Kết đắng cho kẻ buôn hàng cấm để kiếm lời

(Baohatinh.vn) - Bùi Duy Dũng (SN 1991, thôn Kim Đâu, xã Thanh An, huyện Cam Lộ, Quảng Trị) bị TAND huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) tuyên phạt 5 năm tù giam về tội “Buôn bán hàng cấm”...

Phiên tòa sơ thẩm xét xử đối tượng Bùi Duy Dũng về tội “Buôn bán hàng cấm” và Nguyễn Viết Huế (SN 1986, thôn Tiến Hòa, xã Yên Hồ, Đức Thọ) về tội “Tàng trữ hàng cấm” diễn ra vào ngày 5/2 (tức 26 tháng Chạp), khi nhà nhà, người người đang tất bật sửa soạn đón tết, khiến tâm can của các bị cáo rối bời, lạc lõng tột cùng.

Kết đắng cho kẻ buôn hàng cấm để kiếm lời

Đối tượng Bùi Duy Dũng (bên trái) và Nguyễn Viết Huế tại phiên xử sơ thẩm.

Theo bản cáo trạng do đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Xuyên công bố, từ tháng 8/2023 đến ngày 11/12/2023, đối tượng Bùi Duy Dũng đã mua tổng cộng 90,5 kg pháo nổ (loại pháo có đầy đủ đặc tính của pháo nổ do nước ngoài sản xuất) từ một người đàn ông không rõ tên, tuổi, địa chỉ về cất giấu tại nhà riêng nhằm bán lại cho người khác kiếm lời bất chính.

Để cất giấu pháo, Bùi Duy Dũng đã tự chế một cái hộc ở bậc thềm phía sau nhà. Sau đó, Dũng đã 4 lần bán pháo nổ cho Nguyễn Viết Huế với tổng khối lượng 7,12 kg, thu về tổng số tiền 10,4 triệu đồng. Số pháo nổ còn lại, Bùi Duy Dũng chưa kịp tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu của vụ án, hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định, trong vụ án này, Bùi Duy Dũng giữ vai trò chính. Hành vi phạm tội của Dũng đã cấu thành tội “Buôn bán hàng cấm” quy định tại điểm g, khoản 2, Điều 190 Bộ luật Hình sự; Nguyễn Viết Huế đã cấu thành tội “Tàng trữ hàng cấm” quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 191 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Kết đắng cho kẻ buôn hàng cấm để kiếm lời

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Xuyên công bố bản cáo trạng.

Dưới bục khai báo, trước những câu hỏi của chủ tọa phiên tòa về hành vi phạm tội của mình, các bị cáo chỉ biết ngậm ngùi trong ân hận. Khi được chủ tọa phiên tòa hỏi, mục đích mua pháo của các bị cáo là gì? Bùi Duy Dũng - đối tượng cầm đầu trong vụ án thừa nhận: “Dù nhận thức được đây là hành vi sai trái, nhưng vì lòng tham nên bị cáo mới trót dại. Bị cáo biết sai rồi, bị cáo tha thiết xin HĐXX cho bị cáo được hưởng khoan hồng của pháp luật để trở thành người có ích cho xã hội. Chỉ vì đồng tiền làm “lóa mắt” mà bị cáo đã bất chấp pháp luật, giờ đây bị cáo hối hận lắm”.

Ánh mắt sám hối, đôi tay run rẩy, bị cáo Nguyễn Viết Huế hứa trước HĐXX: “Ngay lúc này đây, bị cáo hứa sẽ không bao giờ làm điều trái pháp luật nữa, bởi bị cáo còn cả gia đình cần sự gánh vác, chăm sóc của bị cáo. Tận đáy lòng, bị cáo mong tòa giảm nhẹ tội để có thể làm lại cuộc đời, chứng minh lời hứa của mình”.

Được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, các bị cáo trình bày: Chỉ khi đứng trước bục khai báo, các bị cáo mới thấm những sai lầm đã gây ra. Các bị cáo chỉ muốn nhắn nhủ đến mọi người đừng bao giờ coi thường pháp luật, để rồi phải trả giá đắt. Pháo nổ là thứ không nên thử và tuyệt đối không nên trao đổi, buôn bán.

Kết đắng cho kẻ buôn hàng cấm để kiếm lời

Tòa án nhân dân huyện Cẩm Xuyên tuyên phạt đối tượng Bùi Duy Dũng 5 năm tù giam về tội “Buôn bán hàng cấm”; đối tượng Nguyễn Viết Huế 8 tháng tù treo về tội “Tàng trữ hàng cấm”.

Dù đã ăn năn, hối lỗi nhưng xét thấy hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, không những vi phạm đến chế độ quản lý về vật liệu nổ của Nhà nước mà còn gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an, đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng của con người, đặc biệt, bản thân các bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, Tòa án nhân dân huyện Cẩm Xuyên đã quyết định tuyên phạt đối tượng Bùi Duy Dũng 5 năm tù giam về tội “Buôn bán hàng cấm”; đối tượng Nguyễn Viết Huế 8 tháng tù treo về tội “Tàng trữ hàng cấm”.

Những ngày tháng thụ án sẽ là quãng thời gian để các bị cáo thức tỉnh về hành vi sai trái và nhận ra những giá trị quý giá của cuộc sống bình yên.

Chủ đề Tòa tuyên án

Chủ đề Chuyện vụ án

Đọc thêm

Khởi tố vụ án, tạm giữ lái xe khách gây tai nạn khiến 7 người tử vong

Khởi tố vụ án, tạm giữ lái xe khách gây tai nạn khiến 7 người tử vong

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông dẫn đến cháy xe khách giường nằm trên QL1 khiến 7 người tử vong và nhiều người bị thương vào sáng ngày 21/7, Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai đã phối hợp đại diện VKSND cùng cấp tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và làm việc với những người liên quan...
Các trào lưu tạo hình ảnh bằng AI đang thu hút đông đảo người dùng mạng xã hội tham gia chỉ với vài thao tác đơn giản. Ảnh: Internet.

Cẩn trọng khi "bắt trend" trên không gian mạng

Sự phát triển của internet và mạng xã hội đang khiến các trào lưu (hay còn gọi là trend) hình thành với tốc độ chóng mặt. Không ít trào lưu tưởng chỉ để giải trí lại tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư, lộ dữ liệu cá nhân, lan truyền thông tin sai lệch hoặc tiếp tay cho các hành vi sai trái.
Triệt phá đường dây gia đình sản xuất, mua bán hàng giả quy mô lớn

Triệt phá đường dây gia đình sản xuất, mua bán hàng giả quy mô lớn

Lợi dụng nhu cầu tiêu dùng, một đường dây chuyên sang chiết, đóng gói bột ngọt, hạt nêm và bột giặt giả các thương hiệu nổi tiếng vừa bị Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá. Đây là đường dây gia đình hoạt động khép kín, tinh vi, thậm chí các đối tượng còn tìm cách đưa hối lộ hòng thoát tội nhưng đã bị lực lượng phá án kiên quyết đấu tranh, bắt giữ.
Khởi tố 5 bị can về tội xâm phạm quyền tác giả

Khởi tố 5 bị can về tội xâm phạm quyền tác giả

Đây là vụ án đầu tiên trên cả nước khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đối với phần mềm máy tính, thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an Phú Thọ trong đấu tranh, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số.
Phạt nặng hơn: Đã đủ sức ngăn chặn tin giả?

Phạt nặng hơn: Đã đủ sức ngăn chặn tin giả?

Không ít người dùng mạng xã hội ở Hà Tĩnh đã phải trả giá vì đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật. Nghị định 174/2026/NĐ-CP được kỳ vọng sẽ tăng sức răn đe, góp phần siết chặt kỷ cương trên không gian mạng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!