Sôi nổi hoạt động văn hóa, thể thao trước thềm Lễ giỗ Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi

(Baohatinh.vn) - Các hoạt động trước thềm lễ kỷ niệm 576 năm ngày mất của Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi (1446-2022) đã tô đậm thêm sắc màu văn hóa của người dân Thạch Hà (Hà Tĩnh), lan tỏa tinh thần gắn kết cộng đồng, tạo dấu ấn đậm nét trong lòng du khách thập phương.

Sôi nổi hoạt động văn hóa, thể thao trước thềm Lễ giỗ Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi

Giải đua thuyền Đại hội Thể dục Thể thao toàn tỉnh lần thứ IX

Sáng 28/5, giải đua thuyền Đại hội Thể dục Thể thao toàn tỉnh lần thứ IX, chào mừng Lễ hội Đền Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi năm 2022 diễn ra trên sông Vách Nam (xã Thạch Long) do Ban Tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Hà Tĩnh lần thứ IX và UBND huyện Thạch Hà phối hợp tổ chức đã tạo được ấn tượng sâu sắc.

Tham gia giải đua có hơn 300 vận động viên đến từ 15 đội đua thuyền nam, nữ (6 đội thuyền nữ, 9 đội thuyền nam) của 13 huyện, thị, thành phố. Các đội chia thành 5 lượt đua, tính điểm, tranh tài ở nội dung đua thuyền truyền thống (thuyền 15 tay chèo nam và 15 tay chèo nữ) với cự ly 2 km đối với đội nữ, 3km đối với đội nam.

Sôi nổi hoạt động văn hóa, thể thao trước thềm Lễ giỗ Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi

Đội thuyền nam huyện Thạch Hà đã cống hiến cho khán giả màn thi đấu hết sức “mãn nhãn”.

Ngoài công tác chuẩn bị bài bản, khoa học của Ban Tổ chức, sự đầu tư kỹ lưỡng của các vận động viên thì tinh thần cổ vũ nhiệt tình, sôi nổi của đông đảo cổ động viên đã giúp giải đua thành công tốt đẹp.

Theo đánh giá của ban tổ chức, giải đua quy tụ các đội có chất lượng vận động viên đồng đều. Cả 15 đội đều thi đấu rất quyết liệt. Càng gần chặng đường về đích, các thuyền bám sát nhau, tạo nên những cuộc rượt đuổi kịch tính, mãn nhãn cho người xem.

Sôi nổi hoạt động văn hóa, thể thao trước thềm Lễ giỗ Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi

Ban Tổ chức trao HCV cho đội thuyền nam huyện Thạch Hà.

Kết thúc giải, đội thuyền nam huyện Thạch Hà và đội thuyền nữ huyện Hương Sơn đã xuất sắc giành huy chương vàng, đội thuyền nữ huyện Lộc Hà và đội thuyền nam huyện Cẩm Xuyên giành huy chương bạc.

Sôi nổi hoạt động văn hóa, thể thao trước thềm Lễ giỗ Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi

Sau bán kết, 2 đội: Tượng Sơn (áo vàng) và Lưu Vĩnh Sơn (áo trắng) vào chơi trận chung kết.

Tiếp nối giải đua thuyền, giải bóng chuyền nam công chức xã, thị trấn huyện Thạch Hà khai mạc vào ngày 29/5 tại sân đền thờ vọng Lê Khôi với sự tham gia của 22 đội bóng đã để lại nhiều cảm xúc.

Kết thúc vòng loại, đến sáng 30/5, 2 trận bán kết đã chính thức diễn ra với 4 đội bóng của các xã: Tượng Sơn, Lưu Vĩnh Sơn, Thạch Hải và đội thị trấn Thạch Hà.

Sau bán kết, 2 đội: Tượng Sơn và Lưu Vĩnh Sơn vào chơi trận chung kết. Kết quả, đội bóng chuyền xã Lưu Vĩnh Sơn đã giành giải nhất chung cuộc.

Sôi nổi không kém là trận giao hữu bóng chuyền nam giữa 2 huyện Thạch Hà và Lộc Hà vào chiều 30/5 tại sân thể thao UBND xã Thạch Hải. Trận giao hữu diễn ra với những pha bóng đẹp mắt, các vận động viên thi đấu nhiệt tình với tinh thần quyết tâm cao.

Bên cạnh việc thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa 2 địa phương, trận giao hữu bóng chuyền còn tạo ra sân chơi bổ ích để rèn luyện sức khoẻ, phát huy phong trào thể dục thể thao trong cán bộ, công chức 2 đơn vị.

Sôi nổi hoạt động văn hóa, thể thao trước thềm Lễ giỗ Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi

Trận giao hữu giữa 2 huyện Thạch Hà và Lộc Hà diễn ra với những pha bóng đẹp mắt.

Ông Nguyễn Hùng Vỹ - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Thạch Hà cho biết: “Việc tổ chức lễ hội và các hoạt động bên lề không chỉ nhằm tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi mà còn góp phần duy trì và phát triển truyền thống của địa phương, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể. Đồng thời, củng cố khối đoàn kết thống nhất trong nhân dân; kêu gọi các tổ chức, cá nhân tiếp tục đóng góp xây dựng các hạng mục tại khu Di tích lịch sử - văn hóa đền và lăng mộ của Lê Khôi ngày càng khang trang”.

Song song với các hoạt động phần hội, phần lễ sẽ diễn ra trong 3 ngày, bắt đầu từ 7h ngày 30/5 đến chiều ngày 1/6 (tức từ ngày 1- 3/5 Âm lịch). Trong đó, việc tổ chức đoàn rước kiệu, lư hương; khai lễ; làm lễ tế sẽ được tổ chức tại Đền Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi và các đền thờ vọng vào ngày 30/5 (âm lịch).

Chủ đề Lễ hội

Đọc thêm

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi 
Thắp sáng giá trị gia đình Việt giữa nhịp sống mới

Thắp sáng giá trị gia đình Việt giữa nhịp sống mới

Bằng nhiều cách tiếp cận và truyền tải linh hoạt, ngành VH-TT&DL Hà Tĩnh đang nỗ lực làm mới công tác gia đình, để các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp tiếp tục được khơi dậy và lan tỏa trong cộng đồng.
Khi ví, giặm "chạy show"…

Khi ví, giặm "chạy show"…

Không còn đơn thuần xuất hiện trên sân khấu hội diễn tuyên truyền, dân ca ví, giặm ở Hà Tĩnh từng bước hiện diện trong các show diễn giải trí, chuyển hóa thành sản phẩm của công nghiệp văn hóa.
Anh Nghĩa làm nhiều việc nghĩa

Anh Nghĩa làm nhiều việc nghĩa

Bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực như hiến đất mở đường, giúp đỡ người nghèo, tích cực trong các hoạt động của địa phương, anh Trương Quang Nghĩa, thôn Bắc Thượng, xã Thạch Đài (TP Hà Tĩnh) đã góp sức làm cho quê hương thay da đổi thịt.
Đình làng - nơi lưu giữ những giá trị truyền thống

Đình làng - nơi lưu giữ những giá trị truyền thống

Cây đa, bến nước, sân đình là biểu tượng của làng quê trong tâm thức bao thế hệ. Trong đó, đình làng là nơi sinh hoạt văn hóa của cộng đồng, nơi lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống đặc trưng của mỗi làng quê, đang cần được khôi phục và phát huy.
Người gieo "hạt giống" đoàn kết

Người gieo "hạt giống" đoàn kết

Ông Hồ Duy Lý - Bí thư Chi bộ thôn Song Hải, xã Thạch Sơn (Thạch Hà, Hà Tĩnh) luôn là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, tận tụy vì dân, sống trọn nghĩa đạo - đời.
Cô gái trẻ Hà Tĩnh 22 tuổi, 21 lần hiến máu

Cô gái trẻ Hà Tĩnh 22 tuổi, 21 lần hiến máu

Hơn 4 năm kể từ lần đầu tiên hiến máu, đến nay, ở độ tuổi 22, Hoàng Thị Hồng Thương (xã Đan Trường, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã có đến 21 lần tham gia hiến máu và hiến tiểu cầu.