Người trẻ "chữa lành" khiếm khuyết bằng cách đặc biệt

(Baohatinh.vn) - Nhiều người trẻ khuyết tật ở Hà Tĩnh đang nỗ lực “chữa lành” bằng nhiều cách khác nhau để lan toả lối sống tích cực.

Bị cụt mất đôi tay do tai nạn vào năm học lớp 12, anh Nguyễn Doãn Mão (SN 2000, trú thôn Đình Hàn, xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà) từng tự ti, mặc cảm và xa lánh mọi người xung quanh. Thời gian đầu, ngoài chịu những cơn đau, anh còn luôn sợ người khác thấy khiếm khuyết trên cơ thể mình.

k1.jpg
Anh Nguyễn Doãn Mão.

“Sau 2 tháng nằm viện, tôi được đưa về nhà để tiếp tục điều trị. Lúc bấy giờ, mỗi lần nhìn xuống hai cánh tay, tôi lại suy sụp, không thể tin sự thật này. Cũng nhờ gia đình luôn ở bên động viên, sau khoảng 1 năm, tôi đã mạnh dạn đối mặt với hiện thực, tiếp tục cuộc sống ý nghĩa hơn”, anh Mão nhớ lại.

Khi điều trị tại nhà, anh Mão đã tìm đến các trò chơi trực tuyến để giải trí nhằm quên đi sự mất mát của đôi tay. Chỉ sau khoảng 1 tháng, chàng trai đã sử dụng thành thạo các thiết bị điện tử bằng chân và trò chuyện được với khá nhiều bạn bè trong các trò chơi.

k6.jpg
Thời gian đầu, anh Mão tìm đến các trò chơi trực tuyến để vơi đi nỗi bất hạnh.

Khi trò chuyện cùng các bạn bè online, anh Mão gần như cởi mở hơn sau chuỗi ngày dài mặc cảm. Điều này cũng giúp chàng thanh niên trẻ bén duyên với nghề streamer (người phát sóng trực tiếp trên mạng xã hội) và có nguồn thu nhập ổn định.

“Khi biết tôi chơi game bằng chân thì nhiều người xem khá bất ngờ và đồng cảm, họ động viên và tặng khá nhiều quà cho tôi. Qua đó, vết thương cơ thể cũng như tâm hồn được chữa lành phần nào. Trên không gian mạng, tôi cũng thường xuyên chia sẻ về quá trình vượt lên bi kịch của mình, động viên những người đồng cảnh ngộ”, anh Nguyễn Doãn Mão chia sẻ.

k2.jpg
Phía sau những cố gắng của chàng trai Nguyễn Doãn Mão là sự đồng hành của gia đình.

Từ nghề streamer, anh Mão đã cởi mở hơn, tham gia nhiều sự kiện cộng đồng, buông bỏ được vẻ u uất năm nào. Ngoài ra, anh còn đạt được nút bạc youtube, có đông đảo lượng người hâm mộ trên các nền tảng mạng xã hội nhờ những video hài hước về cuộc sống hàng ngày.

Đến nay, anh đã có nguồn thu nhập ổn định từ việc streamer trên các nền tảng youtube, tiktok, facebook và hồ cho thuê câu cá dịch vụ cùng một số công việc kinh doanh khác. Nhờ việc lan tỏa lối sống tích cực, nhiều người cùng cảnh ngộ đã xem anh Mão như một thần tượng để có động lực vươn lên trong cuộc sống.

huu1.jpg
Anh Nguyễn Hữu Quốc.

Cũng từng gặp biến cố, song anh Nguyễn Hữu Quốc (SN 1986, quê ở xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn) đã vượt lên chính bản thân mình, cố gắng trở thành người có ích. Vào đầu năm 2004, anh Quốc phát hiện mình bị viêm đa khớp, do gia đình quá nghèo, không có chi phí chạy chữa nên bệnh tình ngày càng nặng. Chỉ ít tháng sau, tay trái và chân trái của anh đã không cử động được, phải nằm một chỗ.

“Lúc bấy giờ, nhìn các bạn đồng trang lứa đang đi học, đi làm còn mình nằm liệt giường, tôi cảm thấy suy sụp và từng nghĩ đến những điều tồi tệ nhất. Sau hơn 1 năm nằm một chỗ, được gia đình ở bên quan tâm, tôi đã quyết tâm tập đi lại dù còn rất đau”, anh Quốc chia sẻ.

huu3.jpg
Thú vui chăm sóc chim cảnh là liều thuốc "chữa lành" của anh Quốc

Phải mất thêm 3 năm, anh Nguyễn Hữu Quốc mới có thể đi lại bằng nạng rồi đến tập tễnh từng bước. Cũng trong thời gian này, anh lựa chọn chăm sóc những loài chim như: chích choè, chào mào... để lấy làm niềm vui mà quên đi bệnh tật. Với anh, nghe tiếng chim hót véo von đã giúp anh "chữa lành" dần vết thương thể xác, từng bước lấy lại sự lạc quan trong cuộc sống.

Đến năm 2012, anh mạnh dạn vay vốn để mở cửa hiệu photocopy để tăng thu nhập, giúp bản thân không còn cảm thấy bất lực trước bệnh tật. Thời gian này, dù phải có người nhà hỗ trợ đi lại nhưng anh đã lấy lại được sự tự tin trước mọi người. Đến nay, sau nhiều lần chạy chữa, tay chân của anh Quốc đã phục hồi lại khoảng 80%, giúp anh có thể tự đi lại từng bước một.

huu2.jpg
Anh Nguyễn Hữu Quốc hiện có thể tự đi lại, làm những công việc nhẹ nhàng.

Không chỉ riêng anh Mão, anh Quốc, nhiều người trẻ khuyết tật đang cố gắng từng ngày để vượt lên nghịch cảnh, tìm kiếm niềm vui, đam mê, sống có ích với cuộc đời. Trong đó, nổi bật như: anh Tô Hữu Sỹ - chủ khu vườn Happy Garden (bị cụt 2 tay trong quá trình làm việc tại nước ngoài), nhưng bằng nghị lực sống phi thường, niềm lạc quan, tin yêu cuộc đời mãnh liệt, anh đã vượt lên số phận để viết tiếp ước mơ cuộc đời.

Hay như em Đỗ Nam Khánh - lớp 12D5, Trường THPT Phan Đình Phùng (TP Hà Tĩnh) bị khiếm thị bẩm sinh, đã mạnh mẽ bước ra khỏi "vùng tối" để giành nhiều giải cao tại các cuộc thi, là 1 trong 21 cá nhân tiêu biểu được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Tĩnh vinh danh điển hình trong học tập và làm theo Bác giai đoạn 2021-2024, 1 trong 21 cá nhân tiêu biểu toàn tỉnh được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021 - 2024...

Hà Tĩnh hiện có hơn 89.000 người khuyết tật. Thời gian qua, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà và kết nối các mạnh thường quân để hỗ trợ, động viên, tiếp thêm động lực để họ vươn lên trong cuộc sống.

Với người khuyết tật, họ thường có tâm lý tự ti, mặc cảm nên rất cần gia đình, những người xung quanh và cộng đồng thấu hiểu, chia sẻ. Đặc biệt, khi tạo được cho người khuyết tật một công việc hay đam mê sẽ giúp chính bản thân họ tự vươn lên, cảm thấy không bị bất lực.

Trong xu thế mới, những người trẻ khuyết tật đang dần loại bỏ tự ti, mặc cảm để lan toả những nghị lực kiên cường, lối sống đẹp... Điều này không những chỉ giúp bản thân những người đó cảm thấy lạc quan mà còn giúp người đồng cảnh ngộ được tiếp thêm nghị lực sống. Người khuyết tật đang ngày cố gắng vươn lên, vì chính bản thân mình và gia đình, xã hội.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh

Đọc thêm

Anh Nghĩa làm nhiều việc nghĩa

Anh Nghĩa làm nhiều việc nghĩa

Bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực như hiến đất mở đường, giúp đỡ người nghèo, tích cực trong các hoạt động của địa phương, anh Trương Quang Nghĩa, thôn Bắc Thượng, xã Thạch Đài (TP Hà Tĩnh) đã góp sức làm cho quê hương thay da đổi thịt.
Đình làng - nơi lưu giữ những giá trị truyền thống

Đình làng - nơi lưu giữ những giá trị truyền thống

Cây đa, bến nước, sân đình là biểu tượng của làng quê trong tâm thức bao thế hệ. Trong đó, đình làng là nơi sinh hoạt văn hóa của cộng đồng, nơi lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống đặc trưng của mỗi làng quê, đang cần được khôi phục và phát huy.
Người gieo "hạt giống" đoàn kết

Người gieo "hạt giống" đoàn kết

Ông Hồ Duy Lý - Bí thư Chi bộ thôn Song Hải, xã Thạch Sơn (Thạch Hà, Hà Tĩnh) luôn là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, tận tụy vì dân, sống trọn nghĩa đạo - đời.
Cô gái trẻ Hà Tĩnh 22 tuổi, 21 lần hiến máu

Cô gái trẻ Hà Tĩnh 22 tuổi, 21 lần hiến máu

Hơn 4 năm kể từ lần đầu tiên hiến máu, đến nay, ở độ tuổi 22, Hoàng Thị Hồng Thương (xã Đan Trường, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã có đến 21 lần tham gia hiến máu và hiến tiểu cầu.
Thuyết minh viên Đào Anh Tuân: Người “kết nối” lịch sử và hiện tại

Người “kết nối” lịch sử và hiện tại

Học Bác từ những điều bình dị, giản đơn để làm tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, hơn 20 năm nay, anh Đào Anh Tuân - Phó Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng (Hà Tĩnh) trở thành người “kết nối” lịch sử nơi “tọa độ lửa” Ngã ba Đồng Lộc.
Ông bí thư bán cả gia tài giúp làng quê đổi mới

Ông bí thư bán cả gia tài giúp làng quê đổi mới

Nhận trọng trách Bí thư Chi bộ thôn Tân Vĩnh Cần, xã Cẩm Thành (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), ông Mai Văn Tường gương mẫu đi đầu, "thắp lửa" cho phong trào xây dựng nông thôn mới bằng quyết tâm cao, nghị lực lớn và cả những hy sinh để biến một làng quê khó khăn thành điểm sáng.
Biến hàng rào thành điểm nhấn xanh: Xu hướng mới tại TP Hà Tĩnh

Biến hàng rào thành điểm nhấn xanh: Xu hướng mới tại TP Hà Tĩnh

Những hàng rào bằng tường gạch khô cứng hay thép gai sắc nhọn được thay thế bằng cây xanh kết hợp với bồn hoa. Đây là cách mà một số cơ quan, đơn vị, nhà văn hóa hay nhà dân trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh làm mới hàng rào, xanh hóa không gian, tạo cảnh quan thoáng đãng, sạch đẹp.
Lửa nguồn thắp sáng khát vọng vươn mình

Lửa nguồn thắp sáng khát vọng vươn mình

Tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, lòng biết ơn tiền nhân... chính là mạch nguồn bền bỉ, kiến tạo và nuôi dưỡng sức mạnh dân tộc, đưa đất nước Việt Nam không ngừng đi tới.
Du lịch Hà Tĩnh bùng nổ dịp nghỉ lễ

Du lịch Hà Tĩnh bùng nổ dịp nghỉ lễ

Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài 5 ngày vừa khép lại, lượng du khách đến tham quan, lưu trú trong dịp nghỉ lễ cho thấy tăng trưởng ấn tượng so với cùng kỳ năm ngoái.
"Ký ức Điện Biên Phủ sống mãi trong tôi"

"Ký ức Điện Biên Phủ sống mãi trong tôi"

Đã 71 năm trôi qua nhưng ký ức về những ngày cùng đồng đội chiến đấu anh dũng trên chiến trường Điện Biên Phủ vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí người cựu binh Nguyễn Xuân Vinh ở xã Xuân Hồng (Nghi Xuân, Hà Tĩnh).
Infographic: Lộ trình sáp nhập tỉnh thành, tinh giảm xã

Hà Tĩnh trong cảm nhận của con em xa quê

Lễ, tết là dịp nghỉ ngơi, du lịch với nhiều người, nhưng với người con Hà Tĩnh, đó còn là cơ hội trở về quê hương, gắn kết gia đình và cảm nhận những đổi thay nơi chôn nhau cắt rốn.
Hạnh phúc, tự hào và thương nhớ khôn nguôi

Hạnh phúc, tự hào và thương nhớ khôn nguôi

Sự kiện lịch sử giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước đã đi qua trọn vẹn nửa thế kỷ nhưng trong tâm cảm của hàng chục triệu người dân Việt Nam và những người con Hà Tĩnh, vẫn vẹn nguyên niềm hạnh phúc, tự hào và nỗi nhớ thương đồng đội, người thân không trở về.