Hào khí dòng họ Lê Hữu ở Thạch Liên

(Baohatinh.vn) - Dòng họ Lê Hữu ở Thạch Liên (Thạch Hà) đã có nhiều đóng góp lớn trong quá trình xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Đặc biệt, trong cao trào cách mạng Xô viết, dòng họ Lê Hữu có 10 người con tham gia, nắm giữ các vị trí quan trọng. Ghi nhận công lao của dòng họ, UBND tỉnh đã công nhận nhà thờ họ Lê Hữu là di tích lịch sử cách mạng của tỉnh.

Theo phả hệ dòng họ Lê Hữu, tổ tiên của họ đã có mặt ở vùng đất Thạch Hà từ rất lâu đời. Đến nay, là đời thứ 19 với nhiều chi, phái lan tỏa trên khắp tỉnh Hà Tĩnh và các tỉnh khác trong cả nước. Dòng họ có truyền thống học hành, khoa cử. Tộc phả còn ghi chép tên tuổi những người con của dòng họ từng làm quan trong triều đình. Cao tổ Lê Nhục (Nhọc/Nục) đời thứ 7 làm Huyện thừa; cao tổ Lê Luận (đời thứ 7) Thiêm tổng tri đồng tổng tri tòng tứ phẩm triều Lê; cụ Lê Chuyên làm Nhiêu nam câu kê Trung úy, tòng ngũ phẩm; cụ Lê Bính giữ chức Tri sự kiêm Nhiêu Nam…

hao khi dong ho le huu o thach lien

Con cháu họ Lê Hữu vui mừng đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cách mạng nhà thờ họ của UBND tỉnh.

Thế tổ đời thứ 6 làm đến chức quan trong Thiêm sự viện, được tiến phong làm Hoằng tín đại phu thiêm sự viện. Đầu thế kỷ XX, tiêu biểu có cụ Lê Hữu Nhu đỗ khoa thi Bính Ngọ năm 1906 dưới triều vua Thành Thái năm thứ 18, làm chức giáo thụ đến đời vua Bảo Đại. Ông được vua khen là nhà giáo “Đức hạnh đầy đủ, tài trí song toàn, thanh liêm, cẩn thận, chuyên cần…”. Đến nay, dòng họ còn lưu giữ chế phong vua Bảo Đại ban cho cụ.

Mặc dù làm quan không cao nhưng những người con dòng họ Lê luôn giữ được khí phách, đóng góp cho quê hương, đất nước. Ở thế kỷ XX, vào lúc xã hội Việt Nam bắt đầu phân hóa dưới sự ảnh hưởng của nền văn minh phương Tây, cụ giáo Lê Hữu Nhu vẫn tận tụy thực hiện tròn chức trách, sứ mệnh một nhà giáo nho học, được vị vua ảnh hưởng nền giáo dục tân học Bảo Đại nể trọng ban khen.

Thời kỳ tiền khởi nghĩa (trước 1930), Nghệ Tĩnh là địa phương hưởng ứng mạnh mẽ phong trào cách mạng. Năm 1930-1931, cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh nổ ra, cùng với nhân dân địa phương, dòng họ Lê Hữu đã có hàng chục người con tham gia đấu tranh, trong đó có những người thuộc thành phần cốt cán, từng bị địch bắt giam lưu đày, khổ sai. Con trai cụ Lê Hữu Nhu là Lê Hữu Viên - một trong những người con tiêu biểu của phong trào, trở thành bí thư đầu tiên của Huyện ủy Thạch Hà thời kỳ Xô viết Nghệ Tĩnh. Hiện nay, tại Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh vẫn còn lưu giữ hồ sơ về những người tù cách mạng thời kỳ 1930-1931 của dòng họ Lê Hữu như: cụ Lê Hữu Vịnh (Lê Vịnh), cụ Lê Hữu Thiềm, Lê Bào, Lê Trực, Lê Đàm, Lê Cảnh Trinh, Lê Mai, Lê Dị, Lê Vỵ, Lê Huyền…

Nhà thờ họ Lê Hữu còn là nơi thành lập chi bộ cơ sở Đảng đầu tiên của xã trong cao trào cách mạng 1930-1931, trở thành nơi hội họp, tuyên truyền, đào tạo cán bộ cách mạng lớp đầu tiên cho sự nghiệp cách mạng xã Thạch Liên. Trong suốt 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, khu nhà thờ họ Lê Hữu trở thành địa điểm phục vụ chiến đấu cho bộ đội ta. Những năm 1952, 1953, gian nhà bái đường trở thành nơi làm việc của ban chỉ huy đại đội bộ đội địa phương. Nhà thờ cũng là nơi mở lớp học cho các lớp bình dân học vụ, lớp học vỡ lòng cho bà con dân làng. Năm 1965, khi Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc, nhà thờ lại trở thành nơi học tập của học sinh trường tài chính sơ tán từ thị xã Hà Tĩnh về. Nhà thượng điện được mượn để làm kho chứa vũ khí. Con cháu dòng họ sống xung quanh cũng nhường nhà, quây vườn, dựng lán trại làm nhà ăn, kho hàng cho học sinh, bộ đội…

hao khi dong ho le huu o thach lien

Nhà thờ họ Lê Hữu tại xã Thạch Liên (Thạch Hà)

Ông Lê Hữu Phương - tộc trưởng dòng họ Lê Hữu phấn khởi: “Chúng tôi tự hào là dòng họ có truyền thống được tiếp nối một cách liên tục trong suốt dòng chảy lịch sử và luôn nêu cao tinh thần yêu nước. Hào khí ông cha hội tụ trong nhà thờ Lê Hữu như một ngọn lửa linh thiêng, luôn soi rọi, dõi theo, nhắc nhở con cháu không ngừng rèn luyện, phấn đấu. Hàng năm, vào ngày lễ tết, giỗ họ, con cháu khắp nơi lại hội tụ về, nghe chuyện xưa để cùng tự hào và ra sức phấn đấu…”.

Con cháu họ Lê Hữu ở khắp mọi miền. Tại xã Thạch Liên, vẫn còn khá đông. Do vậy, nhân dịp đón nhận bằng Di tích lịch sử cách mạng nhà thờ họ Lê Hữu, phát huy truyền thống cách mạng, dòng họ sẽ phát động con em tích cực tham gia hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, quyết tâm cùng Đảng bộ, chính quyền và bà con nhân dân đưa xã về đích vào cuối năm nay.

Được xây dựng trong thời kỳ phong kiến, nhà thờ họ Lê Hữu mang phong cách và kiến trúc cổ, sử dụng các nguyên vật liệu truyền thống sẵn có ở địa phương như vôi, đá, gạch nung, mật mía. Sau khi được tu bổ, nhà thờ mang dáng dấp hiện đại nhưng vẫn không mất đi cốt lõi ban đầu. Hiện tại, nhà thờ vẫn còn lưu giữ 4 bản chế phong của Triều Nguyễn, do vị vua cuối cùng của triều đại này ban chế sắc, là những di sản văn hóa - lịch sử quý báu đối với ngành nghiên cứu sử học, văn hóa học.

Chủ đề Đất và người Hà Tĩnh

Đọc thêm

88 kiệt tác của Van Gogh hội ngộ sau hơn 40 năm tại Hà Lan

88 kiệt tác của Van Gogh hội ngộ sau hơn 40 năm tại Hà Lan

Bảo tàng Kröller-Müller ở miền Trung Hà Lan đã mở cửa triển lãm đặc biệt, trưng bày toàn bộ 88 bức tranh của danh họa Vincent Van Gogh. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1984, toàn bộ bộ sưu tập tranh Van Gogh của bảo tàng được trưng bày cùng lúc, mang đến cho công chúng cơ hội hiếm có để chiêm ngưỡng trọn vẹn các tác phẩm này.
Vua Thái Lan lái chuyên cơ tới thăm Việt Nam gây sốt

Vua Thái Lan lái chuyên cơ tới thăm Việt Nam gây sốt

Khoảnh khắc Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn cùng Hoàng hậu Suthida đích thân điều khiển chuyên cơ đáp xuống Hà Nội hôm 14/9 đang thu hút sự chú ý đặc biệt. Vua Thái Lan từng tích lũy hàng nghìn giờ bay thực tế, điều khiển nhiều loại máy bay khác nhau.
Podcast tản văn: Hương sắc mùa thu

Podcast tản văn: Hương sắc mùa thu

Mùa thu mang theo hương sắc dịu dàng của đất trời khẽ đánh thức những ký ức yêu thương, những miền nhớ vẹn nguyên trong mỗi người.
Podcast tản văn: Tháng Chín đi qua làng

Podcast tản văn: Tháng Chín đi qua làng

Tháng 9 đi qua làng với làn gió thu nhẹ, màu cờ đỏ thắm và bóng dáng mẹ lặng lẽ sửa soạn cho ngày khai trường của con, đó là những điểm tựa ấm áp theo ta đi suốt cuộc đời.
Cuộc đua khốc liệt của album nhạc Việt

Cuộc đua khốc liệt của album nhạc Việt

Hàng loạt album nhạc Việt đã được phát hành trong những tháng qua với chất lượng tốt và đạt thành tích cao. Điều đó khiến cuộc đua giải thưởng cuối năm càng thêm đáng mong chờ.
Podcast truyện ngắn: Xanh lên từ đất

Podcast truyện ngắn: Xanh lên từ đất

Truyện ngắn "Xanh lên từ đất" là hành trình tìm kiếm ký ức đồng đội của người cựu chiến binh, gửi gắm niềm biết ơn cùng hy vọng vào tương lai.
Nỗi lo Gen Z không còn đọc sách có thể đã sai

Nỗi lo Gen Z không còn đọc sách có thể đã sai

Dữ liệu mới cho thấy Gen Z vẫn đọc sách, đến thư viện và hiệu sách, đồng thời tạo ra những cách tiếp cận sách mới trên mạng xã hội, góp phần thay đổi văn hóa đọc của giới trẻ.
Cuộc đua nhạc yêu nước mừng Quốc khánh 2/9

Cuộc đua nhạc yêu nước mừng Quốc khánh 2/9

Á quân The Voice -Lê Xuân Nghi - lần đầu thử sức sáng tác nhạc cổ động với MV "Mang hồn Việt đi muôn nơi". Sản phẩm gia nhập đường đua âm nhạc dịp Quốc khánh 2/9, bên cạnh những dự án của Hoàng Quyên, Duyên Quỳnh, Tùng Dương, Dương Quốc Hưng và một ca sĩ ảo.
Podcast tản văn: Mùa thu trong mắt mẹ

Podcast tản văn: Mùa thu trong mắt mẹ

Tản văn "Mùa thu trong mắt mẹ" qua góc nhìn của tác giả Linh Đan không chỉ có thiên nhiên diệu kỳ, mà còn đong đầy nỗi lo toan và tình yêu thương lặng lẽ của mẹ dành cho con.
Podcast truyện ngắn: Tạm biệt mùa hè

Podcast truyện ngắn: Tạm biệt mùa hè

Mùa thu đến cùng sự đổi thay của đất trời và sự trưởng thành trong tâm hồn. Cùng lắng nghe truyện ngắn "Tạm biệt mùa hè" để cảm nhận ngày cuối hè ấm áp với những niềm vui tuổi thơ.
Hành trình Truyện Kiều vươn ra thế giới

Hành trình Truyện Kiều vươn ra thế giới

Với việc dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới, Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du (quê Hà Tĩnh) đã trở thành cầu nối văn hóa Việt với bạn bè quốc tế.
Podcast tản văn: Về với mẹ cha

Podcast tản văn: Về với mẹ cha

Trong cuộc đời mỗi người, càng đi xa, càng mong được trở về và hơn hết là trở về bên mẹ cha. Nhưng có những cuộc trở về, ta chỉ còn có thể thực hiện trong ký ức.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!