Khát khao vào giảng đường đại học của cô học trò nghèo ở TX Kỳ Anh

(Baohatinh.vn) - Bố mất khi chưa lọt lòng, mẹ đi bước nữa, từ nhỏ sống với ông bà ngoại, em Lê Thị Tâm (lớp 12A3 - Trường THPT Lê Quảng Chí, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) luôn ý thức thay đổi số phận bằng con đường học tập. Thế nhưng, ngày biết kết quả đỗ đại học cũng là ngày bao nỗi lo chất chứa trong tâm tư em...

Khát khao vào giảng đường đại học của cô học trò nghèo ở TX Kỳ Anh

Góc học tập nhỏ của Tâm nằm cùng gian bếp của gia đình ông bà.

Thông tin em Lê Thị Tâm đạt số điểm 27 khối C00 (Văn 8,5, Lịch sử 9,5, Địa lý 9) và số điểm 27,25 (Văn 8,5, Địa lý 9, GDCD 9,75) tổ hợp C20 khiến nhiều người dân tại TDP Trường Sơn, phường Kỳ Thịnh, TX Kỳ Anh vừa mừng vừa lo cho cô học trò nghèo, chăm chỉ và giàu nghị lực. Hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, rất khó có thể đồng hành cùng em trong chặng đường 4 năm đại học sắp tới.

Bố mất từ khi em chưa được sinh ra, năm Tâm 5 tuổi, mẹ đi bước nữa, từ đó em ở với ông bà ngoại. Cuộc sống của 3 người dựa vào khoản trợ cấp bệnh binh của ông ngoại. Năm nay, ông bà đều đã ngoài 70, sức khỏe không ổn định bởi nhiều loại bệnh, vì thế cuộc sống vốn dĩ đã khó khăn lại thêm phần chật vật.

Khát khao vào giảng đường đại học của cô học trò nghèo ở TX Kỳ Anh

Dẫu cuộc sống thiếu thốn đủ bề nhưng tình thương của ông bà đã tạo động lực để Tâm nuôi dưỡng ước mơ...

Từ nhỏ Tâm đã luôn ý thức về hoàn cảnh của mình. Với em, sự nỗ lực vươn lên trong học tập cũng như trong cuộc sống chính là sự báo hiếu đối với ông bà. Với em, đối mặt và vượt qua những khó khăn, gian nan cũng chính là cách để rèn luyện, vươn lên bằng chính sức lực của mình. Bởi vậy, không chỉ là một học sinh chăm ngoan, học giỏi, em còn là một cô bé đảm đang, tháo vát, không ngại khó, ngại khổ.

Khát khao vào giảng đường đại học của cô học trò nghèo ở TX Kỳ Anh

Sau mỗi giờ học, Tâm thường xuyên phụ giúp ông bà làm việc nhà.

Tận mắt chứng kiến điều kiện sống của gia đình em, chúng tôi không khỏi thương cảm và càng nể phục hơn ý chí vượt khó của Tâm. Ngôi nhà cấp 4 nhỏ hẹp nằm sâu hun hút cuối nhỏ không có tài sản gì giá trị. Chiếc bàn nhỏ làm nơi học tập cũ kỹ nằm ngay trong gian bếp của nhà, không có máy vi tính, không mạng internet...

Tâm chia sẻ: “Em hiểu rõ hoàn cảnh của mình, thương ông bà ngoại thường xuyên ốm đau nên em quyết tâm học để sau này thoát nghèo, báo hiếu ông bà. Thế nhưng, khi đứng trước ngưỡng cửa này, em mới thật sự lo lắng. Một phần em lo không có tiền để đi học, mà nếu có được đi học thì em lại lo không có người cận kề chăm sóc ông bà”.

Khát khao vào giảng đường đại học của cô học trò nghèo ở TX Kỳ Anh

Tâm nghẹn ngào khi nghĩ về chặng đường đầy gian nan phía trước.

Ông Lê Thanh Hà - ông ngoại Tâm cho hay, từ khi đi học đến nay, Tâm chưa bao giờ đi học thêm, phần vì kinh tế gia đình, phần vì cháu phải dành thời gian chăm sóc ông bà, phụ giúp việc nhà.

Ông Hà ngẹn ngào: “Khi biết điểm thi của cháu, nguyện vọng của ông bà là mong muốn cháu tiếp tục đi học đại học nhưng hiện nay cả 2 chúng tôi đều ốm đau, hoàn cảnh khó khăn lắm. Mẹ tâm lấy chồng cũng sinh đông con, cuộc sống rất vất vả, không hỗ trợ được nhiều. Ngoài nuôi thêm vài con lợn, con gà, hằng tháng chỉ có 1,3 triệu đồng tiền trợ cấp cho bệnh binh hạng 4/4 của tôi. Chúng tôi chưa biết nhìn vào đâu để nuôi cháu ăn học nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ cùng tìm cách để cháu được toại nguyện”.

Khát khao vào giảng đường đại học của cô học trò nghèo ở TX Kỳ Anh

Ông Lê Thanh Hà động viên cháu gái.

Hoàn cảnh khó khăn là thế nhưng Tâm vẫn đang nuôi ước mơ được đi học. Tâm cho biết: “Nếu không học đại học, cuộc sống của em sau này sẽ vất vả hơn, lại không thể giúp được gì cho ông bà. Em muốn đi học, chỉ có học mới thay đổi được số phận mình. Nếu được đi học đại học, em sẽ chọn học chuyên ngành sư phạm tiểu học tại Hà Tĩnh để đỡ chi phí học tập. Hơn nữa, lại được ở gần, tiện chăm sóc ông bà hơn. Em cũng sẽ cố gắng kiếm việc làm thêm để có tiền trang trải cuộc sống”.

Khát khao vào giảng đường đại học của cô học trò nghèo ở TX Kỳ Anh

Chân dung em Lê Thị Tâm.

Trong những ngày qua, cô học trò nhỏ Lê Thị Tâm cũng nhận được nhiều tình cảm quan tâm, động viên của hàng xóm, thầy cô, bạn bè. Trong đó, sự chia sẻ, định hướng của các thầy cô đã tiếp thêm sức mạnh cho em quyết tâm thực hiện ước mơ.

Khát khao vào giảng đường đại học của cô học trò nghèo ở TX Kỳ Anh

Thầy Nguyễn Anh Tuấn động viên em Lê Thị Tâm cùng gia đình.

Thầy giáo Nguyễn Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quảng Chí cho biết: “Tâm là một học sinh thông minh, chịu khó, tuy đại học không phải là con đường duy nhất nhưng với trí tuệ của em, nếu không đi học thì quá đáng tiếc. Chúng tôi rất hy vọng, em sẽ nhận được sự chia sẻ của cộng đồng để hoàn thành ước mơ".

Mong ước của thầy Tuấn cũng chính là niềm mong mỏi của chúng tôi dành cho cô học trò nhiều nghị lực Lê Thị Tâm. Mong sao, chặng đường sắp tới, em sẽ nhận được sự chia sẻ, đồng hành của các tổ chức, cá nhân để có thể hoàn thành 4 năm đại học.

Chủ đề Học sinh giỏi Hà Tĩnh

Đọc thêm

Nhà nghiên cứu văn hóa Lê Văn Tùng: Viết để trả nợ quê hương, nối quá khứ với tương lai

Nhà nghiên cứu văn hóa Lê Văn Tùng: Viết để trả nợ quê hương, nối quá khứ với tương lai

Một ngày đầu đông, tôi và nhà nghiên cứu văn hóa (NCVH) Lê Văn Tùng thả bộ từng bước chân trên lối xưa Thành Sen với bao hoài niệm về mảnh đất yêu dấu. Dường như 3 con người đang hòa vào một trong vóc dáng ông: một nhà giáo mẫu mực, một nhà hoạt động chính trị sắc sảo và một nhà NCVH uyên thâm.
Sức mạnh đoàn kết ở Vĩnh Phong

Sức mạnh đoàn kết ở Vĩnh Phong

Những ngày này, dù mưa rét nhưng không khí vui tươi vẫn tràn ngập khắp TDP Vĩnh Phong (phường Trần Phú, Hà Tĩnh). Niềm hân hoan ấy được tạo nên nhờ tinh thần đoàn kết được xây đắp qua nhiều năm tháng.
Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Trường Lưu

Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Trường Lưu

Trường Lưu không chỉ mang vẻ đẹp của một miền quê thanh bình mà còn lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc được thế giới vinh danh. Các di sản ấy được gìn giữ và phát huy, trở thành niềm tự hào của quê hương.
Chuyện chưa kể về anh nông dân chèo đò cứu trợ giữa tâm lũ

Chuyện chưa kể về anh nông dân chèo đò cứu trợ giữa tâm lũ

Khi xã Cẩm Duệ (Hà Tĩnh) chìm sâu trong dòng nước xiết do mưa lớn và xả tràn Kẻ Gỗ, người nông dân Nguyễn Văn Hương (SN 1980) đã biến chiếc thuyền độc mộc thành cây cầu nối sự sống tại "túi lũ" thôn Na Trung. Bất chấp hiểm nguy, anh đã tiếp sức kịp thời và trấn an tinh thần cho hơn 270 hộ dân bị cô lập nơi đây.
Đại thi hào Nguyễn Du - người của miền dân dã

Đại thi hào Nguyễn Du - người của miền dân dã

Dù sinh ra trong gia đình quý tộc nhưng Nguyễn Du chọn hòa mình với các tầng lớp nhân dân, nhất là quãng thời gian ở quê nội Tiên Điền (Hà Tĩnh). Điều đó đã giúp Đại thi hào hiểu rõ hơn cuộc sống người dân, yêu thương mọi kiếp người, hun đúc trái tim nhân đạo rộng lớn.
NSƯT Tạ Hồng Dương: “Con đò” ngược xuôi giữa đôi bờ ví, giặm

NSƯT Tạ Hồng Dương: “Con đò” ngược xuôi giữa đôi bờ ví, giặm

Không biết từ bao giờ, tôi đã ghi nhớ về NSƯT Tạ Hồng Dương - hiện là Phó Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật truyền thống Nghệ An – trong hình ảnh một con đò. Có lẽ là khi dòng chữ tên anh vang lên trong lời giới thiệu về đạo diễn của vở kịch hát dân ca nào đó, có thể là khi tên anh lặng lẽ hiện lên ở phần giới thiệu thành phần sáng tạo một chương trình nghệ thuật được phát trên truyền hình, cũng có thể là khi anh lặng lẽ ngồi làm giám khảo một cuộc liên hoan dân ca ví, giặm ở Hà Tĩnh… Dù ở đâu, trong vai trò nào, anh cũng hiện lên giản dị, như con đò cần mẫn ngược xuôi giữa đôi bờ ví, giặm.
Tiên Điền hôm nay...

Tiên Điền hôm nay...

Tựa vào núi Hồng, soi bóng dòng Lam, Tiên Điền (Hà Tĩnh) hôm nay mang dáng hình rộng mở, năng động.
Hoàng giáp Vũ Diệm - Người con núi Hồng làm rạng danh quê hương

Hoàng giáp Vũ Diệm - Người con núi Hồng làm rạng danh quê hương

Ít ai biết rằng, câu thành ngữ nổi tiếng một thời ở kinh đô Thăng Long “Bút Cấm Chỉ, sĩ Thiên Lộc” nói về vùng đất hiếu học ở Hà Tĩnh là xuất phát từ người học trò có tên Vũ Diệm, quê ở làng Thổ Vượng, sau này thi đỗ Hoàng giáp, giúp nước, giúp dân.
Không ngừng “làm dày” di sản Nguyễn Du và Truyện Kiều

Không ngừng “làm dày” di sản Nguyễn Du và Truyện Kiều

Cùng với công tác bảo tồn, BQL Khu di tích Nguyễn Du (xã Tiên Điền, Hà Tĩnh) đã nỗ lực sưu tầm nhiều tư liệu, hiện vật, khảo cứu và xuất bản nhiều ấn phẩm liên quan về Đại thi hào Nguyễn Du, dòng họ Nguyễn Tiên Điền, Truyện Kiều..., qua đó, làm dày thêm và lan tỏa di sản Nguyễn Du.
Người thợ cốp pha lan tỏa lối sống đẹp

Người thợ cốp pha lan tỏa lối sống đẹp

Không danh lợi, không ồn ào, chỉ lặng lẽ cứu người, giúp đời bằng cả tấm lòng - đó là cách anh Đậu Văn Mân (Đội trưởng đội cứu hộ, cứu nạn 0 đồng SOS Mân Côi Hà Tĩnh) đang sống và hành động suốt những năm qua.
"Vì người nghèo" - Hành trình của yêu thương!

"Vì người nghèo" - Hành trình của yêu thương!

Những ngôi nhà được dựng lại sau bão, những mô hình sinh kế được trao cho người dân đã tạo nên dòng chảy yêu thương lan tỏa, thể hiện trách nhiệm, tinh thần đoàn kết trong mục tiêu phát triển bền vững ở Hà Tĩnh, không để ai bị bỏ lại phía sau.
"Cây sáng kiến" ở Vườn quốc gia Vũ Quang

"Cây sáng kiến" ở Vườn quốc gia Vũ Quang

Hơn 12 năm công tác tại Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh), anh Lê Thanh Toán đã trở thành tấm gương tiêu biểu về tinh thần trách nhiệm, lòng tận tụy và sự sáng tạo trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học.
Những bông hoa đẹp trong phong trào thi đua yêu nước

Những bông hoa đẹp trong phong trào thi đua yêu nước

Không chỉ giỏi việc nước, đảm việc nhà, nhiều phụ nữ Hà Tĩnh đã và đang tỏa sáng trong các phong trào thi đua yêu nước, trở thành những bông hoa đẹp, góp phần làm rạng rỡ thêm truyền thống của phụ nữ Việt Nam.
Vì sao người Hà Tĩnh ưu tiên làm nhà kiên cố, mua xe?

Vì sao người Hà Tĩnh ưu tiên làm nhà kiên cố, mua xe?

Nếu người ở những tỉnh có mưa thuận gió hòa từng sống, trải qua những ngày tháng tại Hà Tĩnh như tháng 10 này, sẽ thấu hiểu vì sao người quê tôi dồn tiền bạc, chắt bóp để làm nhà kiên cố, mua xe...
Còn mãi ký ức Ngày Giải phóng Thủ đô

Còn mãi ký ức Ngày Giải phóng Thủ đô

Đã 71 năm trôi qua, song với cựu chiến binh Hồ Sỹ Cúc (95 tuổi, TDP Liên Công, phường Trần Phú, Hà Tĩnh), ký ức hào hùng về ngày cùng đồng đội tiến qua 5 cửa ô về tiếp quản Thủ đô (10/10/1954) vẫn vẹn nguyên niềm tự hào.