Nữ sinh khuyết tật và khát vọng “mở cửa” tương lai

(Baohatinh.vn) - Bỏ qua đặc quyền được miễn thi tốt nghiệp THPT do khuyết tật bẩm sinh, Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Vũ Quang, Hà Tĩnh) quyết tâm thử sức trước một kỳ thi lớn - kỳ thi của nghị lực và niềm tin.

Giữa bao thí sinh hối hả bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 ở điểm thi THPT Vũ Quang, có một hình ảnh đẹp khiến nhiều người xúc động, đó là lúc Nguyễn Thị Thanh Nhàn - học sinh lớp 12A5, Trường THPT Cù Huy Cận được các thanh niên tình nguyện dìu vào phòng thi.

Nhàn bị dị tật bẩm sinh, việc đi lại, giao tiếp gặp nhiều khó khăn, nhưng ước mơ vào đại học vẫn luôn cháy bỏng trong suy nghĩ của nữ sinh miền núi. Đó cũng là lý do để nữ sinh khuyết tật đến với kỳ thi bằng nghị lực niềm tin và khát vọng.

bqbht_br_z6742593798575-10b9d223aaf45043f17f6ad98e66f6ca.jpg
Thanh Nhàn được các tình nguyện viên hỗ trợ vào phòng thi làm thủ tục dự thi.

Nguyễn Thị Thanh Nhàn sinh ra trong gia đình thuần nông có 4 anh chị em ở xã Đức Lĩnh (huyện Vũ Quang). Từ thủa bé, chứng kiến sự vất vả, hy sinh của bố mẹ nên Nhàn vẫn luôn mong muốn được học tập để có một tương lai tươi sáng hơn, để bố mẹ đỡ vất vả. Chứng kiến sự hiếu học và khát vọng của con, bố mẹ Nhàn cũng đã luôn đồng hành, động viên em trong học tập. Đặc biệt, trong 3 năm học THPT, dù nắng hay mưa, mỗi ngày bố mẹ đều tranh thủ thời gian vượt hơn 8 km đường rừng núi để chở em đến trường. Tình yêu thương, sự hy sinh của bố mẹ là động lực để sau mỗi thử thách, Nhàn lại càng cố gắng hơn, vì thế suốt 12 năm đèn sách, em chưa từng bỏ cuộc.

Dù được miễn thi theo quy định dành cho học sinh khuyết tật, Thanh Nhàn vẫn ôn luyện miệt mài. Em tự đặt mục tiêu, tự rèn luyện, coi mỗi ngày học là một bước tiến gần hơn tới giấc mơ.

Nhàn chia sẻ: “Năm lớp 12, năm học quan trọng nhất cũng là lúc em phải đối diện với nhiều áp lực nhưng em chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc. Em ước mơ trở thành sinh viên ngành sư phạm để trao truyền kiến thức, để tiếp thêm niềm tin cho những học trò có hoàn cảnh giống em, như cách các thầy cô giáo đã từng đồng hành, tiếp sức cho em”.

bqbht_br_z6742593722993-5b4e7aa16921d2ed822e97f6b3b9151c.jpg
Thanh Nhàn coi mỗi ngày học là một bước tiến gần hơn tới giấc mơ.

Chia sẻ về cô học trò đặc biệt này, thầy Võ Quang Hòa – giáo viên chủ nhiệm lớp 12A5, Trường THPT Cù Huy Cận cho biết: “Trong suốt hơn 20 năm dạy học, tôi thực sự ấn tượng về Nhàn - một học sinh có nghị lực phi thường. Em khiến chúng tôi thêm yêu nghề giáo và tin rằng giáo dục không chỉ là dạy chữ mà còn là hành trình nuôi dưỡng những ước mơ, khát vọng của học trò”.

Khép lại 12 năm đèn sách với những ngày ôn thi quên ăn, quên ngủ, giờ đây, Thanh Nhàn đang đứng trước ngưỡng cửa của một hành trình mới. Dù phía trước còn muôn vàn thử thách nhưng với kiến thức, niềm tin, sự kiên trì và trái tim tràn đầy khát vọng, Thanh Nhàn đang vững tin bước vào kỳ thi để viết tiếp hành trình của mình – một hành trình đầy nghị lực!.

Chủ đề Kỳ thi THPT Quốc gia

Đọc thêm

Tôi là giáo viên của trẻ đặc biệt

Tôi là giáo viên của trẻ đặc biệt

Gần 5 năm đồng hành cùng trẻ đặc biệt, chị Bùi Thị Yến (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) trở thành điểm tựa của nhiều gia đình. Bằng sự kiên trì và yêu thương, chị lặng lẽ mở cánh cửa hòa nhập cho các em.
Trường THPT Lý Tự Trọng: 60 năm thắp lửa tri thức trên vùng quê hiếu học

Trường THPT Lý Tự Trọng: 60 năm thắp lửa tri thức trên vùng quê hiếu học

Giữa miền quê Thạch Hà (Hà Tĩnh) giàu truyền thống hiếu học, có một mái trường đã bền bỉ thắp sáng ngọn lửa tri thức suốt sáu thập kỷ. Đó là hành trình của biết bao thế hệ thầy cô tâm huyết, tận tụy cống hiến, của những lớp học trò khát khao vươn lên và niềm tự hào về ngôi trường mang tên người anh hùng Lý Tự Trọng.