Người phụ nữ vùng giáo làm kinh tế giỏi, gương mẫu trong các phong trào

(Baohatinh.vn) - Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế, chị Ngô Thị Khoa (SN 1971) - hội viên Chi hội Phụ nữ thôn 7, xã Quang Thọ (Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn được biết đến là người sống chan hòa, luôn tiên phong trong các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Người phụ nữ vùng giáo làm kinh tế giỏi, gương mẫu trong các phong trào

Ngôi nhà hai tầng khang trang của chị Ngô Thị Khoa là minh chứng cho sự cần cù, không cam chịu đói nghèo chị.

Nhìn cơ ngơi khang trang, nổi bật của chị Ngô Thị Khoa ở một vùng quê miền núi còn nhiều gian khó, ít ai có thể ngờ rằng, đây là tài sản được dựng xây từ đôi bàn tay của cặp vợ chồng nông dân chân lấm tay bùn thực thụ.

Chị Khoa cho biết: “Những năm đầu khi mới lập gia đình, cuộc sống của vợ gặp rất nhiều khó khăn. Tài sản của gia đình lúc ấy không có gì ngoài mảnh đất cằn cỗi mà cha mẹ bên chồng để lại, quanh năm chỉ biết quẩn quanh với ngô lúa để sống qua ngày, không đủ lo cho con cái ăn học...”.

Năm 2010, khi được Hội Phụ nữ xã tạo điều kiện cho vay vốn ngân hàng nông nghiệp, cùng với chính sách hỗ trợ của địa phương trong phát triển cây ăn quả và cây lấy gỗ để cải thiện thu nhập, vợ chồng chị Khoa đã mạnh dạn thuê máy móc san ủi mặt bằng, cải tạo 3ha đất đồi để trồng cam và cây keo.

Người phụ nữ vùng giáo làm kinh tế giỏi, gương mẫu trong các phong trào

Anh Phan Văn Hải (chồng chị Khoa) bấm tỉa những cành bị sâu bệnh để cây cam phát triển khỏe mạnh.

Nhớ về khoảng thời gian khó khăn 10 năm trước, anh Phan Văn Hải (SN 1969, chồng chị Khoa) tâm sự: “Những ngày đầu tiên dựng trại nơi hoang vu hẻo lánh, xung quanh là những triền đồi sỏi đá, điện, đường đều chưa có, không ít người đã chê bai, lời ra tiếng vào. Nhưng, bằng quyết tâm, cố gắng, khát khao vươn lên mãnh liệt, vợ chồng tôi cần mẫn tập trung lao động sản xuất, để từng bước hái quả ngọt”.

Người phụ nữ vùng giáo làm kinh tế giỏi, gương mẫu trong các phong trào

Dù nắng hạn nhưng những gốc cam của gia đình chị Khoa vẫn trĩu quả.

Những ngày đầu khi mới bắt tay vào xây dựng mô hình trồng cam, không kinh nghiệm, không kỹ thuật nên cây cam của gia đình chị Khoa trồng lên bị còi cọc, sâu bệnh, phát triển kém.

Không nản chí, vợ chồng chị tiếp tục đi học tập kinh nghiệm của các hộ dân trong vùng, đồng thời tích cực tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng cây ăn quả tại địa phương, đến nay, hơn 1ha cam của gia đình chị Khoa phát triển rất tốt và đã cho lứa quả thứ 4.

Người phụ nữ vùng giáo làm kinh tế giỏi, gương mẫu trong các phong trào

Chị Khoa tham gia vào tổ hợp tác sản xuất cam VietGap để ổn định đầu ra và cải thiện thu nhập.

Đặc biệt, để cam ổn định đầu ra, chị Khoa đã tham gia vào tổ hợp tác sản xuất cam theo tiêu chuẩn VietGAP. Nhờ tuân thủ quy trình chăm sóc nghiêm ngặt nên dù thời tiết nắng nóng, cam của gia đình chị vẫn phát triển tốt, cho sản lượng hàng năm cao.

Chị Khoa cho biết: “Mỗi năm, gia đình tôi thu hoạch được gần 5 tấn cam, cho thu nhập gần 150 triệu. Nhờ chăm sóc theo tiêu chuẩn VietGAP nên cam của gia đình luôn được khách hàng tin tưởng thu mua, không bị ép giá. Bên cạnh đó, gia đình còn có nguồn thu gần 50 triệu đồng/năm từ chăn nuôi gà”.

Không chỉ tập trung phát triển kinh tế gia đình, chị Khoa còn được người dân thôn 7 (thôn giáo toàn tòng) biết đến là người phụ nữ hiền lành, sống tình nghĩa với bà con lối xóm, luôn đi đầu trong phong trào xây dựng gia đình “5 không 3 sạch” của hội phụ nữ xã, tích cực tham gia đóng góp ngày công xây dựng NTM, khu dân cư NTM kiểu mẫu...

Người phụ nữ vùng giáo làm kinh tế giỏi, gương mẫu trong các phong trào

Ngoài chăm lo phát triển kinh tế gia đình, chị Khoa (bên trái) còn được biết đến là một giáo dân sống chan hòa, luôn đi đầu trong mọi phong trào của đoàn thể.

Chị Khoa chia sẻ: “Để phong trào xây dựng NTM trong thôn đạt hiệu quả, tôi đã tiên phong hiến hơn 30m2 đất mở rộng đường giao thông, mỗi năm đóng góp hàng trăm ngày công cùng chị em trong thôn ra sức chỉnh trang các tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, nhà văn hóa thôn... Ngoài ra, trong những hoạt động khác của địa phương như: chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19, giúp đỡ đồng bào trong tỉnh bị ảnh hưởng bởi lũ lụt..., tôi đều hăng hái tham gia tích cực”.

Người phụ nữ vùng giáo làm kinh tế giỏi, gương mẫu trong các phong trào

Chị Ngô Thị Khoa vinh dự là đại biểu vùng giáo duy nhất của Vũ Quang được Hội LHPN huyện biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020 (ảnh tư liệu).

Chủ tịch Hội LHPN xã Quang Thọ Trịnh Thị Mộng Thương chia sẻ: "Những thành quả mà chị Khoa đạt được không tự nhiên có mà bắt nguồn từ tinh thần lao động nghiêm túc, không chịu khuất phục bởi khó khăn. Không chỉ làm kinh tế giỏi, chị Khoa còn gương mẫu đi đầu trong các phong trào của địa phương.

Chị Khoa còn là một con chiên sống tốt đời, đẹp đạo, kính chúa, yêu nước, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Những đóng góp của chị đã được các cấp ghi nhận, biểu dương. Đặc biệt, tháng 10/2020, chị Khoa vinh dự là đại biểu vùng giáo duy nhất của Vũ Quang được Hội LHPN huyện biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020".

Chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi 
Thắp sáng giá trị gia đình Việt giữa nhịp sống mới

Thắp sáng giá trị gia đình Việt giữa nhịp sống mới

Bằng nhiều cách tiếp cận và truyền tải linh hoạt, ngành VH-TT&DL Hà Tĩnh đang nỗ lực làm mới công tác gia đình, để các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp tiếp tục được khơi dậy và lan tỏa trong cộng đồng.
Khi ví, giặm "chạy show"…

Khi ví, giặm "chạy show"…

Không còn đơn thuần xuất hiện trên sân khấu hội diễn tuyên truyền, dân ca ví, giặm ở Hà Tĩnh từng bước hiện diện trong các show diễn giải trí, chuyển hóa thành sản phẩm của công nghiệp văn hóa.