Người phụ nữ miền biển và hành trình trở thành giám đốc 2 hợp tác xã

(Baohatinh.vn) - Bằng nỗ lực, tâm huyết, tìm tòi học hỏi, chị Phan Thị Lý (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã từng bước gây dựng sự nghiệp, trở thành người quản lý 2 HTX.

Người mở đường cho công nghệ xử lý rác tiên tiến

Được thành lập năm 2014, với nhiệm vụ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt cho xã Cương Gián, đến nay, HTX Dịch vụ môi trường Tân Phát đã được 8 xã của huyện Nghi Xuân tin tưởng, ký hợp đồng thuê dịch vụ. Uy tín, sự lớn mạnh của HTX là kết quả nỗ lực của tập thể người lao động mà trong đó vai trò quan trọng nhất là công tác điều hành của chị Phan Thị Lý (SN 1984, Cương Gián) - Giám đốc HTX.

b1.jpg
Chị Phan Thị Lý - Giám đốc HTX Dịch vụ môi trường Tân Phát và HTX Thiên Phú.

Chị Lý là con thứ 5 trong gia đình ngư dân có 6 người con. Vì hoàn cảnh khó khăn nên sau khi tốt nghiệp THPT, năm 2004, chị đi XKLĐ tại Đài Loan. Năm 2012, chị về quê lập gia đình và khởi nghiệp bằng xưởng cơ khí. Năm 2014, chị đã vận động một số hộ gia đình thành lập HTX về môi trường.

Chị Lý cho biết: “Lúc đó, tôi có nhiều ý tưởng khởi nghiệp lắm nhưng nhận thấy công việc thu gom, xử lý rác thải ở địa phương vẫn chưa bài bản, quy mô nên tôi đã tham khảo mô hình ở các tỉnh bạn, vận động một số hộ cùng tham gia và xin chủ trương thành lập HTX".

a4.jpg
Công nhân HTX Dịch vụ môi trường Tân Phát tiến hành phân loại, xử lý rác tại cơ sở.

Tháng 10/2014, HTX Dịch vụ môi trường Tân Phát do chị Phan Thị Lý làm Giám đốc chính thức ra mắt với sự tham gia của 7 thành viên, số vốn đầu tư khoảng 800 triệu đồng. Ban đầu, HTX có chức năng tổ chức thu gom, xử lý rác (chôn lấp) trên địa bàn xã Cương Gián. Tuy nhiên, sau hơn 1 năm HTX đi vào hoạt động, chị Lý vẫn luôn trăn trở bởi thực tế, việc xử lý rác bằng phương pháp chôn lấp về lâu về dài sẽ ảnh hưởng môi trường. Vì vậy, chị đã có những chuyến đi tìm hiểu các công nghệ xử lý rác hiện đại bằng công nghệ lò đốt Loshiho - một công nghệ xử lý rác thải nhanh trong vòng 24 giờ, đảm bảo các quy chuẩn về môi trường đã được Bộ TN&MT công nhận.

a5.jpg
Công nghệ lò đốt Loshiho đảm bảo các quy chuẩn về môi trường được ứng dụng tại HTX Dịch vụ môi trường Tân Phát.

Thấy đây là phương pháp mang lại nhiều lợi ích trong bảo vệ môi trường, chị Lý đề xuất chủ trương ứng dụng công nghệ này tại cơ sở của mình và được các cấp ngành chấp thuận. Năm 2016, chị cùng các thành viên HTX mạnh dạn đầu tư hơn 5 tỷ đồng mua sắm thêm trang thiết bị, mở rộng công suất xử lý rác phục vụ cho 2 xã Cương Gián và Xuân Liên bằng công nghệ lò đốt Loshiho. Đây cũng là HTX môi trường đầu tiên ở Hà Tĩnh áp dụng công nghệ này.

Với sự tin tưởng của nhiều địa phương, đầu năm 2024, HTX Dịch vụ môi trường Tân Phát đã đầu tư thêm kinh phí mở rộng quy mô đáp ứng nhu cầu thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn 8 xã của huyện Nghi Xuân, gồm: Cương Gián, Xuân Liên, Cổ Đạm, Xuân Viên, Xuân Hội, Xuân Lam, Xuân Hồng và Xuân Lĩnh.

Không bằng lòng với những gì đạt được, chị Lý vẫn tiếp tục tìm hiểu học hỏi để tìm những công nghệ mới trong xử lý rác. Vừa qua, sau khi tham khảo nhiều thông tin, chị đã cùng chồng sang tận tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) tham quan nhà máy sản xuất thiết bị công nghệ xử lý rác thải ở đây, với mong muốn đặt mua dây chuyền xử lý rác hiện đại mang về áp dụng tại cơ sở của mình.

a1.jpg
Chị Phan Thị Lý (thứ 2 từ trái sang) cùng chồng là anh Phạm Thanh Sơn (áo sọc) trong chuyến tham quan nhà máy sản xuất thiết bị xử lý rác ở tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc), dịp tháng 4/2024.

Nỗ lực "phát huy tài nguyên bản địa"

Không chỉ tiên phong trong lĩnh vực môi trường, chị Phan Thị Lý còn được biết đến là giám đốc của HTX Thiên Phú nổi tiếng về sản xuất nước mắm truyền thống và các sản phẩm hải sản. Với chị, việc mở rộng lĩnh vực kinh doanh bắt nguồn từ mong muốn phát huy tiềm năng, lợi thế, chắp cánh cho những sản phẩm chủ lực của quê hương vươn tầm.

a6.jpg
Chị Phan Thị Lý và các thành viên HTX Thiên Phú kiểm tra mẻ nước mắm chuẩn bị đến kỳ thu hoạch.

Năm 2015, HTX Thiên Phú ra đời với 8 thành viên. Tuy nhiên, chỉ sau 1 năm hoạt động, ngay khi mẻ sản phẩm đầu tiên sắp xuất bán thì gặp khó khăn bởi sự cố môi trường biển, hàng nghìn lít nước mắm không thể xuất ra thị trường. Không chùn bước, chị Lý động viên các thành viên cố gắng chờ đợi cơ hội.

Năm 2018, HTX hoạt động trở lại. Với sự nỗ lực của các thành viên, sự hỗ trợ của các cấp chính quyền, trong đó có vai trò không nhỏ của các cấp hội phụ nữ, HTX đã xây dựng thành công thương hiệu nước mắm Lạch Kèn. Năm 2019, sản phẩm được tỉnh công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao, là 1 trong 6 sản phẩm OCOP đầu tiên của Hà Tĩnh.

a8.jpg
Sản phẩm nước mắm Lạch Kèn đạt chuẩn OCOP 3 sao.

Từ năm 2020 đến nay, trung bình mỗi năm HTX Thiên Phú sản xuất ra thị trường 25.000 lít nước mắm; chế biến xuất bán ra thị trường hàng chục tấn hải sản các loại như: cá, mực khô, ruốc… mang về tổng doanh thu trung bình đạt 3,5 tỷ/năm. Bên cạnh đó, sau khi ý tưởng khởi nghiệp "Nuôi cua nước lợ trong hộp nhựa" của chị Phan Thị Lý đạt giải nhất cuộc thi "Phụ nữ Hà Tĩnh khởi nghiệp - Phát huy tài nguyên bản địa" do Hội LHPN tỉnh tổ chức năm 2023, HTX Thiên Phú đã tiếp tục mạnh dạn triển khai mô hình này và bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế khá cao.

a2.jpg
Mô hình nuôi cua nước lợ trong hộp nhựa mang lại nhiều triển vọng kinh tế cho HTX Thiên Phú.

Xây dựng và quản lý thành công 2 HTX, chị Phan Thị Lý không chỉ đóng góp cho sự phát triển kinh tế chung của địa phương mà còn giải quyết việc làm cho hơn 30 lao động với mức thu nhập bình quân 5-8 triệu đồng/người/tháng.

Chị Tô Thị Hà ở thôn Đại Đồng (Cương Gián) - thành viên HTX Thiên Phú và HTX Dịch vụ môi trường Tân Phát cho biết: "9 năm trước, sau khi đi XKLĐ về, vợ chồng tôi cũng bối rối vì chưa định hướng được con đường tương lai. Có chút vốn nhưng nếu không có công việc ổn định thì cũng không ổn. Từ khi tham gia HTX, vợ chồng tôi không chỉ có việc làm ổn định mà còn phát huy được nguồn vốn tích lũy, nâng cao chất lượng cuộc sống".

a9.jpg
Chị Phan Thị Lý điều hành cuộc họp triển khai nhiệm vụ của HTX Thiên Phú.

Cùng với phát triển kinh tế, chị Phan Thị Lý còn tích cực tham gia công tác xã hội. Nhiều năm liền, chị là uỷ viên BCH Hội LHPN xã Cương Gián, hiện chị cũng là đại biểu HĐND huyện Nghi Xuân. Năm 2022, hưởng ứng Chương trình "Mẹ đỡ đầu" của các cấp hội phụ nữ, chị Lý đã nhận đỡ đầu 1 trẻ mồ côi trên địa bàn, với mức hỗ trợ 4 triệu đồng/năm, trong thời gian 3 năm.

Chúng tôi đánh giá cao sự nỗ lực của chị Phan Thị Lý trong việc xây dựng và quản lý hiệu quả 2 mô hình HTX. Các mô hình không chỉ đóng góp vào sự phát triển kinh tế địa phương, giải quyết việc làm cho nhiều lao động mà còn mở lối cho những hướng đi mới. Trong đó, với việc không ngừng tìm tòi công nghệ tiên tiến áp dụng vào thu gom, xử lý rác trên địa bàn huyện của chị Lý và HTX Dịch vụ môi trường Tân Phát là rất đáng ghi nhận, biểu dương.

Ông Nguyễn Viết Hưng - Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Bỏng gạo - món ăn quen thuộc của tuổi thơ

Bỏng gạo - món ăn quen thuộc của tuổi thơ

Giữa vô vàn món ăn hiện đại, vẫn có món ăn dân dã, gắn liền với tuổi thơ được nhiều người dân Hà Tĩnh yêu thích mỗi khi trời trở lạnh, đó là bỏng gạo hay bỏng ngô.
Sức mạnh đoàn kết ở Vĩnh Phong

Sức mạnh đoàn kết ở Vĩnh Phong

Những ngày này, dù mưa rét nhưng không khí vui tươi vẫn tràn ngập khắp TDP Vĩnh Phong (phường Trần Phú, Hà Tĩnh). Niềm hân hoan ấy được tạo nên nhờ tinh thần đoàn kết được xây đắp qua nhiều năm tháng.
Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Trường Lưu

Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Trường Lưu

Trường Lưu không chỉ mang vẻ đẹp của một miền quê thanh bình mà còn lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc được thế giới vinh danh. Các di sản ấy được gìn giữ và phát huy, trở thành niềm tự hào của quê hương.
Chuyện chưa kể về anh nông dân chèo đò cứu trợ giữa tâm lũ

Chuyện chưa kể về anh nông dân chèo đò cứu trợ giữa tâm lũ

Khi xã Cẩm Duệ (Hà Tĩnh) chìm sâu trong dòng nước xiết do mưa lớn và xả tràn Kẻ Gỗ, người nông dân Nguyễn Văn Hương (SN 1980) đã biến chiếc thuyền độc mộc thành cây cầu nối sự sống tại "túi lũ" thôn Na Trung. Bất chấp hiểm nguy, anh đã tiếp sức kịp thời và trấn an tinh thần cho hơn 270 hộ dân bị cô lập nơi đây.
Truyện Kiều trong tâm thức người Việt

Truyện Kiều trong tâm thức người Việt

Từ quê hương Hà Tĩnh, Truyện Kiều của Nguyễn Du đã trở thành sợi dây nối người Việt qua bao thế hệ, trong lời ru, câu hát, trong ký ức và trong cả cách ta yêu thương, cống hiến hôm nay.
Đại thi hào Nguyễn Du - người của miền dân dã

Đại thi hào Nguyễn Du - người của miền dân dã

Dù sinh ra trong gia đình quý tộc nhưng Nguyễn Du chọn hòa mình với các tầng lớp nhân dân, nhất là quãng thời gian ở quê nội Tiên Điền (Hà Tĩnh). Điều đó đã giúp Đại thi hào hiểu rõ hơn cuộc sống người dân, yêu thương mọi kiếp người, hun đúc trái tim nhân đạo rộng lớn.
NSƯT Tạ Hồng Dương: “Con đò” ngược xuôi giữa đôi bờ ví, giặm

NSƯT Tạ Hồng Dương: “Con đò” ngược xuôi giữa đôi bờ ví, giặm

Không biết từ bao giờ, tôi đã ghi nhớ về NSƯT Tạ Hồng Dương - hiện là Phó Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật truyền thống Nghệ An – trong hình ảnh một con đò. Có lẽ là khi dòng chữ tên anh vang lên trong lời giới thiệu về đạo diễn của vở kịch hát dân ca nào đó, có thể là khi tên anh lặng lẽ hiện lên ở phần giới thiệu thành phần sáng tạo một chương trình nghệ thuật được phát trên truyền hình, cũng có thể là khi anh lặng lẽ ngồi làm giám khảo một cuộc liên hoan dân ca ví, giặm ở Hà Tĩnh… Dù ở đâu, trong vai trò nào, anh cũng hiện lên giản dị, như con đò cần mẫn ngược xuôi giữa đôi bờ ví, giặm.
Tiên Điền hôm nay...

Tiên Điền hôm nay...

Tựa vào núi Hồng, soi bóng dòng Lam, Tiên Điền (Hà Tĩnh) hôm nay mang dáng hình rộng mở, năng động.
Du lịch Hà Tĩnh chuyển động trước mùa đông

Du lịch Hà Tĩnh chuyển động trước mùa đông

Trước đây, mùa đông được xem là thời điểm du lịch Hà Tĩnh trầm lắng. Thế nhưng, vượt qua khó khăn, nhiều cơ sở, doanh nghiệp đã chủ động tìm hướng đi mới, thích ứng và sáng tạo.
Bánh ngào - thức quà ấm áp đầu đông

Bánh ngào - thức quà ấm áp đầu đông

Hình ảnh bát bánh ngào nghi ngút khói trong những ngày lạnh đã trở nên quen thuộc với người Hà Tĩnh. Đây không chỉ là món quà vặt, mà còn là hương vị tuổi thơ, gắn bó với bao thế hệ.
Biển cho cá, cho cả cái tình

Biển cho cá, cho cả cái tình

Có một vị biển thật đặc biệt, nó không ở sóng, ở nước mà ở trong tiếng rao, trong bước chân, trong mỗi câu chuyện của những người đàn bà bán cá từ những làng biển Hà Tĩnh…
Gia Hanh, miền quê xanh

Gia Hanh, miền quê xanh

Về với xã Gia Hanh (Hà Tĩnh), ta không chỉ cảm nhận được các giá trị văn hóa lịch sử đi cùng thời gian mà còn có những con người hiền hòa, cần cù lao động, đang cùng nhau kiến tạo nên bức tranh quê hương đa sắc, đầy tiềm năng để khám phá.