Người cựu binh góp phần làm tỏa sáng thêm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình

(Baohatinh.vn) - Phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", ông Nguyễn Mạnh Bá (SN 1958), thương binh hạng 3/4, ở thôn Hương Tân, xã Đức Hương, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) luôn cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất để vươn lên làm giàu chính đáng.

Video: CCB Nguyễn Mạnh Bá chia sẻ dự định phát triển kinh tế thời gian tới

Năm 1978, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, người thanh niên trẻ Nguyễn Mạnh Bá (lúc ấy vừa tròn 20 tuổi) đã tình nguyện lên đường làm nghĩa vụ quốc tế tại đất nước Campuchia. Đến năm 1983, sau khi xuất ngũ, ông Bá trở về quê hương lập nghiệp.

Dù mang trong mình vết thương chiến tranh với thương tật 3/4, nhưng ông Bá và vợ vẫn hăng say lao động sản xuất, tích cực biến đồi hoang thành vùng đất trù phú, mướt xanh cây trái.

Người cựu binh góp phần làm tỏa sáng thêm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình

Vườn cam mướt xanh cây trái của cựu chiến binh Nguyễn Mạnh Bá (giữa) ở thôn Hương Tân (xã Đức Hương)

Ông Bá chia sẻ: Năm 2010, sau nhiều năm tìm tòi, học hỏi, vợ chồng tôi quyết định bắt tay vào trồng cây ăn quả và chăn nuôi tổng hợp. Thời gian đầu, gia đình tôi vay mượn gần 100 triệu đồng từ ngân hàng và người thân để trồng hơn 1 ha cây ăn quả, thả nuôi 100 con gà và 10 con lợn nái.

Thế nhưng, canh tác trên mảnh đất khô cằn khó khăn đủ bề, thiếu kinh nghiệm, kỹ thuật... nên gần như cây ăn quả và vật nuôi đều cho năng suất thấp, chất lượng kém. Vậy nhưng, 2 vợ chồng vẫn luôn kiên trì, không nản chí với mục tiêu đã định.

Người cựu binh góp phần làm tỏa sáng thêm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình

Ngoài trồng cây ăn quả, ông Bá còn nuôi thêm lợn để tăng thu nhập cho gia đình.

Năm 2012, sau khi đã tích cóp được một ít vốn, cựu chiến binh Nguyễn Mạnh Bá mạnh dạn đầu tư cải tạo thêm 1 ha vườn tạp để trồng cây ăn quả và đa dạng đàn vật nuôi. Vật lộn với nắng mưa một thời gian dài, vườn cây ăn quả rộng hơn 2 ha của gia đình ông Bá bắt đầu bén đất.

Để khắc phục điểm yếu về kiến thức, kỹ thuật, ông Bá đã chịu khó học tập kinh nghiệm của các hộ đi trước; thường xuyên đọc sách, báo và tài liệu về trồng, chăm sóc cây có múi; tích cực tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học do hội nông dân các cấp tổ chức để áp dụng vào sản xuất. Nhờ vậy, những năm sau, vườn cam của ông sinh trưởng tốt, cho năng suất cao.

Người cựu binh góp phần làm tỏa sáng thêm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình

Mỗi năm, từ chăn nuôi và trồng trọt đưa về cho ông Bá nguồn thu gần 500 triệu đồng.

Ông Bá phấn khởi cho biết: “Sau nhiều năm trồng, chăm sóc, vườn cam của gia đình cho thu hoạch với năng suất và hiệu quả kinh tế cao. Đến mùa thu hoạch, thương lái đến tận nhà thu mua. Mỗi năm, gần 2 ha cam cho thu hoạch hơn 15 tấn, trừ chi phí, thu về hơn 200 triệu đồng”.

Ngoài trồng cam, hiện ông Bá còn nuôi 15 con lợn nái, 120 con lợn thương phẩm/lứa, gần 1.000 con gà và trên 1.000 con bồ câu. Mỗi năm, từ chăn nuôi đưa về cho ông Bá nguồn thu gần 300 triệu đồng. Từ bàn tay yêu lao động đã giúp gia đình ông có cuộc sống sung túc; là tấm gương, động lực để bà con trong thôn học tập, hăng say thi đua sản xuất.

Người cựu binh góp phần làm tỏa sáng thêm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình

Ông Bá còn được người dân trong vùng biết đến là người đam mê làm vườn mẫu.

Với mong muốn giúp bà con cùng nhau phát triển kinh tế, ông Bá còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm sản xuất của gia đình với mọi người trong thôn. Đồng thời, ông còn hăng hái tham gia các phong trào thi đua, các hoạt động xã hội tại địa phương, nhất là trong xây dựng nông thôn mới.

Điển hình trong cuộc thi “Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu Hà Tĩnh năm 2017”, khu vườn của gia đình ông Bá đã xuất sắc đạt giải thưởng đặc biệt. Đến nay, mô hình kinh tế, vườn mẫu của ông đã đón hàng trăm đoàn khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm.

Người cựu binh góp phần làm tỏa sáng thêm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình

Cựu chiến binh Nguyễn Mạnh Bá là tấm gương sáng để người dân trên địa bàn xã noi theo.

Cựu chiến binh Trần Đình Phú (thôn Hương Tân) chia sẻ: "Nhờ được ông Bá tận tình giúp đỡ mà gia đình tôi đã gây dựng được vườn mẫu cho thu nhập khá qua từng năm, từ hộ nghèo vươn lên trở thành hộ khá của địa phương. Chúng tôi rất biết ơn ông Bá, người cựu chiến binh mẫu mực và tâm huyết trong mọi phần việc, phong trào tại địa phương”.

Những kết quả trên của cựu chiến binh Nguyễn Mạnh Bá đã khẳng định, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, thì người cựu chiến binh vẫn luôn phát huy phẩm chất người lính Bộ đội Cụ Hồ, đi đầu trong các phong trào, giữ vững ý chí vươn lên thoát nghèo, làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội.

Video: Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Vũ Quang nhận xét về ông Bá

Nhận xét về người cựu chiến binh này, ông Bùi Duy Hoàn - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Vũ Quang cho biết: “Ông Bá là người chịu khó, dám nghĩ, dám làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương mình. Hơn thế, ông còn gương mẫu đi đầu trong phong trào hội và tích cực tham gia, đóng góp vào xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Ông Bá đã thể hiện đúng tinh thần của một người lính luôn học và làm theo Bác. Tấm gương của ông đã góp phần giúp địa phương giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh”.

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Chủ đề Cựu binh Hà Tĩnh làm kinh tế giỏi

Đọc thêm

Trang trọng Lễ kỷ niệm 310 năm Ngày sinh Thám hoa Phan Kính

Trang trọng Lễ kỷ niệm 310 năm Ngày sinh Thám hoa Phan Kính

Kỷ niệm 310 năm Ngày sinh Thám hoa Phan Kính là dịp để thế hệ đi sau bày tỏ lòng tri ân sâu sắc công lao to lớn của cụ đối với đất nước, quê hương Hà Tĩnh, từ đó hành động thiết thực hơn trong việc bảo tồn, phát huy những giá trị mà cụ để lại cho hậu thế.
Danh nhân Phan Kính - Lưỡng quốc Đình nguyên Thám hoa

Danh nhân Phan Kính - Lưỡng quốc Đình nguyên Thám hoa

Trong lịch sử các triều đại phong kiến Việt Nam có một danh nhân người Hà Tĩnh tài năng, phẩm hạnh lỗi lạc, không chỉ được trong nước ghi nhận mà còn được triều đình nhà Thanh (Trung Quốc) khâm phục, đó là Thám hoa Phan Kính quê xã Trường Lưu.
Nhà nghiên cứu văn hóa Lê Văn Tùng: Viết để trả nợ quê hương, nối quá khứ với tương lai

Nhà nghiên cứu văn hóa Lê Văn Tùng: Viết để trả nợ quê hương, nối quá khứ với tương lai

Một ngày đầu đông, tôi và nhà nghiên cứu văn hóa (NCVH) Lê Văn Tùng thả bộ từng bước chân trên lối xưa Thành Sen với bao hoài niệm về mảnh đất yêu dấu. Dường như 3 con người đang hòa vào một trong vóc dáng ông: một nhà giáo mẫu mực, một nhà hoạt động chính trị sắc sảo và một nhà NCVH uyên thâm.
Sức mạnh đoàn kết ở Vĩnh Phong

Sức mạnh đoàn kết ở Vĩnh Phong

Những ngày này, dù mưa rét nhưng không khí vui tươi vẫn tràn ngập khắp TDP Vĩnh Phong (phường Trần Phú, Hà Tĩnh). Niềm hân hoan ấy được tạo nên nhờ tinh thần đoàn kết được xây đắp qua nhiều năm tháng.
Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Trường Lưu

Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Trường Lưu

Trường Lưu không chỉ mang vẻ đẹp của một miền quê thanh bình mà còn lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc được thế giới vinh danh. Các di sản ấy được gìn giữ và phát huy, trở thành niềm tự hào của quê hương.
Chuyện chưa kể về anh nông dân chèo đò cứu trợ giữa tâm lũ

Chuyện chưa kể về anh nông dân chèo đò cứu trợ giữa tâm lũ

Khi xã Cẩm Duệ (Hà Tĩnh) chìm sâu trong dòng nước xiết do mưa lớn và xả tràn Kẻ Gỗ, người nông dân Nguyễn Văn Hương (SN 1980) đã biến chiếc thuyền độc mộc thành cây cầu nối sự sống tại "túi lũ" thôn Na Trung. Bất chấp hiểm nguy, anh đã tiếp sức kịp thời và trấn an tinh thần cho hơn 270 hộ dân bị cô lập nơi đây.
Đại thi hào Nguyễn Du - người của miền dân dã

Đại thi hào Nguyễn Du - người của miền dân dã

Dù sinh ra trong gia đình quý tộc nhưng Nguyễn Du chọn hòa mình với các tầng lớp nhân dân, nhất là quãng thời gian ở quê nội Tiên Điền (Hà Tĩnh). Điều đó đã giúp Đại thi hào hiểu rõ hơn cuộc sống người dân, yêu thương mọi kiếp người, hun đúc trái tim nhân đạo rộng lớn.
NSƯT Tạ Hồng Dương: “Con đò” ngược xuôi giữa đôi bờ ví, giặm

NSƯT Tạ Hồng Dương: “Con đò” ngược xuôi giữa đôi bờ ví, giặm

Không biết từ bao giờ, tôi đã ghi nhớ về NSƯT Tạ Hồng Dương - hiện là Phó Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật truyền thống Nghệ An – trong hình ảnh một con đò. Có lẽ là khi dòng chữ tên anh vang lên trong lời giới thiệu về đạo diễn của vở kịch hát dân ca nào đó, có thể là khi tên anh lặng lẽ hiện lên ở phần giới thiệu thành phần sáng tạo một chương trình nghệ thuật được phát trên truyền hình, cũng có thể là khi anh lặng lẽ ngồi làm giám khảo một cuộc liên hoan dân ca ví, giặm ở Hà Tĩnh… Dù ở đâu, trong vai trò nào, anh cũng hiện lên giản dị, như con đò cần mẫn ngược xuôi giữa đôi bờ ví, giặm.
Tiên Điền hôm nay...

Tiên Điền hôm nay...

Tựa vào núi Hồng, soi bóng dòng Lam, Tiên Điền (Hà Tĩnh) hôm nay mang dáng hình rộng mở, năng động.
Hoàng giáp Vũ Diệm - Người con núi Hồng làm rạng danh quê hương

Hoàng giáp Vũ Diệm - Người con núi Hồng làm rạng danh quê hương

Ít ai biết rằng, câu thành ngữ nổi tiếng một thời ở kinh đô Thăng Long “Bút Cấm Chỉ, sĩ Thiên Lộc” nói về vùng đất hiếu học ở Hà Tĩnh là xuất phát từ người học trò có tên Vũ Diệm, quê ở làng Thổ Vượng, sau này thi đỗ Hoàng giáp, giúp nước, giúp dân.
Không ngừng “làm dày” di sản Nguyễn Du và Truyện Kiều

Không ngừng “làm dày” di sản Nguyễn Du và Truyện Kiều

Cùng với công tác bảo tồn, BQL Khu di tích Nguyễn Du (xã Tiên Điền, Hà Tĩnh) đã nỗ lực sưu tầm nhiều tư liệu, hiện vật, khảo cứu và xuất bản nhiều ấn phẩm liên quan về Đại thi hào Nguyễn Du, dòng họ Nguyễn Tiên Điền, Truyện Kiều..., qua đó, làm dày thêm và lan tỏa di sản Nguyễn Du.
Người thợ cốp pha lan tỏa lối sống đẹp

Người thợ cốp pha lan tỏa lối sống đẹp

Không danh lợi, không ồn ào, chỉ lặng lẽ cứu người, giúp đời bằng cả tấm lòng - đó là cách anh Đậu Văn Mân (Đội trưởng đội cứu hộ, cứu nạn 0 đồng SOS Mân Côi Hà Tĩnh) đang sống và hành động suốt những năm qua.
"Vì người nghèo" - Hành trình của yêu thương!

"Vì người nghèo" - Hành trình của yêu thương!

Những ngôi nhà được dựng lại sau bão, những mô hình sinh kế được trao cho người dân đã tạo nên dòng chảy yêu thương lan tỏa, thể hiện trách nhiệm, tinh thần đoàn kết trong mục tiêu phát triển bền vững ở Hà Tĩnh, không để ai bị bỏ lại phía sau.