(Baohatinh.vn) - Những ngày này, không khí Tết đã ngập tràn tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh. Tết ở đây không chỉ đến với sắc đào mà còn hiện hữu trong từng nụ cười, ánh mắt rạng rỡ của các em nhỏ khi được sống trong vòng tay yêu thương của cộng đồng.
Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh đang nuôi dưỡng, chăm sóc cho 106 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó, 34 em bị khuyết tật, sơ sinh bị bỏ rơi. Không chỉ đảm bảo điều kiện ăn, ở, học tập, nơi đây còn là mái ấm chở che, giúp các em phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Tết đến, Xuân về, những em nhỏ nơi đây lại thêm một tuổi mới, thêm những ước mơ mới. Có em mơ ước trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người, có em mong muốn trở thành giáo viên để dạy chữ cho trẻ em nghèo. Và trên suốt hành trình xây đắp ước mơ đó ngoài sự chăm lo, săn sóc của các cô, các thầy – những người được ví như người mẹ, người cha dịu hiền thì còn là tình cảm, sự yêu thương và sẻ chia của cả cộng đồng.
Đặc biệt, vào độ Tết đến Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh còn đón nhận nhiều đoàn thiện nguyện, các tổ chức, cá nhân đến thăm hỏi, trao quà và chung vui với các em.
Những phần quà chứa đựng tình cảm, sự quan tâm của xã hội đối với các em nhỏ kém may mắn và mang không khí Tết đến với mái ấm đặc biệt.
Mỗi chiếc áo mới được trao tặng hay mỗi thùng sữa, gói bánh hoặc bao lì xì được gửi trao đã góp phần mang đến cho các em một Tết trọn vẹn, Xuân yêu thương hơn. Đặc biệt, trong những ngày qua, em luôn được hòa mình vào những hoạt động ý nghĩa, mang đậm không khí Tết Cổ truyền dân tộc như: gói bánh chưng... ...gấp bao lì xì...thông qua sự hỗ trợ của các thầy cô giáo và học sinh Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh. Sự ngây ngô, hào hức của các em nhỏ làm cho hoạt động thêm phần ý nghĩa.
Vào dịp Tết đến, bữa cơm tất niên là khoảnh khắc được mong chờ nhất khi các em nhỏ được đón các anh chị học tại các trường đại học trở về làng sum vầy. Đối với các em, dù có trưởng thành và đi xa nhưng Làng Trẻ em mồ côi vẫn là mái ấm để các em tìm về. Tết ở Làng Trẻ em mồ côi không chỉ là sự khởi đầu của một năm mới mà còn là minh chứng cho tình yêu thương, sự sẻ chia và niềm tin vào tương lai.
Mái làng nhỏ ấy vẫn ngày ngày chở che, nuôi dưỡng và gieo mầm hy vọng, để mỗi mùa Tết, các em không còn cảm thấy cô đơn mà luôn được sống trong vòng tay ấm áp của một gia đình lớn.
Sáng 14/2, đồng chí Nguyễn Duy Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh; đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam và đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện một số doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã đến thăm, tặng quà Tết cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh và Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh.
Dưới chân núi Ka Đay, những ngôi nhà sàn đã khoác lên mình sắc xuân rực rỡ, cờ Tổ quốc tung bay, báo hiệu một cái Tết đủ đầy, ấm áp với đồng bào dân tộc Chứt ở Hà Tĩnh.
Những suất quà không chỉ góp phần hỗ trợ các gia đình trang trải thêm chi phí sinh hoạt, chuẩn bị mâm cơm ngày Tết mà còn thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng bộ, chính quyền và toàn xã hội đối với các hộ khó khăn.
Dù bận rộn với công việc những ngày cận Tết, song các đoàn viên, chiến sĩ công an vẫn dành thời gian thăm hỏi, sum vầy cùng các con nuôi, thân nhân liệt sỹ, đối tượng yếu thế với nhiều hoạt động thiết thực.
Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia động viên bệnh nhân tại Trung tâm Y tế Đức Thọ (Hà Tĩnh) an tâm điều trị, giữ gìn sức khỏe trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026.
Người Việt nói chung, Hà Tĩnh nói riêng làm việc, sinh sống trên đất nước Lào dù không về quê đón Tết cổ truyền của dân tộc nhưng họ vẫn giữ được Tết Việt trên đất bạn.
Dù tất bật những ngày cuối năm, người dân Hà Tĩnh vẫn không quên trao gửi yêu thương trong ngày lễ Valentine bằng sô-cô-la, hoa tươi và nhiều món quà ý nghĩa.
Nhiều diện tích cam bù tại xã Kim Hoa đang được thu hoạch để phục vụ thị trường Tết. Năm nay, các nhà vườn ở thủ phủ cam bù Hà Tĩnh trúng lớn khi vừa được mùa lại được cả giá.
Cái rét ngọt tháng Chạp tràn về. Năm nay làng An Phú đón cái Tết đặc biệt lắm, khi cái tin dự án đường gom tàu cao tốc sắp qua làng đã "đóng dấu đỏ". Liệu có phải là “lộc” cuối năm!
Tết không chỉ là bánh chưng xanh hay những bộ quần áo mới. Với nhiều bạn nhỏ ở thôn quê, Tết còn là những niềm vui rất đỗi giản dị gắn liền với những con vật nhỏ bé trong sân vườn.
Những phần quà Tết được buộc sau yên xe, theo chân người lao động ở Hà Tĩnh trở về nhà không chỉ là món quà vật chất mà còn là lời chúc năm mới đủ đầy, bình an gửi đến mỗi gia đình.
Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai đồng loạt các mặt công tác, tạo thành “hàng rào thép” vững vàng ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, giúp người dân đón Tết, vui xuân an lành.
Tiếng trống từ bao đời nay vẫn là thanh âm mở hội. Tiết mục “Trống hội chào xuân” của CLB Dân ca ví, giặm Thành Sen như lời chúc năm mới nhiều khởi sắc trên quê hương Hà Tĩnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định đến thăm, động viên và chúc Tết tại Công ty Điện lực Hà Tĩnh, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh, Công an phường Thành Sen; Phòng An ninh nội địa, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh).
Đến động viên, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ, người lao động làm nhiệm vụ xuyên đợt nghỉ lễ sắp tới, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định yêu cầu các đơn vị chủ động kế hoạch, phương án để người dân được đón Tết, vui Xuân trong yên bình.
Khi Tết Bính Ngọ đang cận kề, những chuyến xe xuôi ngược chở theo niềm háo hức, nỗi mong chờ đoàn viên của những người con Hà Tĩnh về sum họp gia đình.
Những phần quà Tết của VietinBank Chi nhánh Hà Tĩnh được trao tặng là nguồn động viên các gia đình nạn nhân da cam/dioxin vươn lên trong cuộc sống, đón Tết cổ truyền đầm ấm hơn.
Khi tiết Lập xuân đến, đất trời bắt đầu chuyển mình trong hương sắc mới. Trên các cánh đồng tập trung, bà con nông dân vẫn đang tất bật sản xuất vụ xuân để sớm khép lại những công việc cuối cùng của năm cũ, đón tết Nguyên đán với niềm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Những ngày giáp Tết, nhiều người dân vẫn lặng lẽ bám bãi bồi, ghềnh đá để đục hàu, cào nghêu, chắt chiu từng “lộc biển” để sắm sửa cái Tết đủ đầy hơn cho gia đình.
Tản văn “Những khu vườn di động trên phố” của tác giả Vũ Khánh Đan đã chạm vào một góc nhìn đầy suy tư và cảm động về những người chở mùa xuân trên phố những ngày giáp Tết.
Tết Nguyên đán đang đến gần, trên khắp vùng quê Hà Tĩnh, các cấp, ngành và cộng đồng lại cùng chung tay mang hơi ấm yêu thương đến người dân, để “không ai bị bỏ lại phía sau” trong mùa xuân mới.
Nhân dịp Tết Nguyên đán 2026, xã Sơn Tây (Hà Tĩnh) triển khai nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, an sinh xã hội thiết thực, góp phần đem đến cái Tết đầm ấm, vui tươi cho Nhân dân.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các cấp đảm bảo nhân dân vui Tết an toàn, tiết kiệm, bình ổn giá và an ninh. Đồng thời, quyết liệt giải ngân vốn đầu tư, bám sát kịch bản tăng trưởng kinh tế ngay từ đầu năm 2026.
Vừa phải chăm chồng bệnh tật, vừa chăm người chị chồng bị bệnh tâm thần, hàng chục năm qua, cuộc đời bà Nguyễn Thị Lan ở xã Trường Lưu (Hà Tĩnh) chưa một ngày nào có tiếng cười...
Được sự chăm lo của các cấp, ngành, các tấm lòng thơm thảo nên đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới Hà Tĩnh đang phấn khởi vui đón xuân mới trong bình yên, đủ đầy.
Những món quà cùng tình cảm sẻ chia của Hội Phụ nữ Hà Tĩnh ở CHLB Đức góp phần giúp những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở quê hương đón tết cổ truyền ấm áp, đủ đầy hơn.