đò. Có lẽ là khi dòng chữ tên anh vang lên trong lời giới thiệu về đạo diễn của vở kịch hát dân ca nào đó, có thể là khi tên anh lặng lẽ hiện lên ở phần giới thiệu thành phần sáng tạo một chương trình nghệ thuật được phát trên truyền hình, cũng có thể là khi anh lặng lẽ ngồi làm giám khảo một cuộc liên hoan dân ca ví, giặm ở Hà Tĩnh… Dù ở đâu, trong vai trò nào, anh cũng hiện lên giản dị, như con đò cần mẫn ngược xuôi giữa đôi bờ ví, giặm.
Tiên Điền hôm nay...

Tiên Điền hôm nay...

Tựa vào núi Hồng, soi bóng dòng Lam, Tiên Điền (Hà Tĩnh) hôm nay mang dáng hình rộng mở, năng động.
Hoàng giáp Vũ Diệm - Người con núi Hồng làm rạng danh quê hương

Hoàng giáp Vũ Diệm - Người con núi Hồng làm rạng danh quê hương

Ít ai biết rằng, câu thành ngữ nổi tiếng một thời ở kinh đô Thăng Long “Bút Cấm Chỉ, sĩ Thiên Lộc” nói về vùng đất hiếu học ở Hà Tĩnh là xuất phát từ người học trò có tên Vũ Diệm, quê ở làng Thổ Vượng, sau này thi đỗ Hoàng giáp, giúp nước, giúp dân.
Không ngừng “làm dày” di sản Nguyễn Du và Truyện Kiều

Không ngừng “làm dày” di sản Nguyễn Du và Truyện Kiều

Cùng với công tác bảo tồn, BQL Khu di tích Nguyễn Du (xã Tiên Điền, Hà Tĩnh) đã nỗ lực sưu tầm nhiều tư liệu, hiện vật, khảo cứu và xuất bản nhiều ấn phẩm liên quan về Đại thi hào Nguyễn Du, dòng họ Nguyễn Tiên Điền, Truyện Kiều..., qua đó, làm dày thêm và lan tỏa di sản Nguyễn Du.
Người thợ cốp pha lan tỏa lối sống đẹp

Người thợ cốp pha lan tỏa lối sống đẹp

Không danh lợi, không ồn ào, chỉ lặng lẽ cứu người, giúp đời bằng cả tấm lòng - đó là cách anh Đậu Văn Mân (Đội trưởng đội cứu hộ, cứu nạn 0 đồng SOS Mân Côi Hà Tĩnh) đang sống và hành động suốt những năm qua.
"Vì người nghèo" - Hành trình của yêu thương!

"Vì người nghèo" - Hành trình của yêu thương!

Những ngôi nhà được dựng lại sau bão, những mô hình sinh kế được trao cho người dân đã tạo nên dòng chảy yêu thương lan tỏa, thể hiện trách nhiệm, tinh thần đoàn kết trong mục tiêu phát triển bền vững ở Hà Tĩnh, không để ai bị bỏ lại phía sau.
"Cây sáng kiến" ở Vườn quốc gia Vũ Quang

"Cây sáng kiến" ở Vườn quốc gia Vũ Quang

Hơn 12 năm công tác tại Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh), anh Lê Thanh Toán đã trở thành tấm gương tiêu biểu về tinh thần trách nhiệm, lòng tận tụy và sự sáng tạo trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học.