Người chỉ huy gương mẫu, trách nhiệm trong LLVT Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Thượng tá Phạm Quốc Đạt là điển hình tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng của LLVT Hà Tĩnh, là tấm gương để đồng đội học tập, noi theo.

1 - Copy.jpg
Thượng tá Phạm Quốc Đạt - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Hương Sơn là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua quyết thắng của LLVT Hà Tĩnh.

Những ngày này, Thượng tá Phạm Quốc Đạt (SN 1974, quê xã Tân Mỹ Hà, Hương Sơn) - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Hương Sơn đang tập trung chỉ đạo toàn đơn vị nâng cao chất lượng công tác SSCĐ, huấn luyện dân quân tự vệ, chuẩn bị báo cáo điển hình tiên tiến phục vụ tham luận đại hội thi đua quyết thắng cấp tỉnh, xây dựng cảnh quan môi trường doanh trại, đôn đốc đẩy mạnh hoạt động tăng gia.

Cùng với chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ QS-QP, anh cũng luôn đôn đốc CBCS sẵn sàng tham gia phòng cháy chữa cháy rừng, hỗ trợ các địa phương xây dựng NTM, vận động nguồn lực để có nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới ngày thương binh – liệt sĩ..

Thượng tá Phạm Quốc Đạt chia sẻ: “Với vai trò Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, tôi đã không ngừng nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn để cùng đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tôi đã tham mưu kịp thời cho cấp uỷ, chính quyền địa phương ban hành nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác QS-QP cơ sở; tổ chức thực hiện tốt tất cả các mặt công tác và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác để tham gia có hiệu quả trong phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, phòng chống dịch bệnh, an sinh xã hội...”.

3 - Copy.jpg
Thượng tá Đạt tham gia đóng góp ý kiến trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ QP - AN trên địa bàn.

Với cương vị là cán bộ chủ trì, Thượng tá Phạm Quốc Đạt luôn phát huy tinh thần nêu gương của người đứng đầu, tự giác trong “tự soi, tự sửa, tự nhận trách nhiệm” và quan tâm xây dựng mối đoàn kết, dân chủ trong đơn vị. Mọi công việc dù lớn hay nhỏ, vị chỉ huy này đều trao đổi, bàn bạc, thống nhất trong cấp ủy, chỉ huy trước khi đưa ra quyết định để thực hiện có sự thống nhất, đồng bộ. Dưới sự chỉ đạo, điều hành của anh, tất cả các nhiệm vụ chính trị, các lĩnh vực công tác của Ban CHQS huyện Hương Sơn trong nhiều năm qua luôn được đánh giá cao và dẫn đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của LLVT toàn tỉnh.

Anh cũng luôn quan tâm sâu sát, gần gũi, động viên, giúp đỡ CBCS dưới quyền. Đại uý Nguyễn Thị Phương - nhân viên hậu cần chia sẻ: “Gia đình tôi hiện rất khó khăn. Biết được hoàn cảnh đó, thủ trưởng Đạt cùng đơn vị đã luôn quan tâm, tạo điều kiện cả về vật chất lẫn tinh thần để tôi vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị, vừa giải quyết việc gia đình, chăm lo sức khoẻ”.

2 - Copy.jpg
Thượng tá Phạm Quốc Đạt (ngoài cùng bên phải) cùng đoàn công tác của huyện kiểm tra công tác huấn luyện dân quân tự vệ và đảm bảo trang bị huấn luyện tại các xã.

Nhiều năm nay, tất cả các nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, nguy hiểm của đơn vị, địa phương Thượng tá Đạt đều có mặt để trực tiếp chỉ huy, điều hành.

Ông Trần Phi Long - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Lĩnh nhớ lại: “Cách đây 4 năm, trên địa bàn xã xảy ra cháy rừng ở khu vực có địa hình hiểm trở, sườn núi dốc, cây leo chằng chịt. Dưới sự chỉ huy, điều hành và tham gia trực tiếp của Thượng tá Đạt tại hiện trường, hàng chục CBCS đã không quản ngại nguy hiểm, vất vả, quần nhau với "giặc lửa” để dập tắt hoàn toàn đám cháy trong 11 tiếng”.

Còn đối với anh Trần Trung Kiên ở xã Sơn Tây thì Thượng tá Phạm Quốc Đạt là vị ân nhân không bao giờ quên.

Anh Kiên nhớ lại: "Vào một đêm đầu tháng 8/2021, tôi bị tai nạn xe máy trên quốc lộ 8A (giáp ranh giữa xã Sơn Long với Sơn Trà). Khi tôi đang bê bết máu nằm bên vệ đường, xe hư hỏng nặng, không có ai giúp đỡ thì may mắn có anh Đạt và một số bộ đội đi chữa cháy rừng về ngang qua. Chính anh Đạt đã gọi điện xin xe của Bộ CHQS tỉnh (đang làm nhiệm vụ ở gần đó) và trực tiếp bế tôi lên xe đưa đi bệnh viện cấp cứu và liên hệ tìm người nhà ra chăm sóc".

4 - Copy.jpg
LLVT Hương Sơn tham gia di dời nhà cửa cho người dân ở thôn 4, xã Sơn Lĩnh.

Thượng tá Nguyễn Tú Tài - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đánh giá: Thượng tá Phạm Quốc Đạt là một chỉ huy giỏi, năng động, sáng tạo, tâm huyết và trách nhiệm cao. Dưới sự chỉ huy, điều hành của đồng chí Đạt, trong 4 năm qua, Đảng bộ Quân sự huyện Hương Sơn luôn đạt Danh hiệu “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”, được UBND huyện xếp loại đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hằng năm, được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc (năm 2021, 2022), được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng cờ thi đua xuất sắc.

Với sự cống hiến và những thành tích trong công tác, bản thân đồng chí Đạt 4 năm liên tục (năm 2020 – 2023) được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua và được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen (năm 2022) vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác”.

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Những khoảnh khắc ấn tượng trong ngày hội tòng quân ở Hà Tĩnh

Những khoảnh khắc ấn tượng trong ngày hội tòng quân ở Hà Tĩnh

Giữa không khí trang nghiêm và rực rỡ cờ hoa của ngày hội tòng quân, những người con ưu tú của Hà Tĩnh lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng trong niềm tự hào. Phía sau mỗi tân binh là sự đồng hành, kỳ vọng và những lời dặn dò từ gia đình, người thân và chính quyền các cấp.
Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chung vui ngày hội giao quân

Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chung vui ngày hội giao quân

Đại tá Phạm Văn Dũng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và các đại biểu dự điểm giao nhận quân số 3 - Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Kỳ Anh (Hà Tĩnh) với 428 thanh niên của 18 xã, phường lên đường nhập ngũ.
2 thanh niên dân tộc Chứt sẵn sàng tòng quân

2 thanh niên dân tộc Chứt sẵn sàng tòng quân

Từ bản Rào Tre giữa đại ngàn Trường Sơn, 2 thanh niên người dân tộc Chứt ở Hà Tĩnh là Hồ Văn Ngọc và Hồ Viết Luận đang háo hức bước vào quân ngũ, mang theo niềm tự hào của gia đình, bản làng và ước mơ được khoác lên mình màu áo lính nơi biên cương.
Những “ngôi sao xanh” lấp lánh

Những “ngôi sao xanh” lấp lánh

Phát huy truyền thống 67 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam, những người lính quân hàm xanh ở Hà Tĩnh đã và đang khẳng định được vai trò, sứ mệnh của mình về quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới.
Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng sẽ luôn đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào đảm bảo an ninh - quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh.
Mỗi cán bộ phải gương mẫu, chiến sĩ phải huấn luyện nghiêm túc, quyết tâm cao

Mỗi cán bộ phải gương mẫu, chiến sĩ phải huấn luyện nghiêm túc, quyết tâm cao

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, lực lượng vũ trang Hà Tĩnh sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, quyết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2026, góp phần giữ vững QP-AN, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng và tạo môi trường ổn định cho tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững.
Vì Nhân dân chúng tôi luôn sẵn sàng

Vì Nhân dân chúng tôi luôn sẵn sàng

Mỗi độ Tết đến xuân về, câu chuyện về mối quan hệ gắn kết bền chặt giữa công an với Nhân dân lại được nhắc tới trong muôn vàn cảm xúc.
Canh giữ cho mùa xuân yên vui

Canh giữ cho mùa xuân yên vui

Những người lính trong LLVT Hà Tĩnh đang căng mình thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cùng đồng đội chắc tay súng bảo vệ cho quê hương vui Tết, đón xuân trong bình yên.
Bảo vệ biển đảo cho đất liền vào xuân

Bảo vệ biển đảo cho đất liền vào xuân

Khi đất liền rộn ràng vào xuân thì những người lính cảnh sát biển (CSB) lại lên đường thực hiện sứ mệnh bảo vệ sự bình yên và thực thi pháp luật trên vùng biển quê hương Hà Tĩnh.
Giữ Tết Việt trên đất nước Lào

Giữ Tết Việt trên đất nước Lào

Người Việt nói chung, Hà Tĩnh nói riêng làm việc, sinh sống trên đất nước Lào dù không về quê đón Tết cổ truyền của dân tộc nhưng họ vẫn giữ được Tết Việt trên đất bạn.
Đồng bào dân tộc thiểu số vui đón xuân mới

Đồng bào dân tộc thiểu số vui đón xuân mới

Được sự chăm lo của các cấp, ngành, các tấm lòng thơm thảo nên đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới Hà Tĩnh đang phấn khởi vui đón xuân mới trong bình yên, đủ đầy.