(Baohatinh.vn) - Một ngày, bỗng làng facebook đang yên ổn lại nổi “rần rần” vì một nhóm phụ huynh tranh cãi chuyện xã hội hóa tiền quỹ của một lớp mẫu giáo bé tại trường A.
Việc đóng nộp đầu năm cho con em vốn đã nhạy cảm, lại càng nóng hơn khi mâu thuẫn xảy ra ở trường mầm non A - một trường được đầu tư hiện đại, theo chuẩn quốc tế. Đại thể, hội phụ huynh nọ đề xuất đóng nộp 1 triệu đồng/năm/cháu cho quỹ lớp ngoài tiền thu của nhà trường.
Biếm hoạ từ internet
Phần lớn coi đó là món tiền “nhỏ như cái móng tay” vì trường học “đẳng cấp” thì phụ huynh cũng phải “đẳng cấp”. Tuy nhiên, chủ trương đó không nhận được sự đồng thuận của một bộ phận nhỏ phụ huynh khác.
Thế là màn “múa kiếm” bắt đầu! Nào là “cho con học trường cao cấp mà tiền đi cô còn tiếc thì chuyển trường đi”; rồi “cho ra trường công mà học…”; thậm chí còn có ý kiến đề xuất gạt tên cháu ra khỏi tập thể lớp…
Lời qua tiếng lại, càng lúc càng gay gắt, tới lúc chẳng còn ai để ý đến chuyện tế nhị nữa, tất cả được “bung lụa” hết mức, công khai khắp, cư dân mạng đều biết đến!
Nghĩ cũng lạ, ở ngôi trường được xây dựng hiện đại nhất nhì tỉnh, chắc “mặt bằng” nhận thức phụ huynh cũng phải “chất lượng cao” trở lên cả, thế mà, chỉ một mâu thuẫn từ một khoản đóng nộp không quá lớn cũng không ngại ngần bung ra những điều thiếu tế nhị trước cộng đồng?
Người ta có đủ tiền để cho con học trường cao cấp, mỗi tháng chi phí gấp đôi trường công khác, chi không tiếc tay tiền đầu tư cho hoạt động riêng của lớp, nhưng lại tính toán với một vài đứa trẻ bị cho rằng không cùng “đẳng cấp”.
Ở trường con tôi học, chuyện thu - chi đầu năm lắm lúc cũng gây tranh cãi. Có điều, chẳng ai so đo với nhau chuyện nộp nhiều hay nộp ít, việc vận động xã hội hóa là tùy vào khả năng tài chính của mỗi phụ huynh.
Và người ta sẵn sàng chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Nhìn cuộc “ẩu đả” của các bậc phụ huynh trên mạng xã hội, càng thương những đứa trẻ thơ ngây trước những toan tính, hành động không đẹp của người lớn.
Không có kinh phí duy tu, bảo dưỡng, việc nâng, hạ cửa cống Rào Trẻn (xã Đông Kinh - Hà Tĩnh) đang phải thực hiện thủ công khiến việc tiêu thoát lũ, tích nước phục vụ sản xuất nông nghiệp hết sức khó khăn.
Tổng kho ngoại thương của Công ty Unimex Hà Tĩnh nằm bên quốc lộ 8B đoạn qua xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) bỏ hoang hàng chục năm, nay trông nhếch nhác, ô nhiễm môi trường.
Trên tuyến Quốc lộ 8 đoạn qua xã Sơn Tây (Hà Tĩnh) đang diễn ra tình trạng nhiều gara ôtô lấn chiếm lề đường, dùng lòng đường làm nơi sửa chữa phương tiện.
Một số khoản thu tiền “giọt dầu”, sớ giải hạn… tại Di tích Miếu Ao (xã Đồng Tiến) đang khiến người dân băn khoăn khi không được niêm yết rõ ràng, trong khi cách thức quản lý tiền công đức cũng bộc lộ dấu hiệu thiếu minh bạch.
Cận kề 8/3, nhiều người dân Hà Tĩnh “vô tư” kinh doanh, lựa chọn những bó hoa kết bằng tiền làm quà tặng mà không biết rằng điều này có thể vi phạm pháp luật nếu làm hư hỏng, biến dạng tờ tiền.
Cầu Hà Rong bắc qua sông Tiềm trên tuyến đường DH59 nối từ xã Hương Khê sang xã Hương Xuân (Hà Tĩnh) hiện đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông
Trước lối ra vào cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi (Hà Tĩnh) có khá đông người dân tập trung đứng chờ bắt xe khách dẫn đến tình trạng lộn xộn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.
Theo quy định, các doanh nghiệp vận tải hành khách phải đăng ký tuyến, lịch trình, giờ xuất bến và thực hiện việc đón, trả khách tại bến xe được cấp phép, song, thực tế đang hoàn toàn trái ngược.
Câu chuyện đỗ xe tại Hà Tĩnh gây xôn xao mạng xã hội vừa qua không chỉ là câu chuyện đúng – sai theo luật, đó còn là phép thử về văn hóa ứng xử nơi không gian chung.
Trước những nguy cơ ngộ độc nghiêm trọng do rượu ngâm gây ra, mỗi người dân Hà Tĩnh cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không sử dụng các loại rượu tự chế không rõ nguồn gốc, thành phần để bảo vệ sức khoẻ.
Dựng cây nêu ngày Tết là nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân Hà Tĩnh. Tuy nhiên, khi những cây nêu ngày càng “vươn cao” thì nỗi lo về an toàn hành lang lưới điện càng hiện hữu.
Đường Thống Nhất (phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) xuống cấp nghiêm trọng, luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nhưng vẫn chưa được nâng cấp, sửa chữa.
Sau hơn 20 năm khai thác, tuyến kênh N0-12 dẫn tưới cho khoảng 130 ha lúa của 2 thôn Tân Phan và Tân Giang (xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã xuống cấp, ảnh hưởng tới sản xuất của nhiều hộ dân.
Người dân Hà Tĩnh cần hết sức cẩn trọng khi mua các loại bánh kẹo gắn mác "ngoại nhập" đang được rao bán tràn lan trên không gian mạng dịp cận Tết để đảm bảo an toàn thực phẩm.
Dự án nâng cấp đường giao thông nông thôn qua 3 thôn của xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) có chiều dài 1,5 km nhưng mới thi công được hơn 500m, còn lại đang dang dở gây khó khăn cho đi lại.
Cầu dân sinh nhỏ hẹp, không có lan can, vị trí gần trường học, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, khiến người dân xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) luôn nơm nớp lo sợ mỗi khi qua lại.
Các đối tượng lừa đảo gửi “giấy mời làm việc” qua mạng xã hội có chữ ký, con dấu và thông tin mạo danh cơ quan thuế đến doanh nghiệp Hà Tĩnh nhằm giăng bẫy đánh cắp dữ liệu, tài khoản.
Là tuyến giao thông huyết mạch đi qua địa bàn xã Kỳ Văn (tỉnh Hà Tĩnh), ĐH.91 đang từng ngày xuống cấp nghiêm trọng, trở thành nỗi ám ảnh của người dân và các tài xế.
Hàng loạt khối đất phong hoá từ công trình Nhà máy Nước Ngàn Trươi (Vũ Quang, Hà Tĩnh) không được đưa vào bãi thải theo quy định mà lại đưa đi tiêu thụ cho các công trình dân sinh để thu lợi riêng.
Với nhân vật Hạ trong truyện ngắn "Tro kè vị quê", tro kè không chỉ là món ăn dân dã, mà còn là cả một bầu trời ký ức về mẹ, về Nam và về một lời hứa - đừng quên quê.
Từ nhiều tháng nay, hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư giao giữa Quốc lộ 8C với đường Nguyễn Biên (xã Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) không hoạt động, khiến việc lưu thông của người dân gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT.
Trong ký ức của tác giả Dương Thị Huyên, mùa đông là con đường làng xưa cũ, là mùi khói bếp quyện hương chè gừng của mẹ và những đôi chân nhỏ bé tới trường khấp khởi bao ước mơ.
Hiện nay, trên địa bàn Hà Tĩnh có nhiều cơ sở thu mua phế liệu tập kết hàng hóa bừa bãi, không bảo đảm an toàn, gây ô nhiễm môi trường, cản trở giao thông…