Hơn 5 tỷ đồng chăm lo đời sống cán bộ, người lao động ngành Giáo dục

(Baohatinh.vn) - Năm học 2018-2019, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Tĩnh đã quyên góp được hơn 5 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động chăm lo đời sống, xây dựng các công trình phúc lợi cho cán bộ, người lao động.

Hơn 5 tỷ đồng chăm lo đời sống cán bộ, người lao động ngành Giáo dục

Chiều nay (26/8), Công đoàn Giáo dục Hà Tĩnh tổ chức tổng kết hoạt động năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020

Năm học vừa qua, Công đoàn giáo dục Hà Tĩnh đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, đạt kết quả toàn diện và hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra. Nổi bật là các hoạt động chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, người lao động trong ngành.

Hơn 5 tỷ đồng chăm lo đời sống cán bộ, người lao động ngành Giáo dục

Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh trao bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn...

Từ các chương trình vận động, quyên góp, kêu gọi sự chung tay của các tổ chức, cá nhân hảo tâm, năm học vừa qua, công đoàn các cấp đã quyên góp được hơn 5 tỷ đồng thực hiện các hoạt động: trao quà tết cho giáo viên, học sinh, các đơn vị; hỗ trợ xây dựng mái ấm công đoàn; chăm lo, hỗ trợ, làm các công trình phúc lợi cho cán bộ, người lao động.

Hơn 5 tỷ đồng chăm lo đời sống cán bộ, người lao động ngành Giáo dục

... và trao cờ thi đua của Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho Công đoàn Giáo dục Hà Tĩnh

Công đoàn ngành cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đội ngũ đoàn viên thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước, của ngành; tạo điều kiện để đội ngũ nhà giáo học tập nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học, thực hiện tốt các phong trào thi đua ...

Hoạt động xã hội, đền ơn, đáp nghĩa, giúp người lao động vượt qua khó khăn được triển khai thường xuyên, sâu rộng với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú.

Hơn 5 tỷ đồng chăm lo đời sống cán bộ, người lao động ngành Giáo dục

Cũng trong dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng cờ thi đua cho Công đoàn Trường THPT Cẩm Bình...

Phát huy những kết quả đạt được, năm học 2019 - 2020, Công đoàn Giáo dục Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; làm tốt công tác chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, người lao động; nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo, xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025” .

Hơn 5 tỷ đồng chăm lo đời sống cán bộ, người lao động ngành Giáo dục

...và bằng khen cho các tập thể, cá nhân

Cùng với đó, Công đoàn tiếp tục đề xuất các chế độ, chính sách mới nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ đoàn viên; tăng cường công tác tư vấn pháp luật; giám sát thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động; kịp thời phát hiện những bất cập, khó khăn vướng mắc để có giải pháp xử lý.

Đọc thêm

Môi trường không khói thuốc tại Trường THCS Mỹ Duệ

Môi trường không khói thuốc tại Trường THCS Mỹ Duệ

Từng cán bộ, giáo viên nói không với thuốc lá và xử lý nghiêm các trường hợp học sinh vi phạm nên công tác phòng, chống tác hại thuốc lá tại Trường THCS Mỹ Duệ (Hà Tĩnh) đạt được nhiều kết quả quan trọng.
"Chiến binh thử lửa"

"Chiến binh thử lửa"

Chương trình "Chiến binh thử lửa" của Trường Mầm non Quốc tế Trung Kiên (Hà Tĩnh) vừa là hoạt động trải nghiệm lý thú cho trẻ, vừa thiết thực chào mừng Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Cách để gen Z thích thú với Truyện Kiều

Cách để gen Z thích thú với Truyện Kiều

Những đổi mới trong dạy học kết hợp với các hoạt động nghệ thuật, trải nghiệm sáng tạo đã giúp thế hệ gen Z ở Hà Tĩnh hứng thú và cảm nhận trọn vẹn kiệt tác Truyện Kiều.
Nỗi niềm nội trú của giáo viên THCS Hà Linh

Nỗi niềm nội trú của giáo viên THCS Hà Linh

Trường THCS Hà Linh (Hà Tĩnh) có gần 80% giáo viên không phải là người địa phương nên nhu cầu nội trú, bán trú khá lớn. Tuy nhiên, hiện khu nhà nội trú của trường đã xuống cấp nghiêm trọng.
Tôi mơ một giấc mơ!

Tôi mơ một giấc mơ!

Sáng thứ 7 đẹp trời, lão Trư ngồi thừ ra trước cửa nhà. Gió nồm mơn man da thịt khiến lão định bụng ngả lưng xuống liếp nhà đánh một giấc. Chợt Tuấn tiến sĩ đến chơi. Lão mắt sáng trưng, bật dậy như chiếc lò xo vừa thả nén.