Không quản nắng nóng, gần 120 CBCS giúp xã biên giới Hà Tĩnh làm nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Trong 2 ngày (20 - 21/6), gần 120 CBCS thuộc các cơ quan Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh, Trung đoàn 841 đã về xã biên giới Hương Lâm (Hương Khê) giúp dân làm nông thôn mới.

Không quản nắng nóng, gần 120 CBCS giúp xã biên giới Hà Tĩnh làm nông thôn mới

Quân và dân cùng tập kết...

Không quản nắng nóng, gần 120 CBCS giúp xã biên giới Hà Tĩnh làm nông thôn mới

... vận chuyển xi măng đến công trình.

Mặc dù thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài, nhưng ngay sau khi có mặt tại Hương Lâm, các CBCS đã phối hợp với chính quyền, bà con nhân dân địa phương giúp đỡ các thôn 3, 4 và 10 làm các công trình, phần việc: đổ bê tông đường làng ngõ xóm; xây dựng mương thoát nước; tu sửa hệ thống công trình do thiên tai làm hư hại và giúp đỡ một số hộ gia đình khó khăn thu dọn vườn tạp, nạo vét, sửa sang các công trình phục vụ sinh hoạt thường ngày…

Không quản nắng nóng, gần 120 CBCS giúp xã biên giới Hà Tĩnh làm nông thôn mới

Trộn bê tông....

Sau 2 ngày, các CBCS đã cùng với bà con nhân dân đổ được trên 150m đường bê tông nông thôn; giúp 2 hộ gia đình khó khăn thu dọn vườn tược; đào đắp, chỉnh trang và làm mới gần 70m đường mương thoát nước; phát quang gần 100m đường làng, ngõ xóm; giúp đỡ 1 hộ gia đình tu sữa công trình giếng nước sinh hoạt...

Không quản nắng nóng, gần 120 CBCS giúp xã biên giới Hà Tĩnh làm nông thôn mới

Sau 2 ngày, các CBCS đã cùng với bà con nhân dân đổ được trên 150m đường bê tông nông thôn

Không quản nắng nóng, gần 120 CBCS giúp xã biên giới Hà Tĩnh làm nông thôn mới

... làm nền mương thoát nước.

Hương Lâm là xã miền núi thuộc huyện Hương Khê, có 10 km đường biên giới giáp ranh với nước bạn Lào. Diện tích đất tự nhiên hơn 170 km2; với trên 6.600 nhân khẩu /1.700 hộ dân đang sinh sống. Hiện nay, lực lượng lao động chính chủ yếu đi làm ăn xa.

Không quản nắng nóng, gần 120 CBCS giúp xã biên giới Hà Tĩnh làm nông thôn mới

Đại tá Nguyễn Hữu Thông (thứ 2 từ phải sang) – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra, động viên lực lượng trực tiếp thi công công trình.

Theo dự kiến, Hương Lâm sẽ phấn đấu về đích NTM trong năm 2022. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền cùng bà con nhân dân đã nỗ lực, quyết tâm xây dựng, hoàn thành 13 tiêu chí.

Không quản nắng nóng, gần 120 CBCS giúp xã biên giới Hà Tĩnh làm nông thôn mới
Không quản nắng nóng, gần 120 CBCS giúp xã biên giới Hà Tĩnh làm nông thôn mới

"Các anh về rộn ràng xóm nhỏ".

Được biết, thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành, giúp đỡ địa phương khắc phục, giảm bớt những khó khăn về lực lượng, phương tiện để xã Hương Lâm sớm hoàn thiện các hạng mục công trình về đích NTM theo kế hoạch đã đề ra.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài cuối): 500 ngày đêm - “Thời điểm vàng” cho những cuộc trở về

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài cuối): 500 ngày đêm - “Thời điểm vàng” cho những cuộc trở về

“Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” (gọi tắt là Chiến dịch 500 ngày đêm) đánh dấu giai đoạn đặc biệt trong hành trình tri ân của đất nước. Sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của Nhân dân cùng những điều kiện thuận lợi về cơ sở dữ liệu, công nghệ giám định ADN đang mở ra “thời điểm vàng” để Hà Tĩnh cùng cả nước thực hiện trọn vẹn hơn trách nhiệm thiêng liêng với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Nữ đại úy Công an Hà Tĩnh và hành trình chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Nữ đại úy Công an Hà Tĩnh và hành trình chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Từ một cán bộ công an cơ sở ở Hà Tĩnh, Đại úy Lê Thị Thủy Tiên đã trở thành đại diện duy nhất của Bộ Công an giành học bổng toàn phần Chính phủ Australia. Phía sau tấm vé đến Đại học Melbourne là hành trình nhiều năm bền bỉ học tập, rèn luyện và khát vọng mang tri thức trở về phục vụ quê hương.
Một hành trình, nhiều hy vọng đoàn viên

Một hành trình, nhiều hy vọng đoàn viên

Từng phần mộ được khai quật, mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận đều mang theo hy vọng mở ra cơ hội cho những người lính chưa biết tên được trở về với gia đình sau nhiều thập kỷ. Ở Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm (xã Tứ Mỹ), hành trình ấy đang được các thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh lặng lẽ nối dài qua từng ngày làm việc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!