Nam sinh Hà Tĩnh được 15 trường đại học Mỹ “săn đón” với học bổng hơn 1,8 triệu USD

(Baohatinh.vn) - Em Nguyễn Bành Đức (SN 2002, ở thôn Lam Thủy, xã Xuân Giang, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) - học sinh lớp 12A1 Trường THPT Chuyên của Đại học Vinh được 15 trường đại học hàng đầu của Mỹ nhận vào học ngành Khoa học máy tính và cấp học bổng trong 4 năm học.

Nam sinh Hà Tĩnh được 15 trường đại học Mỹ “săn đón” với học bổng hơn 1,8 triệu USD

Nguyễn Bành Đức (thứ 2 từ phải sang) tại kỳ thi Olympic Toán học sinh viên và học sinh toàn quốc năm 2018. Ảnh tư liệu

Vốn có năng khiếu về môn Toán nên từ nhỏ, Đức đã giành nhiều giải cao trong các kỳ thi Toán học cấp huyện và cấp tỉnh. Đặc biệt, năm học 2016 - 2017, Đức là thủ khoa đầu vào khối 10 chuyên Toán của Trường THPT Chuyên Đại học Vinh (Nghệ An) và đỗ vào tốp đầu khối chuyên Toán của Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Đức theo học tại Trường THPT Chuyên Đại học Vinh “cho gần nhà”. Cũng trong năm học này, em được nhận học bổng Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010 - 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và vinh dự được nhận học bổng Vallet.

Chuỗi thành tích của chàng trai “vàng” thật đáng ngưỡng mộ. Năm lớp 11, em đã đạt giải 3 môn Toán trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia; huy chương đồng tại Kỳ thi Olympic Toán học sinh viên và học sinh toàn quốc năm 2018.

Nam sinh Hà Tĩnh được 15 trường đại học Mỹ “săn đón” với học bổng hơn 1,8 triệu USD

Nguyễn Bành Đức có thành tích học tập đáng nể.

Đức bắt đầu chuẩn bị hồ sơ xin học bổng du học Mỹ vào đầu học kỳ 2 năm lớp 12. Trong quá trình đó, mặc dù đối mặt với rất nhiều khó khăn, đặc biệt là tự mình mày mò “săn” học bổng nhưng em đã vượt qua.

Đức cho biết: “Học bổng của Mỹ đòi hỏi phải giỏi tiếng Anh vì phải thi các chứng chỉ như TOEIC hoặc IELTS, ACT, SAT và phải có khả năng viết bài luận... Bằng nỗ lực, chỉ trong khoảng thời gian 6 tháng, ngoài học tập trên lớp, Đức đã thi lấy chứng chỉ để làm hồ sơ với kết quả: điểm IELTS của em là 7.5; SAT: 1.460/1.600, trong đó điểm toán tuyệt đối 800/800".

Để hoàn thành hồ sơ xin học bổng, ngoài bài luận chính được đầu tư công phu gửi cho các trường, em còn viết nhiều bài luận phụ và trả lời phỏng vấn theo yêu cầu. Đức bộc bạch: “Trong bài luận, nhiều bạn rất dè dặt khi nói về điểm hạn chế của bản thân nhưng em lại chọn điểm yếu của mình để viết, đó là tính cẩu thả”.

Nam sinh Hà Tĩnh được 15 trường đại học Mỹ “săn đón” với học bổng hơn 1,8 triệu USD

Ngoài thời gian học tập, Nguyễn Bành Đức thường xuyên tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường và trao hỗ trợ người nghèo trên địa bàn huyện Nghi Xuân. Ảnh tư liệu

Ngoài việc học và tham gia các hoạt động ở trường, Đức còn tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, nhân đạo, từ thiện ở địa phương do Hội Chữ thập đỏ, Đoàn thanh niên tổ chức.

Nhận xét về Đức, Tiến sĩ Toán học Lê Xuân Sơn - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Đại học Vinh cho biết: "Đức là học sinh có phẩm chất đạo đức tốt, thông minh, ham học hỏi và khiêm tốn”.

Nói về con trai, cô Hồ Thị Thảo - giáo viên Trường THPT Nguyễn Du chia sẻ: “Đức rất tự giác học tập, cháu học đều các môn và có năng khiếu ở môn tiếng Anh, môn Toán. Việc học tập của cháu chủ yếu là ở nhà, hàng ngày cháu dành khoảng 3-4 tiếng để ôn bài cũ, tìm kiếm thêm tài liệu để nâng cao kiến thức”.

“Ngoài 15 trường đại học hàng đầu của Mỹ đã nhận và cấp học bổng, em còn trúng tuyển trong đợt tuyển sinh đầu tiên của Trường Đại học VinUni với học bổng 90% (gần 3,3 tỷ đồng/4 năm). Các suất học bổng của các trường đều cao, chất lượng giáo dục cũng tốt nhưng em chưa lựa chọn trường nào vì cần thêm nhiều thông tin để có quyết định hợp lý nhất. Hiện tại, em đang cố gắng hoàn thành năm học của mình với kết quả tốt nhất” - Nguyễn Bành Đức tâm sự.

Các trường đại học Mỹ nhận và cấp học bổng cho Nguyễn Bành Đức:

1-Denison University: 36.400$/năm;

2-Dickinson College: 52.600$/năm;

3-Depauw University: 40.000$/năm;

4-Knox College: 38.500$/năm;

5-Cornell: 34.000$/năm;

6-SUNY Binghamton University: 7.000$/năm;

7-Gustavus Adolphus College: 35.000$/năm;

8-Augustana College: 36.250$/năm;

9-Hendrix College: 35.000$/năm;

10-Ohio Wesleyan University: 36.000$/năm;

11-Saint John’s University(MN): 32.000$/năm;

12-Drexel University: 31.000$/năm;

13-Temple University: 17.000$/năm;

14-Arizona University: 20.000$/năm;

15-University of Cincinnati: 15.000$/năm.

Chủ đề Học sinh giỏi Hà Tĩnh

Đọc thêm

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Cuộc thi "Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh" đã tạo dựng một sân chơi lành mạnh, quảng bá sâu rộng các ca khúc về Hà Tĩnh, góp phần khởi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lan tỏa hình ảnh tỉnh nhà tới bạn bè muôn phương.
Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Với 5 bảo vật quốc gia và hàng ngàn hiện vật, cổ vật, tư liệu giá trị về quê hương núi Hồng - sông La đang được lưu giữ là minh chứng cho những nỗ lực của Bảo tàng Hà Tĩnh trong sưu tầm, bảo quản ký ức quê hương.
[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là người cộng sản kiên trung, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là tấm gương sáng ngời, để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay và các thế hệ mai sau.
Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.