Giữ bình yên cho trẻ khi hôn nhân không hạnh phúc

(Baohatinh.vn) - Sau mỗi cuộc hôn nhân tan vỡ, những đứa trẻ phải mang theo tổn thương không dễ nguôi ngoai. Bảo vệ bình yên cho con trẻ không chỉ là nghĩa vụ của cha mẹ mà còn là trách nhiệm của cộng đồng.

Người chồng vì mâu thuẫn với vợ mà nỡ lòng tước đi mạng sống của hai đứa con nhỏ và bản thân. Người cha dượng vì thiếu bao dung với con riêng của vợ mà nhẫn tâm hành hạ dã man một đứa trẻ 10 tuổi…

3.jpg
Nguyễn Văn Nam (31 tuổi, trú thôn Phú Hòa, xã Cổ Đạm, Hà Tĩnh) - người cha dượng bạo hành con riêng đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Những vụ việc đau lòng xảy ra vừa qua khiến dư luận bàng hoàng, đau xót. Những câu chuyện đó cũng phần nào hé lộ thực tế đáng lo ngại về những tổn thương sâu sắc mà con trẻ phải gánh chịu do các cuộc hôn nhân không hạnh phúc.

Sau mỗi cuộc chia tay, dù trong êm đềm hay giông bão, người lớn vẫn còn cơ hội làm lại, còn những đứa trẻ lại mất đi nền tảng bình yên. Không ít em sống trong cảm giác bị bỏ rơi, mặc cảm; nhiều em phải chứng kiến cảnh bố mẹ cãi vã, thậm chí trở thành đối tượng bị bạo hành, lạm dụng.

Tôi có một người quen từng ly hôn. Anh tái hôn sau 2 năm chia tay người vợ đầu. Con trai lớn năm nay học lớp 9 về ở với bố và dì, còn con thứ hai ở cùng mẹ. Gia đình mới của anh “đủ nếp đủ tẻ” theo kiểu “con anh, con em, con chúng ta”. Gánh nặng kinh tế, áp lực nuôi dạy 4 đứa trẻ khiến vợ chồng anh thường xuyên mệt mỏi, cáu gắt.

Con cái là đối tượng chịu nhiều tổn thương nhất trong những cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Ảnh minh họa internet.

Con cái là đối tượng chịu nhiều tổn thương nhất trong những cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Ảnh minh họa internet.

Và đáng tiếc, người bị trút giận nhiều nhất lại là đứa con riêng - cậu bé học lớp 9. Chỉ vì những lỗi nhỏ, cháu thường bị mắng, bị phạt. Nhiều lần, anh muốn “trả” nó về cho mẹ nhưng mẹ cũng không muốn đón cháu về ở cùng.

Lâu dần, thằng bé trở nên lầm lì, bất cần. Đỉnh điểm là lần cháu bỏ nhà ra đi, trốn trong quán internet suốt 4 ngày. Khi được tìm thấy, ánh mắt cháu đầy vẻ u uất, ngại giao tiếp. Tôi nhớ mãi lời cậu nói: “Bố mẹ coi cháu là gánh nặng. Cháu muốn nghỉ học để đi làm”.

Những tổn thương ấy không chỉ ảnh hưởng tức thời đến tâm lý mà còn để lại hệ lụy lâu dài, có thể biến đổi nhân cách, hành vi, làm méo mó cách nhìn nhận của trẻ về tình cảm và hôn nhân. Ly hôn không xấu nếu chấm dứt một mối quan hệ không cần thiết phải duy trì, điều đáng lo ngại là người lớn để cảm xúc tiêu cực chi phối, quên mất trách nhiệm với con. Bởi vậy, nếu không thể tiếp tục hôn nhân, điều tối thiểu là người trong cuộc phải có cách bảo vệ con trẻ.

fdjfdjhdfjfd.jpg
Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Thị Kim Hoa - Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam truyền đạt chuyên đề tập huấn kỹ năng làm cha mẹ cho cán bộ, hội viên phụ nữ tại Hà Tĩnh.

Chị Nguyễn Thị H. (phường Thành Sen) - một người mẹ đơn thân chia sẻ: “Tôi và chồng ly hôn 3 năm nay. Chúng tôi thống nhất cho hai con ở cùng mẹ để không bị chia tách; bố có trách nhiệm chu cấp và thăm nom thường xuyên. Làm mẹ đơn thân nhiều áp lực, nhưng tôi học cách lắng nghe con nhiều hơn, tuyệt đối không nói xấu bố trước mặt con. Dù thế nào thì bố vẫn là người thân yêu của con”.

Câu chuyện của chị H. chỉ là một lát cắt nhỏ trong vô vàn nỗ lực của những người làm cha, làm mẹ đang chật vật đi qua đổ vỡ nhưng vẫn cố giữ cho con tình yêu thương, sự chở che an toàn. Để giảm thiểu tổn thương cho trẻ, điều quan trọng nhất là cha mẹ phải giữ được sự tỉnh táo, hợp tác trong nuôi dạy con, không để con chứng kiến mâu thuẫn hay trở thành “công cụ” trong mối quan hệ hậu ly hôn.

fmjhfdjffjfdkf.jpg
Hội phụ nữ các cấp đã triển khai nhiều mô hình hỗ trợ cán bộ, hội viên, phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con cái chăm ngoan. Trong ảnh: Ra mắt mô hình phòng chống bạo lực gia đình tại phường Thành Sen.

Tuy nhiên, vấn đề này không chỉ là chuyện riêng của gia đình mà còn là trách nhiệm của xã hội. Nên chăng, cần mở rộng các dịch vụ tư vấn hôn nhân - gia đình, hỗ trợ tâm lý cho cha mẹ và trẻ em sau ly hôn, phát triển các nhóm chia sẻ cộng đồng giúp người sau đổ vỡ có chỗ dựa tinh thần, kỹ năng chăm sóc và giáo dục con. Nhà trường, chính quyền địa phương, đoàn thể cũng cần phát huy vai trò trách nhiệm để phát hiện sớm, can thiệp kịp thời với những trẻ bị bạo hành, bị tổn thương tâm lý…

Bà Trương Thị Lượng - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho hay: “Những năm qua, các cấp hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, phụ nữ về tầm quan trọng của hôn nhân, gia đình. Hội đã triển khai nhiều mô hình như: CLB “Gia đình hạnh phúc”, “Gia đình 5 không, 3 sạch”, “Mẹ và con gái”, “Khi bố mẹ vắng nhà”, “Con dâu dòng họ”...; các hoạt động tư vấn, hòa giải cơ sở nhằm hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực gia đình. Hội cũng phối hợp các ban, ngành liên quan tập huấn trang bị kiến thức, kỹ năng ứng xử trong hôn nhân, nuôi dạy con cái, xây dựng gia đình hạnh phúc; đồng thời, xây dựng mạng lưới cộng tác viên phụ nữ ở cơ sở để theo dõi, hỗ trợ kịp thời các trường hợp trẻ có dấu hiệu bị tổn thương”.

Hội LHPN xã Cẩm Duệ ra mắt mô hình Câu lạc bộ "Mẹ và con gái".

Hội LHPN xã Cẩm Duệ ra mắt mô hình Câu lạc bộ "Mẹ và con gái".

Sự nỗ lực của tổ chức Hội LHPN là rất cần thiết và cần nhiều hơn nữa sự chung tay như thế của các địa phương, đơn vị, tổ chức. Bởi, những đứa trẻ luôn cần được sống an toàn, lành mạnh để phát triển toàn diện và trẻ cũng có quyền được bảo vệ dưới mọi hình thức để không bị bạo lực, bỏ rơi, bỏ mặc, làm tổn hại đến sự phát triển toàn diện của trẻ.

Đọc thêm

Học sinh Hà Tĩnh tựu trường vào ngày 28/8

Học sinh Hà Tĩnh tựu trường vào ngày 28/8

Năm học 2026-2027, học sinh Hà Tĩnh sẽ tựu trường vào ngày 28/8/2026. Riêng học sinh các lớp đầu cấp và cuối cấp gồm lớp 1, lớp 9 và lớp 12 sẽ tựu trường sớm hơn, từ ngày 24/8/2026.
Tôi là "Đại sứ Văn hóa đọc"

Tôi là "Đại sứ Văn hóa đọc"

Từ niềm yêu thích đọc sách, em Văn Hà Bảo Trân, học sinh lớp 8A1, Trường THCS Phan Huy Chú (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc cấp tỉnh.
Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Sau tai nạn, bệnh tật, có những người từng nghĩ mình sẽ phải sống phần đời còn lại với chiếc xe lăn, với đôi tay, đôi chân không còn "nghe" theo ý muốn. Nhưng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, hành trình trở về cuộc sống bình thường đang được bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cử động của bàn tay, một lần tự đứng lên và những bước đi đầu tiên.
Đại sứ của những trang sách

Đại sứ của những trang sách

Từ tình yêu những trang sách, em Trần Thị Hương Giang - lớp 3A2, Trường Tiểu học Đan Trường, xã Đan Hải (Hà Tĩnh) đã kể câu chuyện đẹp và giành giải nhất Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" năm 2026.
Nghị lực từ những "chiến binh da cam"

Nghị lực từ những "chiến binh da cam"

Vượt lên mất mát, nhiều nạn nhân chất độc da cam tại Hà Tĩnh vẫn kiên cường lao động, phát triển kinh tế và trở thành những tấm gương sáng về ý chí, nghị lực trong cuộc sống
Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam ở Hà Tĩnh

Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam ở Hà Tĩnh

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng nỗi đau da cam vẫn chưa khép lại. Những di chứng của cuộc chiến tranh hóa học vẫn âm thầm hiện hữu trong nhiều số phận, nhiều gia đình qua các thế hệ ở Hà Tĩnh. Xoa dịu nỗi đau ấy không chỉ là sự tri ân quá khứ mà còn là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.
Đi qua mất mát để gieo mùa yêu thương

Đi qua mất mát để gieo mùa yêu thương

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, những di chứng chất độc da cam vẫn âm thầm đeo đẳng nhiều gia đình ở Hà Tĩnh. Nhưng cũng từ những mất mát ấy, không ít nạn nhân đã gượng dậy, cần mẫn lao động, gìn giữ mái ấm và sống có ích cho cộng đồng.
Trước mùa mưa lũ: Để "4 tại chỗ" không chỉ nằm trên phương án

Trước mùa mưa lũ: Để "4 tại chỗ" không chỉ nằm trên phương án

Hà Tĩnh là địa phương thường xuyên chịu tác động của bão, mưa lũ nên công tác phòng, chống thiên tai luôn được chuẩn bị từ sớm theo phương châm "4 tại chỗ". Tuy nhiên, để phương châm này thực sự phát huy hiệu quả, điều quan trọng không chỉ là xây dựng phương án mà còn phải bảo đảm đủ lực lượng, phương tiện, vật tư và kỹ năng ứng phó ngay từ cơ sở.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!