Phim "Tội ác rừng xanh" đoạt giải Việt Nam Xanh

Ngày 29/12/2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trao 15 giải thưởng và 10 bằng khen cho 15 cá nhân và 10 tổ chức trong Lễ trao giải Liên hoan phim Môi trường toàn quốc lần thứ tư, tại Hà Nội.

Đạo diễn Lê Hoài Phương đang “mai phục” quay phim tại Núi Ông, tỉnh Bình Thuận. (Nguồn: Internet)
Đạo diễn Lê Hoài Phương đang “mai phục” quay phim tại Núi Ông, tỉnh Bình Thuận. (Nguồn: Internet)

Giải thưởng cao nhất Việt Nam Xanh trị giá 30 triệu đồng đã được trao cho đạo diễn Lê Hoài Phương, giám đốc Công ty điện ảnh Thiên nhiên Việt Nam, thành phố Phan Thiết với phim tài liệu “Tội ác rừng xanh.”

Đạo diễn-NSND Bùi Đình Hạc đã rất xúc động khi nhận xét về tác phẩm đạt giải Việt Nam Xanh: “Bộ phim tài liệu ''Tội ác rừng xanh'' của tác giả Lê Hoài Phương là một lời kêu gọi bảo vệ rừng. Khi xem xong bộ phim này một thành viên ban giám khảo đã nói rằng phải chiếu ngay bộ phim để đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường có biện pháp đối phó, chứ bắt khỉ mà bắt một lúc cả đàn thế này thì chỉ một năm sau khu rừng hết khỉ."

“Đây là một bộ phim được xây dựng công phu, máy quay đã bố trí rất kín đáo để có thể quay được những cảnh rất tự nhiên về đàn khỉ rừng mà bình thường không thể quay được. Tác giả đã chú ý sử dụng những chi tiết gây hấp dẫn cho bộ phim. Những chi tiết trở thành những tình tiết như khi bắt cả đàn khỉ, trói hai tay từng con ra đằng sau như trói người trông rất tội nghiệp. Tác giả đã quay cận cảnh khi bẻ răng con khỉ đầu đàn bằng kìm trông rất dã man, gây ấn tượng mạnh với khán giả,” ông Hạc nói.

Để hoàn thành được bộ phim tài liệu này, đạo diễn Lê Hoài Phương đã phải thực hiện trong ba năm trời ròng rã, tích góp từng cảnh quay để xây dựng thành một bộ phim. Anh đã sống như những người thân với những người săn bắt khỉ, thuyết phục họ cho quay phim và cam kết với họ rằng bộ phim sẽ không có mặt của họ.

Đạo diễn Lê Hoài Phương chia sẻ: “Lúc làm phim tôi không nghĩ sẽ được giải nhưng hôm nay được giả tôi rất hạnh phúc. Tôi xin được nói rằng những bộ phim như thế này tác động rất lớn đến xã hội, môi trường. Qua bộ phim, tôi muốn gửi tới một thông điệp: sự tồn tại của loài khỉ phụ thuộc vào ý thức của con người.”

“Những người sắn bắt thú chỉ là những người nghèo bắt buộc phải mưu sinh, còn những người mua bán động vật hoang dã mới chính là những người đáng lên án vì đó là những người làm giàu thật sự. Những người săn bắt họ hiểu rừng như thổ địa hiểu đất, họ mà bảo vệ rừng thì ai phá được rừng. Vì vậy, Nhà nước nên có biện pháp quy tụ họ lại,” ông Phương nói.

Liên hoan phim Môi trường toàn quốc là sự kiện ba năm một lần. Liên hoan phim lần thứ tư phát động từ ngày 23/9 đến hết ngày 20/11/2010, có số lượng tác phẩm gửi tham dự nhiều nhất và có nhiều đơn vị tham gia nhất trong các kỳ liên hoan từ trước tới nay.

Ban tổ chức đã nhận được 131 tác phẩm gửi tham dự liên hoan phim, gồm 70 phim phóng sự, 35 phim tài liệu, 18 phim khoa học, 4 phim hoạt hình và 4 phim truyện chủ đề về môi trường.

Trong số những tác phẩm trên, Ban tổ chức đã quyết định trao tặng 1 giải Việt Nam Xanh, 4 giải Nhất, 5 giải Nhì, 5 giải Khuyến khích và 10 bằng khen của cho các đơn vị có nhiều tác phẩm gửi tham dự liên hoan phim môi trường năm 2010.

Những bộ phim tham gia ở liên hoan phim, đặc biệt là những phim đoạt giải cao có nội dung đi vào những vấn đề bức xúc về môi trường, mạnh dạn nêu lên những tồn tại, khó khăn trong công tác quản lý môi trường hiện nay. Tuy nhiên, vẫn còn ít các thể loại phim truyện, hoạt hình mà chủ yếu vẫn là phim phóng sự, phim tài liệu./.

Tháng 3/2008, bộ phim đầu tiên của đạo diễn Lê Hoài Phương “Vàng Anh - loài chim huyền thoại” đoạt giải nhất Liên hoan phim Môi trường toàn quốc lần 3. Tháng 8/2008, đạo diễn Lê Hoài Phương nhận cúp vàng "Vì sự nghiệp bảo vệ môi trường Việt Nam" (lần 2, do Bộ Tài nguyên-Môi trường, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam cùng nhiều đơn vị tổ chức).

Tháng 12/2010, phim tài liệu “Tội ác rừng xanh” đoạt giải Việt Nam Xanh trong Liên hoan phim Môi trường toàn quốc lần thứ 4.

Đạo diễn Lê Hoài Phương là một trong những người đầu tiên ở Việt Nam tự trang bị máy móc thiết bị để làm ảnh môi trường, làm phim môi trường vì mục đích phi lợi nhuận.
Nguồn: Vietnam+

Đọc thêm

Podcast tản văn: Mùa gió Lào

Podcast tản văn: Mùa gió Lào

Với người Hà Tĩnh, mùa hạ thường gắn liền với gió Lào như một phần ký ức không thể tách rời của biết bao thế hệ lớn lên trên mảnh đất đầy nắng gió mà nghĩa tình...
“Giữ lửa” nghề đan lát ở Thạch Hà

“Giữ lửa” nghề đan lát ở Thạch Hà

Từ tre, mây tự nhiên, người dân thôn Nam Giang, xã Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã khéo léo đan nên những chiếc thúng, dần, sàng, rổ, nơm… phục vụ sinh hoạt hằng ngày, đồng thời góp phần gìn giữ và phát huy nghề truyền thống của quê hương.
Podcast truyện ngắn: Tiếng ve trong chiếc hộp

Podcast truyện ngắn: Tiếng ve trong chiếc hộp

Hè về là mùa của những niềm vui, những cuộc gặp gỡ và ký ức tuổi thơ trong trẻo. Truyện ngắn “Tiếng ve trong chiếc hộp” sẽ đưa các em trở về với những ngày hè đầy cảm xúc.
Podcast truyện ngắn: Trở lại mùa phượng đỏ

Podcast truyện ngắn: Trở lại mùa phượng đỏ

"Trở lại mùa phượng đỏ" là chuyến tàu ngược dòng ký ức, đưa ta về sân trường đầy nắng gió, nơi ước mơ tuổi trẻ từng dang dở và lời hẹn ước bắt đầu lại sau những năm tháng ly hương.
Podcast tản văn: Mùa hạ chín

Podcast tản văn: Mùa hạ chín

Tản văn "Mùa hạ chín" chạm vào ngăn kéo ký ức đã phủ bụi thời gian, gợi nhắc những năm tháng thanh xuân đầy mộng mơ và những kỷ niệm sâu sắc từ cái nắng của mảnh đất Hà Tĩnh.
Decor rực rỡ, phai nhạt bản sắc

Decor rực rỡ, phai nhạt bản sắc

Cùng với trào lưu check-in, nhiều điểm đến, không gian di sản ở Hà Tĩnh đang được khoác lên những "lớp áo" trang trí sặc sỡ, làm mất đi vẻ đẹp nguyên bản, phai nhạt bản sắc.
Podcast tản văn: Đom đóm mùa hè

Podcast tản văn: Đom đóm mùa hè

Mỗi mùa hè đi qua đều để lại trong lòng mỗi người những ký ức khó quên. Đó có thể là những đêm quê yên ả, tiếng gió mát lành và ánh đom đóm lập lòe trên những bờ cỏ ven ao...
Podcast truyện ngắn: Kiến con tinh nghịch

Podcast truyện ngắn: Kiến con tinh nghịch

Một chuyến khám phá khu vườn đầy bất ngờ của chú kiến Tí Nghịch, nơi có những tiếng cười hồn nhiên và những bài học đáng nhớ. Cùng gặp những người bạn đáng yêu và khám phá bao điều thú vị.
Người “thổi hồn” vào từng khúc gỗ

Người “thổi hồn” vào từng khúc gỗ

Từ những khúc gỗ thô mộc, anh Trần Quốc Hoàng ở thôn Yên Điềm, xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã tạo nên nhiều tác phẩm điêu khắc truyền thần sống động, giàu cảm xúc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!