Hà Tĩnh khai mạc Ngày sách Việt Nam và triển lãm về chủ quyền biển đảo

(Baohatinh.vn) - Khẳng định sách đem lại nguồn tri thức cho nhân loại, kêu gọi mọi người cùng đọc sách để làm giàu kiến thức và bồi dưỡng tâm hồn là thông điệp của Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 tại Hà Tĩnh năm 2021.

Chiều 12/4, tại Trường THPT Phan Đình Phùng (TP Hà Tĩnh), Sở TT&TT phối hợp với Sở VH-TT&DL, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh tổ chức khai mạc Ngày sách Việt Nam và triển lãm số 3D về chủ quyền biển đảo Việt Nam năm 2021.

Hà Tĩnh khai mạc Ngày sách Việt Nam và triển lãm về chủ quyền biển đảo

Tham dự buổi khai mạc và triển lãm có đại diện các sở, ban, ngành liên quan, cùng 1.522 học sinh và cán bộ, giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng.

Hà Tĩnh khai mạc Ngày sách Việt Nam và triển lãm về chủ quyền biển đảo

Phát biểu khai mạc, ông Đậu Tùng Lâm - Phó Giám đốc Sở TT&TT Hà Tĩnh nhấn mạnh: “Cho dù xã hội ngày càng phát triển cao hơn, con người có thể tìm kiếm, khai thác thông tin, kiến thức trong thư viện điện tử hay qua mạng internet... thì sách vẫn không thể mất đi giá trị vốn có của nó. Và cho đến tận hôm nay, sách vẫn là nguồn sống quý giá nhất mà không có món ăn tinh thần nào có thể so sánh được. Sách cũng đã giúp lưu giữ những tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam. Ngày Sách Việt Nam nhằm kêu gọi mọi người quan tâm và đọc sách nhiều hơn”.

Hà Tĩnh khai mạc Ngày sách Việt Nam và triển lãm về chủ quyền biển đảo

Đại diện cho học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng, em Lê Nguyễn Trà Giang (lớp 12D2) phát biểu cảm tưởng về giá trị của sách và kêu gọi các bạn cùng đọc sách để làm giàu kiến thức và bồi dưỡng tâm hồn.

Hà Tĩnh khai mạc Ngày sách Việt Nam và triển lãm về chủ quyền biển đảo

Tại buổi khai mạc, thay mặt Ban Tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 8, Giám đốc Thư viện Hà Tĩnh Nguyễn Thị Thúy trao tặng Trường THPT Phan Đình Phùng 1 bộ sách trị giá 10 triệu đồng.

Hà Tĩnh khai mạc Ngày sách Việt Nam và triển lãm về chủ quyền biển đảo

Ban Tổ chức cũng tặng quà cho 7 đơn vị tham gia ngày sách và triển lãm số 3D về chủ quyền biển đảo.

Hà Tĩnh khai mạc Ngày sách Việt Nam và triển lãm về chủ quyền biển đảo

Sau lễ khai mạc, 1.522 học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng được tham quan triễn lãm số 3D về chủ quyền biển đảo và các tư liệu “Hoàng Sa,Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.

Hà Tĩnh khai mạc Ngày sách Việt Nam và triển lãm về chủ quyền biển đảo

Ngoài xem chiếu phim 3D, học sinh còn được trực tiếp xem các tư liệu về chủ quyền biển đảo bằng các bức tranh trong khu vực triển lãm.

Hà Tĩnh khai mạc Ngày sách Việt Nam và triển lãm về chủ quyền biển đảo

Đồng thời, các em học sinh cũng hào hứng tham quan các gian hàng sách của các đơn vị.

Hà Tĩnh khai mạc Ngày sách Việt Nam và triển lãm về chủ quyền biển đảo

Các đại biểu tham quan các gian hàng sách.

Hà Tĩnh khai mạc Ngày sách Việt Nam và triển lãm về chủ quyền biển đảo

.

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Giải quyết thừa, thiếu giáo viên trong năm học 2026-2027

Giải quyết thừa, thiếu giáo viên trong năm học 2026-2027

Chính phủ yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai giải pháp bảo đảm đủ giáo viên đứng lớp trong năm học 2026-2027, đồng thời gắn việc xử lý thừa, thiếu giáo viên với nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm.
Ươm những mầm xanh nơi vùng biên Hà Tĩnh

Ươm những mầm xanh nơi vùng biên Hà Tĩnh

Dưới chân núi Giăng Màn, những đứa trẻ vùng biên Phú Lâm (xã Hương Khê, Hà Tĩnh) lớn lên giữa những thiếu thốn. Thế nhưng, mỗi ngày, các em vẫn nỗ lực đến trường học chữ, nuôi những ước mơ và tìm cho mình con đường bước tới tương lai.
Bộ GD&ĐT nêu nguyên nhân thiếu sách giáo khoa, khẳng định không để lặp lại

Bộ GD&ĐT nêu nguyên nhân thiếu sách giáo khoa, khẳng định không để lặp lại

Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 15/9 báo cáo tình hình cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027, trong đó nêu rõ nguyên nhân tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ đầu năm học mới. Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận trách nhiệm về công tác dự báo nhu cầu sách giáo khoa trong điều kiện mới chưa theo kịp thực tế.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!