Thăm đền thờ Đông các đại học sỹ Trương Quốc Dụng ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Ngắm vẻ thâm trầm, uy nghi của di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia đền thờ Đông các đại học sỹ Trương Quốc Dụng (xã Thạch Khê, Thạch Hà, Hà Tĩnh) càng thêm tưởng nhớ công lao to lớn của ông đối với đất nước.

Video: Đền thờ Đông các đại học sỹ Trương Quốc Dụng ở xã Thạch Khê

Thăm đền thờ Đông các đại học sỹ Trương Quốc Dụng ở Hà Tĩnh

Trương Quốc Dụng (1797-1864) sinh ra và lớn lên ở làng Phong Phú, nay là xã Thạch Khê (Thạch Hà, Hà Tĩnh). Ông nổi tiếng là thần đồng từ nhỏ, 25 tuổi đỗ tú tài, 29 tuổi đỗ Tiến sỹ khoa Kỷ Sửu (1829). Trong ảnh:Toàn cảnh Di tích lịch sử văn hóa đền thờ Trương Quốc Dụng nhìn từ trên cao.

Thăm đền thờ Đông các đại học sỹ Trương Quốc Dụng ở Hà Tĩnh

Sau khi đỗ Tiến sĩ, ông được bổ nhiệm làm Tri phủ Tân Bình Gia Định (1830), năm sau được thăng Lang trung bộ Hình. Trải qua các triều vua Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, ông đều giữ nhiều chức vụ quan trọng. Trong ảnh: Cổng vào đền thờ Trương Quốc Dụng.

Thăm đền thờ Đông các đại học sỹ Trương Quốc Dụng ở Hà Tĩnh

Năm 1834, ông cùng các vị đại thần Trương Minh Giảng, Nguyễn Xuân lập công lớn khi dẫn quân đánh đuổi giặc Xiêm La xâm lược 6 tỉnh biên giới phía Nam. Sau khi giặc Pháp xâm lược nước ta, ông nhiều lần được triều đình cử làm tướng, dẫn quân ra Bắc đánh thắng nhiều trận. Tháng 6/1864, trong một trận đánh truy quét giặc ngoài biển ở đồn Quảng Yên (Quảng Ninh), quân ta thất thế, Trương Quốc Dụng cùng phó tướng Nguyễn Văn Giai (Quỳnh Lưu, Nghệ An) và 380 binh sỹ hy sinh. Trong ảnh: 4 trụ Hoa biểu trước điện thờ trong khuôn viên đền thờ.

Thăm đền thờ Đông các đại học sỹ Trương Quốc Dụng ở Hà Tĩnh

Trương Quốc Dụng hy sinh ngày 26 tháng 6 năm Giáp Tý (1864). Sau khi mất, ông được vua Tự Đức ban tên thụy là Văn Nghị, truy phong hàm Đông các Đại học sĩ và ban cấp lụa, tiền để đưa quan tài về an táng tại quê nhà, vua còn gửi Dụ văn và Chế văn về làng Phong Phú để phúng điếu. Trong ảnh: Hoa văn được đắp tinh xảo trên trụ Hoa biểu trước điện thờ.

Thăm đền thờ Đông các đại học sỹ Trương Quốc Dụng ở Hà Tĩnh

Không chỉ có công trạng đối với đất nước trong vai trò một vị tướng, Trương Quốc Dụng còn là một bậc trí thức điển hình, một nhà cải cách chính trị, nhà khoa học về thiên văn học và là một nhà sử học lớn. Ông để lại cho nền văn học Việt Nam nhiều tác phẩm giá trị về tư liệu và nghiên cứu. Đó là: Trương Nhu Trung thi tập (chữ Hán) và các tác phẩm văn xuôi chữ Hán: Thoái thực ký văn, Văn quy tân thể, Khâm định việt sử thông giám cương mục. Trong ảnh: Đoàn viên thanh niên xã Thạch Khê xem văn bia khắc ghi công trạng của Đông các đại học sỹ Trương Quốc Dụng trong khuôn viên đền thờ.

Thăm đền thờ Đông các đại học sỹ Trương Quốc Dụng ở Hà Tĩnh

Đền thờ Đông các đại học sỹ Trương Quốc Dụng hiện nằm ở thôn Vĩnh Tiến (xã Thạch Khê, Thạch Hà) được Nhân dân xây dựng từ sau khi ông mất, nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của người con kiệt xuất của quê hương. Về sau, nhiều lần đền được trùng tu tôn tạo. Năm 2009, đền và khu mộ của Đông các đại học sỹ Trương Quốc Dụng được Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.

Thăm đền thờ Đông các đại học sỹ Trương Quốc Dụng ở Hà Tĩnh

Hiện, đền thờ Trương Quốc Dụng có tổng diện tích khoảng hơn 5.000 m2, bao gồm nhiều hạng mục công trình như: Cổng vào, 4 trụ hoa biểu (dân gian gọi là cột nanh), hồ nước, nhà thượng điện, hạ điện, nhà thờ dòng họ... Trong đó, nổi bật có công trình 4 trụ hoa biểu được đắp, khắc hoa văn tinh xảo với các câu đối ca ngợi công lao của Đông các đại học sỹ và khu điện thờ ông.

Thăm đền thờ Đông các đại học sỹ Trương Quốc Dụng ở Hà Tĩnh

Điểm nhấn trước điện thờ Đông các đại học sỹ Trương Quốc Dụng là 2 con voi chầu được đắp khắc bằng vôi vữa, đá thể hiện sự uy nghiêm, tôn kính nơi thờ tự vị tướng tài năng, hết lòng vì đất nước.

Thăm đền thờ Đông các đại học sỹ Trương Quốc Dụng ở Hà Tĩnh

Bên trong điện thờ có bức chân dung Đông các đại học sỹ Trương Quốc Dụng với vẻ uy nghi, trang trọng.

Thăm đền thờ Đông các đại học sỹ Trương Quốc Dụng ở Hà Tĩnh

Đền thờ Đông các đại học sỹ Trương Quốc Dụng là địa chỉ được nhiều du khách thập phương và các bạn trẻ thường xuyên lui tới dâng hương, tham quan. Trong ảnh: Một đạo sắc phong do vua Tự Đức ban cho Đông các đại học sỹ Trương Quốc Dụng được đặt trong điện thờ của ông.

Thăm đền thờ Đông các đại học sỹ Trương Quốc Dụng ở Hà Tĩnh

Em Dương Phan Hải Anh, học sinh lớp 11A1 (Trường THPT Nguyễn Trung Thiên, Thạch Hà) bày tỏ: "Đến thăm ngôi đền, tìm hiểu các thông tin về cuộc đời và sự cống hiến to lớn của Đông các đại học sỹ, chúng em thêm tự hào về truyền thống quê hương, có thêm động lực phấn đấu trong học tập". Trong ảnh: Các đoàn viên thực hiện quét mã QR tìm hiểu về thông tin đền thờ.

Thăm đền thờ Đông các đại học sỹ Trương Quốc Dụng ở Hà Tĩnh

Thời gian qua, bên cạnh tăng cường chăm sóc, bảo tồn di tích đền thờ Tiến sỹ Trương Quốc Dụng, Đảng ủy và UBND xã Thạch Khê còn chỉ đạo ban văn hóa, các đoàn thể tăng cường quảng bá di tích bằng nhiều hình thức truyền thông. Qua đó, lan tỏa hơn nữa những giá trị di sản văn hóa mà Đông các đại học sỹ để lại đến Nhân dân địa phương cũng như du khách gần xa.

Ông Trương Quốc Hải
Phó Bí thư Đảng ủy xã Thạch Khê

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Cuộc thi "Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh" đã tạo dựng một sân chơi lành mạnh, quảng bá sâu rộng các ca khúc về Hà Tĩnh, góp phần khởi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lan tỏa hình ảnh tỉnh nhà tới bạn bè muôn phương.
Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Với 5 bảo vật quốc gia và hàng ngàn hiện vật, cổ vật, tư liệu giá trị về quê hương núi Hồng - sông La đang được lưu giữ là minh chứng cho những nỗ lực của Bảo tàng Hà Tĩnh trong sưu tầm, bảo quản ký ức quê hương.
[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là người cộng sản kiên trung, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là tấm gương sáng ngời, để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay và các thế hệ mai sau.
Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.