Học Bác, hàng ngày tự soi, tự sửa, tự nhắc mình

(Baohatinh.vn) - Cựu chiến binh Nguyễn Trọng Tạo - Chủ tịch Hội CCB xã Sơn Lâm - Hương Sơn (Hà Tĩnh) là một trong những cá nhân xuất sắc được tôn vinh tại Đại hội “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VI của tỉnh và vinh dự đại diện cho gần 80.000 hội viên dự đại hội cấp Trung ương năm 2019.

23 năm đầu tàu phong trào cựu chiến binh xã miền núi

Liên tục 23 năm là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Sơn Lâm cũng chừng ấy thời gian ông Nguyễn Trọng Tạo (SN 1960) gắn bó với phong trào hội, là hạt nhân tích cực tham gia cùng chính quyền địa phương và các đoàn thể giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Học Bác, hàng ngày tự soi, tự sửa, tự nhắc mình

Với vai trò là Chủ tịch Hội CCB, ông Tạo (bên trái) đã tiên phong hiến đất và vận động nhiều hội viên hiến đất mở đường cho xã. (Trong ảnh: Đoạn đường được hội viên Hội CCB hiến đất xây dựng)

Sơn Lâm là xã miền núi vùng sâu với gần 800 hộ dân, trong đó có đến 60% là đồng bào giáo dân. Thời kỳ đầu bắt tay xây dựng nông thôn mới, khó khăn đó càng nhân lên gấp bội khi nhiều hộ dân chưa nắm bắt chủ trương nên không đồng thuận việc hiến đất, hiến công, hiến của cho phong trào chung.

Để khơi dậy khí thế, củng cố niềm tin của người dân, ông Tạo đã vận động hội viên, bà con hưởng ứng phong trào treo ảnh Bác Hồ, cờ Tổ quốc, đặc biệt là bà con giáo dân. Ông cùng các hội viên đích thân đi mua ảnh Bác, đóng khung và mang đến từng nhà trao tặng, vận động người dân treo ảnh tại nơi trang trọng nhất của ngôi nhà. Cờ Tổ quốc cũng được phát đến tận các chi hội để treo tại các công trình văn hóa công cộng và trước mỗi nhà dân.

“Treo ảnh Bác để mỗi ngày hội viên và bà con nhìn Bác mà tự soi, tự sửa, tự nhắc mình làm theo những lời dạy của Người” - ông Tạo bộc bạch.

Từ trong hội viên, phong trào treo ảnh Bác Hồ, cờ Tổ quốc đã lan tỏa và trở thành nếp sống của người dân. Không chỉ ngày lễ tết, ngày thường, rất nhiều gia đình giáo dân ở Sơn Lâm vẫn có ảnh Bác trang trọng và lá cờ đỏ sao vàng treo trước ngõ như một lời nhắc nhở bà con khắc ghi lời dạy của Người.

Học Bác, hàng ngày tự soi, tự sửa, tự nhắc mình

Trước những con ngõ của thôn Lâm Thọ những ngày lễ phấp phới lá cờ đỏ sao vàng.

CCB Lê Ngọc Hải (thôn Lâm Thọ) - một giáo dân gương mẫu, đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới chia sẻ: “Dù là lương hay giáo thì chúng ta đều là con cháu Bác Hồ. Là CCB, chúng tôi càng phải gương mẫu đi đầu để bà con noi theo”.

Làm giàu cho bản thân và đồng đội

Năm 1990, trở về từ quân ngũ, cuộc sống của ông Tạo cũng như đa số CCB xã Sơn Lâm rất khó khăn, vất vả. Với bản lĩnh của một CCB, tinh thần tiên phong của một đảng viên, ông đi khắp nhiều tỉnh để học kỹ thuật trồng cam, nuôi lợn.

Học Bác, hàng ngày tự soi, tự sửa, tự nhắc mình

Vợ chồng cựu chiến binh Nguyễn Trọng Tạo tích cực làm kinh tế.

Vượt qua vô vàn khó khăn khi phải khai hoang đất rừng, mở đường vào khu trang trại, xoay xở nguồn vốn…, ông Tạo đã gây dựng mô hình kinh tế bền vững bằng lòng quyết tâm và sự cần cù, chịu khó.

Đến nay, trang trại của ông có 300 con lợn, 20 con hươu sao; 8 ha rừng nguyên liệu, 1,3 ha cam, hơn 3.000 gốc khoai mài, tạo việc làm cho khoảng 10 lao động tại địa phương.

Luôn đau đáu nỗi niềm vì các đồng đội hầu hết vẫn còn khó khăn, năm 2015, ông đã vận động thành lập hợp tác xã trồng cam với 12 thành viên là các CCB xã Sơn Lâm, tạo việc làm thường xuyên cho 26 lao động.

Học Bác, hàng ngày tự soi, tự sửa, tự nhắc mình

Không chỉ làm giàu cho bản thân, ông Tạo còn giúp đồng đội xây dựng các mô hình kinh tế, tăng thu nhập

Từ sự vận động, hỗ trợ tích cực của ông Tạo, góp ngày công, động viên tinh thần của anh em, đồng đội, gia đình CCB Nguyễn Đình Thái (thôn Lâm Trung) đang cải tạo khu vườn 5.000 m2 cây tạp và keo tràm để làm vườn mẫu. Ông Thái chia sẻ: “Không chỉ có tôi mà nhiều anh em cũng học theo bác Tạo làm kinh tế để ổn định cuộc sống gia đình, từ đó, yên tâm cống hiến cho phong trào hội, góp phần xây dựng quê hương”.

Học Bác, hàng ngày tự soi, tự sửa, tự nhắc mình

23 năm gắn bó với công tác hội, ông Tạo đã cống hiến hết mình cho quê hương, đất nước, thực hiện trọn vẹn lời dạy của Bác, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”

Đến nay, hội đã có 28 mô hình kinh tế giỏi với mức thu nhập dưới 500 triệu đồng/năm; không còn gia đình hội viên nghèo; hộ khá giàu đạt 54%; Hội CCB xã nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc.

60 năm tuổi đời, hơn 30 năm tuổi Đảng, CCB Nguyễn Trọng Tạo đã cống hiến hết mình cho quê hương, đất nước, thực hiện trọn vẹn lời dạy của Bác, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tỉnh táo trước luận điệu xuyên tạc về "cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy"

Tỉnh táo trước luận điệu xuyên tạc về "cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy"

Trong giai đoạn hiện nay, tinh gọn bộ máy được Trung ương xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nhằm xây dựng hệ thống chính trị gọn nhẹ, minh bạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tránh tình trạng chồng chéo chức năng. Tuy nhiên, mỗi khi Đảng ta, Nhà nước ta triển khai các chủ trương mới, những phần tử cực đoan, các đối tượng chống đối lại triển khai chiêu bài bóp méo sự thật, gieo rắc hoài nghi, nói xấu chế độ.
Chung sức, đồng lòng đưa Thạch Hà phát triển bền vững

Chung sức, đồng lòng đưa Thạch Hà phát triển bền vững

"Khởi động năm 2025 với tổ chức bộ máy mới sau sáp nhập, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quyết tâm phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực chung sức, đồng lòng đưa huyện nhà tiếp tục phát triển bền vững", đồng chí Nguyễn Văn Khoa - Bí thư Huyện ủy đã chia sẻ với Báo Hà Tĩnh về nội dung này.
[Motion Graphics] Hà Tĩnh thời kỳ hợp nhất với tỉnh Nghệ An

[Motion Graphics] Hà Tĩnh thời kỳ hợp nhất với tỉnh Nghệ An

Trong bối cảnh sáp nhập tỉnh, Hà Tĩnh đã vượt qua nhiều thử thách để bắt nhịp vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và thực hiện đổi mới. Mặc dù gặp không ít khó khăn, tỉnh đã có những bước tiến quan trọng trong phát triển nông nghiệp, công nghiệp và văn hóa xã hội.
Mạch nguồn truyền thống trên quê hương Xô-viết

Mạch nguồn truyền thống trên quê hương Xô-viết

Trải qua hàng trăm năm phát triển, truyền thống văn hóa, cách mạng của vùng đất Thiên Lộc - Can Lộc (Hà Tĩnh) như mạch nguồn chảy mãi, tiếp thêm động lực để người dân quê hương Xô-viết ra sức thi đua, lập nhiều thành tích mới.
Viết tiếp niềm tự hào bên bến đò Thượng Trụ

Viết tiếp niềm tự hào bên bến đò Thượng Trụ

Bến đò Thượng Trụ ở xã Thiên Lộc (Can Lộc) - nơi tổ chức Hội nghị thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh cách đây tròn 95 năm là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống, niềm tự hào để cấp ủy, chính quyền và Nhân dân nỗ lực xây dựng quê hương mạnh giàu.
Lãnh đạo Hà Tĩnh dâng hương tại các địa chỉ đỏ nhân kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng

Lãnh đạo Hà Tĩnh dâng hương tại các địa chỉ đỏ nhân kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng

Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các vị tiền bối của Đảng và anh hùng, liệt sĩ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh nguyện hứa tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thực hiện tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, đưa Hà Tĩnh phát triển bền vững.
Trách nhiệm và kỳ vọng từ những lá đơn xin nghỉ hưu trước tuổi ở Hà Tĩnh

Trách nhiệm và kỳ vọng từ những lá đơn xin nghỉ hưu trước tuổi ở Hà Tĩnh

Thực hiện chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, từ hơn tháng nay, trên địa bàn Hà Tĩnh đã có hàng trăm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động viết đơn xin nghỉ việc trước tuổi. Đó không đơn thuần là lời tạm biệt sau nhiều năm cống hiến mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm vì việc chung, là những kỳ vọng gửi đến thế hệ kế cận.
Đảng bộ Hà Tĩnh sau gần 35 năm tái lập tỉnh, thực hiện công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế

Đảng bộ Hà Tĩnh sau gần 35 năm tái lập tỉnh, thực hiện công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế

Sau gần 35 năm tái lập tỉnh, Hà Tĩnh tiếp tục cùng cả nước thực hiện toàn diện công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế. Những thành tựu đạt được của Đảng bộ, Nhân dân tỉnh nhà tiếp tục khẳng định tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy ý chí, khát vọng, giá trị văn hóa cùng sức mạnh của con người Hà Tĩnh.