Ra biển bất ngờ chạm trán “sát thủ đẹp nhất đại dương” nguy hiểm chết người

Có vẻ ngoài rất bắt mắt nhưng loài sinh vật này rất nguy hiểm vì chứa nọc độc có thể gây chết người.

Mới đây, đoạn video chia sẻ trên mạng xã hội thu hút hơn 34 triệu lượt xem do một du khách nam ghi hình ở bờ biển tại Anh, quay lại khoảnh khắc người này phát hiện thấy sinh vật có hình thù kỳ lạ. Do không biết đây là loài nào nên người đàn ông đã dùng tay trần vớt con vật lên rồi quay video hỏi ý kiến từ cộng đồng mạng.

Ra biển bất ngờ chạm trán “sát thủ đẹp nhất đại dương” nguy hiểm chết người

Loài sinh vật được mệnh danh “sát thủ đẹp nhất đại dương”, có các xúc tu chứa nọc độc (Ảnh: News).

Với vẻ ngoài bắt mắt cùng màu sắc sặc sỡ, sinh vật lạ khiến nhiều người bối rối không biết đó là gì. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết, đây vốn là một loại sên biển được mệnh danh “sát thủ đẹp nhất đại dương”. Chúng có tên khoa học là “Glaucus atlanticus”, dù trông lạ mắt nhưng lại chứa nọc độc nguy hiểm có thể gây chết người.

Do có màu xanh lạ mắt nên sên biển còn được gọi là “rồng xanh”. Chúng được tìm thấy từ thế kỷ 17 nhưng mới được giới truyền thông chú ý vài năm trở lại đây. Loài sinh vật này có kích thước nhỏ, chỉ tối đa khoảng vài cm, sở hữu màu xanh ánh bạc với các chi xòe ra như những sinh vật huyền thoại.

Ra biển bất ngờ chạm trán “sát thủ đẹp nhất đại dương” nguy hiểm chết người

“Rồng xanh” có các chi xòe ra xung quanh như sinh vật huyền thoại (Ảnh cắt từ clip).

Phần lớn sên biển dành cuộc đời sống trôi nổi giữa các đại dương. Màu sắc của chúng lẫn với màu nước biển, qua đó giúp tránh sự tấn công của các loài cá. Tuy nhỏ bé nhưng con mồi khoái khẩu của chúng lại là những loài sứa độc, đặc biệt là Portugese Man O"War - loài sứa có thể giết người vì nọc độc trên tua.

Nếu người đi biển không may bị những con vật này đốt sẽ cảm thấy đau rát, buồn nôn, viêm da dị ứng, thậm chí gây nôn mửa và phát ban cục bộ.

Loài sên biển này dùng các xúc tu như một cơ chế bảo vệ để chống lại những kẻ săn mồi. Trước đó, người ta từng thấy chúng bị mắc cạn tại một số bãi biển ở Australia, Mỹ hay khu vực Đại Tây Dương, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.

Ra biển bất ngờ chạm trán “sát thủ đẹp nhất đại dương” nguy hiểm chết người

Mặt dưới của sinh vật có màu xám bạc.

Những sinh vật này trôi theo hướng gió và dòng hải lưu. Nhờ màu xanh lam ở mặt dưới và màu bạc ở mặt khác, chúng thường hướng lên trên để ngụy trang trong dòng nước.

Dù loài này khá hiếm gặp nhưng các chuyên gia cũng không quên cảnh báo, nếu vô tình nhìn thấy, du khách hãy nhớ giữ khoảng cách với chúng. Một vài năm trở lại đây, sên biển có xu hướng trôi dạt vào các bờ biển nhiều hơn trước.

Theo Dân trí

Đọc thêm

Tranh bé gái mắt to giá 9 triệu bảng

Tranh bé gái mắt to giá 9 triệu bảng

Tác phẩm ''Cosmic Eyes'' vẽ bé gái mắt to của Yoshimoto Nara đạt 9 triệu bảng (295 tỷ đồng) ở phiên đấu giá của Sotheby's ở London, hôm 4/3.
Đôi bàn tay mẹ

Đôi bàn tay mẹ

Đôi bàn tay mẹ chẳng cần phô trương mà lặng thầm chứa đựng cả biển trời yêu thương chất chứa. Để giờ đây, dù đã trưởng thành, nhưng kỷ niệm về đôi bàn tay mẹ vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí tôi...
Dịu dàng tháng Ba

Dịu dàng tháng Ba

Tôi từng đọc ở đâu đó rằng tháng Ba là tháng của những điều dang dở. Có lẽ vì nó nằm giữa lưng chừng hai mùa, giữa cái se lạnh của mùa xuân và những tia nắng đầu tiên của mùa hè...
Nét đẹp lễ giỗ Thành hoàng làng Nhượng Bạn

Nét đẹp lễ giỗ Thành hoàng làng Nhượng Bạn

Lễ giỗ Thành hoàng làng Nhượng Bạn để tưởng nhớ công lao của Quang Tĩnh Hoàng Thái hậu và nhắc nhở người dân cùng xây dựng xã Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) ngày càng giàu mạnh.
Podcast truyện ngắn: Nhà mới

Podcast truyện ngắn: Nhà mới

Mọi tưởng tượng của tôi về Ngư sau hai chục năm chưa gặp hóa ra đều không đúng. Ngư không tàn tạ u buồn như tôi tưởng. Ngư cũng không gầy guộc như thanh đóm biết đi mà tôi từng gặp hai chục năm trước...
Podcast tản văn: Bến Lội trong nỗi nhớ

Podcast tản văn: Bến Lội trong nỗi nhớ

Trong cuộc đời mình tôi đã đi qua bao bến nước, gặp nhiều dòng sông chảy dài trong lòng đất Việt, lòng vẫn không nguôi nhớ tới Bến Lội và con sông Ngàn Phố quê mình...