Nữ trưởng thôn “thắp lửa” phong trào nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Dám nghĩ, dám làm, chị Trần Thị Hạnh - Trưởng thôn Đông Biên, xã Xuân Hải (Nghi Xuân – Hà Tĩnh) đã nỗ lực “chèo lái” đưa thôn vượt khó đi lên, đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu.

Nữ trưởng thôn “thắp lửa” phong trào nông thôn mới

Thôn Đông Biên đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu vào năm 2022

Sau gần 10 năm đảm nhiệm công tác y tế thôn, thôn đội trưởng dân quân, tháng 10/2020, chị Trần Thị Hạnh (SN 1982, thôn Đông Biên, xã Xuân Hải) được bà con tín nhiệm bầu giữ chức trưởng thôn. Với vai trò mới, chị luôn gương mẫu, tích cực vận động người dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua ở địa phương.

Chị Trần Thị Hạnh chia sẻ: “Thời điểm đó, các trưởng thôn ở Đông Biên chỉ làm một thời gian ngắn rồi nghỉ do công việc vất vả. Được người dân tín nhiệm, bản thân tôi cũng có nhiều lo lắng bởi chưa có kinh nghiệm và còn phải đảm nhận nhiều công việc gia đình. Nhưng với trách nhiệm là người đảng viên và được sự động viên của chồng, tôi đã đồng ý đảm nhận.

Mới đầu, tôi cũng gặp nhiều khó khăn, đặc biệt đây là giai đoạn thôn đang tập trung cao điểm xây dựng khu dân cư mẫu, trong khi nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất hạn chế, người dân còn trông chờ nhiều vào Nhà nước chứ chưa thực sự vào cuộc”.

Chị Hạnh đã cùng Ban Công tác mặt trận thôn Đông Biên trăn trở, tìm cách tháo gỡ những nút thắt. Xác định nhận thức và hành động của Nhân dân là yếu tố then chốt trong triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, do đó công tác tuyên truyền được đề ra hàng đầu. Chị cùng các cán bộ thôn đã tập trung vận động, để Nhân dân thấy rõ vai trò chủ thể, trách nhiệm của mình, tạo sự đồng thuận, phát huy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết.

Nữ trưởng thôn “thắp lửa” phong trào nông thôn mới

Với vai trò, trách nhiệm của mình, chị Hạnh (áo đỏ) luôn tiên phong trong các hoạt động

“Ban Công tác mặt trận thôn đã chia thành các tổ, cán bộ ở tổ liên gia nào thì về tuyên truyền ở tổ liên gia đó, nhờ đó lâu ngày bà con đã đồng tình, tích cực vào cuộc. Tôi cũng thường xuyên đi tới từng hộ gia đình để tuyên truyền, vận động bà con chú trọng áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi, thực hiện mô hình “nhà sạch, vườn đẹp”, phân loại, xử lý rác tại nguồn…” chị Hạnh cho biết thêm.

Bà Kiều Thị Thu cho biết: “Chị Hạnh là người nhiệt tình, sâu sát với dân. Với lối sống giản dị, hòa đồng, quan tâm đến mọi người xung quanh, người dân thôn Đông Biên luôn quý trọng chị. Trong bất kể hoạt động nào, chị Hạnh cũng luôn gương mẫu, đầu tàu đi trước, nhờ đó Nhân dân chúng tôi thấy được và tin tưởng tham gia các hoạt động”.

Trong 2 năm 2021-2022, Nhân dân thôn Đông Biên và các mạnh thường quân đã đóng góp hơn 400 triệu động và hàng nghìn ngày công lao động để xây dựng ngôi nhà trí tuệ thôn; lát gạch block khuôn viên nhà văn hóa, xây dựng, lắp đặt các hạng mục khu vui chơi, sân tập thể dục thể thao; đổ 600m đường bê tông trục thôn, ngõ xóm; 400m lề đường, xây dựng 6 vườn mẫu.

Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể chi bộ, cán bộ và Nhân dân, trong đó có sự đóng góp rất lớn của nữ Trưởng thôn Trần Thị Hạnh, diện mạo Đông Biên ngày càng khởi sắc, đời sống của người dân được nâng cao. Đến cuối năm 2022, thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt trên 45 triệu đồng/người/năm. Thôn đã hoàn thành các tiêu chí và được công nhận đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu. Bản thân chị Hạnh được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Nữ trưởng thôn “thắp lửa” phong trào nông thôn mới

Cuối năm 2020 chị Trần Thị Hạnh được Nhân dân tín nhiệm bầu làm trưởng thôn

Chưa bằng lòng với những kết quả đã đạt được, chị Hạnh cho biết: “Dẫu đã đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu nhưng cán bộ và Nhân dân thôn Đông Biên vẫn còn nhiều công việc phải làm để giữ vững và nâng cao các tiêu chí trong thời gian tới, đặc biệt là phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho người dân và mở rộng các tuyến đường, hướng tới thảm nhựa hệ thống giao thông, tạo thuận tiện đi lại cho người dân”

“Chương trình xây dựng NTM đã mang đến cho thôn Đông Biên một diện mạo tươi sáng với hạ tầng cơ sở hoàn thiện, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng cao. Trong thành tích đó, có dấu ấn đậm nét của Trưởng thôn Trần Thị Hạnh. Với tinh thần, nhiệt huyết của mình, chị Hạnh đã “thắp lửa” để phong trào xây dựng NTM ở địa phương ngày càng lan tỏa mạnh mẽ” ông Cao Xuân Chương – Chủ tịch UBND xã Xuân Hải cho hay.

Đọc thêm

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi