Gói lại náo nức ngày xuân ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - “Tháng Giêng là tháng ăn chơi” - câu ca xưa phản ánh nét văn hóa truyền thống của người Việt. Tuy nhiên, năm nay, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, những náo nức đành gói lại; hội hè lùi sâu trong những sửa soạn lặng lẽ hơn.

Gói lại náo nức ngày xuân ở Hà Tĩnh

Chùa Hương Tích (Can Lộc) - một trong những địa chỉ tâm linh thu hút người dân đến hành lễ dịp đầu năm.

Hà Tĩnh là một trong những địa phương có nhiều lễ hội gắn với văn hóa tâm linh dịp đầu năm. Ngoài những lễ hội thu hút đông đảo khách thập phương như: khai hội chùa Hương Tích, lễ giỗ Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu…, còn có nhiều lễ hội gắn với văn hóa làng, văn hóa dòng họ… quy tụ đông đảo người dân địa phương.

Năm nay, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định “tạm dừng tổ chức các lễ hội, lễ kỷ niệm, hội nghị, hội thảo... không cần thiết để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch” (theo Công văn số 04-CV/BCĐ ngày 28/1/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh).

Thực hiện chủ trương chung đó, trong vai trò cơ quan chủ quản, Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh nhanh chóng chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm việc dừng tổ chức các lễ hội đầu năm; đồng thời tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nguyên tắc phòng chống dịch ở các chùa, đền và các địa chỉ du lịch tâm linh khác.

Ông Trần Xuân Lương - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL cho biết: “Sau tết Nguyên đán là thời điểm diễn ra nhiều lễ hội. Chính vì thế, chúng tôi quán triệt phải tăng cường công tác kiểm tra tại các địa phương. Đối với những nghi lễ nhỏ lẻ ở các làng nghề, một số đình, miếu và các nhà thờ họ, chúng tôi cũng quán triệt không tổ chức rình rang, chỉ gói gọn trong quy mô nhỏ và đảm bảo quy định phòng dịch”.

Đến thời điểm hiện tại, tất cả các địa phương đều thực hiện nghiêm túc, kể cả những nghi lễ quy mô nhỏ cũng được người dân đồng thuận không tổ chức. Riêng tại các địa điểm tâm linh, cơ quan chức năng chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, xử lý nhằm đảm bảo việc phòng chống dịch bệnh trong hoạt động đi lễ đầu năm.

Gói lại náo nức ngày xuân ở Hà Tĩnh

Để đảm bảo các nguyên tắc phòng dịch, nhiều người dân đã không tổ chức thành đoàn đi lễ chùa như nhiều năm trước mà chia thành các tốp nhỏ.

Là một trong những địa phương diễn ra nhiều lễ hội trong tháng Giêng, khác với những năm trước, năm nay, không khí đón xuân ở TX Hồng Lĩnh trở nên trầm lắng hẳn.

Không còn không khí náo nức những ngày chuẩn bị cho lễ đua thuyền Trung Lương, không còn những sửa soạn cho các hoạt động dâng cúng ở chùa Đại Hùng, lễ khai hạ ở chùa Tiên Sơn, các nghi lễ ở làng nghề Vân Chàng, Trung Lương, lễ báo ân Đô đài Ngự sử Bùi Cầm Hổ hay các hoạt động văn nghệ, thể thao chào xuân…, người dân TX Hồng Lĩnh lựa chọn cho mình cách đón xuân lặng lẽ trong những nghi thức truyền thống.

Chị Phan Thị Nhàn ở phường Bắc Hồng chia sẻ: “Địa bàn nơi tôi sinh sống có nhiều đền, chùa và lễ hội văn hóa tâm linh vào dịp năm mới. Vì thế, với chúng tôi, mùa xuân như kéo dài hơn. Hằng năm, tôi thường tham gia sửa soạn các lễ cúng tế ở một số đền, chùa, nhưng năm nay, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tôi và chị em trong tổ dân phố đồng tình không tổ chức chung mà chỉ lặng lẽ đến thắp hương cầu an. Mặc dù có chút tiếc nuối nhưng chúng tôi vẫn thấy vui vì đã góp phần phòng chống dịch bệnh”.

Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin TX Hồng Lĩnh Đặng Quang Vinh cho biết: “Là địa bàn diễn ra nhiều lễ hội sau tết, việc thêm một lần nữa phải dừng tổ chức lễ hội khiến người dân có phần hẫng hụt, tuy nhiên, chúng tôi may mắn vì ý thức của Nhân dân rất cao.

Ngoài những lễ hội lớn, các nghi lễ cúng tế ở các làng nghề và một số đình, miếu cũng được tổ chức gọn nhẹ, đảm bảo quy định phòng dịch. Hiện nay, lượng người hành lễ ở một số chùa trên địa bàn khá đông, chúng tôi cũng đang huy động lực lượng tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm”.

Gói lại náo nức ngày xuân ở Hà Tĩnh

Công tác phòng dịch được du khách nghiêm túc thực hiện ở Chùa Hang (TX Hồng Lĩnh).

Mặc dù, đâu đó, người dân vẫn chủ quan, lơ là trong công tác phòng dịch khi tham gia các hoạt động đi lễ chùa, đền đầu năm nhưng nhìn chung, tại các địa phương, Nhân dân đều đồng thuận với chủ trương tạm dừng tổ chức các lễ hội.

Với ý thức cao về phòng chống dịch bệnh, nhiều nhà thờ họ ở các địa phương thường tế lễ vào rằm tháng Giêng tới cũng đã chủ động thu hẹp quy mô tổ chức. Những hình ảnh con cháu sum vầy làm lễ tế tổ và liên hoan linh đình ở các nhà thờ họ chắc chắn sẽ không còn nữa.

Ông Phan Văn Chương ở tổ dân phố 1 - thị trấn Đức Thọ cho hay: “Năm nào con cháu khắp mọi miền cũng tề tựu ở nhà thờ họ vào ngày rằm tháng Giêng. Sau khi cúng tế ở nhà thờ giáp phái, chúng tôi tham gia lễ tế ở nhà thờ lớn của dòng họ. Đây là dịp để con cháu tạ ơn và báo cáo với tổ tiên tình hình năm qua, cũng là dịp để anh em, họ hàng hội ngộ.

Tuy nhiên, năm nay, do tình hình dịch bệnh, người ở xa không về, người ở nhà cũng theo định hướng của chính quyền, chỉ tổ chức gọn nhẹ. Chúng tôi đã thống nhất, trong lễ tế vào ngày rằm tháng Giêng tới, các gia đình chỉ cử một đại diện đến thắp hương dâng lễ. Con cháu nếu về cũng chia thành từng nhóm nhỏ để dâng hương”.

Lễ hội là sự phản ánh đời sống văn hóa của con người. Và trong tình hình mới, những ứng xử với chủ trương chung của Chính phủ, của địa phương nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống dịch bệnh cũng phản ánh ý thức, văn hóa của người Hà Tĩnh hiện nay.

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Cuộc thi "Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh" đã tạo dựng một sân chơi lành mạnh, quảng bá sâu rộng các ca khúc về Hà Tĩnh, góp phần khởi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lan tỏa hình ảnh tỉnh nhà tới bạn bè muôn phương.
Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Với 5 bảo vật quốc gia và hàng ngàn hiện vật, cổ vật, tư liệu giá trị về quê hương núi Hồng - sông La đang được lưu giữ là minh chứng cho những nỗ lực của Bảo tàng Hà Tĩnh trong sưu tầm, bảo quản ký ức quê hương.
[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là người cộng sản kiên trung, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là tấm gương sáng ngời, để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay và các thế hệ mai sau.
Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.