Đón xuân trên những “pháo đài thép” giữa biển trời Tổ quốc (bài 2): Vui xuân, chắc tay súng giữ biển trời Tổ quốc

Đón xuân trên những “pháo đài thép” giữa biển trời Tổ quốc (bài 2): Vui xuân, chắc tay súng giữ biển trời Tổ quốc

Đón xuân trên những “pháo đài thép” giữa biển trời Tổ quốc (bài 2): Vui xuân, chắc tay súng giữ biển trời Tổ quốc

Lính hải quân ở thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc có thêm một cái tết đầy đủ hương vị cổ truyền của dân tộc. Đào, mai, quất, bánh chưng xanh, kẹo mứt đong đầy tình cảm từ hậu phương là động lực để cán bộ, chiến sĩ ở nhà giàn DK1 vui xuân mới, chắc tay súng bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Đón xuân trên những “pháo đài thép” giữa biển trời Tổ quốc (bài 2): Vui xuân, chắc tay súng giữ biển trời Tổ quốc

Video: Thiếu tá Lâm Văn Hiến - Chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/10 nói về việc tổ chức đón tết của lính nhà giàn.

Thời tiết không thuận lợi trong phần lớn chuyến hải trình, bởi vậy, nhà giàn DK1/10 đóng ở bãi cạn Cà Mau là nơi duy nhất đoàn công tác của chúng tôi may mắn được vào bên trong “ngôi nhà trên biển” để ăn tết cùng cán bộ, chiến sỹ. Trong số các nhà giàn thì DK1/10 có khoảng cách xa nhất so với hệ thống các nhà giàn tính từ nơi đóng quân của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân (TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), chừng 320 hải lý (576km).

Đón xuân trên những “pháo đài thép” giữa biển trời Tổ quốc (bài 2): Vui xuân, chắc tay súng giữ biển trời Tổ quốc

Do sóng to, gió lớn, không thể trao trực tiếp nên hàng hóa, quà tết được trung chuyển qua dây thừng từ tàu Trường Sa 21 tới nhà giàn DK1/12.

Niềm vui xen lẫn tự hào là cảm xúc chung của nhiều thành viên trong đoàn công tác khi được đặt chân lên “pháo đài thép” canh giữ biển trời của Tổ quốc. Cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/10 cũng “vui không ngủ được” khi đón đoàn công tác cùng những món quà đến từ đất liền của quân dân cả nước gửi tặng.

Giữa muôn trùng khơi, cuộc gặp gỡ thật ấm áp, cảm động. Những nụ cười, cái bắt tay, cái ôm nồng ấm như tiếp thêm niềm tin cho những người lính hải quân thực hiện nhiệm vụ chốt giữ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo. Những chậu quất, cành mai, hoa đào, chậu lan hay lá dong, đậu xanh, gạo nếp và những thùng quà tết nhanh chóng được cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/10 vận chuyển lên và bày biện trang trí.

Đón xuân trên những “pháo đài thép” giữa biển trời Tổ quốc (bài 2): Vui xuân, chắc tay súng giữ biển trời Tổ quốc

Hàng hóa, quà tết được đưa từ xuống máy lên cho cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/11.

Trên chuyến tàu Trường Sa 21 có hạ sĩ Huỳnh Tấn Đạt (SN 2002, quận 8, TP Hồ Chí Minh) được tăng cường cho nhà giàn DK1/10. Lần đầu đi biển dài ngày, Đạt khá mệt nhưng khi đặt chân lên nhà giàn, mọi sự mệt nhọc dường như tan biến. Rất nhanh, Đạt hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ trong việc vận chuyển hàng hóa, quà tết lên nhà giàn. Chỉ trong phút chốc, nhà giàn DK1/10 rực rỡ sắc xuân.

Đón xuân trên những “pháo đài thép” giữa biển trời Tổ quốc (bài 2): Vui xuân, chắc tay súng giữ biển trời Tổ quốc

Nhà giàn DK1/10 ở bãi cạn Cà Mau.

Không khí đón tết ở nhà giàn DK1 càng rộn rã hơn khi các có hoạt động giao lưu văn nghệ, đọc những “bức thư vượt sóng” của các em nhỏ từ khắp mọi miền Tổ quốc gửi tới cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ ở thềm lục địa phía Nam.

Đón xuân trên những “pháo đài thép” giữa biển trời Tổ quốc (bài 2): Vui xuân, chắc tay súng giữ biển trời Tổ quốc

Đoàn công tác sử dụng xuồng máy di chuyển từ tàu Trường Sa 21 lên nhà giàn DK1/10.

“Các chú khỏe không ạ! Chắc công việc ngoài đó khó khăn, vất vả lắm? Ngày đêm các chú bảo vệ biển cả và biên cương. Nhân dịp tết Quý Mão, chúc các chú có thật nhiều sức khỏe và thành công”, lời “bức thư vượt sóng” của em Nguyễn Thảo Nguyên, học sinh lớp 5A6, Trường Tiểu học Đoàn kết (quận Long Biên, Hà Nội) gửi đến cán bộ, chiến sĩ nhà giàn.

Còn em Hà Minh Đào, học sinh lớp 7A, Trường Tiểu học và THCS Minh Bảo (Yên Bái) nắn nót từng chữ viết vào tấm thiệp gửi tới người lính hải quân nhà giàn lời tâm sự mộc mạc: “Các chú bộ đội nơi đảo xa thân mến, hôm nay cháu viết thư gửi đến những tình cảm chân thành từ sâu trong trái tim và những lời chúc gửi đến các chú. Mong các chú thật khỏe mạnh, để cầm chắc cây súng bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Cháu ngưỡng mộ, khâm phục sự hi sinh thầm lặng của các chú…”.

Đón xuân trên những “pháo đài thép” giữa biển trời Tổ quốc (bài 2): Vui xuân, chắc tay súng giữ biển trời Tổ quốc

Cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/10 đón thành viên đoàn công tác.

Mỗi người một quê nhưng khi cùng công tác trên nhà giàn DK1, những người lính hải quân như một gia đình. Dù xa nhà, xa người thân và đón tết ở khơi xa nhưng họ vẫn tươi vui, yêu đời, vì bên cạnh luôn có những người bạn, những người chiến sĩ kề vai sát cánh, cùng giúp đỡ, sẻ chia.

Tết Nguyên đán Quý Mão năm nay, Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Hoàng Văn Tài (SN 1995, quê xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) – nhân viên quân y nhà giàn DK1/10, phải xa người vợ mới cưới được 1 tháng để thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu. “Tháng 7/2022, tôi cưới vợ và một tháng sau thì nhận được thông báo của đơn vị là sẽ ra nhà giàn DK1 công tác. Đây là lần đầu tiên tôi đón tết ở giữa biển khơi. Xa người thân trong dịp tết là điều không ai muốn nhưng vì nhiệm vụ với Tổ quốc, vợ và mọi người trong gia đình đều thấu hiểu, sẻ chia và động viên tôi yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ” – Trung úy Tài chia sẻ.

Đón xuân trên những “pháo đài thép” giữa biển trời Tổ quốc (bài 2): Vui xuân, chắc tay súng giữ biển trời Tổ quốc

Những bức thư của học sinh khắp mọi miền Tổ quốc gửi tới cho cán bộ, chiến sĩ nhà giàn.

Trong khi đó, Thiếu tá Nguyễn Tất Bắc (SN 1981, quê huyện Đất Đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu) – nhân viên vận hành hệ thống máy điện nhà giàn DK1/10 chia sẻ, đây đã là năm thứ 6 “ăn tết” ở nhà giàn và cũng được coi là người lính hải quân có “thâm niên” đón tết xa nhà. Nhiều năm đón giao thừa trên nhà giàn nhưng mỗi năm đều cho Thiếu tá Bắc một cảm giác khác nhau, rất khó tả, như tết Nguyên đán 2019, khi vẫn đang trực gác trên nhà giàn thì nhận được tin vợ sinh hạ được bé gái xinh xắn.

“Nghe được tiếng khóc của con gái qua điện thoại tôi vô cùng hạnh phúc. Dù không được ở cạnh vợ trong thời khắc quan trọng nhưng vợ và gia đình luôn thông cảm và chia sẻ do tính chất công việc của người lính hải quân” - Thiếu tá Bắc tâm sự.

Đón xuân trên những “pháo đài thép” giữa biển trời Tổ quốc (bài 2): Vui xuân, chắc tay súng giữ biển trời Tổ quốc

Trung úy Hoàng Văn Tài trang trí cây mai vàng đón Tết.

Theo Thiếu tá Lâm Văn Hiến – Chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/10, khoảng 28, 29 tết, đơn vị sẽ tổ chức gói bánh chưng. Năm nay, hương vị tết trên nhà giàn DK1/10 cũng đủ đầy hơn với đào, mai, quất, bánh kẹo, mứt từ đất liền chuyển ra. Những món quà tết là sự chia sẻ, động viên, chứa đựng tình cảm trân quý của đồng bào cả nước với những đóng góp thầm lặng của chiến sĩ nhà giàn DK1 trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Thấu hiểu được những khó khăn, thiếu thốn đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và đơn vị luôn chủ động nắm bắt tâm tư, tình cảm, động viên, khích lệ kịp thời, tạo mọi điều kiện để cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 đón tết với đầy đủ “hương vị”, giúp anh em có cảm giác như được sống giữa mùa xuân nơi quê nhà.

Đón xuân trên những “pháo đài thép” giữa biển trời Tổ quốc (bài 2): Vui xuân, chắc tay súng giữ biển trời Tổ quốc
Đón xuân trên những “pháo đài thép” giữa biển trời Tổ quốc (bài 2): Vui xuân, chắc tay súng giữ biển trời Tổ quốc

Lính nhà giàn DK1 gói bánh chưng đón tết Nguyên đán Quý Mão.

Với những người lính hải quân công tác ở nhà giàn DK1, đón năm mới ở nơi “đầu sóng ngọn gió” có lẽ là thời khắc thiêng liêng, tự hào nhất. Vào giây phút giao thừa, các cán bộ, chiến sĩ nhà giàn đều khoác lên mình bộ quân phục chỉnh tề, nghiêm trang đứng trước bàn thờ Bác Hồ báo cáo những thành tích đã đạt được và ý chí quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trong năm mới. Trong thời khắc giao hoà của đất trời, người lính hải quân không quên ôn lại những sự hi sinh anh dũng của các cán bộ, chiến sĩ trước sóng cuồng bão dữ để bảo vệ nhà giàn DK1.

Sau nghi thức cúng giao thừa, cán bộ, chiến sĩ chia sẻ cho nhau cuộc điện thoại của gia đình chúc mừng năm mới, những nụ cười đầu xuân thật ấm áp và hạnh phúc. Trong câu chuyện của họ, luôn có những lời động viên từ vợ con, người thân và bạn bè về việc yên tâm công tác, cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đơn vị giao phó. Không khí đón giao thừa thêm sôi động hơn bởi những bài ca về mùa xuân, về Đảng, Bác Hồ, Quân đội và Quân chủng vang lên.

Đón xuân trên những “pháo đài thép” giữa biển trời Tổ quốc (bài 2): Vui xuân, chắc tay súng giữ biển trời Tổ quốc

Bàn thờ tuy đơn sơ nhưng ấm áp tình đồng đội của người lính hải quân ở nơi “đầu sóng ngọn gió”.

Thượng tá Nghiêm Xuân Thái – Chính trị viên Tiểu đoàn DK1 chia sẻ: “Ngay sau khi dành những phút giây quý báu cho gia đình, bạn bè, các cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 lại tiếp tục ca trực của mình. Để đất liền đón tết trọn vẹn, yên bình, 15 nhà giàn DK1 duy trì nghiêm chế độ trực, canh gác, phát hiện mục tiêu và kịp thời xử lý các tình huống xảy ra.

“Đây là năm thứ 6 tôi “ăn tết” trên nhà giàn, dù rất nhớ nhà nhưng tạm gác nỗi niềm riêng để thực hiện nghĩa vụ bảo vệ bình yên chủ quyền biển đảo của Tổ quốc” – Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Bạch Đình Huệ (SN 1991, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) – trực gác trên màn hình radar nhà giàn DK1/10, chia sẻ. Việc trực gác ngày thường đã vất vả thì những ngày tết lại càng phải duy trì liên tục, tăng cường hơn đề phòng những hoạt động xâm phạm, gây hấn trong vùng biển thuộc chủ quyền của nước ta. Vậy nên, việc sớm phát hiện các mục tiêu, thông tin đầy đủ cho đơn vị và hiệp đồng với lực lượng làm nhiệm vụ khác trên biển, tạo sự chủ động trong mọi tình huống là rất quan trọng.

Đón xuân trên những “pháo đài thép” giữa biển trời Tổ quốc (bài 2): Vui xuân, chắc tay súng giữ biển trời Tổ quốc

Phút giao lưu văn nghệ giữa những người lính hải quân với đoàn công tác.

Thiếu tá Lâm Văn Hiến – Chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/10 cho hay: “Đơn vị phân công lịch trực đầy đủ 24/24h những ngày tết, mỗi người đảm nhận một nhiệm vụ, từ trực gác trên mái nhà giàn, trực quét sóng radar cho tới thông tin liên lạc với các lực lượng khác. Ngoài những anh em trực “chiến” thì nhà giàn còn bổ sung thêm những người khác hỗ trợ, tránh các trường hợp, tình huống bất ngờ. Trên tinh thần “vui xuân mới không quên nhiệm vụ”, tất cả các mục tiêu lạ phải được phát vững chủ quyền biển đảo Tổ quốc, không để lơ là mất cảnh giác, xử lý tốt mọi tình huống xảy ra với quyết tâm người còn, nhà giàn còn.”

Đón xuân trên những “pháo đài thép” giữa biển trời Tổ quốc (bài 2): Vui xuân, chắc tay súng giữ biển trời Tổ quốc

Trung úy Bạch Đình Huệ trực gác hệ thống radar.

Đón xuân trên những “pháo đài thép” giữa biển trời Tổ quốc (bài 2): Vui xuân, chắc tay súng giữ biển trời Tổ quốc

Bài 1: Kể chuyện vượt sóng gió mang tết đến nhà giàn DK1

Thiết kế: Công Ngọc

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast