Theo Tân Hoa xã, phát biểu tại một cuộc mít tinh ở Garden City, New York mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố: “Sau khi chúng ta đánh bại Iran - và Iran hiện đang bị đánh bại rất nặng nề - thì chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ”.
Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết thêm trong phát biểu của mình, Tổng thống Trump còn nói rằng lệnh phong tỏa của Mỹ đối với tuyến đường thủy chiến lược này vẫn đang được duy trì, đồng thời tuyên bố rằng “không có con tàu nào có thể đi qua trừ khi chúng tôi muốn cho họ đi qua”.
Về phía quân đội Iran, trong phát biểu hôm 16/8 tại một buổi lễ nhân Ngày Nhà báo, Thiếu tướng Amir Hatami, Tổng Tư lệnh quân đội Iran, đã lên án tuyên bố nêu trên của Tổng thống Trump.
Theo kênh Al Jazeera, Tướng Hatami tuyên bố: “Coi những phát biểu như vậy là chuyện đùa là một sai lầm nghiêm trọng, bởi đây là Iran, và Iran có những người bảo vệ sẽ đánh gãy chân ông”.
Trong bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X ngày 16/8, Đài Phát thanh và Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB) cho biết thêm tại buổi lễ nhân Ngày Nhà báo, Tướng Hatami cho rằng Tổng thống Trump đang ra sức xây dựng hình ảnh mình là người chiến thắng, nhưng đó là ảo tưởng.
Tướng Hatami cũng nhắc lại thông tin cho rằng ông Trump đã lên chiếc xe tải chở thực phẩm bỏ lại các thành viên khác trong chính phủ và các nhà báo trên một chiếc máy bay mà Cơ quan Mật vụ Mỹ tuyên bố đang bị đe dọa.
Theo Tướng Hatami, đó là hình ảnh của “kẻ thất bại”.
Trong tuyên bố của mình, theo báo The Jerusalem Post ngày 16/8, Tướng Hatami cũng đưa ra lời đe dọa đối với các căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông.
Tướng Hatami tuyên bố: “Mọi người cần hiểu rằng các căn cứ của Mỹ tuyệt đối không thể trở lại trạng thái như trước đây, và Iran sẽ không bao giờ cho phép thiết lập tại khu vực lân cận chúng tôi những trung tâm có mục đích đe dọa nước Iran Hồi giáo”.
Tướng Hatami tuyên bố: “Con đường duy nhất là người Mỹ phải rời khỏi khu vực. Trên thực tế, họ đã bị trục xuất và không còn được phép tiến vào Vịnh Ba Tư, Biển Oman và eo biển Hormuz. Chúng tôi đã giành chiến thắng trên con đường này và hiện đang củng cố chiến thắng của mình”.
Vào tháng 4 vừa qua, Washington và Tehran đã nhất trí về một lệnh ngừng bắn do Pakistan làm trung gian, sau đó Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã ký từ xa Bản ghi nhớ Islamabad vào ngày 17/6, mở đường cho các cuộc đàm phán hướng tới một thỏa thuận cuối cùng.
Tuy nhiên, các cuộc đàm phán sau đó rơi vào bế tắc do bất đồng về các bảo đảm an ninh và quyền tự do hàng hải qua eo biển Hormuz, một trong những tuyến đường chiến lược quan trọng nhất thế giới đối với nguồn cung năng lượng và thương mại toàn cầu.
Từ ngày 8 đến 24/7, Mỹ và Iran tiếp tục tiến hành các đợt tấn công quân sự nhằm vào nhau, trong đó Washington thực hiện các cuộc tấn công vào những mục tiêu bên trong lãnh thổ Iran.
Tehran đáp trả bằng cách tấn công những mục tiêu mà nước này mô tả là các cơ sở và trang thiết bị quân sự của Mỹ tại một số quốc gia Arab, trong đó có Jordan, Bahrain và Kuwait.
Ngoài ra, Tướng Hatami còn nói rằng: “Với sự tham gia của người dân, nếu bất kỳ lực lượng Iran nào bắt giữ hoặc tiêu diệt được một binh sĩ Mỹ gây hấn, họ sẽ nhận được phần thưởng 30.000 USD từ người dân Iran”.
Theo Tướng Hatami, cùng với khoản tiền thưởng trên, “vũ khí của bất kỳ người nào tiêu diệt thành công một binh sĩ Mỹ gây hấn sẽ được mua lại với giá gấp đôi, đồng thời người đó sẽ được cấp một vũ khí mới. Vũ khí của người này cũng sẽ được lưu giữ trong một bảo tàng được quy hoạch dành cho mục đích này”.
Tướng Hatami tiếp tục: “Người Mỹ từng đưa ra rất nhiều tuyên bố về sức mạnh quân sự của họ và thông qua điều đó, họ đã thu được rất nhiều tiền và những khoản mà họ buộc người khác phải trả”.
Tuy nhiên, theo Tướng Hatami, “cuộc chiến với Iran đã phá vỡ thế bá quyền đó. Mỹ không còn có được uy thế như trước đây, và một dấu hiệu của điều này là các quốc gia đang chuyển sang tìm kiếm những con đường khác để tự bảo đảm an ninh cho mình”.