Hà Tĩnh: Tiểu thương bán hoa, cây cảnh trắng đêm đốt lửa, dựng lều chờ... khách

(Baohatinh.vn) - Trong cái rét của những ngày cuối năm, các tiểu thương bán đào, mai... dọc tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (TP Hà Tĩnh) phải thay nhau thức trắng đêm để canh cây cảnh trong những chiếc lều dựng tạm.

Hà Tĩnh: Tiểu thương bán hoa, cây cảnh trắng đêm đốt lửa, dựng lều chờ... khách

Thời tiết ở Hà Tĩnh những ngày này trở lạnh kèm mưa phùn rả rích. Một số tiểu thương bán cây cảnh dọc tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đã dựng những chiếc lều nhỏ để thuận tiện cho việc buôn bán.

Hà Tĩnh: Tiểu thương bán hoa, cây cảnh trắng đêm đốt lửa, dựng lều chờ... khách

21 giờ tối 16/1, anh Lê Văn Phượng (người bên trái, ở xã Nam Điền, Thạch Hà) vẫn miệt mài vận chuyển các gốc đào thế xuống “phố hoa” Hà Tĩnh chưng bán. Với anh Phượng, đêm là khoảng thời gian phù hợp nhất để anh bố trí, sắp xếp lại khu vực bán cây cảnh sao cho “bắt mắt” khách hàng nhất.

Hà Tĩnh: Tiểu thương bán hoa, cây cảnh trắng đêm đốt lửa, dựng lều chờ... khách

Anh Phượng cho biết: "Năm nay, tôi nhập gần 80 gốc đào thế, hiện đã bán được 20 gốc. Giá các loại cây cảnh đắt hơn năm ngoái nên lượng khách hàng mua mai, đào... chơi tết sớm khá ít. Tôi hy vọng những ngày tới, người dân sẽ tập trung về "phố hoa" nhiều hơn, chúng tôi có thể thuận lợi buôn bán".

Hà Tĩnh: Tiểu thương bán hoa, cây cảnh trắng đêm đốt lửa, dựng lều chờ... khách

Anh Phượng phấn khởi tư vấn đào thế cho khách.

Hà Tĩnh: Tiểu thương bán hoa, cây cảnh trắng đêm đốt lửa, dựng lều chờ... khách

Đang giai đoạn cao điểm cuối năm nên người buôn bán cây cảnh tết phải “chạy đua” với thời gian, họ phải “ăn sương nằm gió” trông cây tránh bị phá hoại, mong chờ một vụ cây cảnh tết thắng lợi.

Hà Tĩnh: Tiểu thương bán hoa, cây cảnh trắng đêm đốt lửa, dựng lều chờ... khách

Nhanh tay quây bạt làm chỗ nghỉ ngơi lấy sức, anh Đoàn Xuân Hải (phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh) chia sẻ. Trời mưa nên nhiều gian hàng đã tạm nghỉ bán từ 21 giờ, riêng tôi vẫn cố mở tới 22 giờ. Năm nay, người dân chọn cây chơi tết vào ban đêm không nhộn nhịp như mọi năm”.

Hà Tĩnh: Tiểu thương bán hoa, cây cảnh trắng đêm đốt lửa, dựng lều chờ... khách

Mưa rét khiến công việc của các tiểu thương buôn bán cây cảnh thêm phần vất vả hơn.

Hà Tĩnh: Tiểu thương bán hoa, cây cảnh trắng đêm đốt lửa, dựng lều chờ... khách

Uống một cốc nước ấm...

Hà Tĩnh: Tiểu thương bán hoa, cây cảnh trắng đêm đốt lửa, dựng lều chờ... khách

... hay ngồi trong chiếc lều tạm để canh hoa là những gì mà các tiểu thương buôn bán cây cảnh trên tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh làm để tránh gió và mưa rét.

Hà Tĩnh: Tiểu thương bán hoa, cây cảnh trắng đêm đốt lửa, dựng lều chờ... khách

Đang chỉnh lại những gốc đào vừa được chưng ra, anh Trần Văn Phú (xã Nam Mỹ, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) chia sẻ: "Đây là năm thứ 5 tôi đến TP Hà Tĩnh bán đào. Năm nay, thị trường cây cảnh dịp tết ảm đạm hơn năm ngoái, thời tiết giá lạnh khiến khách hàng ngại mua bán vào buổi tối hơn. Đưa vào đây gần 200 gốc đào nhưng hiện tại, chúng tôi mới chỉ bán được hơn 40 gốc".

Hà Tĩnh: Tiểu thương bán hoa, cây cảnh trắng đêm đốt lửa, dựng lều chờ... khách

Bữa cơm muộn của anh Phú và người bạn buôn trong đêm rét Thành Sen.

Hà Tĩnh: Tiểu thương bán hoa, cây cảnh trắng đêm đốt lửa, dựng lều chờ... khách

Thời tiết mưa rét khiến hoạt động buôn bán về đêm trên “phố hoa” Hà Tĩnh thưa vắng khách hơn.

Hà Tĩnh: Tiểu thương bán hoa, cây cảnh trắng đêm đốt lửa, dựng lều chờ... khách

Nhiều tiểu thương tranh thủ khoảng thời gian này ngồi tính toán lại những khoản tiền đã thu trong ngày...

Hà Tĩnh: Tiểu thương bán hoa, cây cảnh trắng đêm đốt lửa, dựng lều chờ... khách

... hay tranh thủ soạn hàng và cắt tỉa cây cho đẹp hơn.

Hà Tĩnh: Tiểu thương bán hoa, cây cảnh trắng đêm đốt lửa, dựng lều chờ... khách

Anh Nguyễn Đăng Thế (người bên trái, ở xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh) cho biết: “Đây là năm thứ tư tôi góp vốn cùng người quen để nhập cây mai về bán. Năm nay, chúng tôi nhập về gần 200 cây mai từ Bình Định, nhiều cây có trị giá hàng chục triệu đồng. Đến nay, đã bán được khoảng 50 cây, hy vọng những ngày cuối năm, sức mua của người dân tăng cao hơn để tôi có thể bán hết số mai còn lại".

Hà Tĩnh: Tiểu thương bán hoa, cây cảnh trắng đêm đốt lửa, dựng lều chờ... khách

Để xua tan cái giá lạnh trong đêm cùng những cơn mưa phùn rả rích, một số tiểu thương đã phải đốt lửa sưởi ấm, tiếp tục thức đêm trông coi cây cảnh.

Hà Tĩnh: Tiểu thương bán hoa, cây cảnh trắng đêm đốt lửa, dựng lều chờ... khách

Theo chia sẻ của các tiểu thương, điều lo sợ nhất là bị kẻ gian lợi dụng thời điểm đêm đến bứt quả, bẻ cành hoặc mất cắp.

Hà Tĩnh: Tiểu thương bán hoa, cây cảnh trắng đêm đốt lửa, dựng lều chờ... khách

Anh Nguyễn Đăng Thế (người bên trái, ở xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh) - người có thâm niên bán hoa tết 6 năm cho biết: “Năm nào cũng vậy, khi cây cảnh, hoa được đưa về phố, chúng tôi phải cắt cử 2 người thay nhau để trông, đảm bảo cây không bị mất cắp hay đêm tối gió làm đổ cây thì phải có người đỡ tránh bị gãy cành”.

Hà Tĩnh: Tiểu thương bán hoa, cây cảnh trắng đêm đốt lửa, dựng lều chờ... khách

Không chỉ những người kinh doanh mà cả những người làm nghề chở cây cảnh cũng đang tranh thủ kiếm thêm khách khi đêm xuống. Với họ, chỉ cần có khách thì dù thức nguyên đêm họ vẫn vui.

Hà Tĩnh: Tiểu thương bán hoa, cây cảnh trắng đêm đốt lửa, dựng lều chờ... khách

Một cái tết nữa đã cận kề, nhưng với những tiểu thương bán cây cảnh thì tết với họ vẫn còn ở khá xa khi nỗi lo không bán được hàng và phải vạ vật khắp các vỉa hè luôn hiện hữu...

Chủ đề LỄ HỘI XUÂN QUÝ MÃO 2023

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast