Nữ đoàn viên ngành dược chia sẻ bí quyết dạy con chăm ngoan, học giỏi

(Baohatinh.vn) - Một gia đình hạnh phúc với người chồng tâm lý, biết sẻ chia, hai con chăm ngoan, học giỏi là tài sản vô giá của chị Hoàng Thị Diệu Linh (Công ty CP Dược Hà Tĩnh).

Mùa thi này, gia đình chị Hoàng Thị Diệu Linh (SN 1979) và anh Thái Văn Đạt (SN 1975) - trú TDP Nhật Tân - phường Thạch Linh (TP Hà Tĩnh) đón nhận niềm vui lớn khi hai con của anh chị đều đạt kết quả cao, trúng tuyển vào ngôi trường mơ ước.

4.jpg
Gia đình hạnh phúc của anh Thái Văn Đạt, chị Hoàng Thị Diệu Linh.

Vừa cùng bạn bè trên cả nước hoàn thành Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 nhưng con trai cả của anh chị là cháu Thái Hoàng Hà (SN 2006 - học sinh Lớp 12 Toán 1 - Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) đã sẵn sàng hành trang cho những tháng ngày trên giảng đường đại học với nhiều dự định mới. Với kết quả xuất sắc trong cả quá trình rèn luyện và học tập, Hoàng Hà đã chính thức trúng tuyển vào Khoa Tự động hóa của Đại học Bách khoa Hà Nội theo hình thức xét tuyển.

Bên cạnh kết quả đáng mừng này, trong quá trình học tập từ lớp 9 - 12, Hoàng Hà đều giành giải nhất, nhì các cuộc thi học sinh giỏi tỉnh môn Toán; được nhận bằng khen của Hội Toán học Việt Nam khi đạt giải ba Cuộc thi Olympic Toán học sinh, sinh viên toàn quốc…

6.jpg
Thành tích trong học tập, công tác đáng tự hào của các thành viên trong gia đình chị Linh.

Không kém anh trai, con gái thứ hai của gia đình là cháu Thái Trúc Lâm (SN 2013 - học sinh Lớp 5 Trường Tiểu học Thạch Linh) cũng đã xuất sắc vượt qua kỳ thi tuyển vào lớp 6 của Trường THCS Lê Văn Thiêm - ngôi trường chất lượng cao ở Hà Tĩnh với số điểm 23,5.

Chị Linh không giấu được niềm vui khi đón nhận kết quả học tập của hai con: “Đó thật sự là món quà quý giá mà các con dành tặng cho vợ chồng tôi. Thành công đó ngoài sự nỗ lực của bản thân các con còn có sự đồng hành rất lớn từ chồng tôi. Anh ấy là người đã theo sát cuộc sống và việc học của con từ khi các cháu còn nhỏ”.

Anh Thái Văn Đạt - chồng chị Linh hiện đang công tác tại Tòa án Nhân dân tỉnh. Công việc của anh khá bận rộn và áp lực nhưng phần lớn thời gian ngoài giờ, anh đều dành cho vợ con. Điều làm những người xung quanh nể phục anh Đạt là tình yêu thương, sự sẻ chia và trách nhiệm đối với các thành viên trong gia đình.

2.jpg
Anh Đạt luôn đồng hành, chia sẻ cùng vợ con trong cuộc sống gia đình cũng như trong việc học.

Với vợ, anh luôn chia sẻ việc nhà, động viên mỗi khi chị bận rộn công việc ở cơ quan, đoàn thể. Với các con, anh như một người thầy, một người bạn lớn. Có lẽ hiếm có người bố nào sâu sát việc học của con bằng cách tìm mua các loại sách tham khảo về tự học; xin phép giáo viên được tham dự một số buổi học của con và các bạn để nắm thêm kiến thức, phương pháp truyền giảng như anh Đạt.

Nhờ sự tận tâm, trách nhiệm đó, anh Đạt có thể giảng giải cho các con hầu hết những câu hỏi, thắc mắc trong các môn học. Ngoài ra, anh thường cùng con trò chuyện, chia sẻ những tâm tư của tuổi mới lớn, giúp con định hướng ngành học và có lựa chọn phù hợp với năng lực, sở trường.

Anh Đạt chia sẻ: “Tôi nghĩ, trong gia đình, việc chăm sóc, giáo dục con cái không phải là việc của riêng bố hay mẹ mà phải có sự đồng thuận, san sẻ của cả hai, thậm chí, người chồng nên là người gánh vác trách nhiệm nhiều hơn”.

1.jpg
Tình yêu thương, sự sẻ chia là động lực để mỗi thành viên trong gia đình chị Linh, anh Đạt nỗ lực hơn mỗi ngày.

Có được người chồng tâm lý, biết sẻ chia, chị Linh cũng không quên vai trò “giữ lửa” của người phụ nữ trong gia đình. Chị cho biết: “Tôi rất coi trọng bữa cơm gia đình, bởi đó là lúc các thành viên chia sẻ, xoa dịu áp lực trong công việc, học tập cho nhau. Một lời khen, một câu nói động viên dành cho nhau đúng lúc cũng khiến cả gia đình vui vẻ, gắn kết tình cảm, có thêm động lực để cố gắng trong cuộc sống”.

Hậu phương vững chắc nên trong suốt gần 20 năm công tác tại Công ty CP Dược Hà Tĩnh, chị Linh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, tích cực hoạt động phong trào. Từ năm 2014 đến nay, chị Linh là Chủ tịch Công đoàn bộ phận Nhà máy Đông dược (thuộc Công đoàn cơ sở Công ty CP Dược Hà Tĩnh) với 70 đoàn viên.

8.jpg
Với vai trò Chủ tịch công đoàn bộ phận Nhà máy Đông dược, chị Linh cùng BCH công đoàn đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Trong ảnh: Công đoàn trao hỗ trợ cho đoàn viên khó khăn của đơn vị.

Dù phần lớn đoàn viên của công đoàn bộ phận là cán bộ, nhân viên trực tiếp sản xuất, nhưng với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết của chị Linh và các thành viên trong BCH, hoạt động đoàn thể được tổ chức rất sôi nổi; phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”… được triển khai sâu rộng, nhiều đoàn viên được các cấp ngành khen thưởng.

Gia đình chị Hoàng Thị Diệu Linh là điển hình tiêu biểu của đơn vị về nuôi dạy con chăm ngoan, học giỏi, xây dựng gia đình hạnh phúc. Bản thân chị Linh được LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen trong phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”; biểu dương vì có những đóng góp tích cực cho hoạt động công đoàn, phong trào công nhân, lao động. Chị rất xứng đáng để các đoàn viên nói chung, nữ công nói riêng học tập.

Bà Hồ Thị Cảnh Trà - Trưởng ban Nữ công Công đoàn cơ sở Công ty CP Dược Hà Tĩnh.

Đọc thêm

Chuyện về người đội trưởng cảm tử quân của phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh

Chuyện về trung đội trưởng cảm tử quân của Xô Viết Nghệ Tĩnh

Cả cuộc đời dấn thân cho lý tưởng cách mạng, Nguyễn Em Cầm - người chiến sỹ kiên trung của cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh đã để lại cho quê hương, dòng họ một di sản vô giá. Đó là tinh thần đấu tranh bất khuất, lòng son sắt với Đảng, với dân tộc. Những giá trị ấy được thế hệ con cháu tiếp nối và tỏa sáng cho đến hôm nay.
Nhạc trưởng của những "bản hòa tấu" văn hóa quê hương

Nhạc trưởng của những "bản hòa tấu" văn hóa quê hương

Trong những năm gần đây, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống (NTTT) Hà Tĩnh được đông đảo khán giả trong và ngoài tỉnh ghi nhận bởi các chương trình nghệ thuật để lại nhiều dấu ấn. Góp phần làm nên những thành công ấy, có sự đóng góp lớn của nhạc sỹ Trần Quốc Dũng - Trưởng phòng Nghệ thuật biểu diễn.
Biển mây bồng bềnh nơi đại ngàn Hà Tĩnh

Biển mây bồng bềnh nơi đại ngàn Hà Tĩnh

Sớm tinh mơ, vùng đồi rừng Hà Tĩnh có một vẻ đẹp khác lạ với biển mây bồng bềnh trải dài bất tận. Khung cảnh ấy vừa hùng vĩ vừa nên thơ khiến bất kỳ ai có dịp chứng kiến đều ngỡ như lạc vào chốn tiên cảnh.
“Uy tín không nằm ở chức danh mà ở sự thấu hiểu bà con”

“Uy tín không nằm ở chức danh mà ở sự thấu hiểu bà con”

Đó là chia sẻ đầy tâm huyết của bà Trần Thị Yên, một tấm gương về sự cống hiến thầm lặng. Với vai trò Bí thư Chi bộ tổ dân phố 17 (phường Hà Huy Tập, Hà Tĩnh), bà đã chứng minh rằng, uy tín của người lãnh đạo không nằm ở chức danh, mà ở sự thấu hiểu và gắn bó với bà con.
Thôn Khoai Vạc - rực vàng mùa bưởi chín

Thôn Khoai Vạc - rực vàng mùa bưởi chín

Thời điểm này, về thôn Khoai Vạc, xã Hương Phố (Hà Tĩnh), chúng ta có thể cảm nhận rõ hơn hương vị ngọt ngào của những vườn bưởi trĩu cành, để thấy bức tranh nông thôn mới trù phú, vui tươi.
Rằm tháng Bảy trong tâm thức người Hà Tĩnh

Rằm tháng Bảy trong tâm thức người Hà Tĩnh

Tại nhiều làng quê Hà Tĩnh, rằm tháng Bảy không chỉ là một ngày lễ trọng kế tục từ văn hóa truyền thống ngàn đời của ông cha, mà còn là dịp mỗi người trở về với nguồn cội, sum họp anh em, họ hàng.
80 năm Tết Độc lập - Ký ức và khát vọng

80 năm Tết Độc lập - Ký ức và khát vọng

80 năm đã đi qua kể từ mùa thu Cách mạng Tháng 8 năm 1945, nhưng với mỗi thế hệ người dân Hà Tĩnh, Tết Độc lập luôn là mạch nguồn thiêng liêng, nuôi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng dựng xây non sông.
Rộn ràng mùa trám đen ở Hà Tĩnh

Rộn ràng mùa trám đen ở Hà Tĩnh

Xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) là thủ phủ của cây trám đen. Hiện nay người dân ở đây đang bước vào mùa thu hoạch với niềm vui được mùa.
Chứng nhân của lịch sử

Chứng nhân của lịch sử

“Khi tôi lớn lên đất nước đã có rồi” và những mùa thu cách mạng, những câu chuyện chiến đấu bảo vệ non sông cứ dần hiện lên qua lời bà kể, đặc biệt là qua những di tích lịch sử.
Sục sôi khí thế cách mạng "thà chết không chịu làm nô lệ"

Sục sôi khí thế cách mạng "thà chết không chịu làm nô lệ"

Cũng như bao người dân nước Việt, với cụ Nguyễn Đình Lâm, 95 tuổi, ở thôn An Lộc (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh), 80 năm trôi qua, những ký ức thiêng liêng, hào hùng của thời khắc cả dân tộc quật khởi đứng lên đạp đổ xiềng xích nô lệ năm 1945 mãi mãi không thể xóa nhòa.
Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Cuộc thi "Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh" đã tạo dựng một sân chơi lành mạnh, quảng bá sâu rộng các ca khúc về Hà Tĩnh, góp phần khởi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lan tỏa hình ảnh tỉnh nhà tới bạn bè muôn phương.
Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Với 5 bảo vật quốc gia và hàng ngàn hiện vật, cổ vật, tư liệu giá trị về quê hương núi Hồng - sông La đang được lưu giữ là minh chứng cho những nỗ lực của Bảo tàng Hà Tĩnh trong sưu tầm, bảo quản ký ức quê hương.
 Vị ngọt từ nghề nuôi ong du mục

Vị ngọt từ nghề nuôi ong du mục

Tận dụng nguồn nguyên liệu từ cây tràm, trong những năm gần đây nhiều hộ nuôi ong du mục đã di chuyển đàn ong của mình về dưới những cánh rừng ở Hà Tĩnh.
Trải nghiệm mùa hoa sen bên làng biển

Trải nghiệm mùa hoa sen bên làng biển

Tới Đồng Múc (thôn Quang Mỹ, xã Tiên Điền, Hà Tĩnh), du khách được chèo thuyền len qua những dải lá xanh mướt, hái những bông sen căng tròn, hít hà hương thơm thanh khiết giữa trời thu...
[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là người cộng sản kiên trung, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là tấm gương sáng ngời, để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay và các thế hệ mai sau.