Hà Tĩnh chi 2.000 triệu đồng bảo vệ lũy đá cổ “độc nhất vô nhị” Việt Nam

(Baohatinh.vn) - Ông Nguyễn Thái Toàn - Chủ tịch UBND xã Kỳ Lạc (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho hay: “Lũy đá cổ là di tích cấp quốc gia nhưng ngày càng xuống cấp nghiêm trọng. Nay có dự án làm hàng rào bảo vệ lũy đá cổ khiến bà con nhân dân rất phấn khởi ”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Vinh vừa ký quyết định số 3314/QĐ – UBND phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích lũy đá cổ huyện Kỳ Anh.

Hà Tĩnh chi 2.000 triệu đồng bảo vệ lũy đá cổ “độc nhất vô nhị” Việt Nam

Lũy đá cổ ở xã Kỳ Lạc được công nhận là di tích quốc gia từ năm 2014

Theo quyết định, công trình tu bổ, tôn tạo di tích lũy đá cổ huyện Kỳ Anh – hạng mục hàng rào bảo vệ lũy đá cổ có tổng mức đầu tư là 2 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, do UBND xã Kỳ Lạc làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện năm 2019.

Với mục tiêu đầu tư là bảo vệ di tích quốc gia lũy đá cổ ở xã Kỳ Lạc, công trình bao gồm các hạng mục: Phát quang bụi rậm, đào san đất tạo mặt bằng, làm mới hàng rào bao quanh lũy đá cổ cao 1,5m (móng trụ hàng rào bằng bê tông, trụ hàng rào bằng ống thép mạ kẽm, hàng rào bằng lưới B40 khung bằng ống thép mạ kẽm).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh giao UBND xã Kỳ Lạc tổ chức thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án theo quy định.

Theo Chủ tịch UBND xã Kỳ Lạc Nguyễn Thái Toàn, thời gian tới, xã sẽ nhanh chóng xem xét lại hồ sơ, bản vẽ, bổ sung thông tin và tổ chức đấu thầu rộng rãi. Nếu mọi việc thuận lợi, dự kiến tháng 11 tới đây sẽ đầu khởi công thực hiện dự án.

“Ngoài hạng mục hàng rào bảo vệ, dự án sẽ làm thêm một con đường bậc thang dài chừng 700m từ chân dốc Đèo Bụt tới đỉnh núi Trầm Hương dẫn lên lũy đá cổ”, Chủ tịch UBND xã Kỳ Lạc thông tin thêm.

Hà Tĩnh chi 2.000 triệu đồng bảo vệ lũy đá cổ “độc nhất vô nhị” Việt Nam

Trải qua nhiều thời gian, lũy đá cổ đang xuống cấp nghiêm trọng

Lũy đá cổ ở xã Kỳ Lạc (huyện Kỳ Anh) bắt đầu từ chân dốc Đèo Bụt, kéo dài khoảng 1km men theo sườn núi lên đỉnh đèo thuộc núi Trầm Hương, nằm trong dãy Hoành Sơn.

Lũy được xây dựng bằng đá tự nhiên mà cư dân bản địa gọi là đá son (khi mài đá ra có màu đỏ như son), không sử dụng chất kết dính vì loại đá này mềm và mịn để lâu ngày các bột đá bị phân hủy tạo thành chất kết dính rất chắc và bền có độ cứng khi gặp qua mưa, nắng, thời tiết khắc nghiệt.

Đây là lũy đá cổ hiếm có, hiện chưa tìm thấy hệ thống thành lũy nào ở Việt Nam có kết cấu và quy mô độc đáo như lũy đá cổ ở xã Kỳ Lạc.

Năm 2014, Bộ VHTT&DL xếp hạng Di tích Khảo cổ học Quốc gia đối với lũy đá cổ này.

Chủ đề Di chỉ - Khảo cổ

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Đọc thêm

Rào Tre vào xuân trong tiếng đàn Chưrabon

Rào Tre vào xuân trong tiếng đàn Chưrabon

Khi mùa xuân về tiếng đàn Chưrabon, mang theo tiếng lòng của đồng bào Chứt (xã Phúc Trạch, Hà Tĩnh) lại hòa quyện cùng nhịp thở của thiên nhiên, của núi rừng Trường Sơn hùng vĩ.
Thành Sen lung linh đón Tết

Thành Sen lung linh đón Tết

Những ngày cận Tết, Thành Sen bừng sáng trong muôn ánh đèn rực rỡ. Phố phường được trang hoàng lung linh, không khí xuân lan tỏa khắp các tuyến đường, tạo nên diện mạo tươi mới và nhịp sống rộn ràng chào năm mới.
Eo Lói - vẻ đẹp nguyên sơ "gọi" bước chân khám phá

Eo Lói - vẻ đẹp nguyên sơ "gọi" bước chân khám phá

Eo Lói - một eo biển tại xã Thạch Khê (Hà Tĩnh) cuốn hút bởi vẻ đẹp hoang sơ của biển trời, là điểm đến lý tưởng cho du khách yêu trải nghiệm, khám phá và hòa mình vào vẻ đẹp của biển quê hương.
Rộn ràng sắc xuân ở Ngã ba Đồng Lộc

Rộn ràng sắc xuân ở Ngã ba Đồng Lộc

Ngã ba Đồng Lộc đã khoác lên mình diện mạo thắm sắc xuân, tạo sức hút mới mẻ cho khu di tích, đưa hình ảnh vùng đất anh hùng đến gần hơn với du khách thập phương.
Bình yên miền sơn cước Hoa Sơn

Bình yên miền sơn cước Hoa Sơn

Giữa miền sơn cước yên bình, thôn Hoa Sơn (xã Kỳ Hoa, Hà Tĩnh) hiện lên với những con đường xanh sạch, những khu vườn trù phú và nhịp sống cộng đồng ấm áp.
Bình yên nơi chùa Đại Giác

Bình yên nơi chùa Đại Giác

Tết đến, Xuân về, chùa Đại Giác, xã Hương Phố (Hà Tĩnh) rực rỡ sắc hoa, mang lại cảm giác an yên cho bất cứ ai khi đặt chân đến...