Tô đậm vẻ đẹp người lính Cụ Hồ

(Baohatinh.vn) - Tháng 7, trong muôn nẻo tri ân, chúng tôi đã có cơ hội được tiếp xúc với rất nhiều cựu chiến binh gương mẫu ở các miền quê Hà Tĩnh. Với tinh thần người lính Cụ Hồ, trong thời bình, họ tiếp tục đi đầu trong nhiều lĩnh vực, tích cực góp phần xây dựng quê hương.

Người cựu binh tích cực phát triển kinh tế

Tô đậm vẻ đẹp người lính Cụ Hồ

Cựu chiến binh Lê Quang Nhung ở thôn 2, xã Quang Thọ, Vũ Quang.

Năm 1972, ông Lê Quang Nhung (SN 1950, thôn 2, xã Quang Thọ, Vũ Quang) tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự, trở thành người lính của Trung đoàn 270, Sư đoàn 341 và chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Sau đó, ông Nhung tiếp tục cùng đồng đội tham gia làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia.

Năm 1990, sau 18 năm tham gia trên nhiều chiến trường, cựu chiến binh Lê Quang Nhung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người chiến sĩ bảo vệ Tổ quốc và trở về cuộc sống đời thường.

Trở về địa phương, ông Nhung tiếp tục miệt mài cống hiến trên mặt trận phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống mới. Nêu cao tinh thần “Thương binh tàn nhưng không phế”, trên mảnh đất của vùng núi Vũ Quang, ông Nhung cùng gia đình đã tích cực phát triển kinh tế.

Tô đậm vẻ đẹp người lính Cụ Hồ

Dù tuổi đã cao nhưng ông Nhung vẫn hăng say lao động sản xuất.

Dù mang trong mình vết thương chiến tranh, là bệnh binh 2/3 (71%), nhưng ông Nhung và vợ vẫn hăng say lao động sản xuất, xây dựng vườn mẫu, trồng cây ăn quả, chăn nuôi bò, gà, nuôi ong… mỗi năm cho thu nhập hơn 100 triệu đồng.

Không chỉ tích cực phát triển kinh tế gia đình, ông Nhung còn tham gia tích cực các phong trào xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia tốt các phong trào của xã, thôn. Đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Quang Thọ (từ năm 1990 - 2004), ông Nhung luôn phát huy tinh thần không ngại khó, ngại khổ của người cựu binh. Từ đó, ông tích cực với các hoạt động xã hội, thúc đẩy các hội viên phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa.

Tô đậm vẻ đẹp người lính Cụ Hồ

Ông Nhung cùng vợ là bà Trần Thị Tứ luôn động viên nhau cố gắng, làm gương cho con cháu.

Đến năm 2004, do vết thương chiến tranh, sức khỏe giảm sút nhiều nên ông Nhung đã nghỉ các hoạt động xã hội. Dù vậy, ông vẫn luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, dạy bảo con cháu nên người. Được biết, vợ chồng ông Nhung có 3 người con (1 trai, 2 gái) đều đã trưởng thành và đang giữ nhiều vai trò, vị trí trong các tổ chức, cơ quan Nhà nước.

Ông Nhung bày tỏ: “Dù là thời chiến hay thời bình, những người lính như tôi đều phải đi đầu, bước trước. Thời chiến, chúng tôi tham gia chống giặc, hòa bình rồi phải tích cực lao động sản xuất. Đến bây giờ, tôi vẫn luôn dạy bảo con cháu chấp hành tốt chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, ra sức lao động sản xuất để đời sống ngày càng phát triển”.

Một đời học và làm theo Bác

Năm nay đã 85 tuổi nhưng cựu chiến binh Nguyễn Đình Lộc (SN 1938, trú tại TDP 4, thị trấn Cẩm Xuyên) rất minh mẫn. Trong câu chuyện của ông Lộc, con cháu vẫn được nghe kể về những năm tháng chiến tranh hào hùng của đất nước, dân tộc.

Năm 1961, người thanh niên Nguyễn Đình Lộc lên đường nhập ngũ, trở thành người lính thuộc Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2). Trong quân ngũ, cựu chiến binh Nguyễn Đình Lộc đã tham gia chiến đấu tại nhiều chiến trường như Tam Kỳ (Quảng Nam, năm 1965), đường 9 Nam Lào (năm 1971), giải phóng miền Nam (năm 1975)…

Suốt những năm tháng trên chiến trường, người thanh niên ấy đã anh dũng chiến đấu chống lại kẻ thù. Vào năm 1990, khi rời quân ngũ, ông mang trên mình nhiều thương tật, trở thành thương binh hạng 2/4.

Tô đậm vẻ đẹp người lính Cụ Hồ

Cựu chiến binh Nguyễn Đình Lộc trú tại TDP 4, thị trấn Cẩm Xuyên.

Về với đời thường, ông Lộc vẫn giữ vững, phát huy những phẩm chất của người lính Cụ Hồ, được tín nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch và Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Cẩm Xuyên (1990 - 2003).

Năm 2003, ông Lộc thôi hoạt động tại Hội Cựu chiến binh huyện. Đến năm 2008, ông Lộc tiếp tục đảm nhận cương vị Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam huyện Cẩm Xuyên (2008 - 2013). Dù ở mặt trận nào, “người lính già” Nguyễn Đình Lộc vẫn phát huy phẩm sáng ngời của người lính Cụ Hồ, luôn học và làm theo Bác cả trong tư tưởng và hành động.

Suốt quá trình công tác xã hội, ông luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và vinh dự được tặng thưởng 14 bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, 4 bằng khen của Tỉnh ủy, 4 bằng khen của các bộ ngành, đặc biệt là bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước (năm 2012)…

Tô đậm vẻ đẹp người lính Cụ Hồ

Gia đình ông Lộc luôn gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương.

Ông Lộc bộc bạch: “Với tôi, những năm tháng nơi chiến trường là những kí ức không bao giờ quên. Trong giáo dục cho con cháu, tôi vẫn luôn nhắc nhở về tinh thần học và làm theo Bác để lấy đó làm động lực vươn lên, trở thành những công dân có ích cho đất nước, dựng xây quê hương bằng tình yêu với cách mạng”.

“Nguyện cống hiến hết sức mình cho sự phát triển của quê hương”

Tô đậm vẻ đẹp người lính Cụ Hồ

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Trân - Bí thư Chi bộ thôn Hợp Sơn, xã Thanh Lộc, Can Lộc.

Xuất phát từ tâm niệm làm sao để phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, cựu chiến binh Nguyễn Văn Trân (SN 1958, thôn Hợp Sơn, xã Thanh Lộc, Can Lộc) đã có nhiều đóng góp cho công tác xây dựng nông thôn mới, tích cực gương mẫu trong các phong trào.

Ông Trân tình nguyện lên đường nhập ngũ vào năm 1979, thuộc Lữ đoàn 214, tham gia chiến đấu ở biên giới phía Bắc. Từ năm 1982 - 1987, ông Trân thuộc biên chế Sư đoàn 9, Quân đoàn 4, chiến đấu tại nước bạn Campuchia. Đến năm 1990, ông Trân trở về địa phương, là bệnh binh 2/3.

Trải qua chiến tranh, ông Trân luôn cảm thấy may mắn hơn các đồng đội đã nằm lại chiến trường. Vì thế, ông đã tích cực tham gia công tác xã hội, luôn tiên phong tham gia các phong trào, góp sức xây dựng quê hương.

Tô đậm vẻ đẹp người lính Cụ Hồ

Nhiều năm liền giữ vai trò công an viên, ông Trân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Từ năm 1990 đến nay, ông Trân giữ nhiều vị trí tại địa phương như công an viên, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh thôn Hợp Sơn. Đến năm 2022, ông Trân được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ thôn.

Dù trong vai trò nào, ông Trân luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua do cấp ủy, chính quyền phát động. Ông Trân là hạt nhân tích cực trong việc tuyên truyền vận động các hộ dân thực hiện các tiêu chí xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn chỉnh trang vườn hộ, phát triển kinh tế gia đình… Năm 2021, thôn Hợp Sơn đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Tô đậm vẻ đẹp người lính Cụ Hồ

Ở vai trò là Bí thư Chi bộ, ông Trân là một cán bộ mẫn cán, tích cực.

Ông Trân chia sẻ: “Là một đảng viên, cựu chiến binh, với tôi, việc được cống hiến sức mình cho xã hội là điều vinh dự, tự hào. Vì thế, khi còn sức khỏe, còn được người dân tín nhiệm, Đảng giao phó, tôi nguyện cống hiến hết sức mình cho sự phát triển của quê hương, đồng thời làm gương cho con cháu”.

Giữa thời bình, những thương binh, bệnh binh ở Hà Tĩnh luôn làm theo lời dạy của Bác Hồ, trở thành gương sáng cho tinh thần vượt khó, đi đầu trong công cuộc làm giàu, xây dựng quê hương. Ở họ, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ luôn được giữ vững, phát huy và nêu cao ý thức, trách nhiệm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ cháu con.

Chủ đề NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ

Đọc thêm

"Có sức người sỏi đá cũng thành cơm"...

"Có sức người sỏi đá cũng thành cơm"...

Không ít lần trắng tay sau những cuộc tiên phong chuyển đổi cây trồng, vật nuôi nhưng bằng ý chí, quyết tâm của người lính cụ Hồ, ông Hoàng Ngọc Trà (xã Cổ Đạm, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã vượt khó vươn lên phát triển kinh tế trên mảnh đất quê hương.
"Quả ngọt" nông thôn mới Ân Phú

"Quả ngọt" nông thôn mới Ân Phú

Cảnh quan xanh mát, hạ tầng đồng bộ, đời sống của người dân không ngừng được nâng cao… là những “quả ngọt” mà xã Ân Phú (Vũ Quang, Hà Tĩnh) đã gặt hái được trên hành trình bền bỉ xây dựng nông thôn mới.
Huyền thoại Xô viết ở Phù Lưu Thượng...

Huyền thoại Xô viết ở Phù Lưu Thượng...

Phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh ở Phù Lưu Thượng nay là xã Hồng Lộc (Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã gửi vào tâm thức thế hệ trẻ niềm tự hào, biết ơn để nỗ lực hơn trong cống hiến xây dựng quê hương.
20 giếng cổ ở Lộc Hà được trùng tu như thế nào?

20 giếng cổ ở Lộc Hà được trùng tu như thế nào?

Hình ảnh cây đa, giếng nước, sân đình là biểu tượng làng quê Việt Nam, tuy nhiên, qua thời gian, không ít giếng làng đã trở thành phế tích. Tại Lộc Hà (Hà Tĩnh), người dân bằng nhiều cách làm đã trùng tu, phục dựng giếng làng nhằm lưu giữ những giá trị văn hóa.
Là quân nhưng chúng tôi ở trong dân

Là quân nhưng chúng tôi ở trong dân

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, cùng với phát triển kinh tế, anh Nguyễn Ngọc Quyết (Hương Khê, Hà Tĩnh) tiếp tục tham gia lực lượng dự bị động viên, là tấm gương tiêu biểu ở đơn vị, địa phương.
Người trẻ và khát vọng chinh phục đỉnh cao

Người trẻ và khát vọng chinh phục đỉnh cao

Kế thừa, phát huy truyền thống hiếu học của thế hệ cha ông, những người trẻ Hà Tĩnh ngày nay đang nỗ lực học tập, rèn luyện để hoàn thiện tri thức, trở thành những công dân hội nhập.
Nghe cựu chiến binh Hà Tĩnh kể chuyện lái xe cho Bác Hồ

Nghe cựu chiến binh Hà Tĩnh kể chuyện lái xe cho Bác Hồ

Từng vinh dự được lái xe phục vụ Bác Hồ nhân dịp Việt Nam tổ chức lễ duyệt binh diễn ra trên quảng trường Ba Đình vào năm 1955, ông Trương Quang Hảo (90 tuổi, ở phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh) đã cảm nhận được sự giản dị, gần gũi, tình cảm ấm áp của Người.
Trên quê hương Xô viết anh hùng

Trên quê hương Xô viết anh hùng

Những ngày này, trong phấp phới cờ đỏ sao vàng tung bay trên những vùng quê nông thôn mới khang trang ở các huyện Can Lộc, Lộc Hà (Hà Tĩnh), dường như vẫn còn nghe âm vang tiếng trống Xô viết giục giã thuở nào…
Về Hà Tĩnh, xem các đô vật thi tài

Về Hà Tĩnh, xem các đô vật thi tài

Với đông đảo đô vật từ nhiều lứa tuổi, trong và ngoài xã tham gia, hội vật truyền thống ở Thuần Thiện (Can Lộc, Hà Tĩnh) đã trở thành nét văn hóa độc đáo của người dân nơi đây nhằm chào mừng Quốc khánh 2/9.
Trái tim người lính mang nặng ân tình

Trái tim người lính mang nặng ân tình

“Nợ ân tình” là món nợ của một trái tim nhân hậu, đầy yêu thương với cuộc đời, con người. Đọc cuốn hồi ký, chúng ta càng hiểu hơn trái tim mang nặng ân tình của một người cựu binh, càng yêu thêm những người lính, yêu thêm đất nước Việt Nam một thời đạn lửa, gian lao khó nhọc nhưng anh hùng, vinh quang.
Nghị lực của Ánh

Nghị lực của Ánh

Sinh ra không có bố, mẹ mắc bệnh thần kinh, 12 tuổi Nguyễn Thị Hồng Ánh (SN 2006, trú thôn Thanh Bình, xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang) được đưa vào Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh. Không đầu hàng trước số phận, em đã vươn lên trong học tập để bước vào giảng đường đại học với số điểm 28,25.
 Hương Sơn trong tiếng vọng ngàn xưa

Hương Sơn trong tiếng vọng ngàn xưa

Phát huy các giá trị truyền thống lịch sử văn hóa, cách mạng, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) không ngừng nỗ lực vươn lên, đạt nhiều thành tựu trong xây dựng quê hương, đất nước.
Mạch nguồn ví, giặm trong các loại hình nghệ thuật

Mạch nguồn ví, giặm trong các loại hình nghệ thuật

Từ những điệu ví, câu hò của ông cha xưa, ngày nay, dân ca ví, giặm được tiếp biến trong nhiều loại hình nghệ thuật, tạo sức sống bền lâu trong đời sống của người dân Hà Tĩnh cũng như cả nước.
Hào khí Cách mạng tháng Tám hôm nay

Hào khí Cách mạng tháng Tám hôm nay

Cùng với cả nước, suốt những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh đã phát huy tốt tinh thần, hào khí Cách mạng tháng Tám năm 1945 để xây dựng quê hương ngày càng phát triển, vững mạnh.
Dưới trời thu xanh thắm...

Dưới trời thu xanh thắm...

Tháng Tám về gọi dậy cả miền ký ức hào hùng của lịch sử, đặc biệt là không khí của cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945 trong lòng mỗi người dân Hà Tĩnh nói riêng và người Việt Nam nói chung.