Bàn giao cá thể khỉ mốc quý hiếm để thả về vùng rừng tự nhiên ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Cá thể khỉ mốc quý hiếm được bàn giao cho Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) để thả về với môi trường tự nhiên.

Bàn giao cá thể khỉ mốc quý hiếm để thả về vùng rừng tự nhiên ở Hà Tĩnh

Chiều nay (24/2), Hạt Kiểm lâm huyện Thạch Hà tổ chức lễ bàn giao một cá thể khỉ mốc - thuộc nhóm 2B động vật nguy cấp quý hiếm cho Ban quản lý Vườn Quốc gia Vũ Quang để thả về với môi trường tự nhiên.

Bàn giao cá thể khỉ mốc quý hiếm để thả về vùng rừng tự nhiên ở Hà Tĩnh

Cá thể khỉ mốc có trọng lượng gần 7kg do gia đình chị Trần Thị Phương (thôn Liên Phố, xã Thạch Hội, huyện Thạch Hà) tự nguyện giao nộp.

Bàn giao cá thể khỉ mốc quý hiếm để thả về vùng rừng tự nhiên ở Hà Tĩnh

Trước đó, cá thể khỉ mốc này được gia đình nuôi làm cảnh. Được Hạt Kiểm lâm huyện và chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, gia đình đã tự nguyện giao nộp cho Hạt Kiểm lâm huyện Thạch Hà.

Bàn giao cá thể khỉ mốc quý hiếm để thả về vùng rừng tự nhiên ở Hà Tĩnh

Tại thời điểm bàn giao, cá thể khỉ có sức khỏe ổn định.

Bàn giao cá thể khỉ mốc quý hiếm để thả về vùng rừng tự nhiên ở Hà Tĩnh

Sau khi tiếp nhận bàn giao từ Hạt Kiểm Lâm huyện, Ban quản lý Vườn Quốc gia Vũ Quang sẽ tiến hành thả về môi trường rừng tự nhiên để bảo tồn loài khỉ này trước nguy cơ tuyệt chủng.

Đọc thêm

Làm gì để tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế

Do đâu tỷ lệ người dân tham gia BHYT ở nhiều địa phương giảm?

Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế được coi là một trong những nội dung quan trọng để đánh giá sự phát triển của KT-XH ở khu vực nông thôn. Tuy nhiên, 4 tháng đầu năm 2025, tỷ lệ người dân tham gia BHYT ở nhiều địa phương giảm, gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác an sinh xã hội cũng như các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
Hơn 1 nghìn hộ dân ở thị trấn Nghèn mòn mỏi chờ nước sạch

Hơn 1 nghìn hộ dân ở thị trấn Nghèn mòn mỏi chờ nước sạch

Suốt nhiều năm qua, hơn 1 nghìn hộ dân ở các tổ dân phố K130, Vĩnh Phong, Hồng Quang, Hồng Hà, Sơn Thịnh thuộc xã Tiến Lộc cũ, nay là thị trấn Nghèn (Can Lộc, Hà Tĩnh) mòn mỏi chờ nước sạch, mặc dù trên địa bàn có nhiều nhà máy nước đóng chân.
Khơi nguồn cảm hứng đọc sách cho học sinh

Khơi nguồn cảm hứng đọc sách cho học sinh

Ngày hội đọc sách được tổ chức tại các trường học trên địa bàn Hà Tĩnh đã trở thành hoạt động văn hóa ý nghĩa, góp phần lan tỏa tri thức, bồi dưỡng tâm hồn cho học sinh.
Lời cảm tạ

Lời cảm tạ

Sáng nay, ngày 13/4/2025 (tức ngày 16/3 năm Ất Tỵ), gia đình chúng tôi đã hoàn tất việc tiễn đưa vợ, mẹ, bà, cố về nơi an nghỉ vĩnh hằng tại nghĩa trang thành phố Hà Tĩnh.