Nuôi quân trong mùa huấn luyện ở Hương Sơn

(Baohatinh.vn) - Hòa cùng khí thế tập luyện hăng say của các chiến sỹ “sao vuông” là không khí tấp nập, rộn ràng chuẩn bị “bữa cơm tình quân dân” phục vụ dân quân, tự vệ của các chị, các mẹ và đoàn viên thanh niên ở Hương Sơn (Hà Tĩnh).

Nuôi quân trong mùa huấn luyện ở Hương Sơn

Lực lượng dân quân huyện Hương Sơn tích cực tham gia huấn luyện.

Trong những ngày này, trên sân vận động của các xã Sơn Lâm, Sơn Lĩnh, Sơn Giang, Quang Diệm và thị trấn Phố Châu, lực lượng dân quân, tự vệ (DQTV) thuộc Cụm số 4 huyện Hương Sơn say sưa huấn luyện. Hòa cùng khí thế tập luyện hăng say của các chiến sỹ “sao vuông” là không khí tấp nập, rộn ràng chuẩn bị “bữa cơm tình quân dân” phục vụ DQTV của các chị, các mẹ và đoàn viên thanh niên trên địa bàn.

Còn sớm nhưng có rất đông hội viên hội phụ nữ, đoàn thanh niên xã, bà con nhân dân đã có mặt tại bếp nhà chị Nguyễn Thị Hồng Phấn - Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Công đoàn xã Sơn Lâm (ở thôn Lâm Thọ) để chuẩn bị “bữa cơm tình quân dân”. Mỗi người một việc, nhặt rau, thái thịt, mổ cá… khiến không khí rôm rả trong xóm nhỏ.

Nuôi quân trong mùa huấn luyện ở Hương Sơn

Những bữa ăn “cơm ngon, canh ngọt” phục vụ dân quân vừa đủ dinh dưỡng, hợp khẩu vị, lại nóng sốt, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm của xã Sơn Lâm.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Phấn cho biết, chứng kiến các chiến sỹ vất vả huấn luyện giữa trời nắng nóng nên khi xã phát động triển khai mô hình “Bữa cơm tình quân dân”, bà con nhân dân, nhất là chị em phụ nữ ai cũng hăng hái tham gia. Tùy thuộc gia cảnh, ít hoặc nhiều, hộ nào cũng tham gia đóng góp kinh phí phục vụ bữa ăn trưa cho lực lượng DQTV tham gia huấn luyện.

Để có những bữa ăn “cơm ngon, canh ngọt” phục vụ dân quân, chị phân công cụ thể đến từng người, lên thực đơn từ hôm trước, sáng hôm sau dậy sớm đi chợ, chọn mua các loại thực phẩm tươi sống rồi chế biến thành 50 suất cơm đầy đủ các món: Thịt kho tộ, tôm rang, cá sốt, đậu phụ nhồi thịt… vừa đủ dinh dưỡng, hợp khẩu vị, lại nóng sốt, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Nuôi quân trong mùa huấn luyện ở Hương Sơn

Chị em phụ nữ xã Sơn Lĩnh chuẩn bị bữa ăn cho lực lượng dân quân.

Không chỉ Sơn Lâm, những ngày này, mô hình “Bữa cơm tình quân dân” đang được triển khai tại các xã thuộc Cụm huấn luyện DQTV số 4 huyện Hương với tổng số 371 đồng chí. Anh Phạm Anh Đức - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Quang Diệm cho biết: “Thực hiện “Bữa cơm tình quân dân”, bà con nhân dân ai cũng hồ hởi vừa góp tiền, vừa tham gia nấu nướng, tạo nên không khí vui vẻ. Mỗi đợt huấn luyện, các thôn luân phiên nhau tổ chức từ 5 đến 6 bữa ăn trưa cho lực lượng DQTV tham gia huấn luyện. Nhờ đó, anh em có thêm sức khỏe để huấn luyện đạt kết quả cao”.

Với hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên, bà con nhân dân, những “Bữa cơm tình quân dân” không chỉ bảo đảm sức khỏe cho dân quân mà còn là cơ hội để nâng cao kỹ năng nội trợ cho nhau, gắn kết tình làng, nghĩa xóm.

Nuôi quân trong mùa huấn luyện ở Hương Sơn

Những bữa cơm ấm áp tình quân - dân.

Chị Lê Thị Hiền - Chủ tịch Hội LHPN xã Sơn Lĩnh nói vui: “Thấy anh em dân quân ăn ngon, ăn hết tiêu chuẩn, có sức để luyện tập là phấn khởi lắm rồi. “Bữa cơm tình quân dân” chúng tôi còn là nơi đào tạo ra nhiều “nữ công gia chánh”. Không chỉ thành đôi, thành lứa trên thao trường mà nhiều “nam thanh, nữ tú” còn được bếp “Bữa cơm tình quân dân” này se duyên...”.

Những “Bữa cơm tình quân dân” ấm áp nghĩa tình đã thể hiện sự đồng hành, chia sẻ của chị em phụ nữ, đoàn viên thanh niên các xã trên địa bàn huyện đối với các chiến sỹ lực lượng DQTV. Sự động viên, khích lệ kịp thời đó không chỉ tăng thêm tính cố kết cộng đồng nơi miền sơn cước, đảm bảo sức khỏe dân quân trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt mà còn trực tiếp góp phần nâng cao kết quả huấn luyện của lực lượng “sao vuông” nơi đây.

Nuôi quân trong mùa huấn luyện ở Hương Sơn

“Bữa cơm tình quân dân” không chỉ bảo đảm sức khỏe cho dân quân mà còn trực tiếp góp phần nâng cao kết quả huấn luyện của lực lượng “sao vuông”.

Thượng tá Nguyễn Thanh Sơn - Chính trị viên Ban CHQS huyện cho biết: Mô hình “Bữa cơm tình quân dân” ở huyện Hương Sơn được “ấp ủ” từ năm 2013, xuất phát từ ý tưởng của bà con nhân dân trên địa bàn xã Sơn Kim 1. Thấy dân quân huấn luyện vất vả, bà con đã cùng nhau góp tiền mua nước, trái cây động viên anh em huấn luyện đỡ mệt nhọc. Sau đó, ngoài chế độ quy định, các đoàn thể như: hội phụ nữ, đoàn thanh niên xã... trích kinh phí, phối hợp vận động Nhân dân đóng góp thêm tiền để tổ chức các bữa ăn trưa cho dân quân.

Thời điểm ban đầu, mỗi mùa huấn luyện chỉ một, hai bữa ăn được tổ chức nhưng khi thấy được ý nghĩa của hoạt động, nhiều tổ chức đoàn thể cùng chung tay tham gia, số tiền nhân dân đóng góp nhiều hơn nên hầu như ngày nào dân quân cũng được dùng những “Bữa cơm tình quân dân”.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast