Giám đốc HTX doanh thu hơn 15 tỷ/năm ở Hà Tĩnh khởi nghiệp... từ 2 triệu đồng

(Baohatinh.vn) - Bắt đầu khởi nghiệp chỉ với 2 triệu đồng, nhưng sau 6 năm, anh đã là giám đốc hợp tác xã lớn ở Lộc Hà - Hà Tĩnh có doanh thu hơn 15 tỷ đồng/năm...

Giám đốc HTX doanh thu hơn 15 tỷ/năm ở Hà Tĩnh khởi nghiệp... từ 2 triệu đồng

Hằng ngày, anh Hồ Sỹ Trường (người đội mũ) vẫn xuống tận chuồng kiểm tra, chăm sóc từng con vật nuôi.

Khởi nghiệp chỉ với 2 triệu đồng…

Chúng tôi đến thăm khu trang trại của Giám đốc HTX Thanh niên Thượng Phú Hồ Sỹ Trường (SN 1982) ở thôn Thượng Phú, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) khi anh vừa xuất bán 15 con bò lai.

Niềm vui hiện rõ trên gương mặt của vị giám đốc mang đậm chất nông dân này vì đàn bò vừa bán được giá cao, mang về nguồn lợi nhuận gần 300 triệu đồng.

Vừa cho bò ăn, vừa trò chuyện, anh Trường nhớ lại: “Sau khi tốt nghiệp THPT (năm 2002), tôi đi học trung cấp kỹ thuật giày da trong miền Nam 2 năm, nhưng ra trường không xin được việc làm vì dị tật ở mắt. Tôi đành về quê học thêm nghề điện ở Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức, khi ra trường rong ruổi theo các công trình khắp Bắc - Nam nhưng đều không ổn. Mãi đến năm 2014, tôi quyết định trở về quê làm kinh tế trang trại theo chủ trương khuyến khích xây dựng mô hình của xã”.

Nhớ về quá trình khởi nghiệp, chị Diệp Thị Hoa - vợ anh Trường kể: “Lúc đó, tôi đang làm công nhân trong miền Nam gửi về 20 triệu đồng tiền tiết kiệm trong nhiều năm để chồng lo công việc. Nhưng thấy nhiều khi đi lại chỉ với chiếc xe cà tàng rất vất vả, nên anh ấy mạnh dạn “tậu” một chiếc xe máy mới với giá 18 triệu đồng. Thế là chồng tôi bắt đầu khởi nghiệp khi trong tay chỉ có 2 triệu đồng”.

Giám đốc HTX doanh thu hơn 15 tỷ/năm ở Hà Tĩnh khởi nghiệp... từ 2 triệu đồng

Anh Hồ Sỹ Trường (bên phải) chú trọng đầu tư nguồn thức ăn cho bò để nâng cao hiệu quả kinh tế.

Để có được như ngày hôm nay từ đồng vốn ít ỏi, anh Trường chia sẻ cách huy động vốn đầy táo bạo và chẳng giống ai của mình: “Sau khi hoàn thành hồ sơ thủ tục thành lập HTX, tôi phải về mượn bìa đỏ của mẹ vay ngân hàng 30 triệu đồng cùng với “lưng vốn” 2 triệu đồng để góp vốn với 3 thành viên khác.

Trong vai trò người đứng đầu, tôi gom tiền xã viên đi thuê, mượn, mua được 4 ha đất hoang để làm chuồng trại, trồng cỏ, đào ao. Nhưng vừa lo xong mặt bằng thì đã hết tiền nên tôi đi “đàm phán” với các cửa hàng kinh doanh mua nợ vật liệu xây dựng với mức giá cao hơn thị trường để làm 1 chuồng nuôi lợn liên kết với Công ty cổ phần CP.

Giám đốc HTX doanh thu hơn 15 tỷ/năm ở Hà Tĩnh khởi nghiệp... từ 2 triệu đồng

Ngoài việc giao dịch, đàm phán để mua thức ăn, con giống tốt, có giá rẻ và tìm mối bán sản phẩm giá cao, anh Trường còn trực tiếp làm những công việc thường ngày ở trang trại như bất cứ xã viên, người làm công khác

Khi có chuồng trại rồi, tôi cầm cố ngân hàng vay vốn lưu động để sản xuất. Chỉ sau 2 lứa nuôi đầu, chúng tôi đã có được khoản tiền lãi khoảng 500 triệu đồng và tôi đã dùng nó để xây thêm khu chuồng thứ 2 cũng với quy mô 600 con/lứa. Cứ thế, lợi nhuận nuôi lợn từ năm 2016 đến nay chúng tôi dùng để mở rộng diện tích lên 10 ha, đầu tư xây chồng lợn thứ 3, đồng thời làm chuồng trại, trồng cỏ nuôi từ 15-30 con bò lai Sind và 3B, nuôi hơn 300 con gia cầm/lứa...”.

Đến làm giám đốc HTX doanh thu trên 15 tỷ đồng/năm…

Với tinh thần yêu lao động, ham học hỏi, cách huy động và sử dụng nguồn vốn hiệu quả, đến nay, HTX Thanh niên Thượng Phú do anh Hồ Sỹ Trường làm giám đốc đã trở thành một trong những mô hình kinh tế trang trại lớn nhất huyện Lộc Hà.

Từ một vùng đất hoang hóa, vị giám đốc đã cùng với anh em, bạn bè biến thành một khu trồng trọt, chăn nuôi hiệu quả.

Giám đốc HTX doanh thu hơn 15 tỷ/năm ở Hà Tĩnh khởi nghiệp... từ 2 triệu đồng

Ngoài lợn và bò, HTX Thanh niên Thượng Phú còn nuôi 200-300 con gà/lứa để giải quyết việc làm cho lao động nhàn rỗi, tận dụng tốt các nguồn thức ăn sẵn có, tăng thêm nguồn thu nhập

Giám đốc Hồ Sỹ Trường phấn khởi: “Năm ngoái, HTX chúng tôi đã có mức doanh thu 15 tỷ đồng, lợi nhuận 1,5 tỷ đồng, tạo việc làm cho xã viên và 5 lao động thường xuyên. Năm nay, chúng tôi dự kiến có mức doanh thu trên 20 tỷ đồng, lợi nhuận trên 2 tỷ đồng. Và đến thời điểm này đã xuất chuồng được 2 lứa lợn, 2 lứa bò và một số gia cầm, có mức lợi nhuận 1,6 tỷ đồng”.

Để phát triển sản xuất, tạo thêm việc làm cho người dân, tăng thu nhập cho các thành viên trong HTX, giám đốc Trường đang làm tờ trình để xin UBND xã cho thuê thêm đất ở khu vực lân cận để đào ao vừa thả cá, vừa lấy nước phục vụ chăn nuôi, phun tưới cho cỏ, mía, chuối...

Đặc biệt, ngoài mở rộng quy mô nuôi bò cho HTX, anh đang mong muốn trở thành đầu mối cung cấp giống, thức ăn, làm cầu nối tiêu thụ cho người chăn nuôi bò lai Sind, 3B trên địa bàn.

Giám đốc HTX doanh thu hơn 15 tỷ/năm ở Hà Tĩnh khởi nghiệp... từ 2 triệu đồng

Dù mới xuất bán nhưng HTX Thanh niên Thượng Phú vẫn còn hơn chục con bê lai Sind và 3B, đang được chăm sóc tốt. Dự kiến tết này sẽ bán và có thêm nguồn lợi nhuận vài trăm triệu đồng

Để thực hiện kế hoạch “hoành tráng” này, Giám đốc Trường “bật mí”: “Sắp tới, chúng tôi sẽ vào Bến Tre mua khoảng 50 con bò nái Kem Pháp (khoảng 1,7 tỷ đồng), về phối tinh giống bò 3B để có thế hệ F2 nuôi thương phẩm. Nếu mọi việc thuận lợi thì sau một năm rưỡi (kể từ khi thả giống) chúng tôi sẽ có 50 bê con.

Nếu bán bê thì trị giá 25 triệu đồng/con (khoảng 4 tháng tuổi), còn nếu để lại nuôi tiếp thì 18 tháng sau sẽ bán được 55-60 triệu đồng/con. Vì mình trực tiếp thực hiện tất cả các khâu, sản xuất theo kiểu khép kín nên chi phí sản xuất thấp. Dự kiến, thực hiện mô hình này thì chỉ khoảng sau 2 năm là thu hồi được chi phí đầu tư và bắt đầu có lãi lớn. Qua đó không chỉ giúp chúng tôi làm giàu mà còn hỗ trợ cho người nuôi bò trên địa bàn”.

Giám đốc HTX doanh thu hơn 15 tỷ/năm ở Hà Tĩnh khởi nghiệp... từ 2 triệu đồng

Anh Hồ Sỹ Trường (bên trái) chia sẻ kế hoạch mở rộng quy mô trang trại với cán bộ phụ trách địa chính - nông nghiệp - xây dựng xã Hồng Lộc (người đứng giữa)

Ông Hồ Sỹ Liên - cán bộ phụ trách địa chính - nông nghiệp - xây dựng xã Hồng Lộc đánh giá: “Là một thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, bị dị tật ở mắt, nhưng với ý chí, khát khao làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, anh Trường đã vận động 3 thanh niên thành lập HTX, vay vốn đầu tư trang trại chăn nuôi lợn thịt quy mô 1.200/lứa, bò lai quy mô 15-30 con/lứa. Hiện nay, mô hình của anh được xem là lớn nhất xã và thuộc tốp đầu của huyện”.

Chủ đề Khởi nghiệp

Đọc thêm

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Với 5 bảo vật quốc gia và hàng ngàn hiện vật, cổ vật, tư liệu giá trị về quê hương núi Hồng - sông La đang được lưu giữ là minh chứng cho những nỗ lực của Bảo tàng Hà Tĩnh trong sưu tầm, bảo quản ký ức quê hương.
[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là người cộng sản kiên trung, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là tấm gương sáng ngời, để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay và các thế hệ mai sau.
Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.