(Baohatinh.vn) - Sau khi tiếp nhận cá thể cu li nhỏ, Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) tiếp tục chăm sóc đảm bảo sức khỏe trước khi thả về môi trường tự nhiên.
Sáng 24/3, Vườn Quốc gia Vũ Quang tiếp nhận 1 cá thể cu li nhỏ (Nycticebus pygmaeus) từ một người dân trên địa bàn huyện Hương Khê.
Anh Nguyễn Văn Vận (ngoài cùng bên phải) bàn giao cá thể cu li nhỏ cho Vườn Quốc gia Vũ Quang
Anh Nguyễn Văn Vận (trú tại xóm 6 xã Hòa Hải, huyện Hương Khê) - người vừa bàn giao cá thể cu li nhỏ cho Vườn Quốc gia Vũ Quang cho biết, trong lúc đi chăm sóc vườn keo của gia đình, anh đã bắt được con vật này, trọng lượng khoảng 0,4 kg.
Biết đây là loài động vật quý hiếm nên sau khi đưa về nhà, anh Vận đã chủ động liên hệ với Vườn Quốc gia Vũ Quang để giao nộp.
Sau khi tiếp nhận cá thể cu li nhỏ, Vườn Quốc gia Vũ Quang tiếp tục chăm sóc đảm bảo sức khỏe trước khi thả về môi trường tự nhiên.
Cu li nhỏ được xếp vào danh mục các loài động vật nguy cấp, quý hiếm, nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại.
Cu li nhỏ là một trong hai loài thuộc họ cu li (Loricidae) thuộc nhóm IB (danh mục các loài động vật nguy cấp, quý hiếm) ở Việt Nam. Chúng sống trong nhiều kiểu rừng khác nhau, hoạt động kiếm ăn về đêm, thường sống đơn độc hoặc thành nhóm 3-4 con.
Loài cu li nhỏ dễ bị bắt và thường được bán làm cảnh, vì thế số lượng quần thể ở tự nhiên đang bị suy giảm mạnh.
Trên thế giới và tại Việt Nam, cu li nhỏ được xếp vào danh mục các loài động vật nguy cấp, quý hiếm, nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại.
Hiện nay, Cu li cũng như các loài động vật hoang dã khác đang đối mặt với tình trạng suy giảm nghiêm trọng trong tự nhiên do bị bẫy, bắt, buôn bán, nuôi nhốt trái phép.
Để tạo điều kiện cho người dân tham gia chương trình "Chuyến xe 0 đồng" ở các tỉnh phía Nam về Hà Tĩnh dịp tết Nguyên đán, ban tổ chức đã gia hạn đăng ký đến hết ngày 20/1/2026.
Hội đồng hương xứ Nghệ tại Hải Phòng phối hợp với Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại Thái Bình đã trao quà Tết cho các hộ dân khó khăn ở Hà Tĩnh và Nghệ An với tổng giá trị gần 200 triệu đồng.
Những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng là nguồn động viên tinh thần để các em học sinh các xã Kỳ Lạc, Kỳ Thượng vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập, đón tết cổ truyền ấm áp, đủ đầy hơn.
Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh cùng các tổ chức, nhà hảo tâm đã trao tiền hỗ trợ cho 2 trường hợp gặp hoàn cảnh khó khăn tại xã Hà Linh và phường Hà Huy Tập.
Ngày hội hiến máu do Công ty Điện lực Hà Tĩnh tổ chức đã thu hút hơn 140 người tham gia, thu về 139 đơn vị máu nhằm lan tỏa tinh thần "Một giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại".
Cầu dân sinh nhỏ hẹp, không có lan can, vị trí gần trường học, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, khiến người dân xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) luôn nơm nớp lo sợ mỗi khi qua lại.
Câu chuyện 2 anh em ở Đức Thọ (Hà Tĩnh) mất cả cha lẫn mẹ trong chưa đầy một năm rồi phải sống xa nhau khi tuổi còn quá nhỏ đã để lại nỗi day dứt trong lòng người...
Các đối tượng lừa đảo gửi “giấy mời làm việc” qua mạng xã hội có chữ ký, con dấu và thông tin mạo danh cơ quan thuế đến doanh nghiệp Hà Tĩnh nhằm giăng bẫy đánh cắp dữ liệu, tài khoản.
Chương trình “Tình nguyện mùa đông - Xuân tình nguyện 2026” góp phần mang đến một mùa đông ấm áp và một mùa xuân nghĩa tình cho các em học sinh và người dân có hoàn cảnh khó khăn.
Là tuyến giao thông huyết mạch đi qua địa bàn xã Kỳ Văn (tỉnh Hà Tĩnh), ĐH.91 đang từng ngày xuống cấp nghiêm trọng, trở thành nỗi ám ảnh của người dân và các tài xế.
Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh đang tích cực triển khai nhiều phần việc, tạo nguồn lực hỗ trợ hội viên và trẻ em khó khăn, nhân dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Với việc hỗ trợ kịp thời cho các hoàn cảnh khó khăn, Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật Hà Tĩnh đã trở thành điểm tựa cho những người yếu thế.
Đã quá thời hạn xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) yêu cầu, nhưng ông Nguyễn Hùng Cường (trú tại phường Trường Vinh, Nghệ An) vẫn chưa khôi phục xong hiện trạng rú Nhà Lương bị "cạo trọc".
Hàng loạt khối đất phong hoá từ công trình Nhà máy Nước Ngàn Trươi (Vũ Quang, Hà Tĩnh) không được đưa vào bãi thải theo quy định mà lại đưa đi tiêu thụ cho các công trình dân sinh để thu lợi riêng.
Bên cạnh việc bảo đảm cung ứng điện năng, Công ty Điện lực Hà Tĩnh còn bền bỉ vun đắp giá trị nhân văn, nghĩa tình bằng những việc làm cụ thể, thiết thực hướng về cộng đồng.
Hơn 200 người là thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, hộ nghèo ở xã Đồng Tiến đã được khám sàng lọc và cấp phát thuốc chữa bệnh miễn phí.
Công ty Điện lực Hà Tĩnh bố trí gần 1 tỷ đồng thực hiện tháng tri ân với thông điệp “Tiếp tục chung tay khắc phục hậu quả thiên tai, đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện an toàn, ổn định”.
Hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh phía Nam dự kiến tặng 1.000 vé xe miễn phí cho sinh viên, công nhân hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người khuyết tật ở các tỉnh phía Nam về quê đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Các hộ dân thôn Xuân Khánh (xã Lộc Hà, Hà Tĩnh) bị thu hồi đất phục vụ làm đường giao thông được đồng ý bồi thường bằng đất ở. Thế nhưng, sau 10 năm, vẫn còn 3 hộ chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Công trình “Phòng, chống đuối nước cho trẻ em” do tuổi trẻ Hà Tĩnh triển khai được Trung ương Đoàn bình chọn vào top 10 công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc năm 2025.
Nhà máy Xử lý chất thải rắn tại xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) giúp xử lý rác tồn đọng hiện nay và với công nghệ hiện đại, quy trình khép kín, quá trình xử lý rác sẽ không để nước rỉ rác, nước thải chưa qua xử lý không đạt chuẩn hay khói ô nhiễm, tro bụi ra môi trường.
Với nhân vật Hạ trong truyện ngắn "Tro kè vị quê", tro kè không chỉ là món ăn dân dã, mà còn là cả một bầu trời ký ức về mẹ, về Nam và về một lời hứa - đừng quên quê.
Từ nhiều tháng nay, hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư giao giữa Quốc lộ 8C với đường Nguyễn Biên (xã Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) không hoạt động, khiến việc lưu thông của người dân gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT.
Chương trình trao quà Tết do Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) triển khai góp phần sưởi ấm tinh thần cho người dân vùng thiên tai, người có hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh.
Trong ký ức của tác giả Dương Thị Huyên, mùa đông là con đường làng xưa cũ, là mùi khói bếp quyện hương chè gừng của mẹ và những đôi chân nhỏ bé tới trường khấp khởi bao ước mơ.