Người “giữ lửa” phong trào phụ nữ ở miền Trà sơn

(Baohatinh.vn) - Gương mẫu đi đầu trong công tác hội, chị Phan Thị Xuân - Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Đồng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) trở thành tấm gương được chị em yêu mến, các cấp hội phụ nữ biểu dương.

Người “giữ lửa” phong trào phụ nữ ở miền Trà sơn

Chị Phan Thị Xuân - Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Đồng Lộc (Can Lộc).

Bắt đầu tham gia công tác phụ nữ từ năm 1998, chị Phan Thị Xuân (SN 1974, trú tại thị trấn Đồng Lộc, Can Lộc) từng đảm nhận nhiều vai trò như: tổ trưởng tổ tiết kiệm phụ nữ, chi hội phó, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Tân Hương. Từ tháng 2/2015 đến nay, chị được tín nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Đồng Lộc.

Suốt 25 năm tham gia công tác phụ nữ, trong đó, 8 năm đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Đồng Lộc, chị Xuân đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, có nhiều sáng kiến, cách làm hay đưa phong trào phụ nữ của địa phương đi lên. Qua đó, góp phần cùng chính quyền và các tổ chức, đoàn thể xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Chị Nguyễn Thị Tình ở tổ dân phố Tân Hương (thị trấn Đồng Lộc) cho biết: “Trước đây, tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày, cuộc sống của gia đình mình sẽ no ấm như bây giờ. Nhà có 2 ha đất vườn nhưng hầu như để hoang hóa vì không tìm được sinh kế. Năm 2010, được sự động viên hướng dẫn của chị Xuân và nguồn vốn hỗ trợ vay lãi suất thấp từ các cấp hội phụ nữ, vợ chồng tôi đã mạnh dạn chuyển hướng sản xuất, phá bỏ vườn tạp, xây dựng mô hình kinh tế vườn chuồng. Nhờ đó, cuộc sống dần khấm khá, nuôi được 4 đứa con ăn học đầy đủ".

Người “giữ lửa” phong trào phụ nữ ở miền Trà sơn

Chị Phan Thị Xuân cùng lãnh đạo Hội LHPN huyện Can Lộc tham quan mô hình trồng cam của Nguyễn Thị Tình (ngoài cùng bên trái) ở thôn Tân Hương, thị trấn Đồng Lộc.

Được biết, với nguồn vốn vay ban đầu 20 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, vợ chồng chị Tình bắt đầu cải tạo vườn để trồng 1 ha cam, bưởi, 1 ha keo tràm. Sau đó phát triển dần, kết hợp chăn nuôi lợn, gà... Đến nay, mô hình kinh tế vườn chuồng của gia đình chị Tình cho lợi nhuận trung bình 200 triệu đồng/năm. Nhờ tìm được hướng đi, vợ chồng chị đã nuôi được 3 con gái học xong đại học, đã có nghề nghiệp ổn định, con trai hiện đang học lớp 11.

Mô hình của chị Tình là 1 trong 60 mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ (được Hội LHPN thị trấn Đồng Lộc vận động thành lập từ năm 2010 đến nay), cho thu nhập từ 100 triệu đồng/năm trở lên. Trong đó, có 58 mô hình trồng cây ăn quả, chăn nuôi, 2 mô hình sản xuất kinh doanh là tinh bột nghệ Tâm An và giò Trường An đã được công nhận sản phẩm đạt OCOP. Sự thành công của các mô hình này đều ghi dấu sự tâm huyết, trách nhiệm của Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Phan Thị Xuân.

Người “giữ lửa” phong trào phụ nữ ở miền Trà sơn

Chị Phan Thị Xuân (người bên phải) vận động hội viên xây dựng mô hình nhà sạch, vườn đẹp.

Để có những kết quả đó, bên cạnh tuyên truyền vận động, chị Xuân còn luôn kết nối các nguồn vốn từ các ngân hàng: Chính sách xã hội, NN&PTNT, quỹ tiết kiệm phụ nữ... để hỗ trợ các chị em vay với lãi suất thấp. Đến nay, đã có hàng trăm chị em được vay các nguồn vốn với tổng dư nợ gần 41 tỷ đồng.

Bên cạnh hỗ trợ chị em khởi nghiệp, xây dựng mô hình phát triển kinh tế, chị Phan Thị Xuân cũng đã có nhiều sáng kiến trong việc tập hợp, thu hút hội viên như xây dựng các mô hình, CLB trong các chi hội. Đến nay, 9/9 chi hội của thị trấn đều đã thành lập được các CLB như: Gia đình hạnh phúc, Phụ nữ với pháp luật, CLB Di cư an toàn, “5 không, 3 sạch”, dân vũ, bóng chuyền... thu hút hàng trăm hội viên tham gia sinh hoạt. Đến nay, toàn thị trấn đã có 1.186 hội viên tham gia sinh hoạt hội, đạt tỷ lệ gần 80% (tăng 30% so với năm 2014).

Người “giữ lửa” phong trào phụ nữ ở miền Trà sơn

Một cung đường đô thị văn minh ở tổ dân phố Tùng Liên (thị trấn Đồng Lộc) do Hội phụ nữ tự quản.

Nhờ đó, phong trào phụ nữ địa phương trở thành lực lượng nòng cốt, đi đầu, góp phần cùng các tổ chức, đoàn thể xây dựng thành công nhiều tiêu chí đô thị văn minh. Đến nay, thị trấn Đồng Lộc đã có 4/9 TDP đạt TDP văn hóa văn minh, phấn đấu đến hết năm 2023 có 7/9 TDP đạt chuẩn văn hóa văn minh và năm 2024 toàn thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh.

Công tác an sinh xã hội hỗ trợ hội viên nghèo, trẻ em khó khăn cũng luôn được chị Phan Thị Xuân tích cực vận động đạt được nhiều kết quả. Tiêu biểu như: giúp 16 hội viên phụ nữ nghèo phát triển kinh tế; chương trình Phụ nữ Đồng Lộc với phong trào ống tiền tiết kiệm, hũ gạo tiết kiệm theo gương Bác, thu được 44 triệu đồng dành sửa chữa 2 mái ấm tình thương, trao các suất quà cho hội viên nghèo và các trẻ em khó khăn; các cấp hội nhận đỡ đầu 2 trẻ mồ côi trên địa bàn...

Người “giữ lửa” phong trào phụ nữ ở miền Trà sơn

Tiết mục dân vũ của Hội LHPN thị trấn Đồng Lộc biểu diễn trong dịp kỷ niệm 55 năm Chiến thắng Đồng Lộc, tháng 7/2023.

Luôn năng nổ trong công tác hội, chị Xuân còn là tấm gương sáng trong xây dựng hạnh phúc gia đình và nuôi dạy con cái. Mặc dù chồng công tác trong quân đội, đơn vị đóng ở miền Nam nhưng chị đã nuôi dạy 2 con gái chăm ngoan học giỏi, phụng dưỡng mẹ chồng đau yếu chu đáo trong thời gian dài trước khi bà qua đời...

Với những nỗ lực trong công tác, nhiều năm liền chị Phan Thị Xuân được các cấp hội và chính quyền tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Trong đó, dịp tháng 5/2023, chị được Hội LHPN tỉnh tuyên dương là 1 trong 24 chủ tịch hội phụ nữ cấp xã tiêu biểu trên toàn tỉnh.

Người “giữ lửa” phong trào phụ nữ ở miền Trà sơn

Chị Phan Thị Xuân (hàng sau thứ 4 từ phải sang) tại lễ tuyên dương chủ tịch hội phụ nữ cấp xã tiêu biểu toàn tỉnh năm 2023.

Đi lên từ cơ sở, không ngừng nỗ lực phấn đấu trong việc tập thể, đảm đang việc nhà, chị Phan Thị Xuân luôn thể hiện là một người đi đầu gương mẫu, dẫn dắt phong trào phụ nữ địa phương đạt nhiều kết quả nổi bật.

Đặc biệt, bằng tinh thần trách nhiệm cao, chị quan tâm một cách sâu sát đời sống của hội viên, tạo cho chị em động lực và niềm tin vững chắc. Từ đó, tuyên truyền vận động, thu hút đông đảo hội viên tham gia thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đề ra.

Bà Trần Thị Nguyệt
Chủ tịch Hội LHPN huyện Can Lộc

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Danh nhân Phan Kính - Lưỡng quốc Đình nguyên Thám hoa

Danh nhân Phan Kính - Lưỡng quốc Đình nguyên Thám hoa

Trong lịch sử các triều đại phong kiến Việt Nam có một danh nhân người Hà Tĩnh tài năng, phẩm hạnh lỗi lạc, không chỉ được trong nước ghi nhận mà còn được triều đình nhà Thanh (Trung Quốc) khâm phục, đó là Thám hoa Phan Kính quê xã Trường Lưu.
Nhà nghiên cứu văn hóa Lê Văn Tùng: Viết để trả nợ quê hương, nối quá khứ với tương lai

Nhà nghiên cứu văn hóa Lê Văn Tùng: Viết để trả nợ quê hương, nối quá khứ với tương lai

Một ngày đầu đông, tôi và nhà nghiên cứu văn hóa (NCVH) Lê Văn Tùng thả bộ từng bước chân trên lối xưa Thành Sen với bao hoài niệm về mảnh đất yêu dấu. Dường như 3 con người đang hòa vào một trong vóc dáng ông: một nhà giáo mẫu mực, một nhà hoạt động chính trị sắc sảo và một nhà NCVH uyên thâm.
Sức mạnh đoàn kết ở Vĩnh Phong

Sức mạnh đoàn kết ở Vĩnh Phong

Những ngày này, dù mưa rét nhưng không khí vui tươi vẫn tràn ngập khắp TDP Vĩnh Phong (phường Trần Phú, Hà Tĩnh). Niềm hân hoan ấy được tạo nên nhờ tinh thần đoàn kết được xây đắp qua nhiều năm tháng.
Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Trường Lưu

Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Trường Lưu

Trường Lưu không chỉ mang vẻ đẹp của một miền quê thanh bình mà còn lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc được thế giới vinh danh. Các di sản ấy được gìn giữ và phát huy, trở thành niềm tự hào của quê hương.
Chuyện chưa kể về anh nông dân chèo đò cứu trợ giữa tâm lũ

Chuyện chưa kể về anh nông dân chèo đò cứu trợ giữa tâm lũ

Khi xã Cẩm Duệ (Hà Tĩnh) chìm sâu trong dòng nước xiết do mưa lớn và xả tràn Kẻ Gỗ, người nông dân Nguyễn Văn Hương (SN 1980) đã biến chiếc thuyền độc mộc thành cây cầu nối sự sống tại "túi lũ" thôn Na Trung. Bất chấp hiểm nguy, anh đã tiếp sức kịp thời và trấn an tinh thần cho hơn 270 hộ dân bị cô lập nơi đây.
Đại thi hào Nguyễn Du - người của miền dân dã

Đại thi hào Nguyễn Du - người của miền dân dã

Dù sinh ra trong gia đình quý tộc nhưng Nguyễn Du chọn hòa mình với các tầng lớp nhân dân, nhất là quãng thời gian ở quê nội Tiên Điền (Hà Tĩnh). Điều đó đã giúp Đại thi hào hiểu rõ hơn cuộc sống người dân, yêu thương mọi kiếp người, hun đúc trái tim nhân đạo rộng lớn.
NSƯT Tạ Hồng Dương: “Con đò” ngược xuôi giữa đôi bờ ví, giặm

NSƯT Tạ Hồng Dương: “Con đò” ngược xuôi giữa đôi bờ ví, giặm

Không biết từ bao giờ, tôi đã ghi nhớ về NSƯT Tạ Hồng Dương - hiện là Phó Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật truyền thống Nghệ An – trong hình ảnh một con đò. Có lẽ là khi dòng chữ tên anh vang lên trong lời giới thiệu về đạo diễn của vở kịch hát dân ca nào đó, có thể là khi tên anh lặng lẽ hiện lên ở phần giới thiệu thành phần sáng tạo một chương trình nghệ thuật được phát trên truyền hình, cũng có thể là khi anh lặng lẽ ngồi làm giám khảo một cuộc liên hoan dân ca ví, giặm ở Hà Tĩnh… Dù ở đâu, trong vai trò nào, anh cũng hiện lên giản dị, như con đò cần mẫn ngược xuôi giữa đôi bờ ví, giặm.
Tiên Điền hôm nay...

Tiên Điền hôm nay...

Tựa vào núi Hồng, soi bóng dòng Lam, Tiên Điền (Hà Tĩnh) hôm nay mang dáng hình rộng mở, năng động.
Hoàng giáp Vũ Diệm - Người con núi Hồng làm rạng danh quê hương

Hoàng giáp Vũ Diệm - Người con núi Hồng làm rạng danh quê hương

Ít ai biết rằng, câu thành ngữ nổi tiếng một thời ở kinh đô Thăng Long “Bút Cấm Chỉ, sĩ Thiên Lộc” nói về vùng đất hiếu học ở Hà Tĩnh là xuất phát từ người học trò có tên Vũ Diệm, quê ở làng Thổ Vượng, sau này thi đỗ Hoàng giáp, giúp nước, giúp dân.
Không ngừng “làm dày” di sản Nguyễn Du và Truyện Kiều

Không ngừng “làm dày” di sản Nguyễn Du và Truyện Kiều

Cùng với công tác bảo tồn, BQL Khu di tích Nguyễn Du (xã Tiên Điền, Hà Tĩnh) đã nỗ lực sưu tầm nhiều tư liệu, hiện vật, khảo cứu và xuất bản nhiều ấn phẩm liên quan về Đại thi hào Nguyễn Du, dòng họ Nguyễn Tiên Điền, Truyện Kiều..., qua đó, làm dày thêm và lan tỏa di sản Nguyễn Du.
Người thợ cốp pha lan tỏa lối sống đẹp

Người thợ cốp pha lan tỏa lối sống đẹp

Không danh lợi, không ồn ào, chỉ lặng lẽ cứu người, giúp đời bằng cả tấm lòng - đó là cách anh Đậu Văn Mân (Đội trưởng đội cứu hộ, cứu nạn 0 đồng SOS Mân Côi Hà Tĩnh) đang sống và hành động suốt những năm qua.
"Vì người nghèo" - Hành trình của yêu thương!

"Vì người nghèo" - Hành trình của yêu thương!

Những ngôi nhà được dựng lại sau bão, những mô hình sinh kế được trao cho người dân đã tạo nên dòng chảy yêu thương lan tỏa, thể hiện trách nhiệm, tinh thần đoàn kết trong mục tiêu phát triển bền vững ở Hà Tĩnh, không để ai bị bỏ lại phía sau.
"Cây sáng kiến" ở Vườn quốc gia Vũ Quang

"Cây sáng kiến" ở Vườn quốc gia Vũ Quang

Hơn 12 năm công tác tại Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh), anh Lê Thanh Toán đã trở thành tấm gương tiêu biểu về tinh thần trách nhiệm, lòng tận tụy và sự sáng tạo trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học.