Vu Lan trọn vẹn nghĩa tình

(Baohatinh.vn) - Vào mùa lễ Vu Lan, các tăng ni, phật tử và người dân Hà Tĩnh tới chùa để đón mừng ngày lễ trọng đại, thiêng liêng của đạo Phật. Cùng với sự tổ chức chu đáo, tại các chùa, mỗi sự góp sức của người dân, phật tử sẽ làm nên một mùa Vu Lan trọn vẹn nghĩa tình.

Vu Lan trọn vẹn nghĩa tình

Các hạng mục phục vụ lễ Vu Lan tại chùa Phổ Độ đã hoàn tất.

Trước ngày chính lễ Vu Lan (12 tháng Bảy âm lịch), tại chùa Phổ Độ (xã Hộ Độ, Lộc Hà), rất đông phật tử đã tham gia vào các công việc như: trang trí lễ đài, dựng sân khấu, tổ chức lễ cầu siêu… Dù khối lượng công việc lớn nhưng ai cũng hoan hỉ vì được góp phần đem đến một mùa lễ Vu Lan đầy ý nghĩa.

Đại đức Thích Hạnh Minh - Trụ trì chùa Phổ Độ cho biết: “Bắt nguồn từ sự tích Bồ tát Mục Kiền Liên đại hiếu cứu mẹ khỏi kiếp ngạ quỷ trong đạo Phật, đại lễ Vu Lan báo hiếu đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt. Đây là dịp nhắc nhở mọi người về công ơn sinh thành, dưỡng dục của tổ tiên, ông bà, cha mẹ và tri ân những người có công với đất nước, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” - nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam”.

Vu Lan trọn vẹn nghĩa tình

Chùa Phổ Độ đã sẵn sàng để tổ chức lễ Vu Lan năm 2023.

Được biết, ngay từ đầu tháng Bảy âm lịch, chùa Phổ Độ đã lên kế hoạch và có nhiều hoạt động hướng tới lễ Vu Lan. Theo đó, từ ngày 1 đến ngày 11 tháng Bảy, vào lúc 10h và 16h, nhà chùa đều tổ chức lễ cầu siêu cho gia tiên, chư vị hương linh các gia đình phật tử.

Ngày 11 tháng Bảy, nhà chùa tổ chức ngày lễ Vu Lan, tri ân đấng sinh thành và nhiều hoạt động khác. Sau đó, nhà chùa sẽ tổ chức các hoạt động từ thiện, giúp đỡ các gia đình khó khăn tại xã Hộ Độ.

Vu Lan trọn vẹn nghĩa tình

Chị Lan (ngoài cùng bên phải) đến chùa Phổ Độ để đọc kinh, làm lễ cầu siêu cho người thân và giúp đỡ nhà chùa sửa soạn công việc chuẩn bị đại lễ.

Chị Lê Thị Lan (xã Thạch Long, Thạch Hà) cho biết: “Mỗi năm, vào dịp Vu Lan, tôi đều đến chùa Phổ Độ để đọc kinh, làm lễ cầu siêu cho người thân và giúp đỡ nhà chùa làm các công việc chuẩn bị cho đại lễ. Đây cũng là cách giúp tôi bày tỏ lòng tri ân, báo hiếu đến cha mẹ, cầu mong các bậc sinh thành sức khỏe và gia đình, con cháu bình an”.

Không chỉ tại chùa Phổ Độ mà khắp các ngôi chùa tại Hà Tĩnh đã và đang tổ chức nhiều hoạt động của lễ Vu Lan báo hiếu. Đây là cốt lõi của văn hóa Việt với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” được Nhân dân ta gìn giữ, phát huy.

Tại chùa Giai Lam (xã Tân Lâm Hương, Thạch Hà), khoảng 1 tuần trước ngày lễ chính (ngày 12 tháng Bảy âm lịch), không khí sửa soạn cho lễ Vu Lan đã nhộn nhịp, tấp nập với nhiều hoạt động khác nhau. Các phật tử đã về chùa để cùng nhau trang trí, dọn dẹp, hoàn thành nhiều hạng mục hướng tới ngày lễ chính. Nhiều người cùng nhau đến chùa để thắp hương, khấn nguyện, cầu siêu cho người đã khuất, cầu phúc cho gia đình, người thân.

Đại đức Thích Tâm Lực - Ban Trị sự chùa Giai Lam cho biết: “Dân gian thường gọi tháng Bảy âm lịch là tháng “cô hồn”, tuy nhiên, chúng ta cần suy xét để thấy tư duy sâu sắc của dân tộc và Phật giáo Việt Nam qua các thời kỳ đã mang đến nét đẹp nhân văn trong tháng Bảy - mùa Vu Lan. Đây là dịp để hướng về cội nguồn, nhắc nhở con cháu về đạo hiếu và hiếu hạnh với ông bà, tổ tiên. Với những người có cha mẹ bên cạnh, lễ Vu Lan là dịp để họ hiểu hơn về đạo hiếu, từ đó chăm sóc, tạo dựng một gia đình đầm ấm. Còn với những người không còn được chở che trong tình thương của cha mẹ, hãy nỗ lực tu hành, tạo thật nhiều công đức, phước thiện”.

Vu Lan trọn vẹn nghĩa tình

Những công đoạn cuối cùng chuẩn bị cho lễ Vu Lan tại chùa Giai Lam đã hoàn tất.

Theo lịch trình, vào ngày lễ chính của lễ Vu Lan, những hoạt động như cài hoa hồng, phút báo ân, phút sám hối… tại chùa Giai Lam sẽ giúp phật tử có những phút giây trải lòng, tìm về cảm giác bình yên bên cha mẹ, đề cao bổn phận của người phật tử với đấng sinh thành. Lễ Vu Lan sẽ được tổ chức trang nghiêm, thanh tịnh, không đốt vàng mã.

Dịp này, các chùa tại Hà Tĩnh đều đồng loạt tổ chức lễ cầu siêu cho các hương linh, cửu huyền thất tổ của các gia đình và anh linh các anh hùng liệt sĩ…

Vu Lan trọn vẹn nghĩa tình

Các phật tử trang trí lễ Vu Lan tại chùa Tượng Sơn.

Chị Nguyễn Thị Thương (thị trấn Phố Châu, Hương Sơn) chia sẻ: “Mỗi dịp rằm tháng Bảy, tôi đều dành thời gian đến chùa Tượng Sơn (xã Sơn Giang) để giúp nhà chùa các công việc chuẩn bị cho lễ Vu Lan. Qua những bài giảng, lời kinh, pháp thoại hay việc thắp lên những ngọn nến tri ân, cài hoa hồng đỏ cho mẹ cha đã giúp tôi và nhiều người cảm thấy lòng thanh thản, nhẹ nhàng”.

Mùa Vu Lan báo hiếu đã về. Đây là nét văn hóa về đạo đức hiếu hạnh của đạo Phật. Cùng với sự tổ chức chu đáo, quy mô tại các chùa, mỗi sự góp sức của người dân, phật tử sẽ làm nên một mùa Vu Lan trọn vẹn nghĩa tình. Đồng thời nhắc nhở mỗi người hằng ngày, hàng giờ luôn tự ý thức về thực hiện bổn phận của mình, là cách giáo dục con người, nhất là thế hệ trẻ về đạo nghĩa hiếu thuận.

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Cuộc thi "Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh" đã tạo dựng một sân chơi lành mạnh, quảng bá sâu rộng các ca khúc về Hà Tĩnh, góp phần khởi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lan tỏa hình ảnh tỉnh nhà tới bạn bè muôn phương.
Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Với 5 bảo vật quốc gia và hàng ngàn hiện vật, cổ vật, tư liệu giá trị về quê hương núi Hồng - sông La đang được lưu giữ là minh chứng cho những nỗ lực của Bảo tàng Hà Tĩnh trong sưu tầm, bảo quản ký ức quê hương.
[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là người cộng sản kiên trung, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là tấm gương sáng ngời, để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay và các thế hệ mai sau.
Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.