“Nội bất xuất, ngoại bất nhập” ở khu cách ly 200 người tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, trong những ngày này công tác đảm bảo an toàn, an ninh ở khu vực cách ly tập trung cho 200 người tại Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) đóng tại xã Cẩm Quan (Cẩm Xuyên) luôn được các lực lượng triển khai tích cực chặt chẽ.

“Nội bất xuất, ngoại bất nhập” ở khu cách ly 200 người tại Hà Tĩnh
“Nội bất xuất, ngoại bất nhập” ở khu cách ly 200 người tại Hà Tĩnh

Tổ chức dựng lán bên ngoài để bảo vệ khu vực cách ly

“Nội bất xuất, ngoại bất nhập” ở khu cách ly 200 người tại Hà Tĩnh
“Nội bất xuất, ngoại bất nhập” ở khu cách ly 200 người tại Hà Tĩnh

Bảo vệ bên ngoài khu vực doanh trại

“Nội bất xuất, ngoại bất nhập” ở khu cách ly 200 người tại Hà Tĩnh

Quán triệt nhiệm vụ trước lúc tuần tra

“Nội bất xuất, ngoại bất nhập” ở khu cách ly 200 người tại Hà Tĩnh
“Nội bất xuất, ngoại bất nhập” ở khu cách ly 200 người tại Hà Tĩnh

Tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh khu vực bên ngoài khu vực cách ly

“Nội bất xuất, ngoại bất nhập” ở khu cách ly 200 người tại Hà Tĩnh
“Nội bất xuất, ngoại bất nhập” ở khu cách ly 200 người tại Hà Tĩnh

Cán bộ chiến sỹ nấu cháo đêm phục vụ trẻ em trong khu vực cách ly

Thượng tá Trần Thanh Bình, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS tỉnh, Tổ trưởng Tổ phụ trách điểm cách ly tại Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên của tỉnh cho biết: “Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch đảm bảo ANTT khu vực cách ly, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong tổ để đảm bảo tuyệt đối an toàn khu vực cách ly, chủ động phòng ngừa, sẵn sàng xử lý các vấn đề phức tạp nảy sinh liên quan đến ANTT.

Tuyệt đối không để người không có nhiệm vụ vào khu vực cách ly, người đang cách ly ra ngoài khu vực khi chưa được phép của cấp có thẩm quyền. Quá trình triển khai thực hiện đảm bảo phối hợp chặt chẽ, thống nhất, kịp thời giữa các lực lượng quân sự, công an huyện, lực lượng dân quân tự vệ của địa phương”.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Một hành trình, nhiều hy vọng đoàn viên

Một hành trình, nhiều hy vọng đoàn viên

Từng phần mộ được khai quật, mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận đều mang theo hy vọng mở ra cơ hội cho những người lính chưa biết tên được trở về với gia đình sau nhiều thập kỷ. Ở Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm (xã Tứ Mỹ), hành trình ấy đang được các thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh lặng lẽ nối dài qua từng ngày làm việc.
Tôi luyện bản lĩnh người lính

Tôi luyện bản lĩnh người lính

Khép lại chương trình huấn luyện, các chiến sĩ mới của Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) đã có bước trưởng thành trong môi trường quân ngũ.
“Cánh tay nối dài” giữ bình yên trên biển

“Cánh tay nối dài” giữ bình yên trên biển

Các tổ tàu thuyền đoàn kết, tổ tự quản, tổ ANTT đang trở thành “tai mắt”, “cánh tay nối dài” của BĐBP Hà Tĩnh trong việc giữ gìn sự bình yên và chống khai thác IUU trên biển.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!